Chúa không chủ trương cho con cái Chúa lên núi ẩn tu nhưng Ngài để chúng ta sống với nhau và gắn bó với nhau như các chi thể trong một thân mà Chúa là đầu. Reply
ĐỀN THỜ GẠCH NGÓI, ĐỀN THỜ LÒNG... DÀNH CHO NHỮNG AI QUAN TÂM
LỜI HỨA ĐẦU NĂM (5)
Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi
Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
Ngài bổ lại linh hồn tôi,
Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.
Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết,
Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi:
Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.
Chúa dọn bàn cho tôi
Trước mặt kẻ thù nghịch tôi;
Chúa xức dầu cho đầu tôi,
Chén tôi đầy tràn.
Quả thật, trọn đời tôi
Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;
Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va
Cho đến lâu dài. (Thi Thiên 23)
Nhà Chúa không dành cho riêng ai, nhưng là của tất cả những ai đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình. Lời hứa đầu năm con sẽ ở trong nhà Chúa cũng có nghĩa là con quyết định sống với cộng đồng, sống với anh em, con sẽ đồng hành với những người ở trong nhà Chúa trên đường về Thiên quốc.
Chúa không chủ trương cho con cái Chúa lên núi ẩn tu nhưng Ngài để chúng ta sống với nhau và gắn bó với nhau như các chi thể trong một thân mà Chúa là đầu. Nhiều người nói rằng ở đâu cũng có Chúa cả, nên tôi đâu cần phải đi nhà thờ, đâu cần phải nhóm lại với ban ngành. Những người nầy nói đúng phần đầu là ở đâu cũng có Chúa (điều nầy thật đơn giản vì ai học lớp Giáo lý Báp-tem cũng biết cả), nhưng phần sau thì hoàn toàn không đúng vì người nào đã rước Chúa vào lòng thì người đó cũng có sự khao khát tương giao với anh em cùng đức tin với mình. Hội Thánh Chúa tổ chức nhiều buổi nhóm khác nhau cho nhiều thành phần, một phần cũng để thoả mãn nhu cầu đó.
Khi chúng ta tin Chúa thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời, tức là đương nhiên được biến thành chi thể của một thân, vì vậy mối liên hệ giữa chi thể nầy với các chi thể khác trong thân là việc đương nhiên, dù muốn hay không muốn. Từ đó chúng ta có thể nói ai không muốn sống với cộng đồng thì người đó không phải là chi thể của thân, có thể đó là giả như tay giả chân giả vậy!
Lời hứa ở trong nhà Chúa cũng là lời hứa con sẽ giữ mối tương giao với anh em con, quan tâm đến anh em con nhiều hơn, sống vì người khác nhiều hơn… chứ không sống cho riêng mình, chỉ biết có mình.
Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi
Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
Ngài bổ lại linh hồn tôi,
Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.
Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết,
Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi:
Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.
Chúa dọn bàn cho tôi
Trước mặt kẻ thù nghịch tôi;
Chúa xức dầu cho đầu tôi,
Chén tôi đầy tràn.
Quả thật, trọn đời tôi
Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;
Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va
Cho đến lâu dài. (Thi Thiên 23)
Chúng ta không hứa với Chúa rằng con chỉ ở trong nhà Chúa những lúc hanh thông, vui vẻ, thuận cảnh mà thôi, nhưng mà hứa với Ngài là ở trong nhà Chúa “cho đến lâu dài”. Điều nầy nói lên sự bền lòng, trung tín của người theo Chúa.
Thực tế có nhiều người theo Chúa nhưng khi gặp những nghịch cảnh, khó khăn, bắt bớ thì bỏ Chúa. Chúng ta lưu ý Thi Thiên 23 không những nói đến đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tịnh nhưng cũng nói đến trũng bóng chết và kẻ thù nghịch nữa. Cuộc sống trên đất không phải là địa đàng kể từ khi con người phạm tội, vì vậy không thể nào tránh khỏi những “trũng bóng chết, kẻ nghịch thù” vây quanh, tuy nhiên người theo Chúa không để hoàn cảnh bên ngoài chi phối đời sống đức tin của mình, nhưng sẵn sàng hứa với Chúa con sẽ ở trong nhà Chúa cho đến lâu dài, con sẽ trung tín bền lòng cho đến ngày được gặp Ngài.
Chúa luôn kêu gọi hãy trung tín cho đến chết. Nhân ngày đầu năm chúng ta có mạnh mẽ hứa nguyện với Chúa con sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài không? Hãy cúi đầu thưa với Chúa ngay hôm nay.
LỜI HỨA ĐẦU NĂM (3)
Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi
Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
Ngài bổ lại linh hồn tôi,
Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.
Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết,
Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi:
Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.
Chúa dọn bàn cho tôi
Trước mặt kẻ thù nghịch tôi;
Chúa xức dầu cho đầu tôi,
Chén tôi đầy tràn.
Quả thật, trọn đời tôi
Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;
Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va
Cho đến lâu dài. (Thi Thiên 23)
Tương giao với Chúa vào những thì giờ nhất định, ví dụ tĩnh nguyện cá nhân vào sáng sớm, buổi tối, ngày Chúa nhật… không phải là đủ, vì đó chỉ là nền tảng cho sự tương giao với Chúa suốt ngày. Lời hứa đầu năm rằng con sẽ ở trong nhà Chúa lâu dài cũng có nghĩa dù ở đâu, dù đang làm gì thì con cũng luôn giữ mối tương giao với Chúa cả. Sự hiện diện của Chúa trong lòng con không lệ thuộc không gian và thời gian, cũng không lệ thuộc hoàn cảnh bên ngoài. Vì vậy con hứa nguyện với Chúa con sẽ không làm gì mà không cầu nguyện trước hết, không quyết định điều gì mà không cầu hỏi ý Chúa và con cũng không đặt ý con đi trước để rồi bắt Chúa phải đi theo.
Không ai làm việc ở cơ quan, nhà máy mà không vâng phục thủ trưởng, không ai về nhà ở mà không để ý gì đến sự hiện diện của cha mẹ, cũng vậy không Cơ-đốc nhân nào nói mình ở trong nhà Chúa lâu dài mà lại sống theo ý riêng của mình cả. Hãy nhớ ở trong nhà Chúa lâu dài cũng có nghĩa là ý thức sự hiện diện của Chúa bất kỳ ở nơi nào và bất kỳ lúc nào để quyết định giao quyền tể trị cuộc đời mình cho Chúa.
Hãy thành tâm kiểm điểm lại có khi nào tôi ăn nhậu, hút sách, bài bạc như không có sự hiện diện của Chúa chăng? Có khi nào tôi quan hệ nam nữ như tôi không phải là con cái Chúa chăng? Có khi nào tôi quyết định hôn nhân cho chính mình hay cho con cháu mình như chính tôi là chủ đời sống tôi chăng? Có khi nào tôi quyết định không đi nhóm lại, không hầu việc Chúa vì không bằng lòng ai đó hay vì một xích mích nào chăng? Có khi nào tôi sử dụng tiền bạc theo ý riêng tôi bất chấp sự hiện diện và nhắc nhở của Chúa chăng? Có khi nào tôi ra khỏi nhà thờ là sống như không có Chúa chăng? v.v…
Hãy chân thành hứa nguyện với Chúa trong những ngày đầu năm 2009 nầy.
LỜI HỨA ĐẦU NĂM (2)
Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi
Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
Ngài bổ lại linh hồn tôi,
Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.
Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết,
Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi:
Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.
Chúa dọn bàn cho tôi
Trước mặt kẻ thù nghịch tôi;
Chúa xức dầu cho đầu tôi,
Chén tôi đầy tràn.
Quả thật, trọn đời tôi
Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;
Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va
Cho đến lâu dài. (Thi Thiên 23)
Nhà Đức Chúa Trời là nơi ngự của Chúa, cũng mang ý nghĩa sự hiện diện của Chúa – là chính Chúa. Lời hứa ở trong nhà Chúa lâu dài chính là lời hứa luôn ở trong sự hiện diện của Chúa hay luôn giữ mối tương giao với Chúa. Chúa Giê-xu đã từng nói trong Giăng 15:4 “Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các ngươi”. Điều kiện để Chúa ở trong tôi là tôi cứ ở trong Chúa. Nhiều khi chúng ta cứ kêu nài xin Chúa ở cùng con, nhưng thực tế trong cuộc sống cho thấy Chúa không bao giờ lìa bỏ ai cả, chỉ có chúng ta lìa bỏ Chúa mà thôi. Chỉ cần chúng ta ở trong Chúa, tức giữ mối tương giao với Chúa thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong chúng ta ngay tức khắc.
Đây là lời hứa rất đẹp lòng Chúa, vì mục đích của Đức Chúa Trời khi tạo dựng con người giống như hình Ngài và tượng Ngài chính là để tương giao với Ngài. Thật đáng buồn cho những ai rất “giàu” trong công việc Chúa mà lại “nghèo nàn” trong mối tương giao với Ngài, vì công việc không giúp cho chúng ta ở trong Chúa được và cũng không thể thay thế cho mối tương giao được. Chỉ khi nào chúng ta coi trọng mối tương giao với Chúa mỗi ngày thì những gì chúng ta làm mới có giá trị trước mặt Chúa.
Xin đừng ai chỉ thoả lòng về “công việc Chúa” thôi, nhưng hãy thoả lòng về mối tương giao ngọt ngào trong Ngài. Hãy xét lại mối tương giao với Chúa của chính mình trong năm qua để rồi năm mới hứa nguyện với Chúa con quyết định giữ giờ tương giao cá nhân với Chúa mỗi ngày vào lúc …giờ. Hãy bắt đầu thực hiện lời hứa ngay hôm nay.
Thật thích hợp cho chúng ta khi đọc Thi Thiên 23 vào những ngày đầu năm. Trong những lúc buồn bã thì đây là một thi thiên an ủi khích lệ nhiều nhất, nhưng trong những lúc vui mừng thì đây cũng là thi thiên ban thêm nhiều niềm vui nhất. Quả là một thi thiên kỳ diệu, một thi thiên đầy quyền năng vì chẳng những là một phương thuốc chữa lành mà còn là liều thuốc “đại bổ” cho tâm linh nữa!
Câu cuối cùng trong Thi Thiên 23 viết: “Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài”. Kinh nghiệm nầy nói lên lòng ước ao của tác giả sau những thăng trầm của cuộc sống, nhưng trong những ngày đầu năm 2009, khi đọc lên câu nầy chúng ta cũng có thể nói đây là lời hứa của chính mình với Chúa khi nhìn lại một năm qua, nhận thấy “phước hạnh và sự thương xót” của Chúa “cứ theo tôi” không dứt. Vì vậy, thật hợp tình hợp lý khi mỗi chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa lời hứa nguyện đầu năm theo Thi Thiên 23: “Lạy Chúa, con xin hứa với Ngài rằng con sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài”.
Lời hứa đầu năm nầy mang nhiều ý nghĩa mà chúng ta sẽ cùng nhau ngẫm suy trong những ngày đầu năm mới 2009...