✿...ice-cream for soul.....✿
4 năm không nhiều, nhưng tớ đã quên nhiều hơn tớ tưởng. Đôi khi còn nhận ra được cái tên, nhưng khuôn mặt hình như đã nhòa hẳn. Những đứa trẻ bibo ngày xưa tớ còn bế trên tay, giờ đã phổng phao vụt lớn. Nhà tớ có thêm giàn cây rợp mát, cho dịu bớt cái nắng hầm hập trưa miền trung cháy da cháy thịt.Con đường gập ghềnh đầy sỏi đá đi ra biển, tài sản của quê tớ giờ đẹp như tranh, cây và đèn, hoa và người, ĐN không lộng lẫy như SG, ko cổ kính như HN, nhưng hiện đại mà vẫn thanh bình. Tớ yêu và tự hào.
Tớ cười và nói suốt ngày.yêu cái âm thanh ồn ào náo nhiệt khi vừa tỉnh dậy, cái tình nghĩa làng xóm mấy chục năm nay vẫn thế. buổi chiều là buổi họp mặt, từ già đến nhỏ loanh quanh, nhìn mà vui.
Bạn..tớ gặp lại bạn rồi hân hoan. Cafe, dạo mát, tớ và bạn kể nhau nghe những chuyện chẳng bao giờ được kể, nhiều lúc tớ cứ mong được vậy mãi. Lớn thêm tí nữa, tớ sợ sẽ chẳng có lại ngày hôm nay.
Dù sao đi xa là để trở về, để thấy sự đổi thay của cây cỏ và sự trưởng thành nhưng vẫn nhí nhố của bạn và tớ, để biết đám con nít mau lớn thế nào, ông bà ba mẹ tóc bạc đi bao nhiêu, và thấy trân trọng mỗi khoảnh khắc được sống giữa yêu thương.
it's been a long tiimme..
I've been enjoying every single day, every single moment with love and joy...
Trà sữa teen :))
My pretty little cousin
Nhậu nhẹt 1 ti' :D
Suối Thanh Tân & Phong Nha :) -with cousin

"I'm not readyyyy.."
tớ về nhà đc 1 tuần, chỉ loanh quanh nhà và cafe với mấy đứa gần nhà, tình hình là nắng quá nên đen thui xấu xí hơn bình thường :((
con nít nhà tớ và mấy đứa nhỏ trong xóm lớn nhanh quá, đứa nào đứa nấy như con voi :D
Đà Nẵng thì giờ ăn chơi chả kém SG, HN, đường xá thì mênh mang lồng lộng, đẹp:)
chưa gặp đứa bạn nào cả, tính tu cho hết tuần này..hahha
hành trình lúc đi về ko có gì đau khổ trừ việc cái vali gần 40kg rớt từ khoang hành lý xuống cánh tay, cộng với việc bị đóng tiền phạt gần $800 cho 5 cái thùng :( Hải quan thì vẫn ăn chặn như xưa, có điều nay còn trắng trợn gấp trăm lần.
pic là em trai và 2 đứa cousin ^^