Mỗi ngày ta cần nghe một bài ca ngắn, đọc một bài thơ hay, xem một bức tranh đẹp và nói vài điều tử tế.
Trong giang hồ có hàng trăm cách "đến gần với cô ấy"
Bạn sẽ chọn cho mình cách nào sau khi xem xong cái video này? Enjoy!!!
Bạn Ta,
Đã hơn một năm rồi Yahoo không hổ trợ 360 Blog nữa. Họ thả trôi thả nổi cái Blog mặc cho các Boggers dỡ điên dỡ khùng với những lỗi kỷ thuật khác nhau. Thế nhưng thiên hạ vẫn trung thành với sân chơi, nơi mà họ có thể treo một câu Blast ngộ nghĩnh để chọc cười Friend List của mình, hoặc đơn giản hơn là viết một cái quick comment để Bạn Ta biết được thiên hạ còn sống và vẫn hiện diện trong quần… chúng!!!
Gần đây “ông bà” báo chí tuyên bố là Yahoo sẽ đóng cửa cái 360 Blog. Thế là thiên hạ ùn ùn kéo nhau đi kiếm sân chơi khác với mục đích đề phòng khi Yahoo 360 Blog đóng cửa thật thì có cái mà “đú đỡn”.
Hai địa chỉ blog thông dụng nhất trong cộng đồng blog mà các Bloggers người Việt ưa chuộng là: Yume.timnhanh.com và Multiply.com. Người ta phân vân không biết nên chọn cái nào cho thích hợp.
Nói về tiện ích của Yume.timnhanh và Multiply thì nên dành riêng cho các bloggers, vì kẻ thích điều này, người thích điều nọ. Do vậy, trong khuông khổ bài viết này DCCD không bàn về tiện ích mà chỉ nêu ra những điều “chết người” của Yume.timnhanh.com để cho Friend List rộng đường chọn lựa.
Trước tiên hãy nói đến khả năng đóng cửa 360 Blog:
360 Blog là cộng đồng blog dành cho bloggers trên toàn thế giới trong đó Vietnam chỉ là một phần nhỏ, do vậy, việc đóng blog 360 không phải do “ông giám đốc phụ trách Vietnam” nào đó có thẩm quyền quyết định hay có thể đại diện Yahoo để mà tuyên bố (như báo chí VN gần đây đưa tin).
Điều quan trọng hơn là tại sao Yahoo có thể thả nổi 360 Blog hơn 1 năm nay mà vẫn giữ chân được hàng triệu triệu bloggers truy cập vào mạng lưới của họ thì nay họ lại đóng hẳn đi cái 360 blog để mất đi tất cả những sự truy cập ấy? Xét về phương diện Marketing thì việc đóng cửa 360 blog rõ ràng là một hành động hết sức ngu ngơ.
Cá nhân DCCD thì không tin rằng Yahoo sẽ đóng cửa 360 Blog vì: chỉ thấy báo chí VN đưa tin mà chưa đọc được thông báo tương tự nào trên trang nhà của Yahoo và như đã phân tích bên trên, không có lý do thuyết phục nào cho thấy Yahoo cần đóng cửa 360 cả.
Đóng cửa hay không thì chúng ta sẽ nhanh chóng chứng kiến sự thật trong vài tháng tới thôi. Nhưng mà nếu Bạn Ta có nhu cầu chọn sẵn cho mình 1 blog mới để phòng hờ trường hợp Blog 360 đóng cửa thì hãy tham khảo luôn phần bình loạn bên dưới đây của DCCD nói về những điểm hết sức tế nhị mà Yume.timnhanh.com “dính phải” trong khi Multiply không hề:
Yume.timnhanh.com là cộng đồng blog thuần Việt và ban quản trị thuộc về sự quản lý trong nước. Nói một cách khác, Yume.timnhanh.com bị chi phối 100% bởi luật lệ về internet của chính phủ Vietnam.
Chính vì cơ quan chủ quản của Yume.timnhanh.com bị chi phối bởi luật lệ trong nước nên bất cứ khi nào bị chỉ thị họ cũng sẽ phải giao trọn gói thông tin cá nhân của bloggers theo yêu cầu của công an: từ nơi ăn chốn ở, nơi làm việc, số phone và ngay cả thông tin truy cập như user name và password.
Thế thì bloggers nào dùng Yume.timnhanh.com có còn tâm trạng thoải mái để viết những suy nghĩ và hoài bảo của mình trước những búc xúc về xã hội và cộng đồng mà mình đang sinh sống không?
Những bloggers nào dùng Yume.timnhanh.com khi sử dụng tiện ích về chuyển entry bên 360 Blog qua Yume.timnhanh.com sẽ phải cho phép Yume.timnhanh.com quyền tự do truy cập hội mail Yahoo của mình. Bạn có dám tin rằng những thông tin mật về kinh doanh mà bạn lưu trong hộp mail, những bí mât mang tính cách riêng tư trong hộp mail của bạn không bị đọc, không bị lưu lại nơi khác, không bị xâm phạm theo kiểu xâm phạm quyền tư ẩn không?
Cho dù tất cả những điều trên không ăn nhập gì đến Bạn thì nó cũng sẽ “ăn nhập” rất lớn đến những Bloggers nổi tiếng khác. Những Bloggers viết hay, viết thực, dám viết và dám bày tỏ đã giúp cho cộng đồng Blog sôi động trong mấy năm qua tại 360 Blog sẽ đủ khôn ngoan để không chọn Yume.timnhanh.com vì tất cả những điểm vừa nêu bên trên. Do vậy, khi cộng đồng Blog Yume.timnhanh.com thiếu vắng những Bloggers viết hay thì thử hỏi thế giới Blog còn sinh khí như xưa hay không? Hỏi tức là đã trả lời!!!
Này nhé, xem như tớ đã nhét tiền vào túi của Bạn Ta rồi đấy!
Bạn Ta,
Hôm qua ra bưu điện thành phố mua tấm thiệp sinh nhật gởi về nhà cho VK. Ngày 19 là sinh nhật nhóc rồi nên gởi trước là vừa. Lần đầu tiên 2 đứa communicate qua thư từ :) háhá
Lúc đang đứng ở bưu điện viết thư cho VK, bỗng dưng bồi hồi nhớ lại cái đoạn 2 cha con chia tay:
DCCD: VK, Daddy có cái good news và bad news cho con, con muốn nghe cái nào trước?
VK: Good news trước đi Daddy!
DCCD: Good news là Daddy đi VN thì con tha hồ mà chơi game điện tử và computer nhỉ?
VK: Cười mãn nguyện
Thế còn bad news là gì hả Daddy?
DCCD: (đóng mặt buồn và nói chậm rãi) Bad news là chúng ta sẽ xa nhau chừng 2 tháng ![]()
VK suy nghĩ vài giây và nói: Thế là 2 cái... goods news chứ Daddy!?!
DCCD:
![]()
Hình minh họa: VK thu xếp nhạc cụ sau buổi tập với music band ở trường
Bạn Ta,
Trên đường vô Việt Nam, ghé Seattle thăm bạn Cá Mập.
Dự trù “cho nhau” cả ngày nhưng cuối cùng gặp nhau được đúng 1 tiếng đồng hồ J tranh thủ 60 phút đó 2 đứa trả thù cái vụ nhịn đói cả ngày để đi ăn chung, háhá, bằng 2 phần gỏi cuốn, 1 phần chả giò, 2 tô phở đặc biệt, và 2 ly sinh tố bơ J woa… ngon tuyệt!!!

Cũng may là Cá Mập không bị trở cơn đau bao tử vì phải chờ DC đi ăn chung ;) đội ơn Bạn, nếu không thì tui cũng như trưởng Hy, lau chùi cái bồnrửa tay của 1 cây xăng nào đó cho biết mặt!!! háhá

Chưa đến 1 năm, khi gặp lại thấy Cá Mập thay đổi nhiều, ngồi xe hơi không còn say xe như xưa (hay là rang chống thì tui hong biết J) xinh gái hơn và dịu dàng hơn J háhá

Show vài tấm hình của 2 đứa cho pàcon coi chơi:

Ỏng ẹo bên chiếc xe "con cóc" háhá

Cá Mập trong sương mù Seattle, tấm hình nghệ thuật ghia!!!

"Cặp đôi" này chưa có tên :) Bạn Ta nghĩ xem có tên gì đẹp hong ta? háhá