Gửi nằng cho em......
Yêu 1 người là yêu mãi muôn đời!
Đêm nay lại 1 đêm ta thức trắng để trình làng bộ ảnh quái kiệt của tập thể K16 Nội thất É ké ké ké ké ke ke ke ke ..............![]()
Nếu ai đã từng đựơc nghe, lòng thuỷ chung tình yêu Tô Thị,,,,,,, vâng chị Hoà Trầm Cảm đang tương tư anh Hùng ý ạ ![]()

Có ai nhận ra đây là em Phong ngoan hiền trong giờ học quân sự ko nhờ ![]()

Đây là quang cảnh phòng S323 unti_Vip lúc bình thường, sao tự nhiên lại có cả thỏ bunny ở đây nhờ ![]()
Sau khi chỉnh sửa:

Trước khi chỉnh sửa thì đây là thói quen của em Thu trong những ngày trời ko nắng
( có ai nhìn thấy tai thỏ còn có mác Vera hem)

Cảnh đại gia chụp chung hình kỉ liệm với thầy Tài, hay như em Vân Anh vẫn ưu ái tặng thêm cho thầy chữ Mà phía sau, gọi là Tài Mà ![]()

Có vẻ như Hùng nhà ta rất đựơc lòng các bạn zai ![]()

Phòng Trầm Cảm 1 chiều cuối xuân, các đồng chí đang mở phòng massa sau nhà bà Na ![]()

2 diễn viên chính trong bộ phim hành động, lãng mạn Việt Nam mang tên: "Lá rụng về cội". Nhưng xem ra nhân vật nữ là con Hãm thì quá cao so với nam diễn viên Tú xương, và cách tạo dáng trước ống kính của 2 diễn viên còn hơi thô lỗ ![]()

Quả ko hổ danh là dân khoa Tạo dáng công nghiệp, có thể chụp ảnh ở bất cứ thời điểm nào và bất cứ đâu ![]()

Trong thời gian ở VP, các đồng đội phòng Trầm Cảm có dịp đựơc về nhà của phó Bí Thư Văn chơi, người đàn ông mà chốc nữa sẽ đựơc giới thiệu ở phía dưới để mọi người đoán về giới tính ![]()
Con Hãm đúng là con Hãm, dặn nó hốt đống rác ở bên cạnh thì nó lại tưởng tượng mình bị treo cổ trên mạng nhện nhà Văn ![]()

Bọn ăn mảnh, hem mời phòng Nhon đi, cầu mong cho ăn xong cả lũ ngộ độc ![]()

Lớp trưởng lớp Nội Thất tranh thủ lúc mọi người ăn uống nhậu nhẹt ra tự sướng ![]()

Sau khi đã cơm no, rượu say thì đến phần nghỉ ngơi, con Hãm đúng là con Hãm, cứ thấy zai là hớn ![]()

Hớn ko đựơc thì đi ngủ zậy, hãy chiêm ngưỡng gương mặt thiên thần của Sác Ly phòng S3110 ngủ ![]()

Còn đây là thiên thần phòng S323
( ko biết 2 đứa này có họ ko mà ngủ giống nhau thế)

Những đứa ko ngủ như em Việt Hin & Tú xương thì đi ra ngoài kiếm 1 vài thú vui tao nhã với thôn nữ trong làng, mà người ta hay nói là trêu hoa ghẹo nguyệt ý ạ ![]()

Kưa ko đựơc còn lý cố, chán! Kiểu thế ![]()

Vừa mới về tới khu tập quân sự là cả hội phòng Trầm Cảm bủa vây phòng thầy Tài Mà xin đểu
.

Nhưng thầy nào fải tay vừa ![]()

Cuộc sống ở Vĩnh Phúc nói chung là khổ cực lắm, hở ra cái j mất cái ý, nhất là đồ lót của chị em phụ nữ, thế nên fải tự biết bảo quản ![]()

Nhưng được cái ăn uống thì sướng, hầu như ai cũng lên cân ngay từ lúc còn ngồi trên ghế quân khu ![]()


1 phút làm duyên của em Ngơ bị cuộc đời phỉ nhổ
(ai bảo thích giả vờ chụp ảnh tâm trạng cơ)

em Thu mộng mơ với kiểu tóc kute

Vợ chồng Bí thư Lọ và Quân lùn lúc nào cũng quấn lấy nhau như đôi chim Nhạn, chúc cho tình yêu của họ mãi bền lâu ![]()

Xem "Lun Quần" nhõng nhẽo Lọ kìa, mặt Lọ bơ pờ thế kia chắc đêm qua 2 người lại mất ngủ ![]()

Lại 1 hành động khó hiểu nữa của em Ngơ Vân Anh sau khi bắn súng ăn 3 con Ngỗng và đổ tại số, kiểu thế ![]()

Ở Vĩnh Phúc thì mọi style đều là nét đột phá, em Thu với sự kết hợp thu_đông, giữa đồ ngủ và tất S-teen ![]()

Memoirs of a Geisha Hãm cô nương ![]()

Harry PotNhon và .........valy phù thuỷ ( hướng về tương lai tươi sáng)![]()

Niềm vui khi được nhận chứng chỉ quốc phòng

Và sau cuối cùng là hình ảnh những gương mặt thân thương của K16nt:
Phó Bí thư Văn với khuôn mặt khó phân biệt giới tính ![]()

Cảnh đẹp zai với đôi mắt ngủ Y_Y

Vinh thịt lợn lúc hết tiền bao gái

Hình j đây?![]()

Bản kiểm điểm vì tội xiramuithumthum ( xì ra mùi thum thủm) của em việt do thầy Tài Mà kiếm chuyện ![]()

Vì nhiều lý do mà Nhon múôn post lên bài này trước ảnh đi Vĩnh Phúc phần 2, hy vọng những người đã và đang yêu đọc và suy ngẫm về tình yêu của mình. Chúc cho tình yêu của họ mãi luôn đẹp, chúc cho những ai chưa có người yêu sớm tìm đựơc 1 nửa của mình, và chúc cho Nhon với Lâm cũng mãi mãi hạnh phúc như thế, Lâm nhé![]()
Người đàn ông em yêu sẽ như thế nào...........
Người đàn ông thật sự yêu em, là người..........
Ôm sẽ thật ấm áp, càu nhàu sẽ rất bực mình, ở gần thì ghét, ở xa em lại rất nhớ
Bát mì ăn dở ko đựơc để lãng phí, họ sẽ ăn nốt giùm em
Đôi bàn chân giá rét của em áp vào đùi, họ rét nhưng họ sẽ ko bao giờ đẩy bàn chân em ra
Đi siêu thị mua đồ, họ sẽ xách nhiều hơn em một hai cái túi lớn, nhưng vẫn còn thừa ra một bàn tay để dắt em đi
Đi dạo phố em sẽ thêm một người cằn nhằn, nhắc em đừng mua linh tinh
Kì kinh nguyệt, nếu tóm đựơc em ăn vụng kem, họ sẽ là cái người giận dữ
Em ốm, họ có thể còn đau hơn em
Trước khi ra khỏi nhà, mắt họ ngắm em kí hơn một cái gương soi
Là người con trai hàng tháng nhớ mua băng vệ sinh theo lịch, là người dù cãi cọ với em, dù có lỗi với em nhưng vẫn trơ trơ mặt dầy tới cầm tay em
Rồi sau nhiều năm, qua nhiều kỉ niệm ngày yêu nhau đầu tiên, họ đã quên đi tất cả: Quên cả ngày Valentine, họ cũng quên trên đời còn có lễ Giáng sinh
Chỉ vì muốn xem trận bóng trực tiếp, họ sẽ vứt em sang một bên lạnh lẽo
Họ sẽ ko còn mua tặng em hoa.........
Nhưng sẽ là người thường mua tặng em túi ni lông đựng rác, băng vệ sinh, trái cây........
Rỗi rãi chả có việc gì làm họ sẽ quẩn quanh ở nhà em, nhưng có việc họ cũng vẫn cứ quẩn quanh ở nhà em
Làm em nghĩ, chả lẽ họ ko có bạn bè khác sao?
Là người vô cùng thích nhìn lúc em cười to thoải mái, rồi họ cười lại với vẻ đầy ngốc nghếch
Người hay bỏ sót các cuộc em gọi, nhưng lại gọi tới nóng rực máy em
Chăm em ăn cơm, chăm em xem phim, chăm em đi mua đồ, rồi lại nghĩ sau này sẽ chăm em những gì
Ghét nhất, sợ nhất là khi em khóc, nên chỉ nghe tiếng nức nở, sẽ bay từ hàng nghìn km về bên cạnh em
Họ sẽ lặng lẽ làm cho em rất nhiều điều, nhưng sẽ ko kể công
Họ là 1 người tự thấy cánh tay là chiếc gối cho em
Họ là 1 người có lòng dũng cảm, dám giành giật cái điều khỉên tivi với em, song sau cùng dù thắng cũng chỉ dám ngoan ngoãn ngồi dựa cằm vào vai em xem MTV
Lúc xa họ vẫn bên em vô hình
Em một mình dựa vai khi nhớ
Nếu ban thấy bên cạnh bạn có 1 người như thế này, thì....... Đừng để họ chạy thoát!
Nhon may mắn vì đã kiếm được 1 người như thế, mong cho những ai chưa tìm được nửa kia của mình hãy suy nghĩ kĩ trước khi trao lời yêu nhé
Vậy là nhờ cải tạo tốt mà Nhon đã đựơc tại ngoại với bằng loại giỏi
, Những ngày ở Vĩnh Phúc nhiều hôm nhớ nhà, nhớ Hà Nội múôn hét lên, nhưng rồi cũng đã trải qua. Bây giờ về Hà Nội rồi lại nhớ bạn bè, nhớ những tháng ngày quân sự. Bi giờ show 1 số hình lên cho pà kon kô pác chiêm ngưỡng nhá, những hình ảnh mãi mãi ko bao giờ có lại của đợt quân sự 2-2009 của Viện Đh Mở thân yêu, tại lớp K16 Nội thất ![]()
Đây là các pạn trong phòng S323, ở đây vẫn thiếu 4 đứa vì lúc chụp chả hiểu lũ dở ấy đi đâu ![]()
còn đây là hình chụp lúc trực nhật ở nhà bếp, cái con bé đang toả sáng ở bên tay fải là xinh nhất đấy ![]()
Người ta gọi bọn em là chân dài, chân dài này hơi bị lắm tài ![]()
Quần đôi 20k ![]()
Tập trung chờ nghe thầy phê bình ![]()
4 anh em siêu nhân ![]()
Em này là người cao nhất lớp, mà cũng có thể là cao nhất trường luôn, cả trường cá biệt e này ko fải mặc quần quân phục vì có đôi chân dài tới nách, lông nách dài tới chân, chiều cao lý tưởng 1m48, nhầm 1m84 ![]()
Bánh mì kẹp thịt, 2 em péo chơi thân ở lớp ![]()
Tập thể học trò thầy Dũng, nơi hội tụ những anh tài ![]()
Chụp ké với phòng Trầm Cảm ![]()
Đây có thể coi là 1 bữa ngon nhất trong các món ăn, 2 xuất dành cho 6 mạng ![]()
Trước
Sau
Tạo dáng công nghệp ![]()
Trước
Sau
Chụp ảnh 4 chị em gái chơi thân với nhau ở lớp tại trường bắn súng, em Thu thích đứng khác người, kiểu nó thế ![]()
Đã thi bắn súng xong, nhìn chung thi tốt, cá biệt có em Vân Anh 3 con 0
, chính là cái em mặc áo đồng phục Trần Nhân Tông đang giơ tay Victory
( ko hiểu lúc ý em ý có nhớ là mình vừa thi trựơt ko
) kiểu nó thế
Chị em tương tàn, giả vờ là đạn sẽ phọt ra từ loa của thầy Tài " Mà"
, kiểu nó thế
1 lần nữa e Vân Anh lại thể hiện cái ngơ của em khi nào 1 2 3 tất cả cùng nhảy lên thì em ý mới bắt đầu lấy đà ![]()
Cool! ![]()
Hội bài bạc, 3 thằng Hà Nội trù 1 thằng Bắc Ninh quỳ thắng 6 ván mới đươc xuống vì bị chặt tứ quý, người đàn ông định mệnh đó là kẻ đang giơ tay lên mặt ý
Cảnh mừng mừng tủi tủi khi đựơc xã hội khoan hồng cho về đoàn tụ với gia đình ![]()
Vẫn còn nhìu ảnh, hẹn khi nào sẽ up tiếp ![]()
Thứ 2 ngày mai 9-2 Nhon sẽ lên đường đi tập quân sự ở Vĩnh Phúc, lành ít dữ nhiều ![]()
Chẳng bít ở đấy thế nào chứ toàn nghe người ta đe doạ ghê lắm ý: nào là ở đấy mất vệ sinh, hay mất đồ, đồ ăn khủng khiếp, cơm xúc bằng xẻng, thịt mỏng như tờ giấy, đồ ăn ngoài thì đắt, nước dùng thì chỉ đủ để dội vệ sinh còn tắm fải ra ngoài, tối 9h30 tắt đèn đi ngủ, sáng 6h fải dậy......... ![]()
Hic, chăm chút mãi cả tết mới lên được 51kg, kiểu này đi về thì lại thành con mắm ![]()
Múôn ở nhà mới mẹ cơ, vừa ở HCM về chưa được bao lâu, vừa về thứ 4 thì thứ 2 đã đi, mới đựơc 5 ngày à, nhớ nhà quá đi thôi ![]()
Anh em chiến hữu ở nhà mạnh khoẻ, có chiện j vui thì nt lên vùng sâu vùng xa cho Nhon bít với nhé
Yêu mọi người!
Anh yêu của em ở nhà cấm xí xọn với gái nhá, e mà bít thì chít với em
Em lên ý luyện cơ bắp để a về mà hư thì,,,,,,, sẽ bít ![]()
Tiến lên anh em, giết chết anh em nhà thằng Bốp Títttttttttttttt