[From my note in facebook. ^^]
Ăn rồi ngủ.
Ngủ rồi chơi.
Chơi xong lại ăn.
Ăn xong, chờ bữa xế.
---> Summertime. :|
............................................
Tầng 2 cao cao.
Từ cửa sổ lớn nhìn ra sau nhà là khoảng rộng.
Hồi nhỏ - khoảng 5,6 năm trc - thì từ đó thấy biển, thấy nhà, thấy núi đá như viên cẩm thạch lớn cắm sừng sững như đứng chờ ai ...
Lớn rồi, cảnh vật khác nhiều, mà cũng chẳng khác đi là mấy. Nhà cửa cao hơn. Biển đã bị lấp để thay bằng nhà máy lớn. Chỉ có núi đá là vẫn vậy, vẫn như viên cẩm thạch lớn cắm sừng sững như đứng đợi ai...
Cái cửa sổ tầng 2 ko to cũng ko nhỏ.
Đứng thì đầu chạm mép trên. Ngồi thì ghế cao bằng mép dưới.
Là cái chỗ học ưa thik luk còn ở nhà. ^^
Gió thổi mát rượi.
Xóm phía dưới nhiều cây và đón nắng.
Khung cảnh rất đẹp. Rất yên bình. :D
Nắng ở nhà là nắng đẹp nhất mình từng thấy. 8->
Nắng ko đặc quánh và khó chịu như ở Hà Thành.
Nắng mát rượi và trời thì thoáng đãng, rộng mênh mông.
Cứ đến đầu giờ chiều là màu nắng và màu trời lại hòa làm 1 cho đến tận khi ngày tắt. Viên cẩm thạch đứng trơ trọi xa xa lại càng lộng lẫy hơn... :X
Yêu thế!!! Ko biết tả thế nào cho hết. 8->
Trời của mình nữa. >:D<
Cả bầu trời ghi có một chữ phía trên. :)
Hồi bé xíu, nhà vẫn bé xíu, chưa đc xây cao...
Nhớ sân giêng' nhỏ có một cây mít ý. :))
Cái hồi 6,7 tuổi đã biết ôm lấy chấn song cửa sổ tầng 2 và thơ thẩn cả buổi chiều nhìn ngắm nắng đổ vàng qua tán cây xanh ...
Đã biết nếu là cây thì chẳng bao h phải đi đâu cả. :)) Chỉ có là lá thì mới phải cak xa thôi...
Hồi bé... ^^
Lớp 12.
Học.
Thi.
Học...
Vẫn dậy thật sớm học và đợi đến bình minh lên.
Bình minh lên, vác sak lên cái chỗ cao nhất trong nhà là nóc bể sân thượng ngồi đón gió, đón những sợi nắng đầu tiên của ngày bung lên từ phía biển... :))
Đẹp.
Bình yên.
Thấy ... nothing is impossible.
Thấy mình hạnh phúc. :))
Nhưng cũng từ luk đó, lại cứ luôn mơ về 1 bầu trời nơi khác thôi... 1 nơi mà chưa chắc thuộc về mình!!? :P
Một bầu trời khác ý... ??? :) 8->
--------------------------------------------------
Đêm.
Nằm mãi ko ngủ đc. ^^
Vui vơ vẩn linh tinh... chẳng vì điều j`. =))
Nghĩ ngợi ... 8->
Đêm ở nhà thật đẹp. :X
Cả 1 thành phố sao và gió... >:D<
Trời đêm nay trăng khuyết, mà sao vẫn sáng và trong lạ. :))
Yêu... yêu thế. ^^