♥..Cuồng quay..với ta người luôn là điều kì diệu..nhg r` ta biết điều kì diệu ấy chỉ trong giấc mơ..thôi thì hẹn gặp trong giấc mơ người nhé..!--> Click here Reply
..Này,hỡi ta ơi..ĐỪNG DỪNG CHÂN..
Lại là đồn thổi..Lại là dư luận..Lại là chê bai..
Ta thương người đến khôn xiết..
Ta thấu hiểu nỗi niềm người..
Bao nhiêu thương cảm là dành hết tới người..Cố lên người nhé..An lành sẽ đến với người thôi..Xin ngàn điều bất an có thể dồn vào ta để người được yên bình..người nhé..!
Giấc mơ đêm qua..dù đẹp đến thế nào cũng chỉ là giấc mơ..phù du lắm..!
Dạo này sao thấy bất an quá..hôm nay là ngày thứ 3 rồi..cứ bâng khuâng..trằn trọc như sắp có điều chẳng lành xảy ra..
Mấy ngày hôm nay cứ u ám làm sao ấy..
Đang thương một người lắm..ở nơi xa rồi..chả hiểu có bình yên không nhưng với mình người ta cứ tỏ ra đang vui lắm,bình yên lắm..
Hôm qua mãi chẳng ngủ được..cứ nằm chờ và hi vọng rằng sẽ có một sđt quen thuộc sms tới..nhưng chờ mãi chẳng thấy..chỉ có những sms của mấy nhỏ e,mấy người bạn thân nhưng..chẳng muốn reply và cứ cho rằng "mình đã ngủ rồi"..thực ra thì thao thức lắm..
Cứ có cảm giác mơ hồ ý..muốn thoát ra lắm mà chẳng được..cứ bị cuốn vào..càng đi mình càng bị cuốn vào cái "mê cung" ấy..sợ hãi..muốn quay lưng lại nhưng cứ "kéo lại"..hoảng loạn..
Ngày hôm qua như một ngày của "quá khứ"..tất cả dồn dập đến vì có lẽ hôm qua là ngày mưa ..3h chiều cùng một người chị đi ra đường,lúc đó mưa to lắm..ào ạt..nước mưa bắn xối xả vào mặt..ướt nhèm.đi qua những con phố mà trước kia được gọi là "quen thuộc"..nhưng sao lần này đi qua nó "lạ lẫm","trống vắng" thế..Chợt..rút điện thoại sms cho người,người hiện giờ đang ở xa ta lắm..và có lẽ hôm nay người đang có chuyện vui nên reply những dòng sms hay lắm..ta cảm nhận được như thế..Và rồi bỗng dưng người "biến mất" không còn "bên ta" qua những dòng sms nữa..ta lại thấy "hiu quạnh" lạ..
Đang đi chợt nhìn thấy..mặt thẫn thờ..chết đứng..nghĩ "người nói người đang ở nơi xa ta cơ mà,tại sao lại xuất hiện ở đây..phải chăng người cố tình nói dối ta ??"..suy nghĩ..buồn..đờ đẫn..đầu óc đang "quay cuồng" rồi.."Ơ.."..hoá ra mình nhìn nhầm..Có lẽ nhớ người quá nên ta đang "ảo tưởng",cứ cho rằng cái con người kia chính là người đấy..
Người xâm chiếm hết tâm hồn và suy nghĩ của ta rồi..tại sao người ơi..Thà rằng ngày đó ta không cố quay ra nhìn người để ngày hôm nay ta không phải như thế này..Giờ đây ta chỉ mong ta có thể quên hết những gì thuộc về người..để ta không như thế này..người ơi..hãy ngoảnh mặt bước đi đi..cứ kệ mặc ta chốn này..
Ngày e và a gặp nhau như một ngày định mệnh..tất cả đều là vô tình..và trái đất này tròn a nhỉ..Chúng ta có "duyên" nhưng vẫn không đến được với nhau..
..A là người tự tin,thẳng thắn và nhiều tài..ngày đầu gặp a..e đã nghĩ thầm :"Chắc chắn sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều và có thể sẽ còn là "cái - gì - đó" nữa.."Rồi cũng gần đúng như e suy nghĩ..sau lần gặp đó,chúng ta còn gặp nhau nhiều nhiều lần nữa..và bây giờ chúng ta là bạn..chỉ là 2 người bạn không hơn không kém..nhưng a có biết e đã yêu a từ lúc nào chẳng hay nữa..
Mỗi khi sms với a,e thấy mình vui lạ..mỗi lần tâm sự với a,đều được nghe những lời an ủi..a an ủi e bằng nhiều cách lắm..đôi khi là ngọt ngào,nhẹ nhàng,đôi khi lại là hơi nặng lời một chút vì a biết e đặt ''cái tôi" khá cao..E sợ mỗi lúc gọi điện a không nghe,sms a không reply..cảm giác lúc ấy "đáng sợ" lắm a biết không ??
A luôn hoài niệm về quá khứ..a luôn kể e nghe những câu chuyện của a và "người a yêu"..mỗi lần nghe a kể e lại thấy "ghen tị" với người ta..e nghe e cười đấy nhưng sâu thẳm trong e là "nỗi đau" a biết không ?
E sợ "đánh mất" a nhưng không dám nói thẳng với a rằng e đã yêu a rồi..e không đủ can đảm a àh..và e cũng biết dù có nói..a và e cũng chẳng thể đến được với nhau..không bao giờ chuyện đó xảy ra.Vậy nên e cứ lặng lẽ,âm thầm và giữ a trong trái tim mình..chỉ có như thế hình ảnh a mới mãi trong e..
Hôm nay tâm trạng lắm ý..tiện đây gửi lời hpbd đến một người,mặc dù đã qua rồi..sr..:(..