Tôi đi tìm tôi...(® since April 1. 2006)






Thừa thắng xông lên, mình làm tiếp cái en chai cập nhật tình hình mới nhất, cũng là theo đề nghị của hai em Phương và Ly xinh đẹp, đang chu du tận bên Mi'.
Tạm biệt hình ảnh xinh đẹp ngày xưa, mình bây giờ ụ ị như thế này đây, huhu...
Suỵt, chú thích thêm là ảnh này chụp cách đây một cơ số tháng rồi, từ cái thời còn được chồng gọi là "Hà Mã của anh". Giờ thì chả đủ can đảm chụp ảnh nữa, còn chồng thì đã ưu ái chuyển cách gọi thành "cái bồ sứt cạp của anh" rồi ![]()

Hịhị, mình mới tập tành học xử lý ảnh, thử nghiệm luôn với bộ ảnh honeymoon đây. Mình học xếp ảnh kiểu này để sau này thiết kế bộ sưu tập ảnh cho Bumi
Nào thì Tháp bà Ponagar - Nha Trang này:
Nha Trang nữa này:
Còn đây là Đà Lạt mộng mơ. Chả biết mộng mơ ở đâu, nhưng thức ăn dở tệ, làm hai vợ chồng ở đó hơn 1 ngày thôi:
Uớc mơ cháy bỏng Mũi Né của mình được thực hiện rồi đây. Cát lên hình công nhận là đẹp, nhưng Mũi Né nóng đến xơ xác tiêu điều, hichic...
Toàn bộ bộ ảnh do hai đứa tự biên tự diễn, dùng tripod rồi chụp tự động thôi, nhưng trông cũng đẹp phết! Ở Mũi Né, có một ông phóng viên ảnh người Pháp xin đi theo để chụp đăng báo. Hai người mẫu hơi bị chuẩn! Ông ý có vẻ ấn tượng với cái ô. Đến khi mình bỏ ô ko chụp, ông ý thắc mắc là "các bạn ko chụp với ô nữa à? Ah mà quên, các bạn cứ làm gì mình thích, cứ coi như tôi "invisible" :-D". Chắc ông ý định làm bộ sưu tập "Honeymoon with an umbrella", hihi...
Khởi đầu hôn nhân của mình là đây...