Mời các bạn ghé thăm Blog của gia đình mình!
1. Bảo Lâm lên nhận giải này
2. Tớ nhận quà xong là đưa cho cô KV đòi cô bóc ngay cho tớ. 
3. Tớ làm vào pô ảnh với cô KV 
4. Tò mò lắm, tớ mở quà ra ngay
5. Quà đẹp quá
6. Tớ với bạn Sóc tím lịm ở kia kìa
Tớ mới tậu quả kính mới đó, mẹ Sóc chọn khéo nhỉ?



Quả bờm mới mất cả buổi sáng mẹ tớ mới mua được ở big C, nhưng bị tớ phẫu thuật không còn nguyên dạng...híc híc


Tớ thích đi trên bãi cỏ ở quảng trường này, thích lắm cơ. mẹ tớ và mẹ chị Chi làm cùng cơ quan nên 2 mẹ con tớ và 2 mẹ con chị ấy đi chơi. Tớ thích chị ấy lắm
, chị ấy chiều tớ lắm cơ. Thỉnh thoảng buổi tối chị em tớ lại đi ăn bánh cuốn, ăn thi nhau nên có hôm tớ ăn tớ 1 cái giò và 4 cái bánh cuốn đấy. nhìn 2 chị em tớ chơi vui này.
Nhìn tớ đi điệu đà và ngúng nguẩy lắm cơ









:
,

.
.
.
.




Vậy là đã một tuần trôi qua, giờ cứ mỗi sáng đi học là con lại khóc mặc cả với mẹ " mẹ ơi, cún ko đi học đâu, cún đi bà ngoại thôi" rồi khóc cho tới khi vào lớp. Cái chuyện khóc là lẽ dĩ nhiên, nhưng mà quan trọng là con chẳng ăn uống gì ở lớp cả. Cô giáo nói con không ăn cơm, cũng chẳng ăn cháo khi nào có bữa phụ là mì tôm thì con mới ăn, thương quá, nhưng biết làm sao bây giờ, mẹ cứ nghĩ đi học rồi thì con sẽ chăm chỉ ăn, vì còn đua nhau với các bạn, nhưng mà sự thật đâu pải như thế. Chiều về ăn luôn mồm từ lúc 4h đến tối. Cô giáo bảo con nhanh nhẹn, bạo dạn nhưng mỗi tội bướng bỉnh thôi. Ngày thứ 2 đi học con đã cầm dép đánh bạn. Về nhà bố hỏi thì thanh minh " bạn lấy ghế của cún". giờ thì ngoan rồi, không đánh bạn nữa nhưng vẫn không ăn, không cho cô giáo cởi áo khi trời nóng.
Hôm nay, đi học về con ngủ từ 6 giờ tối mà chưa kịp ăn gì cả, 7 giờ mẹ gọi dậy định cho ăn nhưng con uể oải tu 2 hộp sữa tươi xong lại lăn ra ngủ tiếp. Thương quá đi thôi, đã còi rồi không biết đi học sẽ thế nào đây.
Lạy trời cho con khỏe manh, thích nghi với việc học hành