[иØ Øŋε ¢Д®єś Дßøu† m£!! ï m ĻŐŞŦ] [Illution] [Đi Vũng Tàu rồi x P] [Ai dắt tui đi Đà lạt đi :(] [ava: Ng` yêu :)]--> Click here Reply
Vì tôi yêu cậu nên tôi muốn có cậu, muốn cậu phải thuộc về tôi. Tôi không yêu cậu vì những ham muốn điên khùng của mình.
[Trên là hình của Tamjn & Sjn ấy :”])
Lâu rồi hok viết blog nhỉ?! :D Thông cảm, tại lười, mà bị bạn chửi quá nên đành viết thôi ....
Phần 1: Đi Cần Giờ với 8/5
Mặc cái quần shorts nắm tay Bun tung tăng đi bộ tới trg` vào lúc 5h (mệt + mỏi chân). Đưa mắt lia nhìn quần của mấy hs khác (:S hok ai mặc quần shorts như mình cả!!). Đứa nào cũng nói "Coi mài mặc cái gì kìa; Ngắn vậy, coi chừng mũi chít đấy ;)); Blah blah..." ( Mà công nhận ngắn thật :-( "Mình sẽ bị sạm da mất :S").
Đi tới đó khoảng 7h hay 8h gì đó (chả nhớ). Mấy con khỉ dữ mà còn kinh khủng nữa chứ, nó giựt kẹo, nc', túi của bạn mình cơ đấy ([-( đúng là xấu xa). Đang đi, bị 1 con khỉ nhìn theo, mình luốn cuốn luồng đi qua chỗ khác để khỏi bị giựt túi (:(( sợ muồn chết, trong túi toàn đồ quí giá, vd: iPod, quần, áo, nc' blah blah... Mà túi mình còn là túi đeo vai màu đen cơ chứ :|). Làm mình phải cứ nắm cặp của MAnh (:S) đã vậy còn vác 2 của nợ 2 bên nữa chứ (:D ớ, thật ra là 2 ng` vợ xinh đẹp, yêu dấu vô đối của mình :x:X; 1 là Sin, 2 là Bubu; yêu 2 ng` đó chết đi đc :-j). Vừa đi vừa cười nói, lâu lâu gặp cả 1 đàn khỉ nữa chứ, (disgusting :-&, có khi còn đụng cả 1 bải … của chúng cơ chứ :-&) cả đám đi sát rịt với nhau luôn (:|). Sau đó đi cano vào sâu hơn nữa (đi cano mà làm như đi du thuyền, 60k đấy :|). Đi cà bẹp, cà bẹp vào, 1 đoạn đg` dài, nhỏ xíu để coi lại mấy ngôi nhà xưa mà các chiến sĩ thời xưa đã ở, (tụi mình có vào 1 gian phòng “cưa bom” cơ chứ :-), sẽ đc đào tạo để đi “khủng bố” :)):)), ghê thật) chụp hình, tham quan, tìm hiểu xong rồi cũng đi ra. Vừa nắm tay vợ Bubu vừa đi (xém tí té lòi họng; vì đg` hẹp mà 2 vợ chồng cứ ham đi song song nhau ~~> thế đấy :-|); lết lên cano đi ra lại ( hớ, thế là sẽ gặp lại các bạn khỉ “thân thương” (kinh khủng) đó sao :-o…). Ố, 1 con trăn to đang nằm dài kìa, tụi bạn mình chạy lại, lấy mấy cành cây nhỏ nhỏ, chọc chọc (:-( tội nghiệp em ấy ) … thế là mình – đại trượng phu bay vào “Tại sao lại phá nó chứ?!” – Bốp vào lưng Trung 1 cái, đơ mặt nhìn lại mình, bỏ cây rồi đi chỗ khác. Tụi con trai cười rồi nói “Ghê quá, coi bảo vệ con trăn kìa, mai mốt mài sẽ dc gọi là nữa thần … blah blah” ( đúng là trời nắng nên điên cả lũ … [-().. Lên xe ngồi, mở bài “Mess around” của Avin & the Chipmunks ra nghe, 2 vợ chồng dự đầu nhau mà ngủ (:”) hýhý, 1 lúc sau vợ Bubu còn quay qua ôm mình cơ chứ :”]; ngại ghê :”D).
Sau đó, tới bờ biển “Phi Lao” gì gì đó thì phải (#-o chả nhớ gì hết).Ăn trưa, chả ăn nổi gì cả, (“cơm gì mà như cám, thịt dù mỏng mà cắn hok ra, su xào mà còn sống cơ chứ”…..~~> nghe tụi bạn tường thuật lại :D~) vì thế mình ăn xôi gà với vợ Sin (B-) VIP đó, hớhớ!!), gió thổi mát cả mặt (biển mà ^^”), dc 1 lúc lấy khăn giấy ướt ra lau cái mặt ( trời, bụi đầy cả cái mặt :-o, toàn cát hok :S).No rồi, vợ Sin và mình nắm tay nhau cùng chạy nhanh xuống biển (:”) tình cảm phết nhỉ?! ;)); Cát nóng thấy mồ nên mới phải chạy đấy [-(, nóng kinh khủng!!).Sau đấy vợ chồng mình chụp mấy tấm hình thân thiết (:”):”)).Đi dạo dọc bờ biển cũng vui thật :”).(Nhưng cũng hok hẳn vui, nhìn ai cũng vui, có 1 mình mình đi một dọc bờ biển như con khùng :-(; 1 ng` chồng thì đá banh, chồng kia thì dính với đứa bạn thân của hắn, 1 vợ thì đi dọc nc’, vợ kia thì đi chơi với ng` bạn thân luôn ... :((:(( (mấy ng` ác lắm, bỏ quên tui hết rồi, oaoa!!)). Chơi dc 1 lúc thì lên bờ, gặp bạn Bò yêu dấu-ướt đẫm toàn nc’+bùn còn tính ôm mình nữa chứ (:S, la toán lên luôn :) hỳ), lên xong xách cái túi đi thay đồ.Ra, Sin bảo “ lại quần ngắn nữa :-|” ... ”Hỳhỳ, có gì đâu :D”.Trên đg` ra xe, gặp Vịt Bông yu dấu, “ a, cái áo nềy đẹp ;))” (thế là mình giựt rồi mặc luôn :D).
Về tới trg` rồi, kết thúc 1 buổi đi chơi vui vẻ :-), mong sớm lại đc đi chơi đâu đó với cả trg` nữa :-).Còn đây là 1 loạt hình hôm đi chơi :D~ (trông hok đc đẹp lắm!!)








Phần 2: Nhớ về bạn
Cho cậu:Đang ngồi thơ thẩn, thì đầu mình lại nhớ lại cậu-ng` bạn mà mình đã coi là ng` bạn rất thân của mình. Nhưng có lẽ điều đó đã là sai rồi nhỉ?! Mình từng nghe rằng cậu rất ghét mình, tại sao chứ?! Mình đã làm gì sai sao?! Nhưng nếu đó là điều sai thì mình hoàn toàn không cố ý, mình không nghĩ là không đc nói chuyện với bạn ấy, không hoàn toàn cố tình làm cậu tổn thương, đó chỉ là những câu xã giao thôi mà cậu. Mình vô cùng xin lỗi, nhưng có lẽ là “ Đã quá trễ để có thể xin lỗi”, phải hok cậu?! Mình nhớ cậu là một con người vui tính, luôn biết cách để làm mình hết giận cậu (có lẽ mình không biết cách để làm cậu hết giận, để đến nông nỗi này!!) luôn cho mình những lời khuyên tốt,.... mình rất vui khi có 1 khoảng thời gian đc làm bạn và bên cậu. Dù sao đi nữa, mình vẫn coi cậu là một ng` bạn tốt và vẫn iu cậu, dù cậu không biết điều đó!! Nhìn cậu cười mỗi ngày là niềm hạnh phúc của mình. Hãy luôn cười, để mình biết rằng, cậu sống rất tốt, rất vui khi không có mình. Luôn là con người cậu, đừng thay đổi, bởi mọi người đều iu cậu vì cậu là cậu.
Cho Bun:Bên mày, tao luôn cười, và mong rằng bên tao, mài luôn cười. Nhìn mày cười, trông mày rất xinh. Chứ khi mày bình thường, nhìn có nét rất buồn.tao không thích điều đó tí nào, biết không?! Luôn mong đc bên mày, để chọc mày cười thật nhiều. Đâu biết đc hết những gì sẽ xảy ra, có lẽ tao quá dở để không thực hiện đc điều ấy mãi mãi... nhưng bất cứ khi nào có thể, tao sẽ luôn cố. Chắc có nhiều lúc tao hơi tỏ vẻ ganh đua với mọi ng`, vì tao không muốn bị coi thường, không muốn thua kém ai hết (vì vậy mà luôn bị mày nói là ngang như “cua” đấy!!).Hôm bữa, tình cờ đọc đc nữa chừng “bức thư tình” mà mày gửi cho tao, tao rất vui, (cười trong thầm lặng cơ đấy !!) Còn đây chắc là “thư tình” tao tặng lại (như quà đáp lễ đấy), đọc xong nhớ cảm ơn đấy nhé con kia!! Mọi kỉ niệm của tau với mày, tao sẽ luôn cố nhớ nhưng có lẽ hơi bị khó, vì tao rất hay mau quên, mày biết mà!! Tao từng nghe “ Chiếc thuyền tình yêu, nếu chở quá, thì thuyền sẽ chìm...” Hok biết chiếc thuyền tình bạn có vậy hok nhưng ... tau đã chọn mày, vả "bỏ" cậu ấy qua một chiếc thuyền khác... Đâu ai có thể có hết sự hạnh phúc, nếu mình quá hạnh phúc thì mình sẽ phải mất 1 cái gì đó tương đương với sự quá hạnh phúc ấy. Tao có lẽ đã giống vậy, tao phải lựa chọn, giữa mày và” cậu ấy” và tao đã chọn mày. Tao yêu mày, Bun à :)
Cho SA&Cindy: Yêu cậu nhất, suốt đời sẽ luôn là vậy. Mãi là bạn thân nhá, đừng buồn bởi vụ bạn ấy nữa, còn mình nè, sẽ luôn bên cậu, cậu luôn biết mình yêu cậu mà, còn hay viết entry dành cho riêng cậu nữa đấy chứ, chắc cậu coi là bthường nhưng nó đã bộc lộ đc phần nào tình cảm của mình dành cho cậu đấy, biết hok bạn thân của tui. Cảm ơn cậu, qua cậu, mình đã quen đc thên 1 ng` bạn tốt nữa-Cindy đấy. Mình cũng rất iu và quí Cindy, thật hạnh phúc khi có 1 ng` bạn đáng iu như Cindy!!
Cho Đậu: Cảm ơn nhiều, vì mọi thứ: kẹo, nước, ... blahblah. Nhiều lúc thấy thiệt cho Đậu, thấy có lỗi, nhưng hok biết làm sao để chuộc lỗi nữa, vô dụng quá phải hok, xin lỗi nhiều lắm, vì nhiều lúc đã làm Đậu buồn, rất muốn làm Đậu cười nhưng hình như không thể. Rất thành thật xin lỗi vì hay làm Đậu buồn nhá, yêu Đậu nhiều lắm!!
Cho Măng: hỳhỳ, cảm ơn luôn nè, cảm ơn vì lúc nào cũng chỉ bài, cũng giúp đỡ khi gặp khó khăn, nhiều lúc đang buồn, nói chuyện với cậu, cũng thấy vui lắm, nhưng cũng có nhiều lúc làm mình giận, hok thik mình giận, thì đừng có nói và làm điều gì ngốc nghếch đấy nhá. Cậu cũng giỏi lắm, nhiều lúc thấy bực vì thua kém cậu, nhưng hok ngờ cậu cũng nghĩ là cậu thua kém mình, mỗi ng` cũng có điển hơn điểm kém, vì thế đừng quan tâm nhiều, mà hay tự tin ở bản thân mình nhiều vào. Iu cậu lắm nà!!
Cho Bubu, Sin, Đông Nhỏ, Vịt Bông, Mèo, Heo, ...: Yu mọi ng`, luôn sống tốt, vui vẻ, mỗi khi buồn, hãy nghĩ tới những lúc mà mình vui nhất để hok buồn nữa, vì mình chả thik nhìn cảnh ai buồn cả, hãy nhớ điều đó. Khi cần ai để tâm sự, mình luôn sẵn sàng!! ^^ Yu Bubu, Sin, Mèo, Vịt Bông,... lắm!!
Hỳhỳ, đây là entry dành cho bạn bè nên Amy, Bro Kai, Ivy, Luna,.... đừng giận mình há, mấy ng` luôn là VIP nên hok cần lo vì mấy ng` đã nằm gọn ở 1 phần nào đó không thể thay thế đc trong con ng` mình rồi :-).