trang sunny
Còn nhớ cách đây 3 năm cũng vào dịp Tết âm lịch thế này, có người đã từng nói với Trang, chúc cho tất cả những điều ước của Trang sẽ trở thành hiện thực trong năm mới. Còn những điều ước Trang chưa thực hiện được, người đó sẽ júp Trang biến chúng thành hiện thực. Không biết người đó còn nhớ những điều đã nói không ... Bỏ qua đi, dù sao cũng chỉ là những lời hứa suông thôi mà, chắc gì người ta đã còn nhớ.
Năm mới 2009 này, Trang cũng có 10 điều ước, hi vọng 1 nửa trong số đấy thôi sẽ thực hiện được Trang cũng mãn nguyện lắm rồi. Hồi hộp quá, hộp ước ơi, mau trở thành hiện thực nhá, đừng làm chị Trang Sunny buồn hoài. Bắt đầu ước nào:
1. Cầu chúc cho tất cả những người thân của Trang trong gia đình, những người bạn, cả những người Trang iêu quí nữa sẽ thật mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, tài lộc như núi ^^
2. Giờ mới là điều ước cho Trang nè. Mong rằng năm 2009 này trong chuyện học hành sẽ tấn tới, may mắn hơn, không fải học lại, thi lại như cú hatrick vừa lập, thi lại 3 môn vớ vẩn, học lại 1 môn to đùng như kái HK1 vừa rồi nữa, đen đủi khi gặp vận hạn học kái trường Học viện tài chính này, hức hức ~^^~
3. Sức khỏe là quí nhất đúng không nhỉ, khi úm mặt mũi xấu xí lắm, mà con gái sợ nhất là trông mình xấu xí trước mặt mọi nguời. Vậy nên cho Trang ước là Trang khỏe thật khỏe để k làm fiền lòng những người lo lắng cho Trang nha.
4. Mong là sẽ có thật nhiều tiền tiêu, để đi chơi mà k fải lăn tăn, mua sắm , làm đẹp cho thoải mái =)) Tài vận fất như diều gặp jó, tiêu ít thu nhiều :"> . Năm 2008 là hơi bị đen đủi trong khoản tiền bạc, toàn bị mất tiền oan. Lúc thì có nhiều tiền, lúc thì lại bấn loạn hết cả lên.
5. Sẽ có bạn zai. Và ny Trang chỉ được iêu mình Trang mà thôi, he yo (^.^)/
6. Được gia đình đồng ý cho đi làm thêm.
7. Được iêu thương.
8. Trẻ mãi không jà nè, hùi trước sướng nhất là có người kêu Trang trông như sn 93, 94, nghe thấy bựa nhưng vẫn sướng =)) Bây giờ trông có vẻ hết baby rồi, buồn ghê gứm ~^^~
9. Có ít sóng jó trong cuộc đời thôi, Trang sợ gặp chúng lắm, nghe thật iếu đuối, nhưng thật sự Trang đã fải vượt qua quá nhiều khổ sở, bế tắc, rồi những sức ép vô lí, đã có lúc nghĩ đến 1 lối thoát là từ giã cuộc sống, nhưng hi vọng chúng sẽ k lặp lại nữa.
10. Còn j` tuyệt vời hơn khi được tự do làm những j` mình muốn.
HAPPY BIRTHDAY TO ME :x
Chưa năm nào đón SN trầm lắng như năm nay, không tiệc, không ng` thân, không bạn bè.
Chỉ mình ta với ta, chẳng sao cả, lớn rồi nên không thích ồn ào, ầm ĩ như năm nào.
Hơi buồn nữa, cũng chẳng nhắc ai 7-8 là SN mình cả. Ai lại thế bao giờ.
Để xem bọn bạn có tự nhớ không, thế mới biết ai là ng` bạn tốt , quan tâm đến mình thực sự.
Có chút tủi thân, cuộc đời không như ta mong muốn.
Không tổ chức SN, dành tiền đấy để tiêu.
Dạo này viết entry cứ thấy buồn buồn, mắt lại cay cay, lâu rồi không có cái entry nào vui cả.
Còn bao nhiêu thứ phải lo toan trong cuộc sống.
Cứ tiền nọ tiền kia, tiêu vèo cái là hết.
Lúc trước rủng rỉnh thì không sao, còn bây giờ mới nếm trải cảm giác thiếu tiền ra sao.
Qua rồi cái thời tiêu vài triệu chỉ trong vài ngày.
MỘT SINH NHẬT BUỒN TỦI NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI TỪ TRƯỚC TỚI NAY.
Tự gặm nhấm nỗi đau trong lòng, cả nỗi cô đơn nữa, cố gắng im đi mọi chuyện.
Phải tự bản thân giải quyết mọi thứ, ta đây đã lớn, sắp 20 tuổi rồi còn ít ỏi gì nữa.
EM HIỂU RỒI, EM ĐÃ HIỂU RỒI, EM CẦN TÌNH YÊU CỦA ANH.
Mối tình với a là đau lòng nhất, e cảm thấy mình bị lừa dối, cảm giác đó thật xót xa.
E là người không may mắn trong chuyện tình cảm, "unlucky girl in love".
Chẳng bao giờ e gặp được người thích hợp.
Sau mỗi lần tan vỡ, e đều cảm thấy tiếc nuối.
Điều tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời e là sao toàn để cơ hội tuột mất thế.
TRONG TIM ĐÃ HIỂU RỒI :
Bây giờ e sẽ đóng cửa trái tim, e đã rất đau khổ và rất buồn rồi.
E không muốn nếm trải cảm giác đó nữa.
Không có chỗ cho TY đâu.
E hoàn toàn bi quan , chẳng có niềm tin vào TY nữa.
Từ giờ e sẽ solo , e sống độc thân cho đến hết đời, e chẳng cần bất kì 1 gã nào cả.
Vậy đấy, vì những tiếc nuối, vì những đổ vỡ, tất cả mọi chuyện đã dẫn e đến 1 lựa chọn.
Không chồng con gì cả, nhảm hết, e ở vậy đến hết đời, chỉ 1 mình e thôi.
Lại là chuỗi ngày : Riêng mình e cô đơn.
Có ai đó đã nói rằng :
"TY LÀ THỨ HOA HỒNG CÓ GAI. CÓ NHỮNG NG` THÍCH BỊ GAI ĐÂM.
NHƯNG KHÔNG PHẢI AI CŨNG CHỊU ĐƯỢC CÁI ĐAU DO HOA HỒNG ĐÂM ."
Có lẽ e là người không chịu được những đau đớn đó.
SO SAD, CLOSE MY HEART, NO PLACE FOR LOVE.
Goodbye my love.
Có lẽ khi e viết xong entry này thì cũng là lúc e đang cố quên a rồi.
P/S: Đọc lại entry mình viết thấy sến quá, không ngờ lại viết đc. kái entry chém tung tóe đến vậy ![]()
Tứ trc' đến h chưa thật lòng iêu ai cả ![]()
TY là 1 thứ quá xa vời với mình, có bao giờ mình chạm vào nó được không ![]()
Mình là "unlucky girl in love" cơ mà :(