Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

KENGvnn

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends

Add

KENGvnn is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Fri Apr 10, 2009 Member since October 2007

Thất nghiệp, nằm nhà... và thành Khí Hư luôn...--> Click here Reply

1 - 5 of 342 First | < Prev | Next > | Last

KENGvnn's Blog Full Post View | List View

...là cuộc sống,...là tình yêu,...là những điều tôi tìm thấy...

[Dị bản] - Cứ như là... KINH ĐIỂN!
Làm bìa sách bắt mắt để lừa người đọc

http://www.baodatviet.vn/Home/Lam-bia-sach-bat-mat-de-lua-nguoi-doc/20097/47890.datviet

Đất Việt - “Nhiều trường hợp độc giả mua sách về, sau khi đọc nội dung rất giận dữ, gọi điện mắng nhà xuất bản”, nhà văn Võ Thị Hảo nói về những trường hợp sách có bìa bắt mắt nhưng nội dung nhàm chán.

Bìa một đằng nội dung một nẻo

Họa sĩ Vũ Xuân Hoàn, người có trên 5 năm thiết kế bìa sách nhận định, thị trường sách ngày càng xuất hiện nhiều bìa sách sexy, một thủ pháp kích thích trí tò mò của người mua. Đặc biệt, một số bìa sách văn học mang vẻ ma quái, mờ ảo, thậm chí phô bày lộ liễu cơ thể phụ nữ.

Nguyên nhân của tình trạng này, theo anh Hoàn là do người làm sách chiều theo thị hiếu của đa số công chúng. Là dân làm nghề lâu năm, anh hiểu rằng, thị hiếu số đông không phải lúc nào cũng đúng. Vì thế, họa sĩ thiết kế bìa cần thể hiện trách nhiệm định hướng cái đẹp cho công chúng.

Bìa cuốn Văn mới 5 năm đầu thế kỷ đoạt giải vàng Sách đẹpcủa Hội xuất bản Việt Nam

Hiện tại, nhiều cuốn sách nội dung nhàm chán có bìa bắt mắt đã rút được khá nhiều tiền từ túi khách hàng (theo giới làm sách, phần bìa hấp dẫn chiếm tới 30 - 50% thành công thương mại của tác phẩm). Tuy nhiên, họa sĩ Lưu Quang Thụy cho rằng: “Đó chỉ là ăn xổi. Nếu các nhà thiết kế bìa sách cố tình vì lợi nhuận, chạy theo thị hiếu công chúng, sẽ dần đánh mất mình, khó tránh khỏi nội dung một đằng, bìa làm một nẻo”.

Nhà văn Võ Thị Hảo cũng nhận định, về thương mại, bìa sách có thể rút được tiền của người mua, nhưng nếu không thể hiện tốt nội dung, tác dụng ngược của nó sẽ rất ghê gớm: “Nhiều trường hợp, khách hàng mua về, sau khi đọc nội dung rất giận dữ, gọi điện mắng NXB. Cách làm này khiến người mua không còn niềm tin vào NXB đó nữa”, bà Hảo nói.

Với xu thế phát triển của ngành xuất bản, nhiều họa sĩ thiết kế bìa sách làm nghề mà không cần qua trường lớp. Tuy nhiên, họa sĩ Minh Đạo, người có 7 năm trong nghề thiết kế bìa sách cho rằng, “người mua chỉ cần để ý một chút, sẽ biết ngay bìa sách do dân chuyên nghiệp làm hay không. Một bìa sách đẹp phải hài hòa cả về ý tưởng, bố cục lẫn mầu sắc và phần nào thể hiện được nội dung cuốn sách”.

Theo họa sĩ này, một số bìa sách như bìa cuốn Văn mới (họa sĩ Trần Đại Thắng), bìa Dế mèn phưu lưu ký khổ nhỏ (họa sĩ Vũ Xuân Hoàn) có thể coi là đẹp.

Vừa đẹp sơn vừa tốt gỗ

Một bìa sách hay, trước tiên phải thể hiện được tinh thần cuốn sách, phù hợp với xu thế thời đại. “Mỗi thời, người ta quan niệm bìa đẹp một kiểu, có thể gây sốc nhưng phải có thẩm mỹ” họa sĩ Phạm Quốc Cường, chia sẻ.

Bìa cuốn Dị bản của Keng, thiết kế theo phong cách gây tò mò cao độ

Dù thế, sự thành công của một cuốn sách còn tùy thuộc vào từng loại đối tượng và trình độ. Theo nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, đối với giới phê bình và những người thật sự thích đọc, việc trả tiền mua sách ít phụ thuộc vào bìa. Nhưng với tuổi teen, bìa sách chiếm tới 50% mức độ “đắt khách”. Điều này dẫn tới sự tràn lan của những bìa sách gây sốc.

Nhận xét cách thiết kế bìa sách cũng như cách đặt tít hiện nay, nhà văn Võ Thị Hảo cũng cho rằng, độ gây sốc đang tăng dần đều. Trong “biển” truyền thông, muốn tồn tại, các đơn vị kinh doanh sách phải tìm cách gây chú ý bằng nhiều cách, trong đó có cả việc làm bìa sách gây sốc, tuy nhiên bà Hảo nhấn mạnh, một cuốn sách tốt vừa phải đẹp vừa chứa đựng nội dung hấp dẫn, có điểm nhấn.

Với những tác phẩm có tựa đề gây sốc, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho rằng, gây sốc cũng cần giữ được sự độc đáo, toát lên tinh thần tác phẩm.


Ngọc Nhiên
Hễ đâu đó có bài báo nào nhắc chuyện sách, mà có dính tý hơi hám [sách mới + tác giả trẻ = ăn tiền] là ít nhất 80% tui chắc mình được lôi vào trỏng. Lâu riết tui thấy sách của mình nó giống kinh điển wá. Hem phải kinh điển về nội dung mà kinh điển về trình bày mới ghê! Cứ như thể tui là người bán được sách vì BÌA hông thôi đó! Kiểu này chắc tui phải xin phép các bạn đọc trong và ngoài nước đã nhọc công đọc sách của tui, nhọc công ngồi viết mail cho tui được phép post lên blog những lời chia sẻ của các bạn ấy quá!
Cái bìa cuốn Dị Bản của tui, ban đầu bị NXB chê "hông phải đơn giản mà là quá giản đơn" đó, hem hiểu sao sách nó bán chạy rùi các anh các chị phê bình cứ đổ lỗi là cái bìa thiết kế bắt mắt ấn tượng nhỉ? Còn cái bài trên báo Đất Việt này hem biết khen hay chê nữa... Viết gì mà chả rõ ràng tý nào là sao?Mà kỳ nhe! Mấy tuần trước tui vào VinaBooks đã thấy Dị Bản lọt luôn Top25 sách bán chạy rùi, mà hai hôm trước tui vô lại thấy nó nằm chình ình ở Top 4 là sao (hôm nay vẫn thấy vị trí đó :D). Phải chăng tại tui sắp ra Hồng Gai nên nó lại hot hot ta?Để nguyên trang cho có cả ngày giờ xác định nha!
Saturday July 4, 2009 - 03:32pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Báo Hà Nội Mới nhanh chân giới thiệu Hồng Gai
“Hồng Gai” – những trăn trở về số phận những nhan sắc
01/07/2009 14:08

http://hanoimoi.com.vn/vn/43/212169/

(HNMO)- “Hồng Gai” là một câu chuyện dài, về những trăn trở về số phận của nhan sắc. Như một phần cuộc đời mình đã chứng kiến muôn vàn cám dỗ, sa ngã, thăng trầm và cả sự khinh bạc của người đời dành cho kiếp hồng nhan. Trời cho một nhan sắc, hiển nhiên là điều danh giá ở đời. Nhưng tất thảy đều quá phù phiếm, khi người trước ngưỡng tàn phai.

Trong Hồng Gai là sự tái hiện thời xuân sắc của hai số phận nữ nhân giữa nhịp sống xô bồ, hiện đại bằng trí nhớ. Một ký ức chẳng gọi rõ tên của nhân vật “Nàng” vô định ngang qua cuộc đời 13 người đàn ông có vợ. Thiên ngoại tình tưởng như dài đằng đẵng vậy mà cũng đã khép lại sau chưa đầy mười năm. Chớp mắt, nụ hồng thủa xưa đã rụng rơi từng cánh, lưu lại héo tàn cùng bao gai nhọn cho một định mệnh vô thường. Một cô gái tên Lyn trải cuộc đời già một phần tư thế kỷ với những suy nghiệm về tình yêu – lối sống. Buông mình vào bản năng và phản kháng khốc liệt trước sự giả tạo, dối lừa trong tình yêu, đến cuối lắng mình khỏi những khổ đau chỉ đọng lại nỗi đơn độc bàng hoàng. Thời tuổi trẻ ấy vừa chớm qua, người cũng đủ xót xa, mới hiểu mình đã sống và cần phải sống lại như thế nào.

“Nàng” – nhân vật nữ chính trong truyện “Hồi ức cánh hồng” – là một cô gái bị số phận đưa đẩy dẫn đến những xước sát trong cuộc đời. Kinh nghiệm mà cô từng trải qua với 13 người đàn ông đã đi qua cuộc đời cô dẫu chủ động hoặc bị động, dẫu đau đớn hoặc ngọt ngào, dẫu bị cưỡng bức hoặc bị lừa gạt, dẫu tình nguyện hến dâng hoặc được dùng vật chất đánh đổi cũng khiến cuộc đời cô rẽ sang những bước ngoặt nhất định và chịu tác động lâu dài dù không mong muốn. Sự gắn kết cô với Phi – người đàn ông thứ 13, thực chất là dân gay – lại giúp cả hai đều dừng lại và bắt đầu cuộc đời mới... Thói sở khanh, hám của lạ, bán chác “hàng” cho nhau… của cánh đàn ông đã bị phơi bày khá rõ trong truyện, lột tả được một phần nhức nhối trong xã hội hiện đại và cuộc sống thành thị với những đen trắng lẫn lộn.


Tác giả Keng - nhà văn Đỗ Thùy Linh

Lyn- nhân vật nữ chính trong truyện “Đáy tim dày vết gai đâm” – cũng là một cô gái bất hạnh trong chuyện tình cảm. Sau khi bị Du – người từng thề thốt yêu thương cô tha thiết – lạnh lùng quay lưng, Lyn quyết định trả thù tàn khốc bằng cách quyến rũ ngay Hoàng – bạn thân của Du, cũng chính là chồng chưa cưới của San, em gái Du. Sau khi thời gian xóa mờ vết thương cũ, Lyn có được tình yêu mới với Phong nhưng bị gia đình anh ngăn cản. Phong đột ngột đi lấy vợ trước sự đau đớn tột cùng của Lyn…

“Hồng Gai” của tác giả Keng – nhà văn Đỗ Thùy Linh, cử nhân chuyên ngành Xã hội học (Học viện Báo chí & Tuyên truyền), hiện đang làm Copywriter tại công ty New D&N, TP.HCM. Sách do Chibook thực hiện và xuất bản, Fahasa phát hành.

Tuyết Minh

Thursday July 2, 2009 - 08:05pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Thông cáo báo chí - phát hành [Hồng gai]

CHIBOOKS – Công ty TNHH 1TV VH&TT Lệ Chi

M3-11, Lầu 13, CC H3 Hoàng Diệu, Q4, TP.HCM

Tel: 39434698 - Fax: 39435208

*

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kính gửi: Các anh chị phóng viên báo chí

Nội dung: Giới thiệu tóm tắt cuốn HỒNG GAI xuất bản tháng 6

*

Truyện của KENG

HỒNG GAI – về nhan sắc danh giá phù phiếm (truyện dài)

Tác giả: Keng

Tổng số trang: 252

Giá bìa: 42.000VNĐ

Khổ: 13 x 20,5

Thời gian phát hành dự tính: 16.7.2009

Đơn vị phát hành độc quyền: Fahasa

Tóm tắt nội dung:

“Nàng” – nhân vật nữ chính trong truyện Hồi ức cánh hồng – là một cô gái bị số phận đưa đẩy dẫn đến những xước sát trong cuộc đời. Kinh nghiệm mà cô từng trải qua với 13 người đàn ông đã đi qua cuộc đời cô dẫu chủ động hoặc bị động, dẫu đau đớn hoặc ngọt ngào, dẫu bị cưỡng bức hoặc bị lừa gạt, dẫu tình nguyện hiến dâng hoặc được dùng vật chất đánh đổi cũng khiến cuộc đời cô rẽ sang những bước ngoặt nhất định và chịu tác động lâu dài dù không mong muốn. Sự gắn kết cô với Phi – người đàn ông thứ 13, thực chất là dân gay – lại giúp cả hai đều dừng lại và bắt đầu cuộc đời mới... Thói sở khanh, hám của lạ, bán chác “hàng” cho nhau… của cánh đàn ông đã bị phơi bày khá rõ trong truyện, lột tả được một phần nhức nhối trong xã hội hiện đại và cuộc sống thành thị với những đen trắng lẫn lộn.

Lyn- nhân vật nữ chính trong truyện Đáy tim dày vết gai đâm – cũng là một cô gái bất hạnh trong chuyện tình cảm. Sau khi bị Du – người từng thề thốt yêu thương cô tha thiết – lạnh lùng quay lưng, Lyn quyết định trả thù tàn khốc bằng cách quyến rũ ngay Hoàng – bạn thân của Du, cũng chính là chồng chưa cưới của San, em gái Du. Sau khi thời gian xóa mờ vết thương cũ, Lyn có được tình yêu mới với Phong nhưng bị gia đình anh ngăn cản. Phong đột ngột đi lấy vợ trước sự đau đớn tột cùng của Lyn…

Tác giả giới thiệu:

Tôi viết Hồng Gai bởi những trăn trở về số phận của nhan sắc. Như một phần cuộc đời mình đã chứng kiến muôn vàn cám dỗ, sa ngã, thăng trầm và cả sự khinh bạc của người đời dành cho kiếp hồng nhan.

Trời cho một nhan sắc, hiển nhiên là điều danh giá ở đời.

Nhưng tất thảy đều quá phù phiếm, khi người trước ngưỡng tàn phai.

Trong Hồng Gai là sự tái hiện thời xuân sắc của hai số phận nữ nhân giữa nhịp sống xô bồ, hiện đại bằng trí nhớ. Một ký ức chẳng gọi rõ tên của nhân vật “Nàng” vô định ngang qua cuộc đời 13 người đàn ông có vợ. Thiên ngoại tình tưởng như dài đằng đẵng vậy mà cũng đã khép lại sau chưa đầy mười năm. Chớp mắt, nụ hồng thủa xưa đã rụng rơi từng cánh, lưu lại héo tàn cùng bao gai nhọn cho một định mệnh vô thường. Một cô gái tên Lyn trải cuộc đời già một phần tư thế kỷ với những suy nghiệm về tình yêu – lối sống. Buông mình vào bản năng và phản kháng khốc liệt trước sự giả tạo, dối lừa trong tình yêu, đến cuối lắng mình khỏi những khổ đau chỉ đọng lại nỗi đơn độc bàng hoàng. Thời tuổi trẻ ấy vừa chớm qua, người cũng đủ xót xa, mới hiểu mình đã sống và cần phải sống lại như thế nào.

Nếu bạn là một người đức hạnh, sẽ thấy trong Hồng Gai ngập mùi buông thả. Lối sống quay cuồng đã xô ngã rất nhiều giá trị cổ điển, để rồi từng thân phận phải chật vật đứng dậy bằng bản lĩnh chai cứng và gai góc của mình. Tôi chia sẻ với những cuộc đời như thế. Tôi không mong ai ai cũng sẽ thích tác phẩm của mình. Bởi vậy xin bạn đọc lưu ý dòng khuyến cáo ngay đầu quyển sách trước khi có ý định tìm hiểu thế giới của Hồng Gai.

“Đừng đọc… Khi không thể sẻ chia…

Đừng đọc… Khi chưa từng mất mát…

Và đừng đọc… nếu Bạn thấy mình chưa đủ lớn!”

*

Mục lục

HỒI ỨC CÁNH HỒNG

1.Khi hoa hồng đã nở

2.Chặng đường dài

3.Mù sương

4.Cuộc chuyển giao

5.Yêu một người

6.Anh! Cho em xin đứa con

7.Muốn từ bỏ

8.Hố đen

9.Bay về xích đạo

10.Ngụy biện bản năng

11.Đứng trước ngã ba

12.Tàn cuộc

13.Định mệnh hoa hồng

ĐÁY TIM DẦY VẾT GAI ĐÂM

1.Một phần tư thế kỷ

2.Đánh mất

3.Cám dỗ

4.Ký ức của vòng tròn

5.Đi tìm tuyệt vọng

6.Trở lại

7.Game over

*

Tác giả Keng

Tên thật: Đỗ Thị Thùy Linh

Sinh ngày: 21/10/1983

Công việc hiện tại: Copywriter tại công ty New D&N, TP.HCM.

Tác phẩm đã xuất bản: Tập truyện ngắn đầu tay Dị Bản (Chỉ đọc khi tuổi đã 18) – NXB Văn Nghệ từ blog năm 2008.

Email: kengvnn@yahoo.com

Blog: http://profiles.yahoo.com/kengvnn

---[theo THÔNG CÁO BÁO CHÍ phòng Truyền thông CHIBOOKS gửi các Phóng viên]---

Tuesday June 30, 2009 - 05:29pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Chuyện công việc

(nhân ngày cuối tháng 6)

Hôm nay coi như đã trút được phần nào gánh bận rộn.

Một event được công ty sản xuất nhanh kinh điển trong vòng 3 ngày, trong đó một mình Keng lên ý tưởng, viết kịch bản chương trình, viết thư gửi sales, viết lời cho bạn MC đọc, làm film-flash,… Cuối cùng dù không viên mãn nhưng cũng chẳng bể nát tè le. Ít nhiều cũng có lý do để đổ lỗi cho sự thiếu hoàn hảo: Cập rập quá mà! Keng không nằm trong ban tổ chức, Keng chỉ lủi thủi ngồi ở nhà ôm máy mần việc. Đến tận 7h tối, mới lò dò lên, đứng xem đứa con tinh thần của mình khóc cười, rùi ngồi ăn zí nó bữa cơm ân huệ, rùi kệ mọi người dọn dẹp, Keng đi về à. Trước giờ đi đâu Keng cũng vậy, hông biết làm mấy việc chân tay. Bởi Keng lười kinh dị luôn.

Một tháng thử nghiệm làm trưởng phòng khiến cảm xúc của Keng tăng giảm như đồ thị hình sin. Họp hành liên miên, Jobs thì dí tét đít. Sếp, account rồi nhân sự creative xoay chóng cả mặt. Khiến Keng lúc thì ghét người này, khi thì ghét người kia. Vì bảo mà không nghe, cứ phải nổi cáu hoài. Dù ai đánh giá bạn Keng làm tốt hay không tốt, thì Keng vẫn có thể hồn nhiên ngồi trước mặt sếp mà nói rằng: “Em thấy mình xuất sắc, vì đã làm được rất nhiều!”. Zị đó! Ai nói Keng kiêu + chảnh, Keng mặc kệ! Hiện tại Keng đang “tiền mãn nhiệm”, chiều nay hoặc ngày mai Keng mãn nhiệm, để coi người ta đối xử zí Keng như thế nào? Đối xử bất công là Keng giận cho coi.

Giờ công ty Keng đã tuyển được 1 CD mới du học bên Mỹ về. CD trẻ măng, hơn Keng có 1 tuổi, chiều cao và cân nặng sêm sêm Keng à. Nên suy ra nhìn CD nhỏ con hơn Keng (ít nhất là Vòng 1, him khoảng 80cm, còn Keng dĩ nhiên là lớn hơn òi… :D hehe…). Thế là trò chơi làm trưởng phòng của bọn Keng tạm thời bị dừng lại, nếu CD không vượt qua được vòng thử việc và thích nghi. Còn nếu công việc của CD trôi chảy, thì cái “tạm thời” đó trở nên vô thời hạn. CD mới cũng dễ thương, không có giang hồ, du côn, nên Keng mong CD sẽ ở lại đủ lâu, lâu đến mức Keng có thể ra đi trước CD.

Keng vẫn nói rằng: Keng yêu công ty, vì công ty Keng là một môi trường khá tốt; Keng thích sếp Keng, vì sếp tốt vừa đủ, khéo léo vừa đủ, chân tình vừa đủ, nhưng Keng cũng ghét sếp ở một vài thời điểm nào đó, bởi sếp cũng phũ phàng vừa đủ, khiến sự nhạy cảm trong Keng cứ lao xao một âm điệu: hãy thay đổi!

Cũng không nhiều người trong nghề quảng cáo làm thuê cho một công ty quá lâu (khoảng 3 năm trở lên). Khó có thể đánh giá những người hay nhảy việc thiếu sự trung thành. Bởi ngoài bản thân mình ra thì không ai tốt với mình một cách không công và cũng chẳng có doanh nghiệp nào trung thành được với nhân viên cả. Giữa ông chủ và người làm thuê là quan hệ có lợi đôi bên. Nên dễ suy ra lợi nhuận phải được san sẻ, ông chủ là người bỏ tiền đầu tư, chịu rủi ro cao hơn thì được phần lớn hơn. Điều này không có nghĩa là ông chủ muốn làm gì nhân viên cũng được. Khi nhân viên thấy mình thiệt thòi, cả về vật chất lẫn tinh thần, thì tốt nhất không nên hợp tác với ông chủ đó nữa.

Một số người bạn của Keng, khởi nghiệp ở những công ty với lương thử việc một, hai triệu, cho đến vài năm sau tiền lương chỉ ba, bốn triệu. Có người thì đã nhảy việc khi cảm thấy dứt được ân tình với nơi mình bắt đầu sự nghiệp. Nhưng có người vẫn chăm chỉ cống hiến, vì thâm tâm họ nghĩ, nhờ công ty đó mà họ sống tốt lên, làm giỏi hơn, nên họ không nỡ bỏ công ty đi, dù với khả năng của mình, có thể qua công ty khác, sẽ được trả gấp đôi. Dĩ nhiên nhiều người thấy họ dại, mặc cho sự khờ dại đó nảy mầm từ mảnh đất Tình Nghĩa.

Đất lành chim đậu” - Việc đi hay ở, không nên quyết định theo cảm tính. “Không có môi trường làm việc lý tưởng, chỉ có con người tự lý tưởng môi trường làm việc của mình. Trong cuộc sống đôi khi cũng cần học cách tự kiềm chế cảm xúc, điều đó không có nghĩa là cam chịu mà là quan sát để tìm cho mình sự thích hợp nhất”. Có một mâu thuẫn hiện hữu, khi việc ra đi cần dựa trên lý trí, thì chuyện ở lại được định hướng theo tình cảm. Keng vốn không thích sự thay đổi, Keng vẫn yêu công ty Keng, Keng vẫn quý mến sếp Keng, nhưng đôi lúc Keng không chịu đựng nổi sếp, vô lối hoặc mưu mô. Hoặc cũng có thể lúc đó sếp không chịu đựng nổi Keng nên mới hành xử quá quắt. Ai cũng có một giới hạn, nhưng ngoài bản thân người đó ra - không ai đo đếm nổi, nên người ta cứ mãi bước qua giới hạn của nhau, và rồi có thể từ đó biến khỏi tầm kiểm soát của nhau vĩnh viễn.

Keng chưa đi đủ xa, nên Keng đã quay lại, và ở lại công ty cho đến tận giờ. Công ty cũng không đối xử tệ với Keng, những gì Keng muốn hầu như đã được đáp ứng (tất nhiên là trong giới hạn, không thể được voi dòi Hai Bà Trưng mà). Vốn dĩ Keng cũng biết mình giỏi và dở chỗ nào, để còn gắn bó với công ty. Sếp từng nói trong một cuộc họp, giọng điệu vui vẻ pha chút mỉa mai: “Nếu cô này giỏi tiếng Anh, tôi phải tăng lương cho cổ, không là cổ đi mất”. Ừ! Sếp biết điểm yếu của mình, nên sếp không cần phải hoàn toàn tử tế với Keng, sếp chỉ cần tốt vừa đủ, và thỉnh thoảng ném toẹt vào mặt Keng những lời phũ phàng, để Keng nhận ra mình là ai và đừng có chảnh. Những lần ném đó, dần dần trượt qua khỏi giới hạn của Keng, chèn vào giữa một sự xa cách… lạ lẫm. Đã quen sống thẳng thắng, làm cách nào để có thể ngày ngày mỉm cười với sự giả tạo, với những hành vi đầy “mỹ thuật” hướng về mình?

Bây giờ thì mọi thứ lỏng lẽo rồi. Trong đầu dần vương vất cảm giác hời hợt, bất cần. Việc đi hay ở lại công ty đã chẳng còn gì quan trọng. Dẫu cho trong 2 cuốn sách sắp in của Keng, vẫn để tên công ty trên trang bìa, ở phần giới thiệu về tác giả. Như một cách cố gắng sống cho trọn vẹn. Ngày hôm qua Keng post lên 2 trang tuyển dụng mẩu thông tin giới thiệu cá nhân để tìm kiếm cơ hội việc làm mới với tiêu đề: “Chỉ nhắm tới các vị trí Senior Copywriter, Creative Director, PR Manager/Director” (trong các công ty local). Không bỏ đi vội vàng, mà đang chờ những cơ duyên, từ những mục tiêu được định hướng rất rõ ràng, nhưng chưa xuất hiện. Ngày xưa càng sống ơ thờ, thì giờ đây càng phải sống có mục đích để đắp đổi.

Nếu mai kia, có một lời mời, với mức lương cao hơn ở công ty và không yêu cầu trình độ tiếng Anh, thì Keng sẽ chào tạm biệt công ty. Sếp biết điều đó, sếp hiểu điều đó, và Keng cũng đã khẳng định điều đó với sếp. Bởi cả hai bên đều đã rất nhiều lần xâm phạm giới hạn của nhau, bất kỳ giọt nước nào nữa cũng sẽ làm tràn ly. Trước một công việc mà mình sắp từ bỏ, có 2 loại tư tưởng: [1]. Hoàn thành tốt và gọn ghẽ mọi việc, để có thể còn có lời hẹn gặp lại trên đầu môi. [2]. Ngược lại, chán nản nên bỏ bê tất cả, để lúc ra đi đeo đẳng cảm giác khó chịu xen chút vui mừng vì đã tách được nhau. Keng thì luôn nghĩ mình nên là [1], không đơn giản nó đem lại lợi ích cho phía “ông chủ”, mà nó thực sự làm mình tốt hơn, trong mắt người khác và cả trong tâm hồn mình.

Khi viết ra những điều này, Keng chấp nhận số % rủi ro mình phải ra đi sớm hơn dự tính. Nghĩa là buộc phải đi khi chưa tìm được một điểm đến. Có hề gì khi đã hời hợt và buông trôi. Keng cũng đã gắn bó với công ty hơn 2 năm. Đã đến thời điểm nên ra đi. Vì ở mãi sếp sẽ chẳng có đủ tiền lương mà trả (hoặc là không muốn trả một mức lương cao hơn, sẽ bất công với những nhân viên khác chẳng hạn). Và Keng cũng không muốn làm việc trong một công ty quảng cáo mà người ta hạn chế mình gặp gỡ khách hàng, rồi TVC mình viết ra ý tưởng, xong lại bị cấm đi shooting film. Khác nào một người tù bị ép viết phóng sự cuộc sống? Viết đúng mới được cho ăn, viết không đúng thì phải nhịn đói mà chết. Nếu Keng đã từng viết cụm từ “vô lối và mưu mô” thì có lẽ đây chính là cội rễ nó sinh ra. Chán – ghét – nghi ngờ… cảm thấy mình sống giữa những điều đó không đáng chút nào.

Qua tháng 7, chắc chắn sẽ phát hành Hồng Gai, do việc giấy phép chậm trễ nên Chibooks phải dời ngày dự kiến phát hành đến 16/7/2009. Hôm qua đã thấy phòng Truyền thông bên đó gửi Thông cáo báo chí cho phóng viên. Mình tính đợi Hồng Gai ra khoảng một, hai tháng rồi mới lên kế hoạch in “Đôi mắt không còn ướt nước”, dù cuốn này đã có giấy phép trước cả Hồng Gai và dàn trang hoàn chỉnh rồi. Nhưng có lẽ sẽ tiến hành luôn trong tháng 7, và cùng lắm thì tháng 8 ra thị trường. Dẫu sao mình cũng đã lên kế hoạch làm box set cho bộ 3 Truyện của Keng rồi mừ.

Thượng tuần sẽ làm một chuyến du lịch Hội An, Bà Nà – Đà Nẵng 3 ngày với nhóm Q, T, L.T. Lúc về mà còn khoẻ sẽ ham hố đi Côn Đảo với N.L. Nói chung sẽ dành tháng 7 cho du và ngoạm (chơi và ăn đó!) khi có bất kỳ cơ hội nào. Tranh thủ trải nghiệm bằng mọi giá vì sợ ngày mai mình chết bất thình lình… hehe…

Việc tìm kiếm nhân sự cho nhóm Khí Trơ cũng đã hoàn chỉnh, danh sách là:

Fashion designer: Lê Thanh Phương [

Photographer: Tôn Thất Hải

Artist: Chu Chỉ Mỵ - Assistant: Ms.Hân

Make up: Thông Bảo

Producer: Nguyễn Vũ Sơn

Graphic art: Lê Thanh Nhật

và mình Copywriter: Keng

Cuối tuần này là tiến hành buổi làm việc đầu tiên với ảnh đế Trần Quang. Hy vọng mọi việc thuận lợi. Dự án sẽ hoàn thành đúng tâm nguyện của cả nhóm. Chứ không sau này thất bại tự đổi thành Khí Hư thì chết sặc mất.

Hiện đang làm cấu trúc website cho nhóm Khí Trơ, rất cần một bạn viết code, ai có khả năng, rảnh rỗi, muốn chung team với Keng và các thành viên trên thì contact đi, tham gia cho vui, đảm bảo sẽ không hối hận.

Bắt đầu connecting với báo Đất Việt Online. Keng nhận từ tháng 7 sẽ là cộng tác viên viết bài về văn hoá, giải trí ở phía nam cho báo, đặc biệt là thực hiện bài phỏng vấn các nhân vật nổi tiếng và tai tiếng. Đã đặt cục gạch chỗ bác Trần Quang (bác ý đang gặp khó khăn khi làm film ở VN), chỗ bạn Tiến Đoàn (định hướng nghề nghiệp của bạn ý sau khi mãn nhiệm nam vương và già đi), chỗ bạn Ngọc Ánh idol (nhân việc bạn ý chuẩn bị ra album), anh Hoàng Quân (anh ý sắp ra album Nguyện 2 và làm từ thiện nữa, chắc phải xử luôn), rồi bác Phạm Duy đẹp như ông tiên của mình, anh/chú Dũng Khùng mà bên Đất Việt muốn mình tiếp cận (cả bạn Thanh Hằng casting film của anh/chú này nữa)… Túm lại là, Keng chưa có làm gì hết, nhưng rao trước lên đây để các bác, các chú, các cô, các chị, các anh, các em nào trong làng văn hoá, giải trí chuẩn bị có gì mới mẻ, hay ho mà muốn xuất hiện trên báo Đất Việt thì ới Keng một câu. Keng sẽ xem xét và giải quyết nhanh gọn vấn đề của bạn, theo cách nhìn của một “chuyên gia PR” như Keng. (cái này không phải là tự nhận, mà Nhiếp ảnh gia Thái Phiên từng thán phục Keng là Philip Kotler của VN nha, và còn nhiều nhiều người nữa không tiện kể ra đây… Hĩ hĩ)

Sau khi tổng kết về quá khứ, hiện tại, gom sòng cả tương lai luôn, thì có sức làm được bao nhiêu thì làm, nhưng cuối cùng cũng phải làm cho đến nơi đến chốn nghe Keng! – Dạ vâng, bạn Keng sẽ cố gắng ạ! – Ngoan quá! Cố lên Keng! – Cố lên! Cố lên!...

Tuesday June 30, 2009 - 05:26pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Không đi nhà sách cũng mua được Hồng Gai (Kèm ký tặng của Keng luôn nè!)

Hiện tại thì giờ Hồng Gai vẫn chưa ra đời, nhưng nhiều bạn vào hỏi mình muốn sách có chữ ký của tác giả thì làm thế nào quá! Và mình cũng băn khoăn, trằn trọc, suy nghĩ dữ dội lắm để làm sao đáp ứng được yêu cầu của bạn đọc thích những gì mình viết.

Phương án 1: tổ chức một buổi ký tặng.

Phương án 2: bạn đến chỗ của Keng để Keng ký tặng

Phương án 3: tất nhiên không phải là 1 và 2 rồi

Nếu là 1, cũng không khó khăn gì với mình khi đứng ra tổ chức một buổi gặp mặt bạn đọc tại một quán café nào đó. Nhưng có một điều mà mình chưa thể đối diện được là: Mình vốn không có nhiều bạn, không có nhiều người thân thiết ủng hộ con đường viết của mình, và cũng không có quá nhiều niềm tin về bất cứ chuyện gì, nên suy nghĩ vốn tiêu cực luôn vẽ ra một cảnh tượng ảm đạm trong đầu mình là: Hem có ai đến dự cả (Hoặc là lèo tèo vài người thui à!). Huu… Khó khăn lắm mình mới có được chút xíu thành công, như việc cho ra mắt Hồng Gai chẳng hạn, và lỡ may buổi ký tặng đó thất bại thì làm sao mình còn dũng khí đối mặt được nữa. Tâm hồn mình vốn cao ngạo nhưng yếu đuối, chỉ một bàn thua là mình sẽ nản chí. Nên mình đang rất băn khoăn với kế hoạch 1 này. Mà thêm nữa, không phải bạn đọc nào yêu thích sách của mình cũng có thể rảnh vào ngày mình tổ chức ký tặng nên khả năng không đến được là rất cao. Vì thế mình đang rất là rối rắm giữa CÓ và KHÔNG cho một buổi ký tặng thôi này! Biết làm sao bây giờ?

Nếu là 2, tất nhiên sẽ không có gì phiền cho mình cả. Giờ hành chính mình thường xuyên ở công ty, giờ không hành chính mình thường xuyên ở nhà. Công ty mình ở quận 1 (khu Hollywood của VN đó), chỗ mình ở Phú Nhuận, khu Phan Xích Long đẹp đẹp (chạy xe 5 phút là ra đến chợ Tân Định). Bạn nào gần chỗ mình, hoặc tiện thể đi đâu đó ngang qua chỗ mình, thì contact qua YM: kengvnn trước khi đi để lấy địa chỉ và sđt của mình, òi đến nơi chỉ việc hú mình 1 tiếng, sẽ ngồi uống café cóc với bạn và ký tặng luôn. Mình thì không thấy phiền gì hết khi mà bạn đọc yêu qúy và tìm đến với mình, chỉ sợ các bạn nhọc công hoặc e thẹn hem đến thoy. Híc…

Và thế là mình đã tìm kiếm một phương án 3 có yếu tố [tiện nghi + thoải mái + anytime] cho bạn đọc [Truyện của Keng] được thoả mãn yêu cầu. Đó là sách của Keng sẽ được trưng bày tại một nơi thân thiện, bạn có thể đến khi nào muốn mà không phải ngại ngùng, rồi còn được khám phá và trải nghiệm nhiều điều thú vị nữa. Không dài dòng nữa Keng giới thiệu luôn nha!

Với sự giúp đỡ nhiệt tình của một nhân vật dễ thương, tính nết hồn nhiên, hát hay, hiện là chủ quán một café theo trường phái kinh dị, Vài chục bản sách của Keng sẽ có một chiếc kệ nhỏ nhắn bày biện tại đó. Dĩ nhiên quyển nào Keng cũng sẽ ký tặng sẵn và nếu bạn thích thì có thể mua sách ngay tại quán café luôn.

Bây giờ xin ra mắt vị chủ quán dễ thương đó nè:

Chắc nhiều bạn nhận ra đây là Ngọc Ánh – á quân Vietnamidol 2007 đúng hem nè? Ngoài ra bạn ý cũng từng đạt giải 4 Ngôi sao tiếng hát Truyền hình nữa đó!

resized_IMG_9532

resized_IMG_9639

resized_IMG_9533resized_IMG_9535

resized_IMG_9534

Còn đây là quán café kinh dị của bạn ý. Coffee NHỆN – 288/5 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Phú Nhuận (nghe địa chỉ thì có vẻ trong hẻm nhưng mà dễ tìm lắm ý!)

resized_IMG_9604resized_IMG_9631

resized_IMG_9528

resized_IMG_9536

resized_IMG_9678resized_IMG_9599

resized_IMG_9606resized_IMG_9605

resized_IMG_9617resized_IMG_9620

Quán mới mở được hơn nửa năm nên sáng sáng thường vắng khách.

resized_IMG_9623

resized_IMG_9635resized_IMG_9636resized_IMG_9737resized_IMG_9738

Tối tối thì tất nhiên đông hơn rùi!

resized_IMG_9739resized_IMG_9741resized_IMG_9622

resized_IMG_9743

Giá đồ uống vào những ngày bình thường (từ tinh mơ đến khuya lắc) hầu như đồng giá 20K, có 1 vài món đặc biệt thì 25K hay sao ý (chưa ún món đặc biệt nên chưa biết… hị hị)

resized_IMG_9520

Special days (hình như là các tối weekends) thì khoảng 50K. Vì sẽ được nghe bạn Ngọc Ánh – chủ quán và những người bạn ca sỹ hát trong không khí ấm cúng, có ghita và không micro, “kiểu hát acoustic, tôn vinh chất giọng mộc của những người thể hiện”.

resized_IMG_3098

Trần Tuấn

resized_IMG_3116

Khắc Tuấn

resized_IMG_3123

Chủ quán

resized_IMG_3124

(Hình được tổng hợp trên blog của NGỌC ÁNH và Robbey)

*

Mình có dự định đợi tập 3 ra mắt sẽ làm thành một Combo Truyện của KENG gồm:

DỊ BẢN – Chỉ đọc khi tuổi đã 18

HỒNG GAI – Về nhan sắc danh giá phù phiếm

ĐÔI MẮT KHÔNG CÒN ƯỚT NƯỚC – Nhật ký tình yêu đã qua đời

Dị Bản chào đời bằng nỗi cô đơn của mình, trong một cuộc sống vô vị nhạt nhẽo trôi qua mỗi ngày, không ước mơ, không hy vọng, không dấu tích của tương lai. Hồng Gai là chiêm nghiệm và tự luận về đời nhan sắc, thấp thoáng bóng mình lẫn trong hàng ngàn hàng triệu số phận bị vây bọc bởi phù phiếm giữa cuộc đời, sẽ và đang tàn phai. Đôi Mắt Không Còn Ướt Nước được mình viết bằng chính những nhịp tim yêu thương đứt đoạn về một tình yêu ngắn ngủi đã qua đời.

Gói gọn những điều mang âm hưởng thực tế về tâm trạng, yêu thương, ám ảnh về thời tuổi trẻ của mình. Những tác phẩm sau này, Keng sẽ rẽ theo một hướng khác – nơi con đường mà Keng có thể hằn lại dấu chân – rõ nét về một bóng người.

Bộ truyện này sẽ có một hộp đựng thiết kế theo phong cách “rất là Keng”. Bạn đọc nào mua nguyên bộ sẽ được tặng kèm một món quà bất ngờ nào đó mà giờ Keng cũng chưa nghĩ ra (chắc để đến lúc dự định thành hiện thực thì nó cũng bất ngờ lắm lắm).

Hy vọng là dự định của mình không bị bể vì những lý do khách quan lẫn chủ quan. Hy vọng bạn đọc sẽ vẫn thích mình với Hồng Gai. Rồi cả những tác phẩm mình đang “dọa” sẽ viết tiếp sau này nữa!

Cầu Trời biến những ước mơ nhỏ nhoi của con thành hiện thực. Con sẽ yêu Trời đến hết đời luôn!

Thursday June 18, 2009 - 09:02am (ICT) Permanent Link | 9 Comments

Add KENGvnn's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 342 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS