DUONG DI MOT MINH!-Pho tuong go!'s Blog
Hoà trong may mắn!
15h45 ngày 11.6, Đội bóng Liên quân các báo phía Bắc gặp Đội bóng Liên quân các báo phía Nam. Thành phần chính của Liên quân phía Bắc gồm lực lượng phóng viên, phát hành, kỹ thuật các báo Đất Việt (thành phần chính), TTXVN, Đài nói tiếng Việt Nam, Nông thôn ngày nay, báo Bưu Điện - và Liên quân phía Nam gồm Tuổi Trẻ (thành phần chính), Sài Gòn phỏng giái, Người Lao Động TP HCM, Pháp luật TP HCM.
Đây là trận mở màn của Liên quân phía Bắc nên đội phía Bắc đưa ra sân đội hình mạnh nhất. Trong khi đó, Liên quân phía Nam do trước đó đã đá một trận nên bị sứt mẻ lực lượng.
Trước trận đấu, Liên quân phía Nam được giới bình luận chuyên nghiệp đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy đến khi Liên quân phía Bắc ghi bàn mở tỷ số của trận đấu ngay phút thứ 10 với cú sút trái phá của cầu thủ số 10, Tiến Tú.
Bàn thắng mở tỷ số trận đấu của cầu thủ số 10, Tiến Tú.
Ngay sau bàn thua, Liên quân phía Nam dồn lên tấn công như để khẳng định sức mạnh của ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên gia, Liên quân phía Nam nhanh chóng khẳng định sức mạnh bằng việc ghi bàn gỡ hoà.
Hiệp một kết thúc với tỷ số 1 - 1.
Vào hiệp 2, Liên quân phía Nam có sự điều chỉnh chiến thuật và cầu thủ nên nhanh chóng ghi liền hai bàn, nâng cao cách biệt. Tuy nhiên, không vì thế mà các cầu thủ Liên quân phía Bắc nao núng. Bằng sự tỉnh táo, bền bỉ, có đấu pháp hợp lý cộng với may mắn, Liên quân phía Bắc hưởng 2 quả phạt đền liên tiếp. Công ghi bàn dành cho thủ môn của Liên quân phía Bắc.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 3 - 3. Tạm thời, Liên quân phía Nam dẫn đầu bảng B với 4 điểm, Liên quân phía Bắc đứng thứ nhì với 1 điểm, Báo Công an Đà Nẵng chót bảng với o điểm.
Ngày mai, trận đấu quyết định chiếc vé thứ 2 vào vòng tiếp theo giữa hai đội Liên quân phía Bắc và Báo Công an Đà Nẵng diễn ra lúc 8h.
Sau đây là một vài hình ảnh về trận đấu:
Hai đội ra sân: Liên quân phía Bắc (áo vàng) và Liên quân phía Nam (áo xanh)

Trận cầu đinh thu hút hơn 2 vạn khán giả đến xem

Một pha đá phạt cố định của Liên quân phía Bắc

Một nước không thể có 2 vua, nhưng giải đấu này, các trận đấu được điểu khiển bởi 2 trọng tài chính

Một pha tấn công của Liên quân phía Nam

Cú sút phạt 11 mét của thủ môn Liên quân phía Bắc không cho thủ môn đội bạn một cơ hội nhỏ để cản phá

Cáo gầy mượn oai chúa sơn lâm!
Ảnh chụp cách đây đúng 1 năm, ngày 4.6.2008, tự dưng nhớ lại, vì chưa thể quên!
Vì đang quên nhưng vẫn nhớ... có tấm hình này!!!
:)
Đất Việt Thư quán chính thức khai trương vào lúc 8h ngày 27.5, tức ngày 4.4 AL, nhưng do tớ bận quá nên giờ mới thông báo cho bà con được.
Địa điểm 154 Phan Chu Trinh, Alô: 0511 2222 123.
Hoạt động kinh doanh: càphê + wifi + đọc báo
Giá cả bình dân, địa điểm yên tĩnh, thoáng mát, được đánh giá là cà phê sân vườn đẹp nhất làng báo ĐN (hì, vì cả ĐN chỉ có ĐV mở cà phê, hén!).
Khi nào có dịp, mời pà con đến thưởng lãm, thăm văn phòng, lướt web, đọc báo Đất Việt bên ly cà phê thơm lừng.
Sau đây là một vài hình ảnh trong buổi lễ khai trương:
Bàn ghế được chuẩn bị từ hôm trước
Nghi thức thuyền thống không thể bỏ qua!
Những khách hàng đầu tiên, kiêm "bộ sậu".

Đến Thư quán đọc báo Đất Việt
Đọc, đọc nữa, đọc mãi, đọc... mờ mắt thì thôi
Bông hồng trong buổi khai trương
Toàn cảnh cà phê sân vườn Đất Việt Thư quán
Cười duyên!
Và tranh thủ làm đỏm!
Tớ bên con xế hộp "bốn" người lái chuẩn bị tham gia Lễ hội Hành trình xe cổ Hội An từ 3 - 4.6
Về nhà!
Tết Đoan Ngọ về nhà, làm được mấy tấm hình, bà con xem hình, ai có gì muốn hỏi cứ comment:
Đầu tiên phải kể đến là chùm hoa phong lan mẹ tớ chăm sóc mấy năm nay:

Năm nào cũng ra hoa um tùm

Năm nay hoa ra nhiều quá nên phải cần thêm một thanh chống.

Chăm hoa kiểu câu nhà lá vườn, phong lan bám làm chết cây dâu tằm xanh tốt, nước thì tưới bằng chai dầu ăn đổ đầy, chích một lỗ nhỏ ở đáy.
Hoa thơm nức cả mũi!
Đây nữa!
Hết hoa thì đến chuối, cả vườn chuối xanh um.
Nóng lên thì đã có dừa che bóng, lại có trái ngọt!

Vừa dừa vừa chuối, tha hồ mà đánh chén

Hết cây chuyển đến con, những chú ỉn...

là nguyên nhân của vườn rau xanh tốt kia

Cuối cùng, nhà nhiều tiền của quá nên phải nuôi nhiều gâu gâu. Pic: Gâu mẹ và 6 gâu con vừa sinh hơn tháng!