Nếu cuộc sống cho bạn 1 trái chanh thì bạn hãy dùng nó làm thành 1 ly chanh đường o0o_SWEET PAIN_o0o
Haiz, ngày mai lên thành phố oy`. Yahoo 360 lại chuẩn bị đóng cửa nên viết bài blog đặc biệt xem sao.
Sắp thi rồi, kì thi này rất quan trọng với tui, tui cũng lo rớt lắm. Nhưng không muốn nhắc đến đâu, càng nghĩ càng dễ rớt hơn. Thi xong thì khỏe hơn, và sau đó tui còn phải giải quyết một số chuyện.
Hope my dreams will come true.
I believe in........
I'll take good memories
I don't regret.....................
I don't forget............................
Alone, I still can stand
Be trust each other
I'll return on the nearest day
我 想 你 !
Vậy là buổi cắm trại cũng kết thúc rồi. Nhưng sao vẫn thấy trống trải, không mấy ấn tượng, hình như nó không diễn ra đúng với những gì mình nghĩ. Kỳ lạ, cảm thấy vậy mà sao không đón nhận được. Chắc còn chưa hết ngỡ ngàng. Tết này là khoảng thời gian tốt giúp mình lấy lại tinh thần. Đôi lúc cũng cần phải quên một số chuyện. Có như vậy thì mới thoải mái hơn được. Chứ cứ như vậy riết, chắc chịu không nổi khi qua học kỳ II. Ờ mà qua tết là có biết bao nhiêu việc phải làm. Có lẽ công việc sẽ làm mình quên bớt "cảm giác kỳ lạ" đó.
Mà tại sao lại như vậy nhỉ? mình cũng không giải thích được. Cũng chẳng biết tại sao mình lại phản ứng như vậy nữa. Sao không hòa đồng được, cứ im lặng mãi sao? Phải chăng lần đầu hay chưa bao giờ như thế? Cũng có lẽ là tại mình nghĩ quá nhiều. Nghĩ đơn giản hơn một chút thì có lẽ sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tự nhiên thấy hối hận, cảm thấy mình mất đi nhiều thời gian quá. Đáng lẽ mình có những giây phút vui vẻ, nhưng nó lại trở nên lạnh lẽo. Sao mà những ngày vừa rồi cứ kéo dài lê thê, mệt mỏi và ảm đạm như vậy. Chẳng lẽ qua tết cũng sẽ như thế? Không thể như thế được, mình không muốn lịch sử lặp lại lần nữa. Nhiêu đó đủ rồi. Phải làm cái gì đó để thay đổi không khí, nếu không thì chính mình phải mở đầu chuyện này. Ở nhà mình làm được mà, sao lên trường lại như vậy. Quái lạ nhỉ?
Trước mắt mình phải học cách quên. Quên tất cả chuyện buồn. Tất nhiên là không thể quên hết được nhưng quên được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Sau đó là học cách nhớ. Nhớ những gì tốt đẹp nhất mà người khác giành cho mình. Chaj`, cái này hơi bị khó à. Đâu phải nói là làm được. Mình cần thời gian yên tĩnh để "tẩy não". hj
Sau tết mình còn làm một nhiệm vụ cao cả nữa. Mà không biết mình có tiếp cận được không, rồi bên kia có chịu không? (sao thấy khó gần quá à). Mình đã phải lấy hết can đảm để mở lời, nhưng đến hôm sau lại im lặng. Chaj`, sĩ diện của con người lớn quá. Mình cũng vậy, căng nhỉ? Biết làm thế nào đây? Hay cứ thử đại nó đi. Đâu còn cơ hội nào nữa. Cứ chần chừ mãi thì hết năm học mất thôi. Đặt tương lai lên hàng đầu, cứ thế mà tiến tới, coi như chưa có gì xảy ra cả. Chứ nghĩ ngợi gì nữa, không còn nhiều thời gian nữa. Sắp phải chia tay rồi. Ừ, mình phải làm lại từ đầu.
Đã gần 24 giờ rùi, viết bài blog cuối cùng cho năm nay. Từ mai mình nghỉ chat, tu dưỡng học hành cho tới nơi tới chốn ^^
Sinh nhật năm nay của mình như là cái cớ để làm bữa chia tay với mọi ng`, mình muốn nhận đc sự wan tâm sau khoảng thời gian khá dài vừa rồi ^^. Vì mình biết sau sinh nhật, mình ko chat nữa, sẽ ko có thời gian wan tâm ai nữa. Mình chờ đợi đến ngày sinh nhật, vừa muốn tới thật nhanh nhưng lại vừa muốn nó đến chầm chậm thui, để mình vẫn còn đc vui vẻ online
Năm nay sinh nhật cũng ko có niềm vui trọn vẹn j` cả, nhưng có nhìu chiện khá là bất ngờ. Thôi, dù sao cũng wa rồi, ko còn time để mình ngồi nghĩ nữa, đã đến lúc phải ngưng lại, thực hiện đúng lời mình đã hứa. Năm sau mà ko đậu ĐH là bùn lắm, ko đậu TN còn "uê" dữ nữa. Chả biết thế nào nữa, nhưng ko có cố gắng là ko đc
À, mình đã chỉnh sửa và tái bản một....................
ĐƠN XIN NGHỈ CHAT :
Do các môn học quá nhìu khiến tui chưa kịp điều hòa , âm dương chưa thông suốt . Hôm nay , tui bị gió độc phong toả huyệt đạo ,khi trở dậy tui có triệu chứng tẩu hỏa nhập ma , nội công giảm sút . Tui xin phép được nghỉ CHAT để ở nhà tĩnh tâm , điều hòa khí huyết , đả thông kinh mạch , vận khí hộ thân , cho tăng cường sinh lực , phục hồi nội công .......... tấn công vào ĐẠI HỌC. hj`, bái bai mọi người, năm sau gặp lại nhen
Kaka , tui lại có thêm một thắng em zai ngoan nữa rồi………hjhj. Tha hồ mắng, lúc nào bực, lôi ra “chém”. Mà ức……………giọng tui mà nó kiu không giống con gái ………………………….. giống bà già hơn. Bởi zậy mà lại có thêm một thằng em………………>”<
Sao lại thế chứ, cố sửa hoài mà hông được. Kiểu này chỉ có nước đổi tính tình cho giống trẻ con một tý thì mới ổn.
Blog yahoo 360 có vấn đề rồi, post bài lên mà ko thấy. Bi giờ post lại thì hết tâm trạng viết rồi. Chỉ đúng thời điểm mới tuôn dc cảm xúc viết bài vậy mà post ko dc, bi giờ hết hứng viết. Hồi nãy mới lướt wa mấy trang blog, thấy có bài này hay hay. " Vì một người ra đi ", bài này cũ rồi nhưng bây h mình nghe cảm thấy rất rất hay. Post lên cho mọi ng` cùng nghe lại. Mình cũng thử nghiệm ứng dụng này của blog. |