Step into KUTE world



Có chuyện này…
Nó muốn nói..
Nhưng mà nó ngại...
Nó sợ nóí ra, cậu sẽ xem nó là đưá ngốc, nên nó nhờ tớ nói hộ
Tớ cũng ngại
, nhưng tớ lo cho nó lắm, vậy nên tớ sẽ giúp nó lần này, chỉ lần này thôi, thề đấy
Nó bảo tớ chửi cậu.
Chửi sao cũng được, miễn là thật cay dộc, thậm tệ, chửi cho thối mặt thối mũi, eó dám ngẩng mặt lên mà nhìn đời nữa.
Tớ chẳ ng hỉu lí do nó muốn tớ làm vậy, tớ nghĩ chắc tại nó ghét cậu lắm...
Nó nhớ cậu từng nói nó hãy wên "quá khứ" đi, cậu mới là hiện tại và tương lai của nó
Nó thật thà, tin là cậu nói thật, cũng muốn thử, biết đâu cậu có thể thay thế được vị trí của "quá khứ".
Nó nhận ra là mình lầm to, cậu chỉ giỡn với nó thoai. Quả này té thế mà đau gớm!
Nó hỏi thẳng câu 1 lần nữa, hỏi xem cậu thật sự có ý gì với nó ko, phũ phàng: "thiệt tình, chỉ là giỡn thoai mà"
Tớ chửi nó, bản thân nó cũng biết tự chửi nó "ngu bỏ mẹ, eó biết thân biết phận, hèn hạ mà đòi trèo cao, nhục như chó!"
Chửi thế cũng đáng lém, thái độ cậu đã rành rành như vậy, mặc kệ, nó cứ ôm cái mộng phù du
Nó biết nó hổng đẹp, thậm chí rất kém cỏi. Nếu nó bị đem ra so sánh với ai khác, nó nắm chắc phần thua. Nhưng nó ko nghĩ rằng cậu lại có thể tàn nhẫn đến thế....xem nó như trò chơi
Mấy bữa rày tớ thấy nó cứ lạ lạ sao ấy. Vừa mới thấy nó cười đuà vui vẻ, lát sau lại thấy nó ngồi ủ rũ 1 đống, mắt nhìn xa xăm lơ đãng, bất động cứ như người trên mây. Tớ gọi nó hoài, mãi nó bật tỉnh. Roài nó cười, 1 nụ cười giả tạo. Nó ko phải là đưá thix tâm sự kể lể. Nó chỉ thix nghe người khác nói. Vì thế nên hình như hổng có ai hiểu nổi nó, họ chơi với nó chỉ vì nó zui zẻ, dễ lợi dụng, thế thôi. Cũng may, nó còn có tớ...Hôm nọ nó gặp tớ, nó nói nó quyết định roài. Mọi chuyện chưa phải là wá muộn, chỉ là nó chọn bỏ cuộc. Nó ko thể chịu đựng thêm nữa. Phải làm ai đó khó chịu, nó cũng áy náy...
Nó biết nếu nó tiếp tục cố gắng chờ đợi, thì khả năng thành công của nó ko hẳn là o%, chỉ là mong manh lắm. Nó ko phải là đưá kiên nhẫn, mặt nó cũng ko đủ dày. Nó rút lui để nhường sân chơi lại cho cô gái khác xứng đáng hơn nó, và xứng đáng hơn với cậu.
Còn nó à, ừ thì sẽ khó khăn ban đầu để tẩy cái não đần độn của nó. Tốn bao nhiu thời gian, nó hổng sợ, nó chỉ sợ nó mất sẽ mất cảm giác với iu thương, roài nó lại ko thể iu khác ngoài chính bản thân nó....
Nó dặn tớ nói cậu đừng bận tâm, nó sẽ ổn thoai. Người chọn ra đi là nó cơ mà, câu chẳng có lỗi gì hết. Nếu có, chắc tại cậu đuà dai
, làm nó tưởng bở....Nó mong cậu sống tốt, đừng wá sa đoạ vào mấy chuyện phù phiếm. Cho nó xin lỗi, nó ko thể là tương lai của cậu. Mong cậu hiểu
Rồi đó, nhiệm vụ của tớ kết thúc roài. Tớ ko wen rủa xả người khác, hiền lành nhớ tớ mà phải làm cái chuyện mất hết lương tâm, thiệt tình ![]()
...nếu có thể, tớ mong mình là gió, được tự do mà lượn, luồn, lách, ko ai bắt được, ko ai ép được, lạnh lùng, vô cảm....đi wa chỗ nào rồì sẽ ko way lại lần thứ 2 ...
1. Mấy người hành hạ súc vật
( à không, phải dùng từ động vật thì nó mới mĩ miều chứ
). Tớ có bà chị, bả bảo sau này nhớn lên bả sẽ bỏ bomb cho nổ banh te mấy cái quán thịt cầy củ riềng, tớ cũng đang xin 1 chân chạy bomb trong đó đấy
.
2. Tiên sư đưá nào chụp hình, way phim lén tớ, eó xin phép tớ, tớ nguyền rủa cả dòng họ nhà nó![]()
![]()
3. Các loại chế phẩm từ ớt, nói chung là đồ nào nó cay cay![]()
4. Màu hồng, ko hiểu sao mình thấy thật kinh tởm với cái gì nó hồng hồng, grừừ..![]()
5. Phim sến, mà nó lạ ở chỗ, ghét là thế mà sao tui cứ coi hoài dzậy ta.![]()
6, 7, .... Đứa nào mà thô bỉ hơn tớ
, nham nhở hơn tớ
, đểu cáng hơn tớ
, chó má hơn tớ
, khốn nạn hơn tớ
, mất dạy hơn tớ là tớ ghét
, vì tớ là HTTBH nên tớ ko cho phép lũ nào cô hồn hơn tớ
. FULLSTOP![]()
Xong roài. Thôi cho wa cái khoản chuyền hit nhá.
P/S: m nói cho to họng là thế chớ m ko có ý chửi các bậc tiền bối đâu ạ.![]()
, rồi NGU
, lại KHÔNG CÓ NĂNG LỰC

. Đúng là phí hoài công sức mình đã ra tay nghĩa hiệp bảo vệ nó, rùi chỉ bài cho nó nữa, vậy mà lúc nào nó cũng chỉ bít chửi mình, hậm hực suốt 2 tiết cuối
, tức chết đi được, cái đồ vong ân bội nghĩa, đồ vừa chảnh vừa kiệu vừa điêu vừa điệu, cái đồ.....
). Kể từ giậy phút đó, cẩu cẩu như biến thành 1 người khác, dù nó cũng cười vui vẻ vờ như chảng có chuyện gì cả, nhưng tớ thừa bít, tâm can nó rối bời, dù sao thì nó cũng đã kết cô nàng Trinh ấy từ năm lớp 8 mà, bây giờ nghe nàng í có ai khác, chắc nó chịu ko nổi. Vở kịch mà tớ và N bày ra hoàn toàn tuyệt hảo, cẩu cẩu đã sa lưới 1 cách nhanh gọn nhẹ, chính tớ cũng ko ngờ nó lại chung tình đến thế. nhưng trông nó cứ buồn buồn làm mình cũng cứ buồn buồn thế nào ấy, ko bít hôm nay về nhà nó có ngủ được ko nữa. Đúng là 1 ngày Halloween u ám!!!