CÙNG HÀNH ĐỘNG vì một thế giới tràn ngập tình thương
Đêm 28/06/2009 vừa qua thực sự là một đêm đáng nhớ với tất cả những người hoạt động tình nguyện nói chung và nhóm Cùng Hành Động nói riêng. Những cánh Chim Én, trong đó có Chim Én “CÙNG HÀNH ĐỘNG”, từ đây sẽ được chắp thêm niềm tin, sự ủng hộ và sức mạnh để bay thật cao thật xa mang những "mùa xuân" về một thế giới luôn tràn ngập tình thương tới với mỗi con người biết ước mơ và hy vọng vào những điều tốt đẹp luôn hiện hữu trên thế giới này.
Trước đêm trao giải Chim Én 2009 rất lâu, các thành viên CÙNG HÀNH ĐỘNG đều đã nắm chắc lịch. Với CHĐ thì đây thực sự là đêm “chung kết” cho một hình ảnh Nhóm vốn còn khá mới mẻ trong cộng đồng hoạt động tình nguyện. Mỗi thành viên đều có chung một cảm giác vô cùng hào hứng, sôi động như thể đội bóng "con cưng" của mình đang chuẩn bị ra sân thi đấu trận chung kết quan trọng và mang tính quyết định.
19h15: các thành viên của Nhóm tập trung trước cổng Khách Sạn Tây Hồ - địa điểm của lễ trao giải Chim Én 2009. Không khí hồ hởi như đang chuẩn bị cho những chuyến đi tình nguyện Hà Giang, Bắc Kạn... Mỗi thành viên có một cảm xúc khác nhau nhưng đều cùng chung ý chí đoàn kết tạo nên một sức mạnh đồng đội. Sức mạnh như được tiếp thêm từ chiếc áo đồng phục có logo CÙNG HÀNH ĐỘNG với khẩu hiệu “vì một thế giới tràn ngập tình thương”.
20h: Thành viên CÙNG HÀNH ĐỘNG đã có mặt đông đủ trong hội trường KS Tây Hồ và cùng hoà vào không khí vui tươi, trẻ trung của các Nhóm tình nguyện Bắc, Trung, Nam. Những lời ca, tiếng hát vang lên đủ để thấy được sức mạnh, nhiệt huyết của tuổi trẻ nói chung và những người trẻ làm tình nguyện nói riêng lớn đến mức nào. Sức mạnh ấy khiến chúng tôi quên đi rằng buổi lễ cần phải có sự im lặng để tên của người đạt giải được vang lên rõ nhất.
Và 20 cá nhân tình nguyện, 20 Nhóm hoạt động tình nguyện tiêu biểu lần lượt được xướng tên. Mọi người chăm chú lắng nghe Ban Tổ Chức. Đại diện Nhóm CÙNG HÀNH ĐỘNG - trưởng Nhóm Lê Trịnh Trường được đọc lên rõ ràng và dứt khoát.
Chương trình tiếp tục trong một không khí khác sôi động và hồi hộp hơn rất nhiều bởi tiếp theo sẽ là phần trao giải thưởng vinh danh 5 cá nhân và 5 nhóm hoạt động tình nguyện xuất sắc nhất.
5 cá nhân đạt danh hiệu Cá nhân hoạt động tình nguyện xuất sắc:
1. Nguyễn Công Hùng - Trung tâm Nghị lực sống
2. Trịnh Công Thanh - Những ước mơ xanh
3. Khúc Hải Vân - FHG
4. Ngô Thị Hồng Nhung - Tình nguyện niềm tin
5. Võ Phi Hùng - Tư vấn thanh niên Dự án phòng chống HIV/AIDS Huế.
Chương trình văn nghệ được tiếp tục nhằm hạ bớt "sức nóng" trong hội trường. Tất cả cùng nhau hát vang những bài hát tuổi trẻ rất sôi động để chúc mừng cho 5 cá nhân xuất sắc nhất.
Thời khắc "quyết định" đã đến. Từng nhóm, từng nhóm tình nguyện xuất sắc được đọc lên, các CHDer lặng đi vì hồi hộp, tất cả cùng nín thở chăm chú lắng nghe. Và rồi tất cả thành viên CÙNG HÀNH ĐỘNG đã vỡ oà khi Ban Tổ chức đọc to “….họ xứng đáng được vinh danh, đó là Nhóm ……..CÙNG ....…HÀNH ....….ĐỘNGGGG”. Cảm xúc hạnh phúc trào dâng, một cảm giác sung sướng tột độ, niềm tự hào hiện rõ trên khuôn mặt các thành viên CHĐ. Chúng tôi hò reo và chúng tôi đã ôm nhau sung sướng, cùng hô vang “Cùng Hành Động, Cùng Hành Động…Vì cộng đồng”. Vậy là niềm tin, những cố gắng, những nỗ lực hoạt động tình nguyện không biết mệt mỏi của Nhóm suốt một năm qua một lần nữa đã được ghi nhận.
Danh sách 5 nhóm đạt danh hiệu Nhóm tình nguyện xuất sắc Chim Én 2009:
1. Trung tâm Nghị lực sống
2. Những ước mơ xanh TP HCM
3. Quỹ học bổng Đồng hành
4. CÙNG HÀNH ĐỘNG
5. Đội sinh viên tình nguyện ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
“…Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay...”. Đúng như lời bài hát mà chúng tôi đã cùng nhau ca vang, hãy luôn đặt cho mình câu hỏi “ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” để phấn đấu hơn nữa, đóng góp hơn nữa cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Đêm Chim Én 2009 thực sự là đêm của những cá nhân và tập thể hoạt động tình nguyện tận tâm và quên mình vì một đất nước Việt Nam giàu lòng nhân ái, vì một thế giới bao la tình thương yêu.
Giải thưởng Chim Én 2009 đã mở ra cơ hội cho những chương trình thiện nguyện mà Nhóm đang ấp ủ thực hiện trong năm 2009. Chúng tôi xin chia sẻ niềm vui và sự hạnh phúc này tới tất cả những người bạn, những nhà tài trợ đã hỗ trợ Nhóm hết mình. Giải thưởng này xin được dành tặng những thành viên CÙNG HÀNH ĐỘNG, những con người đã cống hiến cả nhiệt huyết của tuổi trẻ cho cộng đồng.
Xin gửi lời chúc tới tất cả các Chim én 2009 hãy bay thật cao, thật xa cùng mang lại những "mùa xuân" tươi mới cho những mảnh đời khó khăn trên dải đất hình chữ S thân thương ….
So với các Nhóm tình nguyện trên cả Nước thì "tuổi đời" của CÙNG HÀNH ĐỘNG vẫn còn rất trẻ. Thành lập từ ngày 12/02/2008 nhưng những gì mà CÙNG HÀNH ĐỘNG đã đóng góp cho cộng đồng đều khiến các thành viên Nhóm tự hào. Một năm qua, chúng tôi đã có "Hà Giang - Chia sẻ tấm lòng", "Dioxin - Chia sẻ tấm lòng", "Bắc Kạn - Chia sẻ tấm lòng", chúng tôi đã nhận được 13 tấn hiện vật, hơn 30 triệu VNĐ, sự tin tưởng từ các nhà hảo tâm trên khắp cả nước, chúng tôi nhận được những ánh mắt cảm ơn, thân thương trìu mến từ bà con các dân tộc vùng cao, từ những gia đình có nạn nhân nghi nhiễm dioxin, chúng tôi đã có những cảm xúc mãnh liệt từ sâu thẳm trái tim khi chứng kiến những đau thương mất mát, những thiếu thốn mà đồng bào đang phải hứng chịu.
CÙNG HÀNH ĐỘNG và Chia sẻ tấm lòng đã dần trở thành những cụm từ quen thuộc trong cộng đồng Tình nguyện Việt Nam. Tham gia cuộc thi Chim Én 2009, chúng tôi muốn ghi nhận những cố gắng của các thành viên Nhóm trong suốt một năm qua để có được "thành quả" đó, lấy đó làm động lực để cống hiến nhiều hơn, để chia sẻ nhiều hơn, để hành động nhiều hơn... vì một thế giới tràn ngập tình thương.
Các Bạn có thể tham khảo hồ sơ dự thi Chim Én 2009 của Nhóm: tại đây. Mỗi "phiếu bầu" của các Bạn, những người đã luôn sát cánh cùng chúng tôi, chính là một sự ghi nhận rõ ràng những đóng góp của CÙNG HÀNH ĐỘNG cho xã hội trong suốt một năm vừa qua và cũng là động lực để chúng tôi vũng bước trong tương lai.
THÔNG TIN THÊM VỀ GIẢI THƯỞNG CHIM ÉN 2009
Tên cuộc thi: Chim Én 2009
Đơn vị tổ chức: www.vicongdong.vn
Đối tượng tham gia: các Nhóm, cá nhân hoạt động từ thiện, tình nguyện trên cả nước.
Thời gian bình chọn: từ 23/05/2009 đến 15/06/2009
Sáng sớm ngày 10/05/09 đã diễn ra trận đấu ra mắt CLB Bóng đá CÙNG HÀNH ĐỘNG (CHĐ FC). Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ NGÀY THỂ THAO (Sportday) của CHĐ, với bóng đá vào buổi sáng, cầu lông và điền kinh (thực tế là chạy bộ) vào buổi chiều. Sắp tới môn bơi lội cũng sẽ được đưa vào họat động chính thức của ngày hội này.
Trận đấu bắt đầu lúc 7h tại sân vận động Trường cấp II Liễu Giai. Đây còn được coi là trận giao hữu giữa CHD FC và Lẩu Thập Cẩm Cấp II FC (do không nhớ rõ tên ). Ngay từ những phút đầu tiên, không khí cầu trường đã hết sức sôi động
Các cầu thủ CHD FC trong màu áo xanh nõn chuối liên tục giữ bóng
Các CHDers Lê Trường (áo sọc xanh da trời ) và Quý dê (áo MU đen) hôm nay thi đấu rất nhiệt tình và năng nổ trong đội hình đội ... bạn ![]()
Nửa đầu hiệp 1 diễn ra sục sôi với những pha tranh cướp bóng gay cấn ...
Và đi bóng kỹ thuật, cũng như bay người đẹp mắt
Đội bạn liên tục áp sát và kèm chặt các chân sút CHĐ (đặc biệt là Quý dê, tuy mang tiếng người nhà nhưng anh rất có trách nhiệm trong màu áo – hổ lốn- của đôị bạn)
Các cầu thủ giường như dốc hết sức lực và từng giây phút của trận đấu.

Ngày 26/4/2009...
Và chúng tôi đã quay lại Thụy An, như đã hẹn. Sự mệt mỏi sau một chặng đường dài bỗng như tan biến đâu hết khi nhìn thấy các em ở trung tâm đã đứng chờ sẵn từ bao giờ với những bộ quần áo thật đẹp.
Sau những phút làm quen thật ngắn, các em như hòa cùng vào với chúng tôi, cùng quấn băng đô “CÙNG HÀNH ĐỘNG” và cùng nhau giao lưu văn nghệ.
Có thể dễ dàng nhận thấy,trong ước mơ của các em đều là những ngôi nhà ấm áp,là những khoảnh khắc vui đùa bên bạn bè,hoặc đơn giản chỉ là hình vẽ vô số những trái tim bay khắp nơi.
Mơ ước của các em thật bé nhỏ và bình dị quá,nó phản chiếu sự hồn nhiên từ chính tâm hồn các em,mong sao mọi mơ ước của các em sẽ thành hiện thực.
Trong đoàn ai cũng lưu luyến không muốn về. Nhưng đó đến lúc phải chia tay các em.Hẹn gặp lại các em vào một ngày sớm nhất có thể. Mong rằng các em phải cố gắng tập luyện thật tốt để mau khỏi bệnh.Hãy cùng nhau chụp một kiểu ảnh kỉ niệm nào!
Hãy cùng nhau đến đây để biết rằng: Chẳng có khoảng cách nào là xa khi con tim chúng ta đó đập chung một nhịp đập!
Hùng, tên cậu bé, em không thể đủ khả năng để tự giới thiệu tên mình hay xòe bàn tay nhận những chiếc kẹo, nhưng khuôn mặt khôi ngô ấy cứ bừng sáng mong chờ và hy vọng ngày chúng tôi quay trở lại như lời hứa.
Đó chỉ là một trong số rất nhiều em nhỏ tiễn chân chúng tôi. Mỗi em một hoàn cảnh, thiệt thòi riêng nhưng cùng sống và sinh hoạt trong một mái nhà chung- nơi mà các em được chăm lo, học tập, dạy nghề, để sau này tự đứng vững được trên đôi chân mình, giúp ích cho xã hội.
Chuyến đi khảo sát Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An đã để lại trong chúng tôi nhiều cảm xúc. Đó là sự cảm thông đối với những em nhỏ không may bị tật nguyền, là niềm vui khi các em được cộng đồng nâng đỡ, được sống trong một mái ấm khang trang và được chăm sóc bởi bàn tay của các cô bác, anh chị đầy nhiệt tâm, tràn đầy tình thương.
Khi trò chuyện tại đây, chúng tôi lại bắt gặp những khuôn mặt thật buồn khi nhắc tới gia đình. Vì một lý do nào đó nên bố mẹ các em không lên thăm thường xuyên, thậm chí đối với một vài em thì lần cuối nhìn thấy bố mẹ là khi các em bước chân vào sau cánh cổng của trung tâm.
Cùng lúc đó, tôi mới hiểu hết được niềm hân hoan của các em khi nhóm chúng tôi đặt chân đến nơi đây. Sự thiếu thốn tình thương của gia đình thật là khó bù đắp nổi. Chính điều đó đã thôi thúc chúng tôi muốn làm một điều gì đó khỏa lấp bớt trong các em sự thiệt thòi đó.
Chúng tôi mong muốn các bạn, bằng tình yêu thương cộng đồng nơi chính trái tim mình, hãy quan tâm và chăm lo đến những trẻ em bị thiệt thòi. Hãy để tình yêu ấy tự do và trong trẻo như tình yêu thương của người anh, người chị, người bạn dành cho các em. Để các em thực sự cảm nhận được và phần nào vơi bớt những thiếu thốn về tình cảm.
Hãy cùng chúng tôi dang rộng đôi tay nhé và hãy cùng góp sức !
* Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ email: cunghanhdong@gmail.com hoặc Tiến Dũng- Trưởng ban Tình Nguyện Viên theo số điện thoại 0946 56 56 53.