Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

click here to visit my Facebook!--> Click here

1 - 5 of 127 First | < Prev | Next > | Last

[N.G.Â.N N.H.Í.M]'s world -It's all about me! Full Post View | List View

[trái tim lửa cháy âm ỉ và mãnh liệt]

luv Japan!
Hihi, hôm nay lên You Tube lại tìm thêm đc ối thứ hay ho về anh Shin-chan. Thích quá :X
Có cả clip anh ý cùng HaNoi Enthusiastic Club Band hát ở Lễ hội hoa anh đào cách đây 1 tháng nữa chứ :X
Chị tóc xù béo béo trong band hát bài "Ước gì" nghe rõ là hay, phát âm Tiếng Việt nghe hơi bị chuẩn. Mình cũng chưa biết tên chị này, nhưng hôm CN đã đc thưởng thức giọng hát mê ly của chị ý rùi. Nghe cao vút, phê ơi là phê.
Nói chung là mình thích cái band amateur này rùi đấy, nhất là anh Shin đẹp trai :X :X :X
Nhất định lần sau gặp mấy anh chị này mình phải làm quen mới đc hihi.
Cái hứng thú học tiếng Nhật lại trỗi dậy rồi đấy. Hồi xưa thi đại học thi vào khoa Nhật trượt thẳng cẳng. Năm ngoái bạn Tâm cho 1 đống sách Tiếng Nhật, rồi cũng hì hục lên mạng tìm trung tâm học tiếng nhật nhưng rồi cũng chả học vì ko có time và nghe mọi ng dọa là đừng có phí thời gian vô ích. Nếu 1 ng chăm chỉ thì k nói làm j, nhưng 1 đứa siêu lười như mình thì học Tiếng nhật nếu k cố gắng tất cả sẽ về mo. Nghe cũng sợ nên ko dám học.
Tuy nhiên, niềm yêu thích Tiếng nhật vẫn còn dạt dào lắm. Vẫn rất muốn học Nhật để có thể đọc đc Slamdunk bản gốc. Còn nhớ cách đây khoảng 3 năm, đc cầm vào quyển Slamdunk bản gốc của bạn Linh Shill đưa cho mà thấy sướng run run, chỉ ước mình biết Japanese để đọc nó như 1 teen Nhật chính gốc(đọc từ phải qua trái ý ạ, hehe). Muốn biết Tiếng Nhật để viết mail cho bạn Gerardo = Tiếng Nhật chứ k phải = tiếng anh nữa, để biết xem bạn ý đang sống thế nào ở Japan. Bạn ý sang Nhật cách đây chục ngày rồi :(. Có lẽ sống ở Nhật 1 thời gian dài rồi mới quay về Mỹ để học nốt năm cuối đại học. Chúc bạn may mắn nha Gerardo!
Cách đây ít ngày, mình cũng gặp 1 teen boy ng Nhật, chắc kém mình mấy tuổi. Em ý vào bar ăn trưa và hỏi mình địa chỉ học môn võ Vovinam (lại là Vovinam). May mà đợt trc mình cũng tìm đc mấy chỗ hộ Gerardo nên lần này giới thiệu rất nhanh cho em ý(cứ như thể mình là ng rất rành về Việt võ đạo ý, hí hí). Em ý cảm ơn rối rít và nhờ mình chỉ đường trên bản đồ. Em này Tiếng Anh có vẻ hơi lớ ngớ, hỏi j cũng ko biết. Hic. Chả biết là em ý có đkí học VVN ko hay lại hỏi xong rồi kêu bận giống bạn Gerardo thì chán lắm.
Câu chuyện có vẻ hơi dông dài rồi. Tóm lại, mình cực kì hứng thú với những j thuộc về nước Nhật. Nếu có cơ hội học Tiếng Nhật, chữ đầu tiên mình tập viết sẽ là chữ Hanamichi, hihi :)
PS: Đọc blog em Bình Rukawa thấy em post ảnh học bên Nhật mà chị cứ thèm rỏ dãi :P~
Để kết thúc entry, muốn post link của Shin-chan và chị tóc xù hát ở lễ hội sakura:
anh Shin-chan đẹp trai :X (ấn vào đây để xem nha)
chị tóc xù hát "Ước gì" :)
Tags: shin
Thursday May 21, 2009 - 12:31am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Mình yêu anh này mất rồi :((
Mình yêu anh này mất rồi :(( magnify
Hôm qua có mấy ban nhạc và ca sĩ Nhật đến bar biểu diễn nhạc sống, trong đó có 1 anh cao to ,đẹp trai hiền lành, dễ thương lại nói Tiếng Việt siêu dã man. Lại còn hát hay đàn giỏi nữa chứ. Kết nổ bát nổ đĩa rồi ý :X :X :X
Tiếc là mình chưa kịp hỏi tên anh ý và chưa nói chuyện đc với anh ý nhiều :((
Mình chưa biết tên anh ý , nhưng hn lên YouTube thì thấy ghi là Mr.Shin. Tạm gọi anh ý là anh Shin vậy. Ôi, em yêu anh Shin mất rồi anh Shin ơi :((
Post tạm cái clip anh ý hát từ hồi tháng 1 lên đây vậy, vì ko có clip của ngày hôm qua.
Mr.Shin at the R&R Tavern
Nhất định lần sau anh ý đến mình phải làm quen mới đc huhu :((


Tags: shin
Tuesday May 19, 2009 - 12:49am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for May 15, 2009
- Sáng nay, trông thi học kì 2 môn Tiếng Anh ở lớp 1a2- Ban Mai School.
Trông thi xong ngồi chấm bài luôn.
Có 1 bài là làm tính = tiếng anh,
Có 1 phép tính như sau: one+ five=..........
Thằng nhóc Khánh lớp 1a2 thay vì điền vào ô trống từ SIX thì nó điền từ..... SEX =))
Cả cô chủ nhiệm và cô tiếng anh nhìn nhau cười lăn cười bò, bó tay với hs thôi =)) =)) =))
Biết là nó chỉ ko nhớ chữ cái và viết nhầm mà sao mình vẫn thấy buồn cười cả ngày hôm nay ý :))
Chết mất thôi :))
- Dạo này mình đầu tư cho ăn uống kinh khủng quá, ăn suốt ngày được ý, nhưng mà mới thấy lên đc có 5...lạng =))
Hôm nay mình vào quán ở trường HN ăn trc khi vào học. Thằng cha ngồi cạnh mình thấy mình ăn khủng khiếp quá trong khi nó thì ngồi mãi ko xong 1 cốc mơ muối nên quay sang hỏi mình" em ơi, ăn thế này về buổi tối chắc em ko ăn cơm nữa đâu nhỉ". Mình trả lời trong ánh mắt thán phục của nó" có chứ ạ, em vẫn ăn ít nhất là 2 bát nữa cơ ạ" =))
Sau đấy, mình còn gọi thêm 1 cốc sữa chua nếp cẩm đem về nhà, lúc đấy thì hình như là thằng cha đấy nó choáng hẳn nên ko nói đc câu j nữa.Hihi :">
Về nhà mình cũng chỉ ăn đc thêm có mỗi 2 bát nữa, tiếc quá vì cơm hôm nay rất là ngon.
À, dnay` còn bị bệnh ngửi thấy mùi chanh là thèm thịt gà luộc chứ , ực ực :P~
Tags: linhtinh
Friday May 15, 2009 - 11:13pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Entry for May 13, 2009
Sinh nhật đã qua đc 8 ngày, hôm nay mới viết entry gửi lời cảm ơn tới mọi người đc!
  • Cảm ơn tất cả mọi người đã nhớ và đến dự sn của tớ, cũng như đã gửi đến tớ những lời chúc tốt đẹp nhất cho tuổi mới :X
  • Cảm ơn cả nhưng người ko đến dự đc nhưng vẫn nhớ đến sinh nhật của tôi, nhớ đến sự tồn tại của tôi trên đời :))
  • Cảm ơn bạn Thắng, người gọi đt chúc mừng sn sớm nhất và lâu nhất thêm cả chất giọng ngọt nhất nữa, hehe! Bạn bảo là phải gọi trc vì sợ hôm 5/5 phải cạnh tranh với nhiều thằng khác , haha. Làm j có thằng ch' nào. Tớ nói thì bạn lại chả tin!
  • Cảm ơn anh Thành, à quên cháu Thành đã dẫn cô đi ăn 1 bữa KFC rất ngon ý. Cháu yêu, cứ thế phát huy nhé :P
  • Cảm ơn bạn Huyền nghiện mặc dù mất đt nhưng vẫn lên mạng chúc mừng sn tớ, thương bạn thế :(
  • Cảm ơn Anh, đã nhớ tới ngày sn của em ,mặc dù hơi muộn nhưng vẫn rất cảm ơn! Cảm ơn vì những lời chúc tốt đẹp nhất!
  • Cảm ơn anh Christ đẹp trai, đã tặng em cái bánh kem cực kì ngon và ngọt ngào vào hôm 12/5, tức 1 tuần sau sn :))
  • Cảm ơn các bạn đã gửi lời chúc đến tớ trên YM, blog và SMS nữa nhé. Yêu các bạn nhiều!
  • Lời cuối cùng, xin đc cảm ơn Bố Mẹ- đã làm cho con 1 bữa cơm rất ngon mà con lại ko thể về đúng giờ để ăn, đã mua tặng con 1 bó hoa rất đẹp mà con lại ko về đúng giờ để tự tay cắm....Con cảm ơn Bố Mẹ, vì tất cả!
_______________________________________________________________________________________
Xong phần cảm ơn. Bây h viết về những ngày qua 1 chút nhỉ. Phải nói thế nào nhỉ, nói chung là tâm trạng dạo này ổn, CV ít nhiều có những áp lực và mệt mỏi nhưng vẫn đem lại cho mình nhiều niềm vui mới. Dạo này đi suốt ngày, cứ như người ở trọ ở nhà ý. Hix. Đi từ sáng đến tối mịt, mà lương thì ko đủ mua xăng và trả nợ :P
Hôm nay đi học buổi đầu Giáo học pháp ở tận Xuân La Xuân Đỉnh, xa vãi. Đang học thì bọn bạn nt bảo về HANU thi Lịch sử VH Anh, ặc ặc. Trở tay ko kịp, may mà nhớ đc chị Tâm tốt bụng thi hộ ko thì chết ngoắc! Tình hình CV học hành cứ linh tinh thế này thì ko đc đi Quảng Bình rùi, huhu. Lâu lắm rồi ko đc đi đâu xa. :((
Ngủ gật rồi, hôm nào viết tiếp khò khò

Wednesday May 13, 2009 - 01:25am (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Entry for May 03, 2009
Lâu ko chat chit, hôm nay onl chat chit mỏi cả tay
SMS mỏi cả tay
Sướng thế chứ !
Đang hết tiền thì tự nhiên vớ đc tiền
Sướng thế chứ!
Tóm lại, 1 ngày vui!
Chụt choẹt các tình yêu :X
Sunday May 3, 2009 - 11:58pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment

Add [N.G.Â.N N.H.Í.M]'s world -It's all about me! to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 127 First | < Prev | Next > | Last