Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

O.B

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • School: ESCE

Add

O.B is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Wed Aug 20, 2008 Member since March 2006

Tag Cloud

Cô gái nhỏ đã oà khóc đau đớn trong vòng tay tôi khiến tôi xót xa quá. Blog này đóng cửa rồi!

1 - 5 of 163 First | < Prev | Next > | Last

O.B Full Post View | List View

Neu ranh? moi` moi ng` doc... con` ko ranh? thì comment lun... he he

Bạn nên giữ lại đôi guốc mộc :))
Bạn nên giữ lại đôi guốc mộc :)) magnify

Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ, lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay...

Cứ thử có đổi thay mà xem, biết ngay yêu là thế nào thôi mà .....

Một cái quần bạn mặc cách đây 3 năm, bây giờ lại trở thành xu hướng trong năm kế tiếp.... bạn nghĩ sao?..... À uh, chuyện bình thường rồi!

Nói như a Dũng đẹp rai thì bạn nên giữ lại đôi guốc mộc, vì có lẽ cũng một đôi kiểu như thế có thể sẽ có giá vài triệu đấy

Bạn có thể cố gắng gần chục năm cho 1 tình yêu với 1 chàng trai, nhưng rồi kết quả là lên xe hoa sau 1 tháng với một người khác.

Bạn có thể yêu 1 cô gái say đắm trong một thời gian dài, nhưng chính bạn cũng là người kết thúc tình yêu với lý do cô í chỉ hợp để yêu chứ không phải để cưới.

“Tình yêu bây giờ đồng hành với những phép tính.”

Nói vậy có lẽ là hơi quá, tình yêu bây giờ cũng có cái lãng mạn riêng của nó chứ , fải ko?

Bạn yêu lắm một chàng trai không chỉ vì vẻ ngoài của cậu ấy, vì bạn và cậu ấy có quá nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau. Nhưng bạn sẽ sẵn sàng từ bỏ tất cả những điều ấy, vì cậu í không có tương lai Đau khổ rồi thì cũng sẽ qua!

Bạn gặp gỡ một bạn trai khác, bạn có thể chẳng có cảm xúc, nhưng đó là một người tương lai thật tươi sáng, điều đó lại khiến bạn để ý, và tình yêu có cơ hội nở hoa :. Không ai dám nói tình yêu này dựa trên vật chất, đó cũng là một tình yêu đẹp

Ông bà tớ ngày xưa, lấy nhau thì mới biết mặt nhau, bà chỉ biết ông gia đình khá giả, ông chỉ biết bà gia đình không có vết chàm lại chăm chỉ, xinh gái. Thế là ổn, và rồi ông và bà vẫn có 9 người con, đến giờ vẫn hạnh phúc vì con cháu đầy nhà.

Tình yêu, biết đâu đấy, cũng sẽ như vậy, nó cần có cơ sở tốt trước khi nảy nở, và cơ sở ấy không nằm ngoài hai chữ “Tương lai”.

Nếu hai chữ “tương lai” ấy tạo nên một tình yêu hoàn hảo thì có lẽ entry này không có gì cần phải bàn.

Nhưng nếu hai chữ “Tương lai” làm méo mó đi “hiện tại” của bạn thì bạn có thể sẽ lại phải đối diện với hai chữ khác. Đó là “hối hận”. Vì thế hãy nghĩ thật kỹ khi mở một cánh cửa để chắc chắn rằng sau này bạn không phải tự mình đóng nó lại. Còn nếu bạn đã lỡ để mình phải đóng, xin hãy nghĩ rằng mình ko bao giờ hối hận dù mình đã làm việc sai lầm!

Saturday August 16, 2008 - 10:11pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Cần cái j nhẹ nhàng cơ ;))
Cần cái j nhẹ nhàng cơ ;)) magnify
He. Hôm nay viết một entry mới cho Op
Viết về một cái gì đó nhẹ nhàng nhé, dành tặng trái tim Op, có quá nhiều thứ để nghĩ thế giữa đống bề bộn

Vừa nhắc đã nhớ đến Hoàng Diệu, lại sắp thu rồi, h này mà có mặt ở đấy thì mát fải biết nhỉ, chắc cũng chưa có nhiều lá cây đâu....... nhưng giờ này mà ở đấy thì có lẽ lại tự đối diện với lòng mình :D với những điều mà mình muốn nhưng chưa làm được....

Nhớ Mỹ Đình.... nhớ bầu trời ở đó thì đúng hơn.......rộng lắm....... thèm gió.

Giờ ít thời gian, muốn ra đó cũng không fải là một điều dễ dàng.....

Op là người như thế nào? Rõ ràng Op luôn sống thực tế, luôn nghĩ rằng mình biết mình nên sống thế nào là đúng và thế nào là tốt cho mình, cho mọi người. Thế nào là sống đúng mực :D

Ấy thế mà bi giờ lại tự nhận ra, Op chả biết gì sất, ko biết thế nào là tốt cho mình và cho người khác nữa. Haizzzzz cái sự đời đôi khi mà nghĩ thì là một điều không thể.

Có nhiều người có lẽ cần không khí gia đình đầm ấm, được ăn bữa cơm chung với bố mẹ, trò chuyện, nhưng mà giờ Op lại cần được sống 1 mình, về nhà sẽ chỉ có mình mình, ở đâu đó một mình (Vẫn biết là giờ mà xa bố mẹ là biết mặt nhau ngay )

Tự nhiên là thèm nghe nhạc của A2..........

Entry là sự sắp xếp hàng loạt những suy nghĩ lộn xộn, ai đọc cố mà hiểu nhớ

PS: những ai quan tâm đến tớ thì tớ vẫn rất ổn, hoặc là nhất định sẽ ổn


Thursday August 14, 2008 - 10:40pm (ICT) Permanent Link | 13 Comments
I can't
I can't magnify
Tôi ko thể viết tiếp........
Nếu như trước kia mỗi dòng mỗi chữ khiến tôi có niềm tin, tôi luôn tin tưởng, ko thể là như thế....
thì bây giờ, mỗi dòng mỗi chữ như biến thành dao cứa vào tim..... Tôi ko dám đọc, ko dám nhớ vàko dám viết..........Tôi sợ niềm tin của tôi mất đi.........Tôi cần có nó, nhất là vào lúc này! Hoặc giả dụ là ko có nó, chắc tôi ko sống nổi......
Tôi sẽ luôn tin tưởng dù có thể là sau đó tôi sẽ đau đớn gấp ngàn lần......
Thursday August 7, 2008 - 10:54pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
[3]
[3] magnify

Ngày hôm nay.......... hỵ hỵ hỵ.......tớ....ui tớ ko dám nói

Hôm nay tớ buồn đến phát khóc, à ko phải, tớ có khóc, tớ khóc giữa 1 chốn đông người, nếu ai nhìn thấy, họ sẽ bit ngay tớ là một đứa dở hơi dởm đời, thần kinh đầu ko đinh.....nhưng lý do ko fải tớ buồn, tất nhiên là ko fải tớ vui quá mà khóc......ko biết dùng từ gì, tớ nghĩ ngôn ngữ cũng phải bó tay với loại cảm xúc này!

Như là bạn đang xem một bộ phim xứ Hàn , tớ muốn khóc nức nở lên í, nhưng lại dở hơi à mà khóc, tại sao họ yêu nhau như thế mà họ lại làm nhau đau. Tại sao mà họ đã từng nghĩ rằng sẽ bên nhau mãi mãi....để rồi chính họ nói lời từ biệt.... Từ biệt rồi mà nỗi đau thì ko cất bước ra đi.... Nỗi đau ở lại...... như là một tên lính du kích..... bất chợt một lúc nào đó.....bắn một phát súng.....rồi một lúc nào đó.....sẽ trúng vào tim!

Tớ đã quay cuồng như thế đến hết buổi chiều........cho đến khi tớ nói chuyện với ấy - nhân vật chính của bộ phim.

- Em ko biết vì sao nhưng............

- Em đang ở nhà à?

- Vâng.....

.....

- 30 phút nữa a sẽ có mặt ở ngõ nhà em.

- Nhưng nhà em sắp ăn cơm rồi.

............

Tớ đã trốn bữa cơm .... hehe.... Như thế là con gái hư đấy .... nhưng mà có quay lại thời gian thì tớ vẫn làm như thế.........

Bởi vì hôm nay.... Tớ đã lại..... có 1 ngày đặc biệt

Mỗi tháng tớ sẽ kỷ niệm ngày hôm nay, một năm tớ sẽ làm sinh nhật cho cái ngày hôm nay........Ngày hôm nay iu lắm, ấy có biết ko?

Sẽ giữ mãi ngày hôm nay trong trái tim :X:X:X

PS: À đúng rồi, cũng cũng lúc, hôm nay là ngày sn của 1 NAC

Wednesday August 6, 2008 - 10:35pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
[2]
[2] magnify

Hôm nay ko gọi là em blog nữa, mình trưởng thành dần lên suốt 3 năm qua.....và blog cũng trưởng thành :

Tớ lại chia sẻ với cậu cảm xúc như là đã và đang rất mãnh liệt trong tâm hồn tớ , tớ biết là cậu sẽ ko nói cho ai, hoặc giả dụ nếu có ai biết thì cũng là cậu đã ko cố ý muốn vậy . Nhưng mà ko ai biết thì là tốt nhất , đôi khi tớ nghĩ mình đã quen với kiểu tự cảm nhận một mình rồi.

Dạo này tớ hay nhắn tin với họ, về những chuyện linh tinh trong cuộc sống kể cả việc hôm nay nhà họ ăn VIT

Cả ngày tớ chờ đợi, ko fải là khao khát chờ đợi, nhưng sự chờ đợi cứ âm ỉ suốt cả một ngày . Nếu nó ko đến, tức là tớ đã quá ảo tưởng vào họ , rằng là thực ra tớ chỉ đang “đơn phương” với những điều không có thực.......... Cho đến 6h tối, khi mà tớ đang mua bóng bay ở ngã tư sở thì tin nhắn mà tớ chờ cũng đến . Một lời chúc nhẹ nhàng với mong muốn tớ sẽ MỚI hơn. Thật may là lời chúc đã đến, thật! . Tớ mới mua quả bóng có hai trái tim lồng vào làm một, nhìn rất iu.....

Cậu biết không, rồi họ đã nói là họ “thích” tớ . Nhưng mà chỉ thế thôi. Trời đất! tớ ko bit là tớ còn mong gì hơn thế, nhưng thực sự là tớ đang mong điều gì đó phải hơn thế cơ, chứ nếu “thích” thì tớ cũng “thích” rất nhiều người. Tớ chỉ là một trong số vô vàn những người mà họ “thích” thôi, phải không? Cậu nghĩ mà xem, đúng là tớ ảo tưởng mà, nhưng tình cảm tớ dành cho họ nó nhỡ lớn hơn từ “thích” mất rồi . Thật là ngại quá khi nói điều này, con gái ai lại để mình như thế, như thế thì có mà tự làm mình khổ suốt đời thôi nhỉ? Nhưng mà họ .....sao họ lại xuất hiện rồi để tớ tự xoay sở với đống suy nghĩ này cơ chứ, thật là...

Tu ne sais pas me "je t'aime".

Moi je te l'écrirais quand même,.

Tu ne sais que me dire sans cesse "Girl I miss you"

Tu ne sais pas me "je t'aime"

Moi j'essaierais quand même "I love you"... Et toi ?

Do you love me too ?

Tự thấy mình có vẻ nóng vội quá, ko nên chút nào. May mà có cậu để tớ nói, cảm xúc cũng đã được miên man ra ngoài ít nhiều.

Cảm xúc à, cứ dạo chơi đi nhé ....................

Tuesday August 5, 2008 - 07:27pm (ICT) Permanent Link | 6 Comments

Add O.B to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 163 First | < Prev | Next > | Last