Muon ngam canh bien, muon uong cafe Binh Duong, muon di KROK...sao ma muon nhieu thu qua ah.--> Click here Reply
..........
A bad day or a lucky day??? It’s up to U.
Anyway, It’s a lovely anniversary to me.
I were very tired (cause of Ur bike)…
but I felt very happy (cause of U).
I cried in the early morning…
but after that I smiled all day.
I went to bed in 1 a.m & wake up early – 3 a.m – I just sleep for 2 hours (maybe the same with U)…
but I got a deep sleep that night.
I fret when I have to wait too long…
but I forgot everything immediately when U called me.
Sometimes I wonder “what is my position? – A friend? A younger sister? Or what else?” I can’t give the answer myself…
but for any case, I always feel happy & safe when I’m with U.
So Let it be!!!
HAPPY BIRTHDAY bé Bim
!
Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp, nhưng gần đây lúc nào đi hát KROK cũng được nghe bài hát đó, có thể lúc trước cũng có nhưng mình không để ý.
Hôm qua cũng vậy, không những được nghe mà còn nghe 2 lần, lúc mới đến và lúc chuẩn bị ra về, có thể người hát cũng có chút ấn tượng, kỷ niệm hoặc là một điều gì đó liên quan đến bài này
.
Dù sao nghe người thật hát vẫn thích hơn là nghe máy hát
.
Cuối cùng ngày thôi nôi bé Bim cũng qua, cả nhà đã chuẩn bị tất bật liên tục từ sáng đến chiều, tuy mệt nhưng rất vui. Uh, vui, vui vì nhiều lý do lắm!![]()
Mình lại được dịp set up bàn, xếp khăn giấy, design menu... đúng nghề của nàng mà
! Làm những việc đó tự nhiên thấy nhớ thời gian đi thực tập dễ sợ, còn cái menu thì khỏi nói, ngày nào làm ở Dệ Nhất cũng phải mang menu sang phòng tiệc để đánh máy nên chỉ việc copy nguyên mẫu qua.
Đáng sợ nhất là lúc thổi bong bóng, tự nhiên hôm nay lại không có đồ bơm làm mình, c.Ni, c.Beo, a.Điệp, Tèo, Tròn ngồi thổi muốn ná thở
, cũng may chỉ có hơn 200 trái, giờ lại lo đến tết mà vẫn chưa có đồ bơm...thổi sáu bảy trăm trái chắc chết!!!![]()
Đến lúc ăn tiệc vừa phục vụ vừa làm phó nhòm, chộp được một số tấm hay hay!!!
Đến 8h đói rã ruột, lúc đó mời dược ngồi vào bàn ăn.
Thôi nôi Bim rồi, từ giờ còn rất nhiều dịp khác đây
:
23/01/08: Sinh nhật Bim (cái hôm qua là ngày âm, còn ngày dương lịch nữa
)
14/02/08: Ngày Valentine (bỏ qua, không chơi ngày này)
25/02/08: Đám hỏi c.Đô
06/03/08: Sinh nhật a.Toàn
08/03/08: Ngày QTPN
15/03/08: Đám cưới c.Đô
26/03/08: Sinh nhật mình![]()
30/03/08: Sinh nhật Mini
19/04/08: Sinh nhật Tròn
Đó mới là 4 tháng đầu năm, còn một đống sinh nhật nữa, và rất có thể sẽ có đàm hỏi & đám cưới của c.Ni hoặc c.Beo, chưa biết chính xác ngày nào thôi. Nhìn lịch tiệc tùng mà múôn chóng mặt!![]()
Nhưng trước mắt qua tết mình phải lo giải quyết một số việc quan trọng nữa. Uh, chắc phải lên lịch cụ thể từ bây giờ cho chắc ăn!
Hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ đúng như mình dự định
! Một công việc thích hợp nhưng vẫn có thời gian rãnh để đi học thêm một số thứ mình thích nữa, chứ chẳng phải như thời gian vừa rồi, làm mà muốn ngộp thở, tuy là rất thú vị!
Sắp Noel rồi
! Hôm bữa đi ngang thương xá Tax đẹp quá, muốn lên đó chụp hình quá! ![]()
Hic...mà tuần sau lịch dày đặc, từ thứ 2 đến CN ngày nào cũng có tiệc cưới, sáng đi làm, tối đi múa, thời gian đâu mà đi chụp hình?
Thank everybody for giving me a wonderful weekend - last night! ![]()
Thank you for bringing me a joy
!