my humble perspective
Đêm giao thừa, cả nhà ngồi với nhau. Bố sau khi chúc từng đứa con một, ôm hôn từng đứa, liền quay qua khoác vai mẹ:
"Bố chúc mẹ năm mới mạnh khỏe, đỡ vất vả hơn, và vui tươi hơn. Bố lúc nào cũng yêu mẹ."
Rồi kiss luôn
Nhớ những góc phố chân quen hàng cây những ký ức bay xa tầm tay
Và sẽ mãi gắn bó như chưa hề xa dẫu sóng gió đi qua đời ta
Đợi chờ ngày về ta ôm trong tay tim ta mê say
Với khao khát đong đầy giữ mãi ước mơ này dẫu cho bao ngày tháng qua đây
Với ánh mắt mong chờ với khúc hát năm xưa cho ta mang nỗi nhớ
Sóng cuốn lớp lớp trôi xa về đâu nhắn với gió cho ta một câu
Rằng sẽ giữ mãi mãi trong tim ngày xanh sống ấm áp bên bao người thân
Ngày về đợi chờ ta đi trong mơ quên bao ưu tư
Với khao khát đong đầy giữ mãi ước mơ này dẫu cho bao ngày tháng qua đây
Với ánh mắt mong chờ với khúc hát năm xưa cho ta mang nỗi nhớ
Credits:
- Lamnd: vocals/mixing
- Alexi: guitar/piano/back vocals
- Kidphys: bass
- Hungbaby: drums
- Mrdungx: photograph / design
Vừa mua cho con em một cái Mp3 (unbranded): 1GB, FM/sound recorder đủ cả, kèm lyrics display + sạc pin qua USB + bảo hành 1 năm. Mình dạo này lạc hậu quá, suýt mua một con khác cùng giá mà chỉ có 256MB -.- . Mất S$60, phải đợi tháng sau mới được claim lại từ ông cụ thân sinh
(Vẫn cái điệp khúc "Bố ơi, con Linh nó đang cần một cái ABC để làm cái XYZ phục vụ học tập, có gì lần này..." "Á à, để đấy tao chi tiền!") Bọn trẻ con bây giờ sướng thật ![]()
Vừa về Hải Phòng 2 ngày dự đám cưới ông bạn. Đêm hôm trước còn thấy ngồi chơi điện tử, sáng hôm sau đã thấy cưới rồi
. Đúng là so với Tây thì dân ta liều thật, cưới mà cứ như không, chẳng cần rì-hớt gì cho mệt. Đúng nửa tháng nữa là cưới mà nhà cửa còn chưa xây hết. Đến hôm cưới, đúng 8h phải đi đón dâu mà 7 rưỡi vẫn còn thấy chú rể mặc đồ ngủ ngồi loay hoay lắp ti-vi trong phòng tân hôn. Đúng 9h kém 15 rước dâu về nhà chồng mà 8 rưỡi vẫn còn thấy ngổn ngang đống gạch với chiếu tre lộn xộn trước cổng. Đúng 11h có mặt ở khách sạn 11h kém chưa thấy xe đến đủ... Làm mình không thấy có cái cảm giác của một ngày trọng đại lắm
. Rồi cũng không thấy cô dâu chú rể phát biểu gì trong lễ cưới, toàn MC nói (đã thế lại còn thuê ở đâu thằng cha MC "gay" nói sến không để đâu cho hết
, toàn bịa một đống lời lẽ bay bướm trong sách ra để nói một lèo). Hình như đám cưới ở mình bây giờ, mặc dù vẫn tuân thủ theo đúng những thủ tục, lễ nghĩa truyền thống, nhưng mức độ trang trọng, chân thành, thì lại giảm xuống.
Anyway, happy marriage bro!
(Trên đường từ Hải Phòng về, qua quốc lộ 5, đi qua hai tai nạn giao thông. Toàn nạn nhân chết tại chỗ, bánh xe ô tô vẫn còn dính... :| Chỉ nghĩ đến chuyện hầu như ko ngày nào đoạn đường này ko có tai nạn thôi cũng thấy rùng mình.)
Vừa upload xong đống nhạc Christmas. Mọi người enjoy & cho comments nhé
Choose a theme (playlists in m3u format):