Chiều hôm nay lúc đi qua ngã tư cầu giấy, suýt nữa thì bị kẻ gian móc mất quả BB8820 đeo ở thắt lưng.
Hê hê, mặc dù kẻ gian rất nhẹ nhàng và khéo léo, đã kéo được nắp của cái bao da điện thoại lên, nhưng tiếc là hắn đã gặp phải 1 tuyệt thế cao nhân, người đã từng nghe thấy tiếng nhện chăng tơ trong khi đang nghe nhạc rock.
Thế nên sau 1 cái gạt tay nhẹ nhàng, nắp bao da đã lại yên vị, kẻ gian lơ láo nhìn lên trời ra vẻ ta đây không biết gì, nhưng chắc hắn đang ngửa cổ than thầm, kiểu như "trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng"
