Hôm nay ngồi chụp lại mấy cái test.. hix.. sao facebook không có viết test nhỉ.. hix...link facebook click here....(o^_^o)--> Click here
xin chao Linh xin chuc moi nguoi vui ve? hon khi ghe tham blog cua linh
Right là những gì đúng đắn mẹ hay khuyên bảo
Con yêu mẹ ...yêu mẹ nhiều lắm.... con sẽ luôn bên mẹ...suốt đời luôn bên mẹ.....!!! :X:X:X
Cứ đi rồi chợt nhận ra rằng bản tính hiếu thắng trong mình quá lớn và không biết nó đã dần dần lớn hơn từ bao giờ???
Thử một lần dừng lại để ngoái nhìn những gì mình đã làm, đã trải qua, để xem lại chính con người mình.
Cái tính hiếu thắng có lẽ đã có trong tôi từ khi còn bé, khi mà đã quyết tâm làm một cái gì thì phải làm cho bằng được và không bao giờ muốn mình là người thất bại hay thua cuộc...
Nhưng đã có một thời gian cái tính cách đó đã ngủ yên, ngỡ rằng nó đã ngủ say, ai ngờ nó lại thức giấc.
Lần này nó thức giấc và đã làm mình phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng thật may mắn vì đã có những người ở bên tôi,,,,họ ở bên và giúp tôi làm cho nó chìm tiếp vào giấc ngủ...
Con cám ơn mẹ,,,cám ơn mẹ rất nhiều...mẹ bao giờ cũng vậy....không bao giờ đưa ra cho con một lời khuyên cụ thể,,,,mẹ luôn hướng cho tôi để tôi tự giải quyết vấn đề của mình,,,,mẹ luôn cho tôi một cảm giác bình yên....cái mà tôi chỉ có thể tìm thấy ở mẹ giữa cuộc sống lúc nào cũng hối hả của tôi...con yêu mẹ....yêu mẹ rất nhiều..!!!![]()
Con cám ơn bố......bố lúc nào cũng cho con cảm giác tự tin,,,,từ bé bố đã luôn tạo dựng cho con tính cách tự lập....luôn muốn con trở thành một đứa con gái đầy bản lĩnh...không chịu lùi bước truớc bất cứ điều gì,,,,,nhưng bố cũng luôn là ngưòi sẵn sàng ôm con vào lòng mỗi khi con gặp khó khăn hay thất bại gì.....nhưng không bao giờ vỗ về an ủi con hết vì bố biết làm như thế con sẽ không phải là đứa con gái bản lĩnh của bố nữa....con yêu bố....yêu bố nhiều lắm...!!!![]()
Tôi cám ơn những người bạn của tôi.....những ngưòi luôn ở bên cạnh tôi....luôn ủng hộ tôi làm những điều tôi thích mặc dù đôi lúc đó là những điều hâm hâm
.....và cũng sẵn sàng mắng vào mặt tôi khi tôi làm sai điều gì
.....Nếu không có họ tôi cũng không biết mình có thể kìm hãm cái tính hiếu thắng được hay không...![]()
Họ đã giúp tôi nhìn nhận lại cái mà tôi đang làm....giúp tôi xác đinh được mục đích mà tôi nên hướng đến.....giúp tôi giảm bớt đi cái tính hiếu thắng trong người.....![]()
Tôi luôn tự hào nói với mọi người đó là những người bạn của tôi....thứ tài sản quý giá mà tôi có trong đời....tôi yêu họ....yêu họ nhìu nhìu...!!!![]()
Từ giờ sẽ tự cố gắng để kiềm chế cái tính cách đấy....để cho những người mà tôi yêu quý sẽ không phải mất công giúp tôi ru ngủ nó nữa....
Yêu bố mẹ và thằng em hâm hấp...yêu gia đình với những người thân......yêu những người bạn đã thân thiết với tôi từ hồi cấp 3...yêu 3 con bạn đến với tôi từ giảng đường đại học....yêu gia đình TM7 lắm lắm....và còn yêu,,,yêu rất nhiều người nữa....không sao mà kể hết được....!!!
Lần này tôi sẽ cố gắng hết sức có thể....nhưng tôi sẽ không đặt ra cho mình mục tiêu gì nữa hết
.....già rồi cũng cần phải nghỉ ngơi thôi
.....yếu thì không nên ra gió mà.....cố quá là quá cố....mà bản thân thì sợ chết lắm
....HEHE.....
“Don’t judge a person by appearance”![]()
Đêm qua không thấy Miu chui vào trong chăn mình ngủ đã thấy hơi lạ rồi
....nhưng nghĩ là chắc nó chỉ đi chơi đâu thôi.....thế là ngủ trước....![]()
Đến sáng nay dậy mãi không thấy bóng dáng nó như mọi khi.......gọi mãi......gọi mãi....vẫn không thấy đâu
.....vẫn cứ nghĩ rằng cái con mèo ham chơi này lại đú đởn đi đánh nhau với con nào
..... nên đi học và tin rằng trưa đi học về sẽ nhìn thấy cái mẹt của nó chạy ra đón mình.....![]()
Đến trưa đi học về.....mẹ bảo lên nhà gọi xem MIU đang ở đâu...![]()
Thế là chạy lên nhà và gọi......gọi mãi....gọi mãi....và rồi vừa gọi vừa khóc vì đến giờ này mà không thấy nó về......và cũng biết rằng nó đã bị bắt mất.....vì nó chả bao giờ đi lâu như thế......![]()
Lúc này chỉ biết ngồi khóc
......khóc nấc lên
.....không nói được câu gì
......dường như cũng không thở được
.....chưa lần nào mình khóc như thế này
.....
Dù vẫn nuôi hi vọng nó sẽ quay trở về như lần trước
....nhưng đến giờ phút này thì chả còn hi vọng gì nữa......cũng không thể khóc được nữa......
Thế là em MIU không còn bên mình nữa rồi....không còn được nhìn thấy cái mõm bị nhọ đáng ghét của nó nữa rồi......không còn những lúc nó nằm ngủ thu lu trong lòng mình nữa....cả những khi đuổi nó khắp nhà vì nó ăn vụng xúc xích hay bimbim.....hay những lúc ngỡ ngàng khi thấy nó tự mở được tủ lạnh....nhiều lắm....nhiều lắm những kỉ niệm với nó......![]()
![]()
![]()
Từ lúc không thấy nó đến giờ chỉ biết vùi đầu vào học hoặc làm để không cho phép mình có thời gian nghĩ đến nữa
.....nhớ nó kinh khủng
.....không thấy bóng dáng nó .....không nghe thấy tiếng kêu của nó cảm thấy trống trải quá....![]()
Lần này mình thề sẽ không bao giờ nuôi thêm bất cứ con gì nữa.....MIU nhọ mõm sẽ là con vật cuối cùng mình nuôi.........![]()
Xem phim tình cảm sướt mướt thì chả bao giờ nhỏ lấy một giọt nước mắt.....nhưng thú nuôi mà đi mất thì khóc dến nỗi chả muốn nghĩ gì nữa......![]()
NHỚ MIU LẮM MIU ƠI......KHÔNG BIẾT ĐẾN BAO GIỜ CHỊ MỚI THÔI KHÔNG NHỚ ĐẾN EM NỮA....HUHU.....![]()
![]()
![]()
(Mình mà biết được thằng nào hay con nào bắt mất MIU của mình thì mình thề sẽ cho nó một bài học vì cái việc khốn nạn mà chúng đã làm)![]()