♥.: Không Thương :.♥.: Không Nhớ :.♥.: Không Mơ Mộng :.♥.: :.♥.: Không Buồn :.♥.: Không Chán :.♥.: Lệ Không Rơi :.♥

Mk
! lại chuẩn bị vào năm học mới ! về nhà giờ lên lại sao mà thấy chán thế kô biết ! Cả năm nay chẳng có gì vui vẻ cả ! toàn gặp xui xẻo !Đúng là năm hạn của mình mẹ nói kô sai ! kô biết thời gian tiếp theo có cái ji nên hồn kô nữa. Chuẩn bị 1 đống công việc cầ làm , chắc kô còn thời gian rảnh mà suy nghĩ nữa .có lẽ năm nay nên sống 1 mình .tuy thấy buồn nhưng nghĩ vậy hay hơn .mình vốn sống như thế mà . về nhà vui kô muốn lên nữa. giờ lại quay lại cái cảnh thiếu thốn tình cảm rồi ! kô biết khi nào mình có người yêu đây .hờ nhưng mà có cũng để làm gì ! kô thấy thú vị gì về tình yêu cả ,thời gian qua giống như một người vô cảm quá .kô hiểu sao nữa nhưng sao mình thấy để dành tình cảm cho 1 ai thật khó! cứ quen bình thường thế thì còn vui,chứ đụng tới yêu đương rồi thì chán . thôi kệ nó cứ ci như kô biết gì , cứ để cho mọi việc qua đi , cứ phải tiếp tục sống như vậy , cứ.... kô biết phải thế tới khi nào đây !
Hiz, Từ trước tới giờ có viết blog gì đâu, hôm nay đc dịp nghỉ hè về nhà kô có việc gì làm nên buồn buồn nhảy vào viết vài chữ chơi cho có gọi là "nhật ký mạng" . mà cũng buồn thật số mình năm nay xui xẻo đủ thứ ! ông thầy bói nói mình năm nay hạn sao thái bạch,thái hắc gì đó làm mẹ bắt kô đc mặc áo trắng . đc mấy cái áo trắng đẹp đẹp 1 chút thì phải bỏ ở nhà kô đc đem đi .chán !Mặc dù không tin nhưng mà kô khéo ông thầy bói nói đúng cũng nên ! vì toàn gặp những chuyện xui kô ! chưa hết cái này lại tới cái khác ! hix. nhưng mà may chưa đụng tới tính mạng ! nói như mọi người thì của đi thay người ! hehe vẫn còn hên chán ! về nhà buồn! có đứa nào ở nhà nữa đâu toàn đang ở trên SG cả ! đc thằng bạn thân về cùng thì chưa đc 1 tuần nó đã đi ! may có mấy đứa học hồi cấp 2 còn ở đây nên lâu lâu xuống chơi cũng đỡ chán. Biết thế ở lại xin đi mùa hè xanh cho thoải mái tinh thần ! mà nhắc tới mùa hè xanh mới nhớ tới con bạn, mai phải và chỡ nó đi chơi cho đỡ buồn nữa mới kinh ! ham hố đi mùa hè xanh đã đi 1 lần thứ nhất về hoa tình yêu nở mãi chưa tàn ,lần này về chắc kô nhận ra mất mà lần này xui cho nó là đi ngay gần nhà mình mới kinh ! chán cho nó ! ![]()