Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Tổng đà Sông Hàn

Top Page  |  Blog  |  Friends

Add

Tổng đà Sông Hàn is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue Sep 11, 2007 Member since March 2007

Ai ở Đà Nẵng là thanh` vie^n cua Bang Tu Suong ,xin hay vao` blog cua tong da song han Cm nhé--> Click here Reply

1 - 5 of 21 First | < Prev | Next > | Last

TỔNG ĐÀ SÔNG HÀN's Blog Full Post View | List View

"Tứ hải giai huynh đệ"

GIỚI THIỆU ÁO BANG

1- Áo Tự Sướng:

Mục đích: tạo đự đoàn kết và quảng bá cho bts, riêng tớ cứ mặc áo vào là thấy sướng

Người phụ trách: Huyền Yên Hưng, đường chủ Tây Mỗ Đường, trưởng nhóm Cube, nick YM: huyenyenhung, phone: 0984885518

Địa điểm phân phối: cửa hàng 53 Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội (đường Láng rẽ vào, gần chợ Cầu Giấy). Đây cũng là nơi giao lưu của anh chị em bts hàng ngày, ai có nhu cầu kinh doanh hoặc có hàng hóa gì bán cứ mang đến đây giải quyết

Giá: hiện tại mới in Demo 20 cái áo giá 40 K, sau đó sẽ làm áo theo nhiều mức giá 50k, 80k, 100k, thiết kể áo theo yêu cầu để mặc đi làm đi chơi

Xem ảnh tớ chụp = webcam tại vườn chim – fpt sáng 28/4/2008


Trước


Sau

(hì tớ mặc áo đi làm rùi ná, cảm giác rất tự do)

Sunday May 11, 2008 - 08:22pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Điểm danh các thành viên

Để có thể lập được các kế hoạch hoạt động cho tổng đà sông hàn thì mình rất cần sự ửng hộ của các thành viên, khi nắm bắt đước con số chính xác cụ thể thì mình sẽ cho ra những kế hoạch hoạt động cụ thể cho các thành viên ở Đà Nẵng tham gia. Đã lâu rồi từ khi tổng đà chủ Lùn đi học ngoài SG thì ở tổng đà sông hàn vẫn nằm im chưa có hoạt động nào cả . Chính vì vậy mình muốn tổng đà sẽ hoạt động lại với những hoạt động mang lại niềm sung sướng cho mọi người, đầu tiên sẽ là mục điểm danh lại thành viên đang hoạt động ở Đà Nẵng và những thành viên mới cũng vào đây điểm danh luôn,còn ai chưa là thành viên mong rằng hãy đăng ký để cùng chúng tôi tham gia các hoạt động bổ ích mang niềm sung sướng đến cho mình và cho mọi người.

Sunday May 4, 2008 - 10:02am (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Thêm một cánh tay!
Bạn sẽ giúp một tay ?

333 magnify

Với cánh tay của tôi, chắc chắn sẽ không đủ

Thêm cánh tay các bạn, điều đó sẽ dễ dàng

Sau khi đọc bài viết này, các bạn sẽ hiểu và chúng tôi rất mong muốn các bạn hãy cùng với chúng tôi đem đến tặng anh một niềm vui và một niềm hy vọng vào cuộc sống.

Căn bệnh nghiệt ngã của một bác sĩ trẻ
Bác sĩ Trần Đăng Tân
Khi tìm về thôn Quảng Điền, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định để thăm hỏi bệnh tình của bác sĩ Trần Đăng Tân, 32 tuổi, công tác tại Trung tâm Mắt Bình Định, chúng tôi thật sự xúc động trước số phận hết sức nghiệt ngã mà anh đang đối mặt.

Trong một lần khám sức khỏe định kỳ mới đây, anh phát hiện ra mình bị suy thận nặng. Sức khỏe anh giảm sút nhanh chóng qua từng ngày. Nước da xanh xao, giọng nói và mọi động tác không còn sức lực như trước.

Gia đình anh Tân có 7 anh chị em sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng. Bố anh Tân đã qua đời vì không may bị tai nạn giao thông. Mẹ anh (bà Phan Thị Cúc, 60 tuổi) mắc chứng gai cột sống và sỏi thận, đã phẫu thuật nhưng nay lại tái phát. Việc đi lại của bà Cúc rất khó nhọc. Tìm hiểu thêm được biết, 2 người chị gái của anh Tân cũng bị hội chứng thận hư. Khi chưa biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, anh Tân đã lập gia đình với chị Trần Thị Bảo Châu (23 tuổi). Chị Bảo Châu đang mang thai đứa con đầu tiên với anh Tân được 3 tháng..

Do sức khỏe giảm sút, anh Tân được Trung tâm Mắt Bình Định cho về nhà nghỉ ngơi. Người thân tại địa phương và nơi anh Tân công tác đều dành những tình cảm quý mến mỗi khi nhắc đến cuộc đời chịu thương chịu khó, cưu mang các em học hành (trong một thời gian dài, anh Tân là người chu cấp tiền ăn học cho 2 đứa em hiện đang học ở trường Sư phạm kỹ thuật Thủ Đức và trường Cao đẳng Công nghiệp 4 tại TP Hồ Chí Minh) và tinh thần phục vụ bệnh nhân tận tình của anh.

Nước mắt người mẹ già, những người thân yêu trong gia đình và người bạn đời đang mang thai đã cạn chảy khi nhìn sức khỏe anh suy sụp nhanh chóng trong sự bất lực. Mong cứu sống anh, nhiều người trong nhà đã tình nguyện hiến thận, nhưng khi đến bệnh viện kiểm tra đều không đảm bảo yêu cầu vì ai cũng bị tiền sử bệnh thận. Khi vào Bệnh viện Chợ Rẫy chạy chữa, các bác sĩ bảo chỉ còn cách duy nhất để cứu sống tính mạng là ghép thận. Nếu có người hiến thận, chi phí cho một ca ghép thực hiện trong nước phải mất khoảng 100 triệu đồng. Nếu ra nước ngoài chi phí tăng lên đến hơn 30 ngàn USD. Một số tiền quá lớn đối với gia cảnh khó nghèo của anh.

Bất lực vì điều kiện kinh tế túng thiếu, anh đành phải quay về quê nhà sống được ngày nào hay ngày đó trong cảnh xót xa. Thương cảm gia cảnh cơ hàn, Trung tâm mắt Bình Định mở đợt quyên góp được hơn 10 triệu đồng giúp anh cứu chữa. Gặp chúng tôi, anh Tân rưng rưng nước mắt: "Sức khỏe mình giờ đã suy yếu nhiều. Bác sĩ bảo cố gắng nghỉ dưỡng sẽ kéo dài sự sống thêm được vài ba tháng nữa. Mỗi khi nghĩ đến đứa con chưa chào đời, mình lịm người đi. Mình chỉ mong và gắng gượng sống đến ngày con chào đời". Nghe anh tâm sự, chị Bảo Châu đang ngồi cạnh bên bỗng òa khóc nức nở.

Viết những dòng này về cuộc đời và số phận nghiệt ngã của anh Trần Đăng Tân, chúng tôi tha thiết mong các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm trên mọi miền đất nước và nước ngoài quan tâm cứu giúp để người bác sĩ trẻ có được cơ hội níu kéo sự sống.

Đình Phú - Trang Xuân Chi
-------------------------------------------------------------

Một cánh tay của tôi và của các bạn,

Một tấm lòng của chúng ta sẽ giữ anh ở lại

PS: các bạn có thể hỗ trợ tinh thần hoặc vật chất đến anh thông qua toà soạn Báo Thanh Niên, hoặc gửi bài viết này đến mọi người trong Friend List của bạn, động viên anh bằng 1 Entry trên Blog của bạn, hoặc hỏi thăm sức khỏe trực tiếp với anh qua số điện thoại 0906.550.536 phòng 18 số nhà 175 đường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Số tài khoản của anh: TRẦN ĐĂNG TÂN 0051000124684 Ngân Hàng VIETCOMBANK Quy Nhơn

-----------------------------

Thân gửi các bạn!

Hiện tại, một số câu lạc bộ,các đội nhóm công tác xã hội, tình nguyện tại Đà Nẵng đã bắt đầu vận động và lên chương trình sơ bộ cho đợt phát động gây quỹ ủng hộ bác sĩ Tân. Các hoạt động quyên góp đã được tổ chức ở HN và TP HCM, còn bây giờ sẽ là Đà Nẵng chúng ta. Đợt 1 dự kiến sẽ diễn ra trong 3 tuần, từ 25/6/2007 đến 14/7/2007. Các chương trình gây quỹ dự kiến bao gồm:

- Phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng nghiệp tại 2 bệnh viện lớn ở Đà Nẵnglà BV Đa Khoa và BV C (đã phát động)

- Tổ chức ngày làm thêm tình nguyện, vận động các thành viên tham gia làm thêm và trích tiền vào quỹ.

- Thiết kế Website cho các doanh nghiệp, các công ty và gửi toàn bộ phần lợi nhuận vào quỹ ( đã có 1 công ty phần mềm nhận hỗ trợ về kỹ thuật)

- Tổ chức chương trình văn nghệ gây quỹ (dự kiến sẽ tổ chức tại Đại Học BK Đà Nẵng)

Các bạn có thể ủng hộ theo các địa chỉ trên hoặc tham gia vào các chương trình. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Tổng đà Sông Hàn sẽ tiếp tục thông tin thêm.


Với cánh tay của tôi, chắc chắn sẽ không đủ

Thêm cánh tay các bạn, điều đó sẽ dễ dàng



Saturday June 23, 2007 - 02:03pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Lời kêu gọi các thành viên tham gia "Đồng ca vì công lý"
Thân gửi các chiến hữu!
Các chiến hữu vui lòng đọc entry này và post lên blog của mình, như là một hành động thiết thực ủng hộ vụ kiện sắp diễn ra!

THƯ NGỎ
Mời tham gia chương trình “ĐỒNG CA VÌ CÔNG LÝ”
CẤT CAO TIẾNG HÁT ĐỂ CÔNG LÝ ĐƯỢC THỰC THI!

Gửi tới:

* Toàn thể người dân Việt Nam và nhân dân Thế Giới.
* Các cơ quan truyền thông, thông tấn, báo đài… trong nước và Quốc tế
* Các công ty, cá nhân, tổ chức… trong nước và Quốc tế.
* Ban quản trị, ban điều hành các website trên mạng lưới Internet
* Cộng đồng blogger Việt Nam và Thế giới
* Các nhóm hoạt động xã hội, tình nguyện, nhân đạo…
* Cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam và thế giới

Chào tất cả các Bạn,

Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều có những hiểu biết – dù ít dù nhiều – về hai cuộc chiến tàn khốc mà đất nước Việt Nam đã phải trải qua. Thế hệ trẻ chúng ta ngày hôm nay có may mắn được sinh ra giữa thời bình, không phải nếm trải “hương vị” đạn bom loạn lạc, nhưng chúng ta hiểu sâu sắc rằng, dù cuộc chiến cuối cùng đã chấm dứt được hơn 30 năm, những nỗi đau do nó gây ra vẫn chưa khép lại.


“Tại Việt Nam, trong suốt 10 năm từ năm 1961 đến 1971, quân đội Mỹ đã rải hơn 80 triệu lít chất độc hóa học, phần lớn là chất da cam, chứa gần 400 kg dioxin. Vũ khí gây chết người hàng loạt này đã gây đau thương cho biết bao gia đình và để lại di chứng nguy hiểm cho môi trường tự nhiên và hàng thế hệ người dân Việt Nam.

Hiện nay, ước tính có khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, sống tập trung tại các tỉnh dọc đường Trường Sơn và biên giới Cam-pu-chia. Hàng trăm nghìn người trong số đó đã qua đời. Hàng triệu người và cả con cháu của họ đang phải sống trong bệnh tật, nghèo khó do di chứng của chất độc da cam.

Tuy nhiên, trong hơn 30 năm qua, các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam không nhận được sự giúp đỡ, đền bù nào từ phía Mỹ, đặc biệt là từ phía 37 công ty và tập đoàn sản xuất hoá chất Mỹ đã bán cho Bộ Quốc phòng Mỹ loại hoá chất độc dùng làm vũ khí huỷ diệt hàng loạt được sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.”

Các tổ chức trong nước như Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA), Hội chữ thập đỏ Việt Nam, các cơ quan báo chí, truyền hình, các tổ chức phi chính phủ… đã không ngừng có những hoạt động nhằm ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam về cả vật chất lẫn tinh thần nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau mà hàng triệu người dân đang phải gánh chịu giữa thời bình.

Vụ kiện của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam với các công ty và tập đoàn sản xuất hoá chất đã bán cho Bộ Quốc phòng Mỹ chất độc da cam là một hành động thiết thực và mạnh mẽ trên hành trình đi đòi công lý một cách hợp pháp, đã làm toàn nhân loại thức tỉnh và có những nhìn nhận đúng đắn về nỗi đau da cam mà hàng triệu người dân Việt Nam đang phải ngày đêm chịu đựng.

Với mong muốn góp thêm tiếng nói, sự động viên tinh thần cho phía nguyên đơn tham gia vụ kiện, Ban biên tập nhacSO.net kết hợp cùng Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (gọi tắt là VAVA) phát động chương trình “Đồng Ca Vì Công Lý” với thông điệp “Cất cao tiếng hát để công lý được thực thi!”.

Ca khúc “Vì sao em chết” – một sáng tác của cố nhạc sỹ Thanh Trúc - do ca sỹ Mỹ Lệ thể hiện được chọn làm bài hát chính thức cho chương trình. Chúng tôi dự kiến sẽ mời thêm hàng loạt các ca sỹ nổi tiếng như Đan Trường, Phương Thanh, Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Linh, Tấn Minh, Thanh Lam… cùng thu âm các phiên bản khác nhau của bài hát này với nhiều ngôn ngữ để thông qua trang nhà của nhacSO.net để phổ biến đi toàn thế giới. Chúng tôi sẽ vận động hàng triệu người dân Việt Nam và hàng triệu triệu người dân trên thế giới ủng hộ nguyên đơn vụ kiện bằng cách nghe và cùng hát vang ca khúc này vào thời điểm 15h00, ngày 17/6/2007 (một ngày trước khi diễn ra vụ kiện).

Các phiên bản khác nhau của ca khúc vì sao em chết, lời bài hát, bản ký xướng âm, thông tin tiểu sử nhạc sỹ Tranh Trúc và hoàn cảnh ra đời bài hát… đã được đưa lên trương mục “Nhu liệu tổng hợp” trên website chính thức của chương trình tại địa chỉ www.dongcavicongly.com. Các bạn có thể tham gia chương trình bằng cách truy cập vào website và nhấn nút “Tham gia đồng ca” để nghe ca khúc này vào đúng thời điểm 15h00, ngày 17/6/2007 và cùng với hàng triệu người dân trên khắp thế giới hát vang bản đồng ca đòi tìm công lý.

Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể tham gia vào các hạng mục khác của chương trình như “Ký tên ủng hộ nguyên đơn vụ kiện” và gửi gắm “Lời nguyện cầu hạc giấy”. Chi tiết hoạt động, nội dung, mục đích, ý nghĩa của từng chương trình cụ thể, các bạn có thể tìm hiểu trên website chính thức của chương trình tại địa chỉ www.dongcavicongly.com.

Tham gia “Đồng ca vì công lý – Cất cao tiếng hát để công lý được thực thi” không chỉ góp phần vào việc ủng hộ tinh thần cho phía nguyên đơn vụ kiện, mà đó còn là một nguồn động lực vô cùng to lớn để giúp các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam có thêm quyết tâm và nghị lực chống chọi cùng những bệnh tật mà họ đang phải ngày đêm chịu đựng. Vì họ biết rằng, toàn thể xã hội, toàn thể người dân Việt Nam và Thế giới thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ với nỗi đau của họ.

Gần nhất, sức mạnh lan toả từ cộng đồng sẽ đem lại những kết quả có lợi cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trong phiên tranh tụng tại tòa phúc thẩm New York ngày 18/06 tới đây. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của tất cả các bạn. Hãy góp tay để Công lý được thực thi!

Đồng ca vì công lý, bạn có sẵn lòng?

Trân trọng,
Ban biên tập nhacSO.net - VAVA
Sunday June 17, 2007 - 09:53pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
GIỚI THIỆU BANG TỰ SƯỚNG
GIỚI THIỆU BANG TỰ SƯỚNG magnify

undefinedSơ đồ tổ chức

BANG TỰ SƯỚNG là tập hợp những người trẻ tuổi nhiệt huyết chung sức làm những điều có ý nghĩa thiết thực (bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, vận động bỏ thuốc lá, giữ gìn và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, ý tưởng kinh doanh, phát minh, sáng chế....v...v...). Chúng tôi lấy đó làm niềm sung sướng và làm cho mọi người khác cùng sung sướng, tạo ra niềm vui cho bản thân và nhân rộng ra cộng đồng.

BANG TỰ SƯỚNG lấy tự lập làm phương châm, đoàn kết là sức mạnh, sung sướng là mục đích.

Một cái tôi cá nhân là hạt cát, có hoài bão khát vọng cũng lực bất tòng tâm. Người Việt nam cần đoàn kết lại làm cho nhau Sướng, hàng triệu giọt nước cùng góp sức hòa thành đại dương HẠNH PHÚC.

Bạn muốn SUNG SƯỚNG ư, hãy đến với chúng tôi, hãy cho chúng tôi một ý tưởng, tập thể sẽ cùng Sướng với bạn, biến ý tưởng thành hiện thực. Hãy gạt bỏ cái tôi cá nhân và cùng hòa mình, hãy cống hiến và bạn sẽ SUNG SƯỚNG.

Trụ sở chính của Bang ở Hà Nội, mở rộng các chi nhánh theo thời gian và quy mô.

Bang họp định kỳ hàng tháng, các hoạt động mới nhất có thông báo trên Blast của Bang.

Tổ chức của Bang hiện tại bao gồm: (Sẽ thay đổi tùy theo tình hình thực tế và mong đợi nhân tài cùng chung sức xây dựng và lãnh đạo Bang)

Hội đồng Trưởng lão có trách nhiệm cố vấn cho Bang, gồm: Talawho?, Free, Vannam, Hoài Nghĩa, Anh chủ Quán

Hội đồng Bang chủ:

Bang chủ: Mr.Comment

Nguyên Hữu phó bang chủ, Phát ngôn viên chính thức: Dementor

Tả phó bang chủ: NHHP

Các Tổng đà chủ là người chịu trách nhiệm cao nhất, lãnh đạo và phát triển các Tổng đà của Bang tại địa phương, dưới Tổng đà là các Đường.

Tổng Đà chủ Hà Nội: Casau

Tổng đà Sông Hàn - Tổng Đà chủ - Lùn

Tổng Đà Sài Gòn - Tổng đà chủ : Bướng Tự Sang

Hiện tại đang chờ nhân tài ra ứng cử chức Tổng đà chủ các nơi khác.

Tập Đoàn Sung Sướng - nơi anh em cùng nhau kinh doanh, mời mọi người tham gia

Các Đường chủ: phụ trách các Đường. Mỗi đường là một hệ thống blog riêng, quản lý và phát triển một mảng riêng biệt.

Trưởng Ban liên lạc: chị Bin - Chủ quán cafe phố Ami - 36 Láng Hạ

Thủ quỹ: Hoài Anh

Tạp chí Cánh Buồm - Nguồn tri thức mở. Hội đồng biên tập: Bang Tự Sướng, biên tập viên tình nguyện & tác giả bài viết

Một số Link nội dung quan trọng:

1. Góp ý cùng xây dựng Bang

2. Lịch sử phát triển

3. Bang quyĐiều khoản bổ sung của Tổng đà Sông Hàn

4. Anh em tiến cử thành viên và tuyên thệ gia nhập Bang tại TỤ NGHĨA ĐƯỜNG

5- Hướng dẫn lập Tổng đà, Đường

6- Đăng ký làm Đường chủ, link đến các Đường và gợi ý.

Giải thích: Để giúp các bạn hiểu rõ hơn, chúng tôi xin giải thích một số từ ngữ như sau: Hãy tưởng tượng BANG TỰ SƯỚNG là một doanh nghiệp. Hội đồng Bang chủ chính là Ban Giám đốc. Các Tổng đà là các công ty con. Các Đường là các phòng, ban, bộ phận chuyên môn.

Saturday March 17, 2007 - 03:29pm (ICT) Permanent Link | 6 Comments

Add TỔNG ĐÀ SÔNG HÀN's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 21 First | < Prev | Next > | Last