Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Ca si LamThaiUyen

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

Add

Ca si LamThaiUyen is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Thu Apr 10, 2008 Member since October 2006

(.....)...Lãng quên...(.....)!!!... Reply

1 - 5 of 32 First | < Prev | Next > | Last

LamThaiUyen's Blog Full Post View | List View

Voi toi tinh yeu van luon la khat vong chay bong nhat !

Ra đi!!!???
Bây giờ đã 2 giờ khuya, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi, tôi sẽ lại rời khỏi Việt Nam, lần này cũng như bao lần khác, nhưng tại sao đêm nay khó ngủ quá, đầu óc tôi cứ quay cuồng với những suy nghĩ…
http://i130.photobucket.com/albums/p268/tieuoctieu/nenxjnhlunglinh/gifa0902011ub.gif
Đêm thật vắng và lặng lẽ.....tôi-chỉ mình tôi........đang ngồi co ro nơi này.........tôi suy nghĩ.........suy nghĩ rất nhiều.......về tất cả...từ ngày tôi trở về Việt Nam lần trước đến bây giờ, rất nhiều chuyện đã xảy ra với tôi…tôi cảm thấy mệt mỏi trước sự bon chen của cuộc sống, công việc, mệt mỏi với những trăn trở của tình yêu….Và cho đến lúc này, có lẽ tim tôi đã lạnh buốt, lạnh như cái màn đêm này vậy
…hết đau, hết thương, hết hy vọng….
http://chiase.anhso.net/as/07/12/10/lone329421.jpg
...Biết bao lần tôi khao khát......tôi mong muốn.....trái tim sẽ tìm lại được cái cảm giác yêu thương như ngày xưa ấy.......
....nhưng khó quá… vì tôi sợ.........sợ mình sẽ tổn thương....trong khi chính mình làm cho một ai đó bị tổn thương......
.......sợ mình phải đau........mà chính mình lại làm cho ai đó thật đau....
.....sợ phải đau......sợ phải khóc.....sợ phải buồn........
......ừ sợ tất cả..........
........nhưng có lẽ mình đã khiến cho một ai đó phải gánh chịu tất cả.........
......cô đơn...............đau đớn..................day dứt.....
....tôi muốn tự tìm kiếm cho mình một chút gì đó của yêu thương...
....một chút gì đó của cảm xúc nhưng....hình như tôi vô cảm............
http://i18.photobucket.com/albums/b116/Sanalangtu/3109778-lg.jpg

Tôi biết chứ.......anh yêu tôi nhiều lắm....
...nhưng tôi ra đi không phải vì tôi muốn phản bội anh....mà vì....
......tôi ra đi để cho anh tìm được hạnh phúc mới...
....tôi biết........tôi không thể là người mang đến hạnh phúc cho anh...
...Tôi không phải là một người vĩ đại..........tôi không có can đảm để đem lại cái gọi là yêu thương ấy để làm cho anh hạnh phúc vì tôi.......
........điều đó làm tôi sợ và ...tôi..tôi sẽ bước đi.......
...tôi xin lỗi.......
.....tôi biết anh không khóc trước mặt tôi vì anh không muốn tôi nhìn thấy những giọt lệ của đàn ông.......
...tôi xin lỗi.......
http://i149.photobucket.com/albums/s72/mangolia_vtl/c4c1-1.jpg

.........và tôi biết....anh rồi sẽ hạnh phúc bên người khác.....một vòng tay mới tốt hơn tôi......
...ừ... đó là điều mà tôi mong muốn nhất nơi anh.............
...tôi chẳng còn biết thế giới xung quanh sẽ ra sao....Mệt mỏi, hụt hẫng quá rồi...tôi chỉ biết tôi đang đứng....
....
lặng im theo dõi bước chân của anh.
http://tn3-2.deviantart.com/fs11/300W/i/2006/227/3/a/Sea_of_answers_by_kil1k.jpg
Rồi thì có lẽ tôi sẽ cố......xoá nhoà.......tất cả những kí ức về anh......
.......những câu nói yêu thương của anh..........

...và Tất cả những gì anh đã dành cho tôi.. tôi sẽ giữ lại....coi như là một chút gì đó của kỉ niệm yêu thương......
...chẳng khao khát tôi được thêm gì nữa....
.....
....giờ đây tôi chỉ muốn......mình sẽ trở thành một vì sao nhỏ nhoi nào đó.ong bầu trời đêm huyên diệu.....
.....có ánh sáng lung linh....
...tôi muốn ngôi sao của mình sẽ đem lại yêu thương cho ai đó...
......để thế giới này...
...không còn nước mắt của nỗi đau....của sự tổn thương......
.....và sẽ chẳng còn mất mát.........
http://farm2.static.flickr.com/1399/1140480794_263fd98738.jpg
.......Và đêm nay.....đêm cuối cùng của ánh trăng đã héo tàn.....
..cũng là ngày cuối cùng tôi ở lại nơi này, thật sự tôi cũng không biết nữa, không biết có trở lại nơi này hay không???........
.......cái sự vô cảm của tôi xen lẫn bằng những hình ảnh của anh.......
......cái tâm trạng trống rỗng lúc này cũng được xen lẫn một chút gì nhớ anh.......
......rồi ngày mai nó sẽ không còn nữa........
.......hai con đường.....
......tôi và anh........
...bước đi.....
..... rồi anh sẽ hạnh phúc..........
Monday April 28, 2008 - 02:47pm (EDT) Permanent Link | 5 Comments
Ca sĩ Lâm Thái Uyên bị “chôm” ca khúc độc quyền [Báo Pháp Luật]
“Con đẻ” bị “bắt cóc” còn bị đổi tên.
Ảnh bìa album của ca sĩ Lâm Thái Uyên.

Ca sĩ Lâm Thái Uyên thực hiện album Nhật ký mùa đông (Phương Nam phim phát hành ngày 8-1-2008). Khi album phát hành chưa được bao lâu, cô phát hiện trong album vol 5 Ngày trở về của ca sĩ Thiên Đăng do Saigon Media Film phát hành đã lấy ba ca khúc trong album của cô.

Trong ba ca khúc đó, ca khúc Nhật ký mùa đông do chính Lâm Thái Uyên viết lời, nhạc sĩ Đình Văn viết nhạc; ca khúc Mật đắng tình yêu (Điền Trọng Nguyên) được Lâm Thái Uyên mua độc quyền trong hai năm. Riêng ca khúc Giấc mơ vô vọng (Điền Trọng Nguyên) xuất hiện trong album của ca sĩ Thiên Đăng với cùng một nội dung và tác giả nhưng mang tựa đề hoàn toàn khác: Đừng làm anh đau người ơi (!).

Ai “chôm”: Ca sĩ hay phòng thu?

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ca sĩ Lâm Thái Uyên khẳng định ca khúc Giấc mơ vô vọng cô đã trả tiền tác quyền đầy đủ cho nhạc sĩ Điền Trọng Nguyên. Hai ca khúc còn lại mà ca sĩ Thiên Đăng sử dụng không xin phép đều đã được cô mua độc quyền từ ngày phát hành album, 8-1-2008. Theo ca sĩ Lâm Thái Uyên, đến nay phía ca sĩ Thiên Đăng chưa trả lời hay liên lạc gì với cô.

Nhạc sĩ Điền Trọng Nguyên cũng xác nhận tất cả ca khúc của anh trong album của Lâm Thái Uyên đã được bảo hộ tác quyền đàng hoàng và phía ca sĩ Thiên Đăng chưa hề liên lạc với anh để xin phép sử dụng ca khúc. Anh nói: “Đã vậy, ca khúc Giấc mơ vô vọng để tên tôi mà sửa tựa khác cũng chẳng nói gì với tôi”.

Theo lời ca sĩ-nhạc sĩ Đình Văn, trước đây anh dẫn cháu gái (ca sĩ Lâm Thái Uyên) đến phòng thu của nhạc sĩ Nghĩa MP thu thử và trả tiền thu đàng hoàng. Sau khi thu âm, anh và Uyên muốn nghe lại bản thu để sửa nhưng phòng thu khẳng định họ sẽ phụ trách chỉnh sửa luôn. Đình Văn quyết định lấy bài lại thì phòng thu nói chưa đưa lại được.

Nhạc sĩ Đình Văn đặt vấn đề: “Thiên Đăng đã sai sót khi sử dụng mà không xin phép. Ngay người biên tập lẫn hãng băng đĩa cũng vậy. Theo nguyên tắc, chí ít người sử dụng phải hỏi tác giả có đồng ý hay không, ca khúc có ai mua độc quyền chưa... Tôi nghĩ phải phạt nặng để làm gương cho các ca sĩ trẻ khác”.

Ảnh bìa album của ca sĩ Thiên Đăng.

Lấy đại câu hát trong bài làm tựa!

Liên lạc với ca sĩ Thiên Đăng, anh cho biết rất bất ngờ vì theo hợp đồng giữa anh với nhạc sĩ Nghĩa MP (người chịu trách nhiệm biên tập album của ca sĩ Thiên Đăng), ba ca khúc mà ca sĩ Lâm Thái Uyên đề cập đều do nhạc sĩ Nghĩa MP chịu trách nhiệm thương lượng tác quyền. Chính vì vậy anh không trực tiếp liên lạc với hai nhạc sĩ Đình Văn và Điền Trọng Nguyên. Hợp đồng cũng ghi rõ: Bên B (tức nhạc sĩ Nghĩa MP) chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp bản quyền phát sinh nếu có.

Trả lời Pháp Luật TP.HCM qua e-mail, nhạc sĩ Nghĩa MP khẳng định: Đúng như hợp đồng giữa anh và ca sĩ Thiên Đăng, anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm thỏa thuận tác quyền để sử dụng ba ca khúc trên.

Theo nhạc sĩ Nghĩa MP, anh không liên lạc được với nhạc sĩ Đình Văn và Điền Trọng Nguyên do gọi mà hai người không bắt máy. Riêng ca khúc bị đổi tựa, nhạc sĩ Nghĩa MP nêu lý do không biết tựa bài hát, chỉ nghe được bản thu thử của ca sĩ Lâm Thái Uyên từng thu tại phòng thu của mình. Anh có liên lạc lại với tác giả nhưng không được nên... lấy đại câu hát trong bài để làm tựa (!). Nhạc sĩ Nghĩa MP khẳng định thêm, anh biết khi album của ca sĩ Thiên Đăng phát hành chắc chắn sẽ có tranh cãi (?).

Luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn, Trưởng Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh:

Các nhạc sĩ và ca sĩ có quyền kiện Thiên Đăng

Ca sĩ Thiên Đăng phải ý thức được người biên tập không có thẩm quyền đại diện cho các nhạc sĩ và ca sĩ Lâm Thái Uyên, làm sao ký hợp đồng? Người có hành vi trực tiếp xâm phạm bản quyền là ca sĩ Thiên Đăng (hát ca khúc) nên phía các nhạc sĩ và ca sĩ Lâm Thái Uyên có quyền kiện chính ca sĩ Thiên Đăng. Tiếp theo đó, ca sĩ Thiên Đăng có quyền kiện tiếp người biên tập.

Khi ký hợp đồng, ca sĩ Thiên Đăng đã hớ vì không bắt buộc nhạc sĩ Nghĩa MP chứng minh đã giải quyết xong vấn đề bản quyền hay chưa và có quyền đại diện cho hai nhạc sĩ lẫn ca sĩ Lâm Thái Uyên hay không.

Ca khúc Giấc mơ vô vọng bị đổi tựa, phía người sử dụng sẽ bị kiện hai vấn đề. Thứ nhất, ca sĩ Lâm Thái Uyên đã mua ca khúc, có hợp đồng đàng hoàng nên quyền tài sản từ ca khúc này đã được chuyển về cô. Vì vậy cô có thể kiện ca sĩ Thiên Đăng xâm phạm quyền tài sản và buộc bồi thường về vật chất. Thứ hai, tác giả (nhạc sĩ Điền Trọng Nguyên) có thể kiện bảo vệ quyền nhân thân vì người sử dụng đã sử dụng không xin phép tác phẩm mà còn đổi tên.

Đây là bài trên báo Pháp Luật vừa đăng sáng nay, Uyên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho đại gia đình nhá ... Chúc đại gia đình có thật nhìu sức khỏa và hp

Friday April 25, 2008 - 04:25am (EDT) Permanent Link | 4 Comments
Lùm xùm vụ Lâm Thái Uyên-Thiên Đăng

Sau khi đăng tải bài “Lâm Thái Uyên bức xúc vì bị “cuỗm” ca khúc”, VTC News tiếp tục nhận được những phản hồi từ phía những người có liên đới đến vụ việc này.

Ca sĩ giằng co

Lâm Thái Uyên tỏ ra bức xúc trước phát biểu của Thiên Đăng. Cô nói: “Tôi cảm thấy Thiên Đăng đang đùn đẩy trách nhiệm cho người biên tập là Nghĩa MP. Tôi thông cảm với Đăng vì có thể trước đó cậu ấy không biết (hoặc giả bộ không biết) các tác phẩm này là của tôi. Nhưng nếu là người có trách nhiệm thì khi nhận được thông tin như vậy, Đăng phải nhanh chóng tìm hiểu thực hư sự việc và liên lạc với tác giả chứ”.

Ca sĩ Lâm Thái Uyên

Ngược lại, Thiên Đăng cũng sôi sục không kém. Anh cho biết: “Tôi chưa bao giờ nghe thấy Lâm Thái Uyên nói gì với tôi nên tôi không hiểu là cô ấy đang thực sự mong muốn điều gì. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, vì nếu có gì thì Lâm Thái Uyên nên làm việc trực tiếp với tôi. Nếu theo như báo chí "nói lại" rằng Lâm Thái Uyên tuyên bố Thiên Đăng vi phạm tác quyền hay "chôm" tác phẩm của cô ấy thì tôi sẽ kiện ngược lại cô ấy. Nói như vậy là không hiểu biết.

Trừ khi tác phẩm đó được Lâm Thái Uyên đăng ký tác quyền, còn nếu không, cô ấy phải chứng minh bản quyền tác phẩm đó thuộc về cô ấy trước khi đòi hỏi bất cứ điều gì hay kết luận người này người kia vi phạm. Điều đơn giản như vậy Lâm Thái Uyên không đủ hiểu biết hay sao?".

Cuối cùng thì sự việc được đẩy qua nhạc sỹ Nghĩa MP, người phụ trách biên tập âm nhạc cho album của Thiên Đăng và đã từng có quan hệ trong công việc thu âm album của Lâm Thái Uyên. Thiên Đăng cho biết thêm: Chuyện người chịu trách nhiệm biên tập album của tôi không làm việc với tác giả của các ca khúc ấy thì tôi sẽ hỏi lại người đó, tức là nhạc sỹ Nghĩa MP. Nếu đúng là có việc như vậy, tôi sẽ đích thân xin lỗi nhạc sỹ Điền Trọng Nguyên trước khi yêu cầu biên tập của mình giải quyết các vấn đề liên quan đến tác quyền theo như nội dung thỏa thuận của hợp đồng thực hiện album DVD Vol 5.

Ca sĩ Thiên Đăng
Tác giả ca khúc bức xúc

Để giải tỏa nghi án về các tác phẩm có liên quan đến bản quyền của hai ca sĩ, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chủ nhân các ca khúc là nhạc sỹ Điền Trọng Nguyên và Đình Văn.

Nhạc sỹ Điền Trọng Nguyên cho hay: Ca khúc Mật đắng, tôi đã bán độc quyền cho Lâm Thái Uyên trong 2 năm. Ca khúc Giấc mơ vô vọng tôi cũng đã bán tác quyền cho Uyên nhưng bị Thiên Đăng tự ý lấy và sửa thành Người ơi đừng làm anh đau.

Khi được biết Thiên Đăng đã giao toàn bộ công việc liên quan đến tác quyền ca khúc trong album của mình cho nhạc sỹ Nghĩa MP, nhạc sỹ Điền Trọng Nguyên ngơ ngác: "Nếu nói việc liên hệ tác quyền với tác giả của ca khúc được giao cho người biên tập là Nghĩa MP thì tôi không hiểu. Trên thực tế, tôi không biết Nghĩa MP là ai và còn chưa hề gặp mặt một lần.

Tôi nghĩ, Thiên Đăng đang coi thường tác giả. Dù sao muốn lấy ca khúc nào của tôi hát thì ít nhất cũng phải gọi điện xin phép chứ. Tôi không muốn bắt ép ai. Tôi và Lâm Thái Uyên chơi thân với nhau và tôi mong hai bên giải quyết ổn thoả. Tôi không muốn Thiên Đăng sử dụng ca khúc của tôi. Hiện tại, tôi đang chờ Thiên Đăng liên lạc và sửa lại tên ca khúc của tôi".

Giống như Điền Trọng Nguyên, nhạc sỹ Đình Văn cũng gay gắt nói: "Cả Nghĩa MP và Thiên Đăng đều không hề gặp tôi để hỏi về ca khúc. Tôi nghĩ, đó là sự thiếu tôn trọng và thể hiện sự thiếu văn hoá của người nghệ sỹ. Tôi rất bất bình về sự ăn nói ngang ngược, kiểu giang hồ của Nghĩa MP trên một tờ báo (lấy bài hát để trừ tiền Lâm Thái Uyên nợ). Tôi không đồng ý việc làm đó và nếu không xin lỗi, tôi sẽ kiện tới cùng. Tôi nghĩ Nghĩa cần xin lỗi đầu tiên là tác giả của ca khúc chứ không phải Lâm Thái Uyên. Tôi sẽ đi đến nơi đến chốn vụ này.

Nghĩa MP: Lâm Thái Uyên và Đình Văn đã ép tôi như vậy

- Anh cũng từng làm việc với Lâm Thái Uyên, sau đó Lâm Thái Uyên đơn phương chấm dứt hợp đồng. Lí do là nằm ở chỗ nào, thưa anh?

- Từ đầu đến cuối, tôi không biên tập và làm CD cho Lâm Thái Uyên. Lâm Thái Uyên cùng anh Đình Văn nhờ đạo diễn Phan Long giới thiệu đến tôi để giúp Lâm Thái Uyên làm nhạc và thu âm. Lâm Thái Uyên có đặt cọc, đưa cho tôi 1 triệu đồng để đặt phòng thu. Sau đó, tôi đã giới thiệu hai người đó đến phòng thu và làm việc. Nhưng tôi chịu trách nhiệm về phần nhạc, thu âm và trả tiền.

Sau đó, thấy bên phòng thu nói là đã xong phần nhạc và master mà không thấy Lâm Thái Uyên và Đình Văn đến lấy nên nói tôi đến trả số tiền còn lại. Tôi đã gọi điện cho Lâm Thái Uyên nhưng cô ấy không nghe máy. Vậy là tôi phải chịu trách nhiệm trả số tiền này cho Lâm Thái Uyên.

- Sau này, khi làm việc với Thiên Đăng, anh có tránh nhiệm lo bài vở cho ca sĩ này và có lấy 3 ca khúc trong đĩa của Lâm Thái Uyên cho Đăng mà theo như tác giả của hai ca khúc này và Lâm Thái Uyên cho biết thì anh không hề liên lạc với họ để hỏi về vấn đề tác quyền. Điều này có đúng không?

- Đúng. Lâm Thái Uyên và Đình Văn đã không nghe máy trước đó thì tôi cần gì phải gọi điện và hỏi nữa. Tôi nghĩ nếu đã không tôn trọng nhau thì gọi cũng vô ích. Tôi đã giúp chưa hề lấy một đồng nào mà không lấy nhạc và master mà cũng báo cho biết nguyên do. Tôi là gì? Con người phải có tự trọng đấy chứ?

- Có thông tin rằng anh lấy ca khúc của Lâm Thái Uyên để trừ nợ do Uyên đã đơn phương chấm dứt hợp đồng. Liệu đó có phải là sự thật? Anh có giải thích gì không?

- Lấy để trừ nợ cũng không đúng mà không phải trừ nợ cũng sai. Tôi là một nhạc sỹ không có tên tuổi như anh Đình Văn. Tất nhiên là tôi nghèo. Bởi vậy, số tiền gần 10 triệu, tôi làm gì có mà trả. Thế nhưng, tôi cũng đã tìm đủ cách để trả nợ giúp Lâm Thái Uyên và Đình Văn nên điều tôi làm không thể trách tôi được, chính Lâm Thái Uyên đã ép tôi phải làm như vậy. Hiện tôi vẫn giữ văn bản và bản demo của Đình Văn và Lâm Thái Uyên để tôi làm nhạc giúp. Những người trong phòng thu có thể làm chứng những điều tôi nói.

Gia Vũ

Trên đây lại là 1 bài báo nữa về vụ Uyên và Thiên Đăng .. lần này có lẽ cũng vậy, Uyên chẳng bình luận gì.. Thật sự quá mệt mỏi, người ta cứ nói tòan những điều bịa đặt ... Uyên rất buồn khi đọcnhững lời lẽ như vậy ... nhưng Uyên sẽ không bỏ cuộc đâu .. vì Uyên biết sau lưng Uyên còn có đại gia đình yêu mến của Uyên nữa mà, Uyên tin dù thế nào đi nữa, mọi người cũng sẽ ủng hộ Uyên, và lẽ phải sẽ chiến thắng.

Wednesday April 23, 2008 - 12:48pm (EDT) Permanent Link | 4 Comments
Lâm Thái Uyên vừa về nước đã bị ... "chộp"

- Lâm Thái Uyên, cháu ruột ca sĩ - nhạc sĩ Đình Văn vừa phát hành album Nhật ký mùa đông đã phát hiện có 2 hai bài độc quyền bị ca sĩ Thiên Đăng đưa vào Vol.5. Tuy nhiên, cả hai phía đều bất ngờ khi biết sự việc này.

tc
Album đầu tiên của Lâm Thái Uyên

Lâm Thái Uyên và gia đình định cư tại Đức từ năm 1998. Với momg muốn thoả mãn niềm đam mê ca hát, một mình Uyên trở về Việt Nam sống với cậu ruột và được cậu hướng dẫn, động viên đi theo con đường nghệ thuật. Đầu năm 2008, Lâm Thái Uyên đã giới thiệu album đầu tiên của mình mang tên Nhật ký mùa đông do Phương Nam Film phát hành vào ngày 1/1/2008. Tuy nhiên gần đây, trong album Vol 5 Ngày trở về của ca sĩ Thiên Đăng do Saigon Media Film phát hành đã xuất hiện 2 ca khúc độc quyền của ca sĩ Lâm Thái Uyên. Đó là ca khúc Nhật ký mùa đông (Sáng tác: Đình Văn – Lâm Thái Uyên), Mật đắng tình yêu ( Sáng tác: Điền Trọng Nguyên).

Về việc này, Lâm Thái Uyên không biết các ca khúc của mình bị Thiên Đăng lấy đưa vô album từ lúc nào. Uyên chỉ phát hiện khi có người bạn mua đĩa Thiên Đăng nghe và thấy giống nhau. Uyên cho biết: "Tôi thật sự rất bất ngờ, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, chẳng lẽ Thiên Đăng không biết đó là những bài hát do tôi độc quyền?!" Ngoài hai ca khúc độc quyền trên, Vol.5 của Thiên Đăng còn có bài Giấc mơ vô vọng trong album của Lâm Thái Uyên.

Để khẳng định quyền sỡ hữu của mình, Lâm Thái Uyên giải thích: "Ca khúc Nhật ký mùa đông là của tôi và cậu ruột Đình Văn sáng tác. Ca khúc đó do tôi viết lời, cậu Đình Văn viết nhạc. Ca khúc Mật đắng tình yêu tôi đã độc quyền của người bạn thân là nhạc sĩ Điền Trọng Nguyên viết. Cả 2 ca khúc này tôi đã hỏi cậu tôi và nhạc sĩ Điền Trong Nguyên thì cả hai đều không hề biết gì về chuyện ca khúc của mình bị Thiên Đăng lấy đưa vào album cả.. Thậm chí ca khúc Giấc mơ vô vọng trong album của tôi không độc quyền với Điền Trong Nguyên nhưng cũng bị Thiên Đăng đổi tên thành Đừng làm anh đau người ơi mà không hỏi gì về vấn đề tác quyền với Điền Trọng Nguyên cả".

tc
Vol.5 Thiên Đăng
Cùng thái độ bất ngờ của Lâm Thái Uyên, ca sĩ Thiên Đăng cũng bất ngờ khi bị hỏi về bài hát độc quyền của ca sĩ Lâm Thái Uyên trong album của anh. Thiên Đăng đã hỏi ngược lại: "Những bài hát độc quyền của Lâm Thái Uyên là những bài hát nào và Lâm Thái Uyên là ai? Thông tin này từ đâu ra và nó đã được kiểm định hay chưa, vì Đăng chưa bao giờ thấy nhạc sỹ, ca sỹ nào liên lạc với Đăng về vấn đề này cả!

Đăng đã phát hành được 5 album và luôn sử dụng các ca khúc độc quyền, hoặc mua bán tác quyền một cách rõ ràng minh bạch, Đăng không có thói quen hay ý định đi sử dụng bài hát độc quyền của người khác. Thị trường hiện nay có quá nhiều ca sỹ vô danh, chọn con đường "đánh đu" theo người khác để lấy tiếng thì đó là việc làm của họ, Đăng cũng không chấp nhất làm gì".

Người bất ngờ thứ ba chính là ca sĩ - nhạc sĩ Đình Văn. Anh khẳng định: "Bài hát Nhật ký mùa đông là nhạc của tôi và lời của Lâm Thái Uyên. Theo tôi thì đây là lỗi của Thiên Đăng lẫn hãng phát hành. Cả hai đã không làm việc một cách nghiêm túc, tìm hiểu kỹ và hỏi ‎ý kiến của tác giả khi sử dụng bài hát trước khi biên tập và phát hành.

Họ đã vi phạm bản quyền đồng thời không tôn trọng tác giả của bài hát. Lâm Thái Uyên đã rất tốn kém khi thu âm và quay hình bái hát này. Tôi thấy rằng họ đã có thể liên hệ với tác giả một cách dễ dàng qua điện thoại nhưng cả tôi lẫn Lâm Thái Uyên chưa từng nhận được cuộc gọi xin phép sử dụng bài hát này từ chính Thiên Đăng hay hãng phát hánh.

Đối với trường hợp này, tôi thấy rằng phải có sự xin lỗi và giải thích từ phía Thiên Đăng và hãng phát hành cho cả Đình Văn lẫn Lâm Thái Uyên và phải phạt để các ca sĩ, nhất là các bạn ca sĩ mới cẩn thận hơn trong việc sử dụng các bài hát khi biểu diễn và phát hành album".

Mới về nước đã bị "chộp" bài nhưng trong tâm trạng một Việt kiều yêu nước muốn cống hiến nghệ thuật trên quê hương, Lâm Thái Uyên đặt nhiều hy vọng vào sự đóng góp của mình. Uyên tâm sự: "Nền âm nhạc VN vẫn còn đang phát triển và hiện nay đã có những bước tiến rất lớn. Các ca sĩ Việt Nam ngày trước thi nhau ra hải ngoại kiếm sống nhưng giờ con đường đó lại theo hướng ngược lại, Điều đó chứng tỏ nền âm nhạc Việt Nam hiện nay đang ngày càng sôi động. Lần trở về VN lần này, Uyên cũng muốn hoà mình vào không khí sôi động ấy, album vol.1 Nhật ký mùa đông chính là tâm huyết và là sự ấp ủ bấy lâu nay của Uyên bấy lâu nay".

Để đưa sự việc đến toà án là điều hai cậu cháu Đình Văn và Lâm Thái Uyên không hề muốn nhưng Uyên vẫn cương quyết trong cách giải quyết. Uyên cho biết "Tôi sẽ chờ câu trả lời từ Thiên Đăng và đơn vị phát hành, nếu họ không tôn trọng tôi, tôi sẽ kiện!"

Chưa biết sự việc sẽ đi đến đâu, không lẽ cứ... bất ngờ với nhau như thế này để vô trách nhiệm được sao?

Trên đây là bài báo của phóng viên Thanh Chung báo Vietnamnet về vụ "Lâm Thái Uyên bị Thiên Đăng vị phạm bản quyền các ca khúc trong album". Uyên không bình luận về bài báo này, nhưng rất mong tất cả mọi người hãy đọc kỹ bài báo để có được cái nhìn khách quan về mọi chuyện. Đặc biệt là nhận xét về phát biểu của các bên ........ Hẹn mọi người vào entry sau nha......

Tuesday April 22, 2008 - 12:36pm (EDT) Permanent Link | 7 Comments
Chôm tác quyền để đòi nợ........
Đây là bài báo trên báo Phụ Nữ do nhà báo Cẩm Lệ viết về sự việc Uyên bị Thiên Đang "chôm" các ca khúc trong album. Sự việc vẫn sẽ còn tiếp diễn với nhiều tình tiết gay cấn và bất ngờ. Các bạn chờ xem phần tiếp theo. Uyên sẽ theo vụ này đến cùng, mong đại gia đình ủng hộ chị Uyên.
Image-04.jpg picture by lamthaiuyen
Sunday April 20, 2008 - 12:46pm (EDT) Permanent Link | 4 Comments

Add LamThaiUyen's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 32 First | < Prev | Next > | Last