Hôm nay, cách đây đúng 21 năm mình được sinh ra. Mẹ bảo lúc mình sinh ra đen xì, bé tí (xấu thía cơ chú

). Vậy mà con bé xấu xì ấy đã được 21 tuổi rồi. Đầu 2 rùi đó, mấy đứa bạn ngồi với nhau cứ than là già 22 tuổi rồi chứ ít ỏi rì đâu.
Đấy mà ngoảnh đi ngoảnh lại mới cách đây vài cái blog entry là entry kỉ niệm sinh nhật mình 20 tuổi. Thế mờ hôm nay mình ngồi viết mừng 21 tuổi. Hi hi nhanh thiệt.
22 tuổi là mình sẽ ra trường đấy, rùi sẽ đi làm này, bước vào bao nhiêu thứ nữa. Háo hức háo hức

Tự bản thân cảm thấy rằng thì nà về cơ bản mình đã khôn lớn hơn tí trong một năm qua, có lẽ do một số trách nhiệm cần thiết + độ tuổi không cho phép xì tin nữa. Tớ đã bớt phần xì tin. Hi hi

Hôm nọ đi shopping cùng con em lớp 10, ôi toàn áo thỏ xinh áo màu hồng áo baby đủ kiểu. Thèm nhỏ giãi

Xong rùi nhìn lại cái bản mẹt thì thui đành ngậm ngùi chọn mí bộ hiền lành đứng đắn

Chẹp mình cứ than già mãi nhở. Sang một tuổi mới với bao dự định mới phải cố gắng lên mới được.
Mong nhiều điều ước của mình sẽ thành hiện thực.
Cố lên chi a linh :x
Tuổi mới của mình sẽ thật nhiều niềm vui mới. iu quá cơ :-*