adventure , picture books , films, travel
We had tons of fun at the Tulip Festival and Carnival which were held in Holland, Michigan where is about 30 minutes away from Grand Rapids. The weather was freaking cold even in summer. However, it didn't stop us from enjoying the festival. We spent about 2 hours there to play games and take photos. After games, we went to a farm to buy duck eggs. We came back to my friends' house to make a party there. We also bought chicken wings from BWW. I stopped by Kim Nhung Market to buy vegetables and canned fruits to make desserts. We got home about 8:00pm and began our party. First, we ate chicken wings, next duck eggs. During the dinner, we made fun at Austin, one of my boyfriend's nephews because he was too scared of baby duck to eat it. He just looked at baby ducks and said "disgusting" all the time. 8 people ate total of 30 eggs. That was amazing. Trey, my boyfriend's brother also my enemy killed total of 10 baby ducks. That was horrible. That's why I usually called him "heo." Playing cards was the next trick. Tonight, we went midnight bowling, which was from 12:00am to 2:00 am. Long time no bowling. My fingers still hurt because of bowling so much. hahahha By the way, we had a wonderful night which was full of laughters, shouting, and music.
Last night, we went to the movie and stayed there till 12:00 am. We came back home and played cards till 3:00 am. Tonight, we played bowling till 2:00 am and came back home at 2:15am. OMG, I'm really exhausted. I need more sleep to enable me to stay up late and hang out with my friends next days, lol I love this summer so much. I dont have to go to school. Although I am unemployed now, I am content with what is happening. I'm too lazy to find a job. I just enjoy this laziness as well as possible.
Well, 2 months left and I will come back to Vietnam. Miss everyone. See you guys soon ^^
Here are some of photos selected from 418 photos I took today.








PS: hình tự sướng trước khi shopping
Thời gian cứ thế trôi vùn vụt chẳng đợi chờ một ai. Thắm thoắt mà đã xong 2 năm đại cương ở GRCC. 2 năm qua có biết bao kỷ niệm, vui có, buồn có. Nói chung 2 năm vừa rùi cũng không đến nỗi nào, mình tạm hài lòng với những gì đạt được. Mùa cuối ở GRCC đánh dấu 4.0 cho GPA. Kết quả đúng như mình dự đoán nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Vậy là GPA cũng không đến nỗi nào, giờ chỉ còn đợi official transcript để gửi cho University of Michigan. Hopefully là sẽ với tới ngôi trường mà mình thích với những ước mơ, hoài bão, dự định đang ấp ủ trong lòng. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Chờ và xem vậy. Tin mới sẽ được cập nhật qua blog các bạn nhé.
Tình hình là đã chuyển nhà xong xuôi rồi. Sẽ ở tạm nhà mới cho đến tháng 9 lại di cư tiếp. Lại hopefully một lần nữa sẽ chuyển xuống thành phố mà mình thích, ở trong apartment mình dự tính thuê. Nói trước sợ bước không qua, thôi thì đợi vậy.
Hết học dẫn đến tình trạng thất nghiệp. Mà cũng lười biếng nữa chứ, nếu không thì ở lại làm mùa hè trên trường cũng ok. Nhưng vì muốn dành 1 summer ăn chơi đú đởn nên cũng chẳng buồn đăng ký đi làm, ở nhà luyện chưởng và ngủ. Nhà thì rộng mà có 4 mống thôi. Chủ nhật này 2 mống đi xa làm ăn, còn có 1 mình mình với đại ca, kiểu này chán chết vì đại ca đi làm đến chiều mới về, ở nhà chóc ngóc zậy trời.
Sắp về Việt Nam rùi, hồi hộp quá đi thôi. Còn 2 tháng nữa mình sẽ về nhà, về lại căn phòng bừa bộn của mình (chắc bữa nay nó gọn gàng rùi). Sắp về để quánh 2 thằng cháu cưng, đi ăn hàng, đi chợ với Mommy, karaoke với TNG và lũ bạn yêu dấu. Nghĩ đến mà phát thèm heheheh Kế hoạch là ngày 8 tháng 7 sẽ bay về Việt Nam. Ngày 9 sẽ có mặt ở đó. Và 21 tháng 8 sẽ bay qua lại Mĩ, nhưng mà sẽ dời lại đến tháng 9 rùi qua luôn, ăn mùng 2 tháng 9 cho nhọn mỏ đã. Hoho
Chuyến đi San Diego bị hủy vì swine flu khốn nạn. Có thể sẽ đi Puerto Rico hoặc là ở nhà vì phải coi tình hình bệnh dịch ra sao đã. Tối nay đi coi X-men, ngày mai đi outlets để mua sắm, chủ nhật đi MingTen buffet với sếp và mấy người làm chung ở trường. Cuối tuần này có vẻ kín lịch hết.
Tình hình nhiêu đó là mới thôi. Đang rãnh vì ngồi đợi mấy mống về ăn gỏi cuốn, rùi bài bạc. Chúc mọi người luôn vui vẻ!
Entry hình tặng anh Phúc nhân dịp anh tốt nghiệp MBA.
PS: ngắm hình đỡ nhớ nhen Ngân. Ah, lên facebook của tui xem cho đủ hình.

Lần đầu tiên em nó đi làm volunteer. 7h45 ngóc đầu dậy sửa soạn đi xuống downtown gặp nhóm TriO. Nói thật lòng chẳng muốn đi mấy, buồn ngủ thí mồ tổ. Vả lại thứ 7 là ngày để mình "thăng" tới trưa. Anyway, đã hứa đi thì phải bò dậy đi thôi.
Đứng trước thư viện trường đợi mọi người đến rùi thẳng tiến đi xuống Bertex Community Center để lao động công ích. Em nó chọn lau dọn đồ đạc. Nói chung chẳng làm chi nhiều, chỉ phụ tay dọn dẹp cái clinic dưới downtown. Tụi nó đi cũng đông ghê, mỗi đứa một việc, làm hăng say. Có nhóm sơn tường thấy dính tùm lum. Đứa thì trải nhựa đường, đứa thì lau xe. Nói chung tùm lum việc, tùm lum nhóm chia nhau làm.
Bữa giờ làm biếng, giờ mới đi làm nên thấy uể oải dễ sợ. Anyway cũng thấy vui vì làm được 1 việc nhỏ như thế. Tự dưng nhớ đến cảnh đi lao động ở cấp 2, cấp 3. Kỷ niệm ở đâu lại tuôn về.
Đang ngồi chat với 1 người bạn thì đại ca gọi hỏi kế hoạch hôm nay. Hôm qua đã xào mì với xào ốc làm mắm gừng ăn nhọn mỏ. Hôm nay đại ca tính hỏi sẽ nấu gì, làm biếng nên không đóng góp ý kiến chi hết. Ai ngờ đại ca bảo sẽ nấu hôm nay, vậy là lại được dịp ăn tiếp. Có lẽ là bún bò Huế. bữa giờ ăn phở hoài ngán rùi.
Mấy bữa giờ hai vợ chồng đại ca qua ở chung cho nên thấy vui vui. Ngày nào cũng chơi đến khuya mới đi ngủ. Cuối tháng mình dọn qua nhà đại ca rùi, rồi lại có những trò mới hehehhe
Thui đi sửa soạn, đại ca đến rước đi chợ.
Add Hãy vui như chưa bao giờ được vui!HEHE! to your personalized My Yahoo! page: