^ . ^
Khuyến cáo :
Tôi né tránh những cuộc tám của đám bạn gái trong lớp về giới tính, về sex. Nhưng bị dằn vặt bởi mình là kẻ nhạt nhẽo, mình thiếu hiểu biết trong chuyện ấy, tôi đã cố lên một kế hoạch chinh phục để đến với "lần đầu tiên ngọt ngào" chỉ trong một tháng. Và tôi đã có những câu chuyện nổ trời để khoe với đám bạn và coi khinh lũ con trai chỉ chực thò tay vào váy bạn gái…
Tôi của ngày ấy
Ở lớp đại học, tôi được mọi người yêu mến bởi với chức Lớp trưởng năng động, tôi rất tự tin và có cá tính. Với bất kỳ nhân vật nào của lớp tôi đều có thể làm quen bắt chuyện một cách nhanh chóng. Các bạn nam cũng không ngoại lệ, tôi nói chuyện với họ rất tự nhiên và thoải mái, bởi tôi không bận bịu chuyện đầu tóc có đẹp, môi có hồng khi đứng trước mặt họ hay không. Vì vậy tôi luôn là trung tâm tán dóc của các nhóm trong lớp, họ gọi tôi là "nhân vật đình đám của năm" và so sánh tôi với những cô nàng tuổi teen ngổ ngáo khác.
Và mọi người cứ nghĩ rằng tôi mạnh dạn táo bạo đến vậy hẳn tôi cũng có những mối quan hệ đặc biệt, và chắc hẳn tôi đã từng làm "chuyện ấy". Nhưng sự thực là tôi chưa từng … và điều đó ám ảnh tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy mình xa lạ với đám đông, mình thật ngốc nghếch khi không hình dung ra được "kim 12h", "tinh trùng" là cái gì, và sự hưng phấn là thế nào khi các bạn tôi rành rọt nói về chúng. Trong tất cả các buổi tụ tập khi chủ đề đã cạn và tôi lo sợ mong ngóng kết thúc cuộc vui để không phải nghe họ bàn về sex, họ thao thao kể về "lần đầu tiên", "lần thứ hai"… và so sánh các chàng trai với nhau. Tôi cố gắng viện lý do nào đó để về sớm như một kẻ thua cuộc.
Trước đây nửa năm tôi cũng có bạn trai, cậu ấy học cạnh lớp tôi và hai đứa chỉ hay ngồi gần nhau một chút trên chuyến xe bus tới trường. Khi tâm sự với nhỏ bạn thân, nó nói ngạo nghễ: "Đó không phải mối quan hệ nghiêm túc và người lớn. Đó là tình yêu trẻ con" khiến tôi xấu hổ điếng người. Tôi không muốn "danh tiếng" của mình bị phát hiện bởi những bí mật đó. Và tôi quyết định lên kế hoạch cho "lần đầu tiên" của mình thật hoàn hảo.
Kế hoạch "S"
S – có nghĩa là Sex. Tôi đã đặt tên cho kế hoạch của mình rất "gợi cảm" ngay từ ban đầu như thế. Bước đầu tiên là tôi sẽ phải dự thật nhiều tiệc tùng, quen thật nhiều các chàng trai. Sau hai tuần miệt mài váy áo, trang điểm, đọc thật nhiều truyện cười và mẹo giao tiếp tôi cũng có kha khá số phone của các anh chàng "tình nguyện" làm bạn trai. Và tôi nhớ ngay đến một chàng trai có body thật đẹp, nụ cười duyên và phong thái bạo dạn, ga lăng đã mời tôi một bản khiêu vũ trong đêm hội giao lưu nhóm tân sinh viên của trường.
"Mình là Quân - bạn có thể nhảy với mình một điệu được chứ?" bất ngờ và xúc động tôi hóm hỉnh nhìn nghiêng anh chàng - một mẹo mà tôi đọc được trong tạp chí phụ nữ dạy cách quyến rũ đàn ông. Hai ngày sau gặp lại trong một quán café nhỏ, Quân đưa tay gạt mớ tóc bị gió thổi tung trên khuôn mặt tôi, bàn tay con trai ấm và hơi ráp khiến tôi bủn rủn, tim đập loạn xạ và thầm kêu lên sung sướng: "kế hoạch S sắp thành công, và nếu may mắn, đây sẽ là người yêu nghiêm túc của mình".
Chúng tôi gặp lại nhau sau một tuần nữa và quyết định tới rạp chiếu phim, bóng tối của rạp chiếu thật dễ chịu, Quân dường như "mê" tôi lắm rồi và anh chủ động nắm chặt tay tôi và đặt lên đùi anh. Khi bộ phim kết thúc tôi ngỏ ý muốn xem căn phòng trọ mà anh khoe đã thuê được khá rẻ vì nó rộng rãi và cách biệt với nhà chủ. Quân mỉm cười rất thoải mái và trêu chọc: "Nếu em muốn, em có thể dọn đến ở cùng anh cho vui". Tôi ngả đầu chủ động hôn anh khi ở trong phòng và Quân hưởng ứng ngay. Tôi nói trước với Quân rằng "đây là lần đầu của em" khiến anh hơi sốc, nhưng Quân nhanh chóng lôi từ đầu giường ra một chiếc bao cao su và sử dụng nó rất thành thục. Tôi bắt đầu với những gì học được từ những đĩa "phim tình cảm" và quấn lấy. Quân bắt đầu cũng đúng như những gì tôi đã xem, và cảm giác đè nặng, đau đớn xâm chiếm lấy tôi trong giây lát thôi rồi biết mất. Tôi bàng hoàng pha lẫn thất vọng vì sao nó tẻ nhạt, nhanh chóng đến thế. Tôi bật dậy mặc thật nhanh quần áo và từ biệt Quân bằng một giọng trầm đục chết người: "Tạm biệt, gặp lại anh sau".
Cạm bẫy
Tôi trở về phòng và ngay lập tức quên đi sự trống trải vô vị của "lần đầu tiên" vừa diễn ra kia. Tôi chỉ nghĩ đến việc kể cho họ nghe về "chiến tích" của mình và tung hứng câu chuyện bằng một vẻ sành sỏi với những tiếng lóng học lóm của đám con trai. Khi tôi dừng lại lấy hơi sau khi đã kể tuốt tuồn tuột, ánh mắt khiếp đảm kinh hãi của lũ bạn làm tôi chột dạ.
“Thật chứ?!” - Một cô bạn thốt lên. “Tớ không thể tin là bạn có thể quan hệ với một người chỉ mới quen trong hai tuần, thậm chí các bạn còn chưa ngỏ lời yêu nhau". Một đứa khác chêm vào: “Sao cậu hấp tấp thế, sao không đợi đến khi gặp được người đàn ông đích thực của mình" và tất cả hùa theo nói tôi khùng, dại dột thậm chí có đứa nói tôi buông thả. Đột nhiên tôi nhận ra chỉ duy nhất có tôi bị ám ảnh về tình dục, bọn họ chỉ khoe khoang với những gì đọc được trên sách báo như tôi mà thôi. Tôi đã hiểu ra: "lần đầu tiên với người xa lạ quả thật kinh khủng, bởi đó không phải tình yêu, không có chỗ cho sự háo thắng". Sau hôm đó tôi chuyển phòng, đăng ký thêm lớp học trang trí nghệ thuật và tôi cũng bỏ ánh mắt nhìn nghiêng quyến rũ đàn ông đi, thay vào đó là cái nhìn trực diện, thẳng thắn như khi xưa tôi đã từng như thế.
Tôi đã học được chữ "Sex" bằng một cách ngốc nghếch nhưng cũng không dễ vượt qua chút nào. "Sex" là điều tuyệt vời mà bạn chỉ nên dành cho người bạn yêu thương, và càng chắc chắn hơn khi bạn lập gia đình và đủ chín chắn để đón nhận nó.
Em đã quan hệ với bao nhiêu người?
Anh: Em đã yêu bao nhiêu người đàn ông?
Em: 1
Anh: Em đã quan hệ với bao nhiêu người?
Em: Nhiều hơn 1
Anh: Và bao nhiêu lần?
Em: Nhiều hơn 1
Anh: Tất nhiên là phải nhiều hơn 1 rồi.
Em: Cái gì nhiều hơn 1 là số nhiều rồi, anh biết thế đi, hỏi làm gì? Anh muốn quan hệ hả? Ko có hứng với anh!
Anh: Em thật ngang, nói năng như thế không sợ người đời đánh giá sao?
Em: Đánh giá như thế nào, là quyền của họ. Lo nghĩ và sợ bị đánh giá, không phải là nghĩa vụ của em.
--------
Anh:Em nói em đã quan hệ với nhiều hơn 1 người, không sợ sau này yêu ai, người ta biết sẽ coi thường và bỏ rơi em sao?
Em: Anh nghĩ rằng nều em nói dối, người ta sẽ vui khi yêu một đứa con gái nói dối không sợ thối mồm sao?
Anh: Nhưng không phải bao giờ nói thật cũng là tốt cả
Em: Và cũng không phải bao giờ thừa nhận sự thật cũng là 1 điều không hay?
Anh: Con gái nên giữ gìn cái quý giá, không nên nói oang oang ra, ngay cả khi nó đã mất
Em: Em không biết cái quý giá của con gái là gì, nhưng cái quý giá của em là lòng tự trọng. Em tôn trọng mọi thứ em làm ngay cả khi người ta khinh bỉ nó.
Anh: Em có biết làm như thế, sẽ giảm đi 90% cơ hội của em để gặp được 1 người đàn ông tốt không?
Em: Em nghĩ người đàn ông tốt nằm ở 10% còn lại
Anh: Anh chịu em, nhưng bất cứ thằng đàn ông nào, dù yêu em đến đâu, nhưng cũng không thể không khó chịu nếu nghĩ em đã từng yêu hết mình 1 người khác trước anh ta.
Em: Thế thì em cũng không ép anh ta phải chịu. Còn nếu anh ta chịu được, em sẽ yêu anh ta hết mình còn gấp nhiều lần người đã đến trước anh ta.
Anh: Có lẽ em đúng, nhưng thực tế sẽ làm khổ đời em.
Em: Nếu sợ khổ, em đã không lao vào cuộc sống, để bị nó xô ngã nhiều lần.
Anh: Uh, thế nên anh rất thích em!
Em: Nhưng anh lại thuộc 90% đàn ông , ko thể chấp nhận em.
Anh: Đúng vậy!
Em: Và anh cũng thuộc 90% đàn ông, em không bao giờ chấp nhận!
Anh: Vì sao?
Em: VÌ ANH HÈN
-------
Anh: Em nghĩ mình danh giá lắm hay sao để nói như thế?
Em: Đấy, anh đang hèn đấy! Bởi vì anh nghĩ em không danh giá, nên anh quá hèn, còn em đã rất danh giá rồi!
Và hơn nữa, hình như anh nghĩ rằng "quan hệ nào cũng là quan hệ tình dục" đúng ko? Anh thật ngu ngốc và quá đỗi giản đơn!