Link facebook .|14 daiz left...[ mất ngủ-íu bụng :-ss]|| rời 360, qa yume | plus | face:)|| m , d chuyển dc dữ lịu từ bên ni qa--> Click here Reply
y3^u d3^~ kh0^? - k0 y3^u d3^~ th0*?
Chỉ được có thế thôi đấy.
Gần 10 năm trời rồi đấy nhỉ ? vậy mà bây giờ m cũng chỉ biết trách móc thôi àh:). M nghĩ lần này t sẽ xún nước tr' ak`? K. Lần nào cãi nhau, t cũng là ng` làm lơ tr' để r` bỏ wa. Lần này m lại còn nói :" Get out mah life" cơ đấy! đã thế r` ko lẽ t lại đi xl?. Cho dù có tức giận đến lúc nào thì m cũng 16t r`, nói năng ít ra cũng phải suy nghĩ về sau chứ nhỉ:-/. T cũng chưa đủ lớn nên m nói thế thì t cũng chỉ biết thế mà "out" thôi. :| :)
Mọi người ai cũng khuyên, nhưng t/b đâu phải chỉ xuất phát từ 1 người :-? ... t mún, uk tất nhiên t k mún mất "bff" nhưng t cũng k mún níu kéo ntny` và cũng k bik phải níu kéo ra sao :-??. Tốt nhất là nghe m thôi :|. Sau chuyến này, cũng rất n` ng` giận t r`:|, và t cũng k mún bff của t cũng như bọn họ:|...nhưng... t làm gì còn bff m nhỉ :)... T đánh mất nó r` và nó cũng chẳng muốn quay lại w t thì phải :-s :).
T/b "FF" gần 10 năm trời bây h chỉ còn là 2 cái entry thôi đấy :).
Đời - nó là thế đấy :)):]
Xin lỗi!
16 năm trời đâu phải ngắn nhưng có lẽ nó chưa đủ để con có thể hiểu được lòng của ba mẹ. Con xin lỗi...
Con thật ích kỷ.. con đã muốn bỏ đi khi không tìm được sự đồng cảm nào từ gia đình, nhưng.. mọi người không hề vứt bỏ con mà buông xuôi mọi việc. Con thật sự đã sai khi ra đi và tự cho mình là đứa con bất hiếu và có suy nghĩ mình ntn` cũng là bị trừng phạt nhưng con nhận ra rằng, cho dù con có sai thế nào thì mọi người vẫn không bỏ mặc con.. mọi người đã rất lo lắng cho con và có thể là điều gì đó hơn vậy nữa mà con chưa biết.
Trở về 2 tuần, con mới thật sự nhận ra tình cảm mà mọi người dành cho con. Chỉ vì tính ích kỷ của con, ba đã run lên vì lo lắng mà suýt bị tai nạn...chị thức cả đêm để đợi con, đi tìm con... còn mẹ - người con khó hiểu nhất.. con chỉ biết rằng mẹ đã thay đổi rất nhiều, mẹ đã khóc thật nhiều và " xin lỗi con" ! Con thật sai khi không chỉ làm gia đình mình như vậy mà còn khiến 3 người phải khóc vì con...:xin lỗi nhé các ấy :">! ( specially for my bff: " xin lỗi nhé, t sai r`, nhưng t vẫn buồn vì sao m lại nói thế w t :-s.. tại sao lúc nào t sai gì, m cũng khẳng định 1 điều khiến t pải suy nghĩ thật nhiều và cứ có cảm giác như m ko còn coi t là bff nữa ey' :-s..."
Như thế đã là quá đủ rồi, con hứa sẽ không có lần thứ 2 đâu.
Bây h con cũng hiểu ra rằng vì sao cả nhà lại luôn nghiêm khắc với con, học hành làm người không chỉ tốt cho con mà đó cũng sẽ là món quà đắt giá nhất con dành cho gia đình khi thành đạt.
1 lần ra đi... dù chỉ là 2 ngày nhưng vậy là đủ rồi, đủ để làm mọi thứ trong cuộc đời con thay đổi... còn bản thân con, có lẽ nó cũng sẽ sớm trưởng thành hơn thôi...!
Sắp tới thi học kỳ rồi đấy, con sẽ cố gắng thật nhiều để mua được món quà đắt giá đấy cho mọi người :X...!