kết nối anh em chiến hữu, mời nhân tài về tham gia xây dựng, cùng nhau lập nghiệp
Nguyên tắc cơ bản của Tự Sướnger:
tác giả: tập thể thành viên BTS
1-Không bao giờ giận ai:
Bước đầu tiên trong việc luyện công phu Tự Sướng là bạn hãy nhủ trong đầu mình không được giận bất cứ ai trong bất cứ hoàn cảnh nào. Việc này rất khó để làm được nhưng mà là nguyên tắc tiên quyết.
Mỗi khi có việc gì đó làm bạn bực mình, hãy hít thở sâu và thì thầm trong đầu "mình là Tự Sươnger, không được giận, không được giận"
nhớ câu của Nguyễn Công Trứ:
nghe như chọc ruột tai làm điếc
giận dẫu căm gan miệng mỉm cười
Khoảng 50 lần như thế là không ai có thể làm bạn giận được nữa, kết quả trả về chỉ là một nụ cười mỉm
2- Chả trách ai bao giờ:
Con người ta mỗi người một ý, nếu trách người khác thì bản thân mình mệt trước. Hãy giữ vững nguyên tắc số 2 này, dù người khác có làm chuyện gì không theo ý mình, cũng chẳng bao giờ trách họ
3- Nâng cao tri thức:
"Quân tử một ngày không đọc sách thì chẳng thể nói chuyện được cùng thiên hạ". Muốn có được tri thức thì bạn hãy:
+Đọc sách thật nhiều: học trong trường lớp và báo chí chẳng được là bao nhiêu vì kiến thức không sâu. Bạn hãy đọc sách nhiều và thật nhiều, bất cứ sách gì mà bạn thấy thích, lâu dần tự nhiên thoát ngộ
+Đi thật nhiều và gặp thật nhiều người: cái này gọi là học ở đời, thực hành xong biết liền. Mỗi khi gặp một người giỏi chỉ cho bạn thì bạn sẽ có hướng đi đúng đắn trong cuộc đời
4- Chính mình cũng không trách, luôn luôn vui vẻ
Muốn vui vẻ thoải mái bạn phải biết không trách ngay cả chính bản thân mình. Mỗi buổi sáng thức dậy là ngày mới và ngay lập tức quên mọi chuyện cũ đi. Đẳng cấp cao hơn nữa là bạn biết rõ bản thân mình muốn gì, sở trưởng sở đoản, giải thích được tại sao mình buồn mình giận mình hờn mình ghen...
Và bất cứ lúc nào hãy cứ nở nụ cười thật tươi..
5- Giải thích được hành động của người khác:
Cái này gọi là biết người trăm trận trăm thắng. Khi ai tỏ thái độ giận dữ, buồn phiền, tự ái.. làm những hành động kỳ quặc bạn đều có thể hiểu được. Khi hiểu được tận gốc rễ roài thì mọi chuyện vô cùng đơn giản.
6- Hiểu biết xã hội:
Cái này trình cao roài, bạn biết cấu trúc thượng tầng và hạ tầng của xã hội, thế giới. Biết đất nước bạn đang đứng ở đâu, những người lãnh đạo đất nước là ai họ làm gì. Vị trí của mình trong xã hội ở đâu, từ đó bạn mới sống "chính danh" được, tức là làm những việc đúng với vị trí của mình đang sở hữu.
7- Biết mình nhỏ bé:
Hì xong bước 6 roài bạn nghiên cứu về quy luật của đời người, biết rằng mọi chuyện vô thường luôn biến đổi. Con người ta thật là nhỏ bé, sinh ra đã trên hành trình trở về cát bụi, mọi chuyện hàng ngày trở nên nhỏ bé chả đáng gì...
8- Hòa cùng vũ trụ:
Đỉnh cao nhất là hòa cùng với cả thiên nhiên, xã hội có loạn nhưng so với thiên nhiên thật nhỏ bé. Đạt đẳng cấp này bạn chả phụ thuộc vào nhân thế nữa, niềm vui của bạn hòa cùng trái đất thân yêu và vũ trụ mông mênh
Đàn ông phương Đông gắn liền với biểu tượng anh hùng hảo hán, những đấng trượng phu rời non lấp bể lập chiến tích vang danh thiên thu vạn đại. Ở phương Tây thì lại ga lăng hào phóng phớt ăngle yêu con nít với thú cưng. Phương diện tốt đẹp đại loại dư thế.
Chuyện tình cảm gắn liền với bản chất loài con, một nam nhi có thể ngủ với nhiều nhiều phụ nữ và ít khi vấn vương về chuyện tình cảm nặng sâu, điều mà con gái luôn luôn làm được.
Chúng ta thử tranh luận cùng chị em xem cái gì là đáng quý nhất ở người đàn ông?
Miss1: đàn ông chả có gì đáng quý.
Nói đúng chả sai không ai cãi được
Miss2: đàn ông quý nhất là cái chân??
Cái chân này nó lúc có lúc không ít khi nhìn thấy, đàn ông hay lấy làm tự hào bởi lúc co lúc lại chui vào. Nó cũng làm cho chị em lên mây lên gió
..
9.28 am 8/8/2008
….
Một tháng một ngày, không dòng comment nuối tiếc, thế sự qua đi những khuôn mặt đến tròn, giang tay chứa nhận tinh khiết đất trời bụi bặm
Lảng bảng ánh đèn tuýtp hai tư trên hai lăm, tối nằm nghỉ lưng đau thăn thắt, vó ngựa câu thúc dồn vang, chu du điềm tĩnh đến lạ lung
Mỉm nụ cười nhăn da má tít tắp, trống dồn vang, sushi tá mạc su rì, non lé phả tu sì, thong thong tù pi lả tả
Ý tưởng đi tìm dấu vết ngọn nguồn mất tích, ầm ào có, giục giã có, thẳng thế khổ đau hay không thể thét gào, ôm chăm tìm mộng
Lên tầng hai đi anh, xuống xe tầng trệt, quán tính chui gầm bánh xe ro ro, ồ chiếc thẻ không có nó khỏi cần chuyển động
Ta muốn hát vang câu ca, ta muốn nâng niu những cánh hoa trong ban mai hồng tươi sáng
Ta sẽ cho ta, ta sẽ tự thưởng ta một thứ năm vang vang
Ka ka k eke
…