Lần này đi Thái Lan cùng cả công ty nên vui hơn nhiều, có thể nói là chuyến đi vui nhất của mình:
Tại sân bay Nội Bài, khí thế đang rất cao, trên máy bay, ngồi cạnh hot boy Điệp nên chỉ nôn 1 lần 
Xuống sân bay Thái Lan, vẫy tay chào như HHHV nhá 
Đứng chờ làm thủ tục nhập cảnh
Tối đầu tiên, đến phố đèn đỏ, trời mưa to quá nên k còn thiết tha gì chụp ảnh chứ k thì sẽ có rất nhiều hình hot. Trong hình, một anh tây đang hứng và nhảy lên bàn cùng một nàng sexy girl
Trước đó, shopping tý ty ở Pattaya nhưng chẳng có gì hay
Ăn sáng và buôn dưa rất vui
Buôn dưa lê trên...giường còn vui hơn
Cả đoàn đi xem tượng Phật bằng vàng khắc trên núi
Rồi đi xem voi biểu diễn, trong hình, voi đang dùng vòi...mát xa cho khách vào chỗ...khó nói 
Làng Noong Nooc thì vẫn đẹp như mọi năm
Hoa hậu pê đê vẫn xinh như thường lệ
Đi thăm vườn bướm - trong khi mọi người ăn yến sào, mình k có tiền ăn thì chụp ảnh vậy
Lên Bangkok, cả đoàn đi thăm 1 ngôi chùa rất thiêng, thiêng đến nỗi 1 tòa nhà 50 tầng gần đó đang xây đã bị phá sản k làm tiếp được vì xây cao hơn chùa và nghiêng vào chùa. Cả đoàn xì xụp khấn vái ở đó rất thành tâm
Chùa rất đẹp, khang trang, yên bình
Ngày Tết, người Thái thường tưới nước thơm lên các tượng Phật Giai DT "yêu gái nhà" kinh lên
Ra sân bay về nước, hơi hoảng loạn 1 tý vì dân Thái hôm đó biểu tình dữ quá
Sẽ cập nhật tiếp ảnh