Sắp thi Đại Học rồi hồi hộp wá :(( ... Chuyển wa facebook rồi nha ^^!
I'm Nguyễn Hoàng Huân
Sáng nay, 25/5/2009, một cơn mưa tầm tả đã đổ ào xuống thị trấn của tôi, vì thế lễ tổng kết năm nay không được tổ chức. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng tất cả các thành viên (45 lận đó ^^) đều có mặt đầy đủ để lưu giữ những kỉ niệm khó quên cùng thầy cô, bạn bè, trường lớp
. Người thì kí tên vào áo, người thì chụp hình chung với nhau, người thì ngồi học bài (ax ax), người thì ngồi 8 cùng bạn bè lần cuối. Thế nhưng trong lòng ai cũng muốn khóc nhưng lại không bày tỏ ra. Rồi chúng mình cùng đi xin chữ kí, chụp hình chung với thầy cô
.
Rồi cô chủ nhiệm lên lớp phát phần thưởng cho các bạn Khá, Giỏi (có mình nữa hehehe
). Rồi sau đó cả lớp (thiếu vài người) cùng tụ tập ... đi ăn rồi 2h chiều lại phải vào trường nhận phiếu dự thi. Sau đó là đi karaoke ^^! Thế nhưng thấy chán quá mọi người cũng tuần tự ra về. Chỉ còn lại 14 người đi chơi tập 3 ^^! Rồi chừng khoảng 6h mọi người ra 1 quyết định ... đi về ^^! Thế là hết buổi đi chơi và mọi người đều cảm giác rất vui dù có 1 số chuyện không vui xen vào ...
The End
P/S: Sau khi thi tốt nghiệp xong post hình lớp lên cho mọi ngời chiêm ngưỡng ^.^!![]()
Sáng nay, 25/5/2009, một cơn mưa tầm tả đã đổ ào xuống thị trấn của tôi, vì thế lễ tổng kết năm nay không được tổ chức. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng tất cả các thành viên (45 lận đó ^^) đều có mặt đầy đủ để lưu giữ những kỉ niệm khó quên cùng thầy cô, bạn bè, trường lớp
. Người thì kí tên vào áo, người thì chụp hình chung với nhau, người thì ngồi học bài (ax ax), người thì ngồi 8 cùng bạn bè lần cuối. Thế nhưng trong lòng ai cũng muốn khóc nhưng lại không bày tỏ ra. Rồi chúng mình cùng đi xin chữ kí, chụp hình chung với thầy cô
.
Rồi cô chủ nhiệm lên lớp phát phần thưởng cho các bạn Khá, Giỏi (có mình nữa hehehe
). Rồi sau đó cả lớp (thiếu vài người) cùng tụ tập ... đi ăn rồi 2h chiều lại phải vào trường nhận phiếu dự thi. Sau đó là đi karaoke ^^! Thế nhưng thấy chán quá mọi người cũng tuần tự ra về. Chỉ còn lại 14 người đi chơi tập 3 ^^! Rồi chừng khoảng 6h mọi người ra 1 quyết định ... đi về ^^! Thế là hết buổi đi chơi và mọi người đều cảm giác rất vui dù có 1 số chuyện không vui xen vào ...
The End
P/S: Sau khi thi tốt nghiệp xong post hình lớp lên cho mọi ngời chiêm ngưỡng ^.^!![]()
5. Người Nam Phi : ____________________ Ek het jou liefe
Và rồi bây giờ, tôi muốn đến trường thật sớm như để được tận hưởng những giây phút cuối cùng của đời học sinh, những giây phút mà tôi biết rằng, chắc chắn nó sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được nữa - những phút giây ấm áp, vui vẻ bên cạnh những người bạn của tôi.
Cách đây mấy ngày thôi, tôi vẫn còn dửng dưng lắm, dù biết rằng cái giây phút chia tay đã đến thật gần, nhưng giờ đây, cái "dửng dưng" đó đã biến mất, thay vào đó là sự tiếc nuối về thời gian, xen vào đó là 1 chút gì đó sợ hãi, sợ khi phải nghĩ đến rằng, sau này, thật khó để gặp nhau...
45 con người, ai ai trông cũng thật thân thiết, thật đáng yêu, kể cả những người trước giờ tôi không mấy thiện cảm. Những người bạn của tôi, ai ai cùng nở nụ cười trên môi, nhưng tôi biết, nước mắt đang chảy trong lòng mỗi người, tim mỗi người như đang thắt lại khi nghĩ đến giờ phút chia tay.
"Thời gian chả còn được tính bằng năm, bằng tháng và cũng chả được tính bằng ngày. Lúc này đây , thời gian được tính bằng giờ, bằng phút, bằng giây là tất cả những gì các bạn đang có".
3 năm học, đẹp như 1 giấc mơ với biết bao kỉ niệm vui buồn....![]()
![]()
Làm sao tôi có thể quên được !!!