Tình hình là thời gian qua đúng như mọi người nhận xét là cái blog này nhạt và đầy mùi quảng cáo, làm cái entry nho nhỏ tạ lỗi với anh em nhé
Mới học được 1 chiêu: PFMLĐây là 4 "đơn vị tiền tệ" và cũng là 4 mục tiêu quan trọng nhất của đàn ông (và có thể của cả chị em nữa?).
Power: quyền lựcCó quyền sẽ có tiền, có tiền sẽ có hầu hết các thứ khác, định nghĩa cổ xưa
Fame: danh tiếngCó quyền có tiền khối kẻ đi mua danh
Money: tiền bạcCó quyền có danh rồi ta đi kiếm tiền
Love: tình yêu, tình cảmCó 3 thứ trên thì ta đi kiếm tình. Nhiều khi có những cô và một số chàng trẻ khoẻ làm ngược lại
Bốn thứ này có thể trao đổi lẫn nhau.Giờ có thêm Vàng, Đô la, nhà đất và chứng khoán nữa nhỉ :D
Có lẽ anh em đều nghĩ đến 1 biến thể của công thức này:
PFMS (cái chữ S cuối cùng chắc không cần giải thích nhỉ

)
Bonus:Một người đàn bà thì thích nhiều thứ của một người đàn ông (ví dụ như ngoại hình, tính cách, sự nghiệp, tâm sinh lý ....), nhưng một người đàn ông thì chỉ thích một thứ của nhiều người đàn bà =))