CÔNG TY TRUYỀN THÔNG MEGASTAR
trân trọng giới thiệu
TRANSFORMERS
RÔBỐT ĐẠI CHIẾN
DreamWorks Pictures & Paramount Pictures
Số phận của vũ trụ bị đe dọa bởi cuộc chiến kéo dài hàng thế kỷ giữa hai chủng loài người máy ngoài hành tinh là Autobot và Decepticon. Và khi trái đất bị lôi vào vòng xoáy của cuộc chiến ấy, chìa khóa duy nhất để ngăn đạo quân Decepticon độc ác không lấy được thực thể Lập Phương có quyền năng tuyệt đối lại nằm trong tay một cậu học sinh – Sam Witwicky. Là một thiếu niên “ăn chưa no, lo chưa tới”, Sam chỉ biết quanh quẩn chuyện học hnh, bạn bè, xe hơi, và những người bạn gái. Không hề biết rằng mình nắm giữ cơ may duy nhất cho sự tồn vong của trái đất, Sam cùng cô bạn Mikaela đã dấn thân vào một cuộc chiến sinh tử. Giữa sự sống và cái chết, Sam nhận ra ý nghĩa đích thực của câu châm ngôn gia đình: Không có hy sinh thì cũng chẳng có chiến thắng.
__________________________
Phải đến 24/08/2007, bộ phim RÔBỐT ĐẠI CHIẾN -TRANSFORMERS do công ty truyền thông Megastar Media phân phối mới chính thức ra mắt khán giả Việt Nam. Nhưng thật may mắn, hôm nay mình đã được tham dự buổi chiếu giới thiệu tại rạp phóng chiếu 1, Megastar Cineplex Hà Nội. Khi còn nhỏ, mình cũng đã từng xem một vài tập trong series Transformers (hồi đó còn xem băng video gia đình) và cứ mê mãi hình ảnh những con rô-bốt hoành tráng, khả năng lắp ghép, xoay như những khối ru-bích để thành hình các cỗ máy khác nhau. Và bây giờ, niềm yêu thích hồi nhỏ đã vượt qua chiếc TV 14" và bước lên màn bạc: RÔBỐT ĐẠI CHIẾN - TRANSFORMERS!
Nội dung phim thì mình không muốn khen vì quanh quẩn chỉ là chuyện một tập đoàn rô-bốt xâm lược Trái Đất và sẽ có một anh hùng trẻ tuổi (trông hơi đần đần tý nữa), đi kèm một cô nàng nóng bỏng, giải quyết tất cả mọi vấn đề. Nhưng mình nghĩ, nếu bạn đã chọn thể loại phim giả tưởng này, thì cũng chẳng cần một nội dung phức tạp làm gì. Tuy nhiên, cũng có một số câu thoại khiến mình thấy thích thú và nhớ lâu: "Không có hy sinh thì sẽ chẳng có chiến thắng" hay "những cái hay mà không bộc lộ ra bên ngoài". Đó chính là sức mạnh của ý thức con người và về sau đã truyền sang cả những nhân vật rô-bốt tưởng chừng lạnh lùng đó.
Mikaela Banes và Sam Witwicky, mỹ nhân và anh hùng trẻ tuổi
Thay vào đó, thật tuyệt vời khi ta ngồi trong rạp và chiêm ngưỡng những tác phẩm kỹ xảo thú vị. Mình rất thích mấy con rô-bốt sau một hồi xoay trái xoay phải, xoay trên xoay dưới thì hiện hình hoặc biến thành ô tô. Bạn nào mê ô tô chắc chắn sẽ trầm trồ mấy chiếc xe dáng đẹp, sơn đẹp, đi thành đoàn cực kỳ hoành tráng (Mỗi lần đoàn xe hiện ra, cả rạp lại ồ lên)
 |  |  | |
| Megatron - thủ lĩnh Decepticon | Prime - thủ lĩnh Autobot | Bumblebee - người bảo vệ Sam |
Một điểm gây hứng thú cho người xem của bộ phim này còn là sự tham gia hợp tác của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Các căn cứ quân sự và Lầu Năm Góc hiện lên trong phim thật và sống động như một bộ tư liệu. Không biết có phải vì mình đã nghe về những diễn viên quần chúng đóng trong các căn cứ quân sự đều là các quân nhân không mà mình cực kỳ thích sự chân thực của hình ảnh. Sau buổi chiếu, mình cũng biết được tên vài căn cứ quân sự của Mỹ (Holloman, Kirtland - oai!). Có điều, bộ phim này làm người xem cảm tưởng như một chương trình giới thiệu vũ khí của Mỹ!?
Nói chung, khi xem một bộ phim, ta chỉ thấy thoả mãn khi bộ phim có sự đầu tư, được làm nên từ công sức nghệ thuật, và tâm huyết của những nhà làm phim. Các cảnh quay liên quan đến quân sự đều được thực hiện trong các căn cứ quân sự thật và Lầu Năm Góc (bộ phim đầu tiên từ sau vụ 11/9 được quay xung quanh và bên trong khu vực này). Việc tạo hình các rô-bốt cần độ phân giải cao gấp 16 lần bình thường (8.000 mega pixels). Và chính nhờ sự đầu tư đó mà bộ phim đã có doanh thu kỷ lục 155,405,412 đô la Mỹ (riêng ở Mỹ), vượt qua cả những "quả bom tấn" khác của hè này (Cướp biển Ca-ri-bê, Người nhện 3, Harry Potter 5...)
Thực sự là một bộ phim không thể bỏ qua!