(blog tớ) Link vô bài của tớ trên Talawas, về “Quận chúa biệt động” *** (blog người ta) Ngân hàng không bị cướp, nhưng công an vẫn bắt được cướp. Hay thế!--> Click here Reply
Oh say can you see....
Hồi tớ mới về thành phố, bên nhà hàng xóm có cái đồ mở chai rượu. Lần đầu tiên nhìn thấy một món đồ lạ và hữu dụng như vậy, tớ thích quá bèn mang về nhà.
Hôm sau gã hàng xóm đi tìm. Tớ bảo tớ mượn, gã bỏ về.
Tớ vẫn dùng mãi xưa nay, tự dưng bây giờ con cháu nhà nó qua nằng nặc đòi trả.
Ơ hay, tớ dùng hơn 50 năm nay rồi, bây giờ lại đòi là thế nào?
Rõ hồ đồ.
Bởi vậy nên tớ xua chó ra cắn một trận cho chừa!
Có bài phóng sự này của TTX Đức rất hay về tình trạng nhà nông VN bị lỗ lã do phản ứng vụng về trước các biến chuyển trên thị trường thế giới (và trong nước). Bấm vào đây.
Lược dịch vài đoạn:
Năm nay giá gạo thế giới tăng vùn vụt, nhưng nông dân Việt Nam thay vì hưởng lợi lớn thì lại bị thua thiệt. Nguyên nhân thì phức tạp, trong đó chính phủ, các nhà xuất khẩu, và chính những nhà nông, đều có một phần trách nhiệm.
Một số nước mới giàu lên như Trung Quốc tiêu thụ thực phẩm ngày càng nhiều. Đầu năm 2008, các cơ quan quốc tế tiên đoán thế giới sẽ thiếu gạo. Việt Nam, nước xuất khẩu gạo thứ nhì thế giới, vào tháng 3 ra lệnh cấm ký thêm hợp đồng xuất khẩu gạo. Mục đích là để bảo đảm cho thị trường nội địa có đủ gạo ăn.
Không mua được gạo của VN, các nước nhập khẩu gạo như Philippines hốt hoảng mua hết tất cả gạo trên thế giới (từ các nước khác), đẩy giá gạo tăng 80%, tới 1100 USD/tấn. Trong khi đó, tại VN, tin đồn thiếu gạo khiến người trong nước đi mua ào ạt. Hồi cuối tháng 4 giá gạo đã có lúc tăng từ 100% tới 200% chỉ trong một cuối tuần.
Trong khi đó, VN được mùa. Vào tháng 5, Thủ tướng NTDũng ra lệnh các công ty trở lại xuất khẩu gạo. Giá gạo trên thị trường thế giới đã giảm xuống còn 600 USD/tấn, trong khi nông dân Việt Nam gia tăng trồng lúa vụ mùa thu để bắt kịp giá gạo đang cao.
Nhưng đến mùa hè, khi lúa đang lớn, nhiều nông dân không bán được lúa.
Phía nhà nông cho rằng các nhà phân phối và các nhà xuất khẩu đang cố tình hoãn việc thu mua, để ép nhà nông giảm giá.
Phía các nhà buôn lại bảo là nhà nông không chịu bán để chờ giá lên.
Người khác phân tích là với lạm phát VN quá cao, phân lời vay tiền cũng cao, gây khó khăn cho các nhà buôn, hầu hết đều vay tiền mua gạo.
Nhà kinh tế Tran Tien Khai cho rằng với phân lời vay ngân hàng lên tới 20%, các nhà buôn sẽ không thu mua lúa gạo cho tới khi họ có hợp đồng trong tay và biết chắc chắn có thể xuất được nội trong 1 hay 2 tháng.
Hôm 7 tháng 8, thủ tướng Dũng ra lệnh các nhà buôn phải mua hết lúa gạo cho nông dân, đồng thời ra lệnh các ngân hàng của nhà nước phải cho vay với phân lời ưu đãi. Thủ tướng Dũng cũng ra lệnh các nhà buôn phải mua sao cho nhà nông được đảm bảo sẽ lời 40%.
Tuy nhiên, sau khi lệnh của thủ tướng ban ra thì giá gạo không lên mà lại xuống.
Hồi tháng 6, bà Huynh Thi Be bán được với giá 106,000 VND / 20kg, nhưng tới nay thì giá đã xuống còn 93,000 VND / 20kg.
Một nhà buôn hạng trung, My Nhung, cho rằng lệnh của nhà nước mơ hồ quá nên không có hiệu lực gì cả. "Họ bắt phải cho lời 40%, nhưng vậy 40% là bao nhiêu? Ai quyết định chuyện đó?"
Bài của tớ trên Talawas, về “Quận chúa biệt động”
Bấm vào đây.
Trích:
...Tiềm ẩn trong quyển Quận chúa biệt động của nhà xuất bản Công an Nhân dân là những câu hỏi rất cần đặt ra về cách đối xử nguy hiểm đáng sợ của những người cộng sản với chính những đồng chí của mình...
Bạn nào không nhảy được tường lửa thì 2-3 hôm nữa trở lại đây đi, tớ sẽ post nguyên bài.
Hôm bữa (ở đây) trong entry đầu tiên mang chủ đề "ngu", tớ chê trường Santa Ana College cắm một cái solar panel ngay gốc cây, để lá cây che hết ánh nắng.
Xưa khác nay khác. Chỉ còn 9 tiếng nữa tớ sẽ bắt đầu dạy tại trường này (và trường Santiago Canyon College nữa), môn Toán.
Riêng với bạn cầm chân dung tớ ở trên: Từ nay, bạn sẽ không được gọi tên tớ trống không nữa nhé, mà phải gọi tớ là:
Thầy Phản Bội
Thầy Việt Gian
![]()
Sáng nay đi chợ trời tậu được 2 cái nón TNXP này nè....
![]()