cho tôi biết: " tôi là ai ? "
Đã một tuần nữa trôi qua, thời gian sao mà qua đi nhanh thế nhỉ! Cả tuần rồi minh cười được mấy lần nhỉ? Không nhớ nữa nhưng có lẽ là nhiều hơn tuần trước đó. Dốt cuộc cả tuần cũng chỉ có mỗi việc bỏ học 3 ngày để về quê chơi là có ý nghĩa hơn cả. Đầu tuần, mẹ nhìn tôi nói :
- Thôi có lẽ con nên về ngoại chơi vài ngày đi. Sẽ tốt cho con hơn chăng...
Nhìn vào mắt mẹ tôi biết mẹ đang buồn và hơn hết với tấm lòng của người mẹ, bà hiểu tôi cũng đang buồn. Làm theo lời mẹ, tôi đã có những giây phút thật đáng để nhớ, hình như nụ cười đã đôi lần ghé trở lại. Cuối cùng thì những người thân thuộc bên ta vẫn là những người tốt với ta nhất, trung thành, hiểu và luôn biết ta cần gì!
Mẹ ơi! Con không hề muốn mẹ buồn đâu, cả con nữa. Nhìn lại những ngày tháng qua mới thấy sao mình yếu đuối thế, vô tâm, thiếu trách nhiệm ... vì có ai sông chỉ cho riêng mình bao giờ đâu chứ!
Tôi đã chạy chốn bản thân mình vì cái gì chứ? Một vấp ngã, một thất vọng, sự thất bại hay chỉ là sự hèn kém, yếu đuối chính bản thân. Tôi không thể quên được em, những kỷ niệm về em và vì thế tôi tìm cách lãng quên bản thân ... Hãy nghĩ lại đi!!! Tôi có thể chết cho em. Đúng! Nhưng tôi còn có trách nhiệm với biết bao người quanh tôi.
Tôi sẽ lại là chính tôi như ngày nào em à! Tôi biết em cũng đang cầu mong cho tôi như vậy phải không em? Hạnh phúc nhé!!! MISS YOU![]()
| Đàn Ông Không Được Quên Sáng tác: Nhạc Nước Ngoài - Thể hiện: Ưng Hoàng Phúc |