Cha con thằng Thúy, Quyết chí phá Tiền, Chúng in liên miên, Thứ tiền bất nghĩa. Sư cha thằng Mạnh, Chỉ biết cầu cạnh, Bán nước thiệt nhanh, Tàu cộng nó hành. Tan tành. Reply
noname
Mượn màu đối lập, giả trò đồng dạng đồng đẳng đánh lận con đen.
Tất cả những tên bồi bút của chế độ csbkì già có trẻ có.
Tất cả những tên gia nô bồi bút trung nam kì già có trẻ có ăn theo csbkì.
Hãy nghe đây:
Lâu nay lời lẽ Ngụy Phản Tỉnh tỏ ra lâm ly bi thiết của lũ bây thực ra cũng có chút hiệu quả. Khiến một số người căm giận chế độ tà quyền độc tài csbkì trúng bã chúng bây. Khiến họ quên mất lũ bây chỉ là thứ Chim Mồi hót theo một lề đã được đảng csbki /chinazi chỉ định. Cho dù có xưng danh ngày nay chúng bây đi bên lề khác với cái lề của chế độ bắt chúng bây phải đi.
Dù có chút hiệu quả ban đầu nhờ cái miệng thúi 65 năm gia nô bồi bút chúng bây bày trò Ngụy Phản Tỉnh nói ra. Có gây thêm chút đổ vỡ nát bấy thêm cái thứ giả lý tưởng cộng sản của chúng bây xuống mồ. Nhân đó dân họ nghe bọn bây lôi thêm mớ tội ác thúi quắc cũng chính lũ chúng bây tô hồng chuốt lục nó trở thành thứ Phổng Đá nhiều màu tự lâu nay. Tuy không có chúng bây góp ngụy phản tỉnh, chế độ cs thúi nát cũng đã tiêu tan.
Dân trong Nam chống cộng sản, họ phê phán thứ “Lý thuyết đảng cộng sản bắc kì mất nhân tính”.
Có đám bồi bút văn nô bọn bây, như Đào Hiếu Dương Thu Hương Nguyễn Khải Tô Hòai Tô Hải Tô Mẻ.. Nói thêm để mọi người thấy phần “Thú vật của bầy đàn cán bộ csbkì không nhân tính” của chúng bây đang tán tụng tôn thờ.
Cho thấy luôn thói thú vật bọn bồi bút văn nô chúng bây, tới chết hay gần chết vẫn không bỏ được thói dối trá. Đó là chúng bây không dám nói thực lòng chúng bây: Hậu quả từ đâu mà dẫn đến nhân phẩm, tư cách con người đến họa mất nước vô tay bọn xâm lược hôm nay. Không ngay thẳng để nói họa đất nước rơi vào tay chinazi xâm lược ngày nay là chính bồi bút bọn bây với tà quyền csbkì.
Cho dù chúng bây có bắt hạng lão tướng Hoàng Cái Tô Hải tự hạ mình hèn nhục xử dụng khổ nhục kế. Mà theo lẽ ông bà ta xưa đã dạy: “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”. Tô Hải đã tự nhận làm lão Hoàng Cái thành tên hèn Lại Đực rồi. Lão nói đến mức hèn hạ như vậy rồi. Còn gì để bắt bẻ kẻ Mạt Lộ cùng đường nữa mà chi. Có vinh dự, có hay ho gì mà đeo theo đánh đứa đã bỏ chạy, đã hèn ra mặt. Chính những lão đại ma đầu như Tô Hải, Đào Hiếu, Nguyễn Khải, Chế Lan Viên, Tô Hòai.. thì không thể nói là không biết thế nào chân lý, thế nào ngụy quyền để chọn theo hay không theo. Đám nầy không là đứa con nít mới học i tờ khi chủ nghĩa cộng sản được so kè đúng sai với chân lý tự do dân chủ.
Sự thật chúng đều 1 bọn đang lập lờ tranh tối tranh sáng của việc thông tin không bưng bít được nữa để tạo chúng thành đám đồng dạng với Chân Lý với Lẽ Phải; vì chúng cũng đứng trong nhóm người đang Dám Nói cho Lẽ Phải cho Chân Lý. Giả hình chim mồi, tạo đồng thể đồng dạng với những người thực sự tranh đấu cho Chân Lý là Lý Tưởng Tự Do Dân Chủ.
Chúng bây vẫn tiếp diễn âm mưu thâm độc, là triệt hạ tất cả những gì đúng đắn để mọi người phải thấy theo ý của bọn bây: Không có lý tưởng nào là chân lý.
Không có người nào thực sự đấu tranh cho tự do dân chủ là đấu tranh cho chân lý.
Có như vậy việc làm đầy tội ác, những lời tuyên truyền tồi tệ bẩn thiểu dẫn đến mất nước vô tay chinazi, làm ngu dân, xã hội nghèo hèn lạc hậu từ trước đến nay của bọn bây; không tốt đẹp, cũng không xấu hơn mọi sự việc khác.
Chúng bây muốn lái dư luận và sự phân biệt “Đúng Sai” của người dân đến điểm:
Không có lý tưởng nào là chân lý, vậy tội ác của chúng bây đã làm sẽ không còn là tội ác. Vì ai ở hoàn cảnh của chúng bây cũng sẽ ác độc hèn hạ thú vật như lũ bây.
Đúng khi mọi người có lý tưởng chống csbkì xâm lăng của VNCH là chân lý. Bọn bây hô hào Phản Chiến để kết tội những ai đang chiến đấu là Diều Hâu là độc ác, không biết trọng sinh mạng dân chúng. Cách chúng nói, chúng hô hào là để kềm lại sức chiến đấu chống cộng sản của quân dân miền nam VNCH. Nhưng ngay khi chúng hô hào phản chiến, thì chính lúc chúng cho cán binh, bộ đội csbkì xâm nhập người, vũ khí vô miền nam; để tàn hại quân dân miền nam VNCH chống cộng sản.
Sự hô hào Phản Chiến của chúng để cả thế giới áp lực khiến Mỹ với quân dân VNCH phải bó tay để chúng tự do đánh phá. Lúc đó chúng mớm vào tâm trí dân chúng miền nam đang oán sợ chiến tranh đổ máu, nên thấy Phản Chiến là Chân Lý.
Nhưng chúng không nói đến cuộc nội chiến thảm khốc tại miền nam VNCH là do chính bọn csbkì nga hoa với bọn bồi bút, văn nô csbkì của chúng tạo ra. Trong thời điểm nầy ở phía bắc, chúng hô hào đánh mạnh, đánh hung bạo; phải chiến thắng tại miền nam là Lý tưởng.
Chiếm xong rồi chúng thi nhau giở giọng yêu hòa bình, khi đó người dân chất phác lại nghe chúng hót Hòa Bình là lý tưởng.
Hay như khi chúng viết không biết bao nhiêu bài báo, tiểu thuyết, truyện dài, truyện ngắn đả kích tư sản, nguyền rủa những ai có mơ ước làm giàu, trở thành tư sản. Cho người dân tự thấy sống phải không tiền không của, sống bằng tem phiếu nhà nước cung cấp mới là Lý Tưởng là chân lý. Ham làm giàu chính là tội ác !.
Đến khi bè lũ cán cộng cướp giựt của dân, bán đất nước của tổ tiên lấy tiền làm giàu nứt mặt thịt. Cũng chính bọn bồi bút văn nô cs đua nhau viết những bài, đưa những thông tin những bộ mặt làm giàu tiên tiến. Những tay trơn, mặt mốc không biết gì kinh tế vẫn làm giàu tỉ phú đô la. Để dân thấy bọn làm giàu tòan là cán cộng với con cháu chúng; đó là Lý Tưởng.
Đến những việc thuộc loại an sinh, học vấn, tri thức, pháp luật, lịch sử cũng vậy. Bọn văn nô bồi bút triệt hạ tất cả mọi thứ chân thực lý tưởng và chụp lên các sự chân thực đó một thứ tội lỗi, tội ác do chúng đặt ra.
Để rồi khi không ai còn biết đâu là sự thật, đâu là chân lý. Bọn chúng lại đưa thứ ngụy chân lý làm lý tưởng để mọi người mê lầm nghe theo chúng.
Trong khả năng của Bổn Tiệm đã từng nhiều lần đưa ra cảnh tỉnh bạn đọc của mình. Gần như ngay lập tức. Thí dụ chuyện sọan Tân Hiến Pháp, Bổn Tiệm đã đặt ngay câu hỏi cho thấy đó có phải là ngụy hiến pháp hay không ? Khi đất nước không thực sự có quyền Tự Do Dân Chủ cho người dân để thực thi Hiến Pháp.
Sự mập mờ đánh lận con đen của lũ văn nô bồi bút trong mọi ngành nghề là chúng biết: Không phải ai cũng rành rẽ công việc chúng đưa ra là Ngụy Trá, là đánh cuội, giả phản tỉnh. Bởi không phải dân họ ngu dốt, mà vì người dân không chuyên môn, thiếu thông tin. Khi nghe nói hay đọc thấy soạn luật là Lý Tưởng, vậy luật có những điều không lý tưởng cũng bởi trình độ chưa đến hòan chỉnh. Chớ không nghĩ đó chỉ là thứ Ngụy Luật của bọn Ngụy Phản Tỉnh.
Rất nhiều thứ Ngụy Phản Tỉnh bọn bồi bút, văn nô vẫn đang mở ra chiến dịch để lừa mị người dân Việt Nam đang bị phẩn uất vì nghèo đói, cuộc sống cứ dồn dập thêm khó khăn. Không hề thấy trước mắt viễn cảnh gì tốt đẹp hơn. Nghe ai chê mem mém chế độ csbkì độc tài tà đạo, tưởng ngay kẻ chê đó thuộc phe với dân lành.
“Luật còn khiếm khuyết mà chính quyền thi hành có đạo đức, có nhân tính. Người dân sẽ hưởng sự tốt đẹp nhiều hơn là luật có đầy đủ mọi điều, nhưng do bọn csbkì thú vật dựa vô để cai trị xử dụng.”
Câu nầy Bổn Tiệm nhắc lại để dặn dò lần nữa. Mọi thứ Phản Tỉnh của bầy bồi bút văn nô thú vật chưa từng làm người ( mà tiếp tục làm “Nhiều Thằng Hèn”). Chỉ là thứ Ngụy Phản Tỉnh. Hoàng Cái khổ nhục kế trá hàng cũng chỉ là thứ Lại Đực mà thôi.
Những gì Bổn Tiệm đã viết, sẽ viết, tiếp tục viết. Vẫn là những cảnh báo trước. Nhưng chắc chắn không sai, không nói ẩu nói mơ hồ để ai đóan sao thì đóan. Mà nó là nhưng lời cảnh tỉnh trước sự việc bọn Trá Hàng, Ngụy Phản Tỉnh đang giở trò với người dân không kinh nghiệm phán đóan và thiếu nhiều thông tin phản biện đi theo kịp lúc.
Bây giờ lũ bồi bút đã bắt đầu dọn con đường để người dân coi chuyện đất nước Việt Nam rơi vô tay bọn Chinazi xâm lược là chuyện đương nhiên. Nguyễn Tấn Dũng ký bán Tây Nguyên là pháp luật, trí thức, lương tri đất nước công nhận chuyện bán nước nầy.
Chuyện rồi đây bọn cán bộ Tàu cộng qua đây ra lịnh và đánh đập, tàn hại dân chúng Việt Nam cũng là chuyện phải như vậy rồi. Đó là kì công bán nước hại dân của bọn Ngụy Phản Tỉnh đang tiến hành. Khi mọi điều chân thực lý tưởng của các thế lực đấu tranh vì tư do dân chủ của dân tộc bị chúng đành đồng, tạo đồng dạng, đồng đẳng với các hành vi bán nước hại dân của bọn bồi bút văn nô csbkì.
Hồ Chính Nghĩa.
“Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói về 'âm mưu' dùng cách mạng màu để lật đổ chế độ csbkì. Trích BBC/Vn.”
Không hiểu sao lần nầy mới bắt ls Nguyễn Công Định, lăm le vụ ls Cù Huy Hà Vũ đâm đơn kiện tt bán đất nước, bán Tây Nguyên mà can phạm là tội đồ Nguyễn Tấn Dũng. Gần như tức thời chủ tịt Nguyễn Minh Triết vội vàng phát ngôn, có cái vụ cách mạng màu nghe hay à nha. Lại còn lôi đầu cái con két trụi lông đầu Lê Dũng ra nhắc nhở điều luật đảng quyết, tà quyền công nhận là điều 88 hai cái còng ra đe dọa nữa chớ. Thấy ghê !.
Cái gì là Cách Mạng Màu ?. Cái gì là chủ nghĩa của chúng ta “sáng ngời” ?. Ghê quá; sáng ngời mà lo chi chuyện cách mạng màu ?. Màu gì qua nổi thứ ánh sáng ngời đó, nếu không thực sự nó chỉ là lời tự tôn sáo rỗng tối thui, mốc thít bị xếp xó từ hồi năm 1990. Chắc sợ cuộc cách mạng từ những chỗ tối thui thui trong chế độ độc tài đảng trị của cái đảng tay sai Chinazi xâm lăng chớ gì nữa. Hay sợ đám luật sư, cả luật sư đoàn họ nổi dậy đánh hội đồng. Làm thành cuộc Cách mạng Màu Đen thùi thui như có bài “Cái gì đây” của Bổn Tiệm. Có phải là tình cờ hay định mệnh, nếu cuộc cách mạng xẩy ra từ phía luật sư đoàn của chế độ cs. Theo lẽ là cách mạng màu đỏ, nhưng theo truyền thống các nước tư bản, thì áo luật sư khi tranh cãi chứng minh chân lý lại luôn bận màu đen. Nên nếu có một cuộc cách mạng màu như tịt Triết nói, chắc phải là cuộc Cách Mạng Màu..Đen thui hoặc ít gì cũng đen pha đỏ của các luật sư từng sống với 2 chế độ tự do và độc tài. Vậy nó sẽ là cuộc cách mạng màu..Su Cu La - Bờ lách eng rét (Black and Red). Đọc tới đây dân có máu cờ bạc đỏ đen cá độ chắc khóai lắm nha. Chớ còn tịt Triết không dưng mà nhảy nhổm lên tuyên bố, tuyên má tùm lum cái vụ Cách mạng Màu lăm le xẩy ra với cái chủ nghĩa sáng ngời của đảng cs chết thúi thây mấy chục năm rồi. Không biết lấy chỗ nào mà Triết khoe sáng ngời, khi nó đã tối thui thui. Mặc dù gì cũng chủ tịt nước đã bán. Tuy làm chức thứ loại vong nô tay sai cho chinazi, được nó đưa lên ngồi, được nó bảo vệ. Nhưng không phải khi khổng khi không, tịt Triết bán nước lại nói tới chuyện Cách mạng màu, nếu không có khói, có lửa đang cháy hay sắp cháy chỗ nào rồi.
Vậy dưới đây Bổn Tiệm nhắc lại một số thông tin đã đưa tại blog’TTH nầy. Hoặc bạn nào kỹ tính cứ qua BBC/Vn mà rà lại cho chắc ý. Rồi tự ngẫm á, TTH miễn bình lựng theo kiểu đen đỏ gì ráo.
1. Chuyện năm trước, có cái tàu bay trực thăng của Liên Xô chở đám cán cộng sĩ quan cấp tướng, cấp tá. Thuộc hàng vai vế sĩ quan tham mưu của quân đội tà cộng. Tới Thanh Hóa tự nhiên rớt cái ịch, nổ cái ình, chết mẹ cả đám.
2. Hồi hơn 2 tuần trước có cái Sukhơ 20 cũng của Liên Xô, tuy cũ nhưng ba chục năm vẫn còn bay tốt. Đang bay tự nhiên rớt cái ịch, nổ cái ình, tại Thanh Hóa. Chết mẹ 1 trong 2 thằng phi công u tú của quân đội tà cộng. Thằng còn sống bị thương nặng không biết còn trăn trối được chi không, hay câm mẹ nó luôn rồi. Nghe đâu nó nhảy dù ra được mà vẫn bị thương nặng không biết tại sao. Chắc tại máy bay nổ trước khi rớt mới nên nỗi đó.
Vậy là thứ gì của Liên Xô chế tạo coi cũ cũ thì quăng mẹ nó cho rồi. Leo lên đó làm chi cho nó rớt bỏ mạng. Thứ khoa học kỹ thuật Liên Xô có ra giống gì. Nhứt là thứ đồ mua thiếu trả chậm. Đồ bỏ.
3. Vậy mà nay còn đem tiền qua mua thêm 10 chiếc tàu lặn lỗi thời có biệt hiệu là KILO với 4 phi đội SU 30 cũng tòan là thứ cũ xì. Bên Nga bây giờ người ta đã hạ địa, gác chèo. Không bay lượn lặn lờ gì được nữa. Leo lên đó chết như chơi. Thằng nào ngu thượng hạng mới vác đô la Mỹ đi mua đồ hư thúi của Nga.
4. Trong hải phận Việt Nam, chinazi đã đem tàu quân sự của nó vô tuần rỏn mỗi ngày, trên cao vệ tinh chinasat của nó bay vòng vòng chỉ điểm cho hỏa tiển hải đối không, hải đối địa của tụi nó thiết trí dưới tàu ngầm; cũng lẩn quẩn trong lãnh hải Việt Nam tha hồ tung hoành.
Có vũ khí tối tân nhưng lâu nay quân đội hải quân pháo binh hỏa tiễn của chinazi có thử bắn được cái tàu bay chuồn chuồn nào đâu. Nếu gặp TTH có nhiều hàng mà không thử coi tác dụng ra sao. Vậy khách hàng vô mua xài không được họ chửi thúi đầu. Huống hồ vũ khí quốc phòng mà không có đồ thí nghiệm. Với lại, tại sao không bắn thử coi tàu bay Su 20 của Liên Xô, coi nó lộn lèo uốn lượn tránh đạn hay tới cỡ nào. Mà cái đám trên đó nghe đâu không chịu để chinazi lấn sân quá mức. Trong khi chiếm miền nam của VNCH, họ cũng đổ máu đâu thua gì chí nguyện quân Tàu Cộng. Nhứt tiễn hạ, chê, thử, dọa tam tứ đồ điêu.
Bị khách hàng chưa chung tiền đủ mà chê hàng của Liên Xô tồi tệ quá. Thôi trả lại chớ ôm thứ của nợ đó mần chi.
5. Putin coi vậy chớ bán đồ hư thúi cho mấy thằng ngu không xong cũng tức chớ bộ. Bèn cho tàu săn tàu lặn, có các thiết bị vũ khí tối tân qua biển Việt Nam coi tại sao hàng tồi tệ của mình cứ rớt ạch đụi, cứ chìm không chịu trồi lên. Tiềm Thủy Đỉnh thành Tìm thủy đỉnh vì nó trôi đi đấu mất biệt, tìm hòai hổng thấy.
6. Rồi tàu lặn của chinazi vướng dây dò sóng SONA của tàu tìm của chìm của nổi của Mỹ. Nói gì chớ máy tầm ngư dò sóng coi có cá dưới biển, nó dể sắm thấy cố luôn. Ngư dân xứ nẫu từng dò được con cá kình to đùng bằng sắt chệt trong hải phận khai thác dầu thềm lục địa Việt. Nên cuốn lưới, cắt neo chạy bán sống bán chết. Rành quá mà.
Putin dặn mấy quân sĩ của y chạy lòng vòng qua vùng Sừng Châu Phi coi bọn hải tặc Somali cho có lý; rồi cứ vòng về biển Việt Nam đặng tìm hiểu tại sao tàu bay đang bay bị nổ cái ình. Tàu lặn đang lặn cũng nổ cái chẹp chết ráo. Sẵn đó mần luôn công việc quảng cáo hàng xịn, nếu bắt được thằng nào đang lặn sâu, ém kỹ dưới mấy trăm thước nước để bắn hỏa tiễn phá hại. Có vậy mới chứng minh đồ của đây bán là đồ không tệ tới nỗi, mua rồi để coi; còn trong bụng chửi thề.
À thì ra các tàu trồi, tàu lặn của Nga Mỹ Chệt đồng loạt xuất hiện tại biển đông, dài lên tận vịnh Bắc bộ, Hải Phòng, Quảng Ninh của Việt Nam. Là do người ta muốn chào hàng thứ hàng độc, có một không hai vậy thôi.
Còn tịt Triết tự nhiên Mụ bà dạy cho bi bô muốn nói gì thì nói. Mụ bà nầy trong 12 mụ bà bên Tàu qua dạy thì chắc rồi. Chớ cái vụ dạy nói Cách Mạng Màu nầy, nó hãy còn trong màn màu đen tối thui thui. Cỡ áo cả đám luật sư đòan phản tỉnh (không phải ngụy phản tỉnh) chỉ có cộng thêm nhiều thứ áo khác nữa. Mới có cuộc cách mạng màu..Đen thùi thui, thùi lùi.
Kết cuộc tại sao chìm, tại sao nổ, tại sao chết ????. Đen thùi thui thùi lùi, ai biết được đặng đem nó ra chỗ: “Chế độ ta sáng ngời” của Triết nói.
Tự đọc, tự nghĩ; hàng loại nầy người nhạy cảm mới xài được. Hàng hiếm khó xử dụng. Mua rồi không được trả lại. Hàng hóa chưng bán vậy đó. Ai muốn suy luận: Ls Lê Công Định và “ Đồng Bọn” đang bị tà quyền bắt, coi inh như không giống như nhiều vụ trước kia. Mà inh như bắt để truy diệt, theo lời tuyên bố của tịt Triết về một cuộc cách mạng màu mè, mu mô, mờ mịt chi đó. Còn khả năng phe nầy đang dùng bạo lực quân sự và giam cầm phe kia hay gì gì đó là chuyện khuất khỏi cái sự “Sáng Ngời” của Triết khoe mẽ. Cái nầy ngòai khả năng của Tiệm. Dù có như vậy thì cũng là sự “Chết 1 con đỡ một lon”. Chết một bầy cộng nầy thì cuộc tham ô lệch hết về phía bầy cộng kia. Tiệm chỉ có nhìn và cười cười.. “Tụi bây giết nhau bớt cho đất nước nầy bớt dơ dáy”.
Ai ngu sao nhận lại. Ngu sao bảo đảm hàng đúng chất lượng. Lẫn lộn trắng đen nhờ bưng bít mọi thông tin, bán đại hàng dỏm,hàng quá đát giá cắt cổ là người ta tin hàng “xịn” liền. Bất quá như lọai cty nước uống lưu manh Tân Hiệp Phát gì đó, ứ kho, hết date mùi hương liệu hóa chất gần cả chục ngàn tấn. Vẫn quảng cáo Trà Xanh O độ ngon bổ có lợi cho sức khỏe.. bác sĩ điều trị. Nó cứ bán rầm rầm có sao đâu nè. Triết còn là chủ tịt của loại giám đốc ma tịt trà xanh o độ gấp ngàn lần . Sáng ngời của thứ chất lượng đen thui mốc thít.
Tiệm Tạp Hóa.
Khi nghe dân báo: Máy bay rớt cái ịch nổ cái ình. Khác rất rất xa với nghe báo nổ cái ình rớt cái ịch. Bài nầy Tiệm nói là rớt cái ịch trước, tức còn nghi nghi, vì nghe qua tai người khác kể lại.
Tự Do Dân Chủ Là Chính Nghĩa.
Tự nó sẽ có thời gian thuyết phục lương tri con người biết thế nào là Chân Lý.
Không như thứ “Có” chính nghĩa sáng ngời mà Nguyễn Minh Triết cùng bầy việt gian cộng sản cứ nói ra rả. Nhưng càng lúc càng cố bưng bít, che dấu hằng triệu thứ thúi nát tởm lợm, của cái thứ Triết cho là chính nghĩa sáng ngời đó.
Phản tỉnh = phản lại và đã thức tỉnh. Theo nghĩa thông thường nhiều người dùng có nghĩa: Nghĩ ngược lại những gì đã nói đã hành động trước kia. Hiểu theo nghĩa đậm đặc của chữ lại là phản lại sự thức tỉnh. Đúng nghĩa là “Tỉnh” lại vì biết bị lừa dối thì bắt buộc phải làm “Phản”. Bài viết nầy là TTH theo ý nghĩa sau cùng nầy. Nói về sự Ngụy Phản Tỉnh.
“Phản tỉnh” là chữ dẫn đến hành vi “phản động” khi đã biết trước đến nay tòan bị chế độ với bọn bồi bút lừa dối. Mấy chục năm nay chế độ csbkì đã dùng; nhưng xét kỹ thì dùng chữ như vậy không chính xác vấn đề. Ở đây Bổn Tiệm dùng theo nghĩa thường dùng của chế độ tà quyền hay nói thông dụng. “Phản tỉnh” hay “Phản tư duy” cũng tạm coi như cùng nghĩa trong entry nầy. Vì đây không là bài viết phân tích chữ nghĩa Hán Việt.
Khi chế độ cộng sản chí tôn thượng đẳng tại đất nước Liên Xô, được mệnh danh đang đi tới thiên đàng cộng sản, năm 1990 đột ngột tan rã. (tức nhiên là nhìn bên ngòai, không theo dõi từ nội tình).
Bộ máy tuyên truyền của tà quyền việt cộng cũng đã bị lố đà tuôn xuống hố, không gượng lại được. Không còn có thể lấy thứ danh nghĩa nào để biện minh cho thứ “lý tưởng sáng ngời” của đám cha chú của Nguyễn Minh Triết cho tới bây giờ là Triết, Dũng, Mạnh...
Công cuộc tuyên truyền gượng gạo cho thứ chủ nghĩa cs chết tiệt vẫn phải tiếp diễn. Nhưng trong thâm tâm tòan bộ trung ương đến đảng viên cs đều đã biết: Hết đường xoay trở, hết cả gian ngôn xảo ngữ với cái thứ lý tưởng vô dụng. Bởi một điều dễ hiểu là có tuyên truyền siêu việt cái thây ma cs đã chết đó, rồi cũng sẽ không đi đến mục tiêu nào, ích lợi chi. Một đống lý luận cs được Karl Marx- Angel- Lenin viết, cân nặng cả chục ký, không moi ra được điều gì ứng dụng vô thực tế kinh tế, với cuộc sống của người dân. Mỗi lúc bước tiến xã hội tiến bộ càng bỏ rơi lý thuyết cs hoang tưởng ngu độn xa lắc.
Ngoài việc tà cộng mượn nó như một thứ “Lý tưởng tuyệt vời để hành xử tiếp cho an ổn một chế độ độc tài độc đảng trị”. Tất cả bọn csbkì đều quá biết tội lỗi chúng đã dựa vô lý luận cs hành xử tàn ác hèn hạ với dân tộc đất nước Việt Nam.
Do đó bộ máy tuyên truyền đã được chế độ việt gian cs nuôi dưỡng mấy chục năm nay. Đứa được lên chức thủ tướng, bộ trưởng, phó thủ, đứa được tôn nhà báo nhân dân, nghệ sĩ u tú, văn hào, thi xu hào đủ cấp bực. Nhờ tài ăn nói, viết chữ để đầu độc dân chúng vô con đường chết chóc nghèo đói lạc hậu . Nợ máu với nhân dân Việt Nam, cán cộng các cấp và lũ bồi bút văn học nghệ thuật có đứa chủ động, có đứa a dua; nhưng tội ác bằng máu thì tay đứa nào trong bọn chúng cũng đã nhúng vô. Đều vay nợ máu với dân Việt Nam rất nhiều. Khi chế độ cs lý tưởng hoang tưởng sụp đổ, không còn lý lẽ nào để biện minh:
Bọn nầy được tà quyền cho phép “ Phản Tỉnh”, cho phép “Phản Tư Duy” miễn đừng lôi kéo dân chúng đến chỗ cấu kết nhau làm công cuộc LẬT ĐỔ “Phản Động!” với chế độ cs khốn nạn gian ác của chúng. Khiến chúng có thể bị truy cứu hàng vạn tội ác, mà bị dân chúng trừng phạt.
Nên tà quyền csbkì đã dùng chiêu thức chịu nhục, chịu BỊ chửi “trong vòng quy định”. Đặng chúng vẫn có thể chui núp trong những điều Ngụy Phản Tỉnh đó cách yên ổn.
“Đạp gai lấy gai mà lể”.
Bọn bồi bút từng còm lưng cong đít tán tụng chế độ chết tiệt, lý tưởng cs chết thúi ngày nào. Giờ đây, chính chúng bây phải lể cái gai đó, nếu chúng bây không muốn để người khác được nói tự do, vạch tội công khai. Trong bè lũ gây tội đó chúng bây cũng nhuộm máu tội ác không kém đám quan chức cs chút nào.
VÀ CHÚNG TA ĐÃ THẤY TỪ KHI CHẾ ĐỘ CS LIÊN XÔ TAN RÃ. ĐÁM VĂN NÔ BỒI BÚT CSBKÌ TRỞ GIỌNG PHẢN TỈNH. NHƯNG ĐỌC KỸ CHÚT XÍU THẤY LIỀN LÀ THỨ “NGỤY PHẢN TỈNH”. VÀO THỜI THÔNG TIN BÙNG NỔ, MỌI BƯNG BÍT CHE DẤU; ĐỀU BỊ MOI RA ÁNH SÁNG CÔNG LUẬN. ĐÚNG LÀ TAI HỌA KHIẾN BỌN BỒI BÚT KHÔNG THỂ KHÔNG TRỞ GIỌNG; GIẢ TRÒ “NGỤY PHẢN TỈNH”. CHÚNG ĐÃ BIẾT LỜI NÓI NHƯ NGÀY TRƯỚC KHÔNG THUYẾT PHỤC, LỪA MỊ ĐƯỢC AI NỮA.
Bởi vậy chúng bày ra chuyện phê phán chế độ cs chết tiệt, đám tham ô cán cộng ai cũng biết, ai cũng hiểu vì bọn nầy nên đất nước lạc hậu nghèo hòai. Còn những điều cốt tủy của chân lý, tòan bộ đám văn nô bồi bút phản tỉnh nầy chưa hề nói đến. Nếu nói đúng chân lý chính nghĩa của dân tộc. Thì bao nhiêu tội ác trước kia của tà cộng với lũ văn nô bồi bút cũng sẽ bị phơi bày tách bạch.
Chân lý của một đất nước, một dân tộc trên toàn địa cầu nầy không khác nhau. Đó là “Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền và độc lập tự quyết trên lãnh thổ.” Những điều nầy chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã thực thi, ngày nay dù mất chế độ, nhưng chân lý đã là chân lý của loài người khắp thế giới. Nên chân lý không khi nào mất hay bị thay đổi.
Trừ khi đó là bọn bưng bô, bồi bút, vong nô việt gian cộng sản. Nên khi đọc bất cứ loại sách báo truyện ngắn truyện dài hồi ký thơ văn hay bất cứ loại thông tin gì. Bọn chúng làm như lâu nay đất nước: Chưa hề có tôn giáo, đến khi chúng nói mới có tôn giáo. Đất nước chưa có hiến pháp, đến khi chúng nói mới có hiến pháp. Đất nước chưa có tự do đến khi chúng nói mới có tự do. Đất nước chưa ai biết chế độ cộng sản là vô nhân tính, là hoang tưởng, đến khi chúng nói mới biết chế độ cộng sản thúi quắc. Đất nước chưa ai biết làm giàu, chỉ khi chúng nói mới biết làm giàu, làm kinh tế. Và hằng ngàn hằng vạn điều khác; chỉ khi chúng nói lên, chúng tạo ra mới có !!!.
Duy nhứt một điều mà bọn bồi bút csbkì không bao giờ chúng dám nói đến:
Đó là những gì chúng bây giờ mới nói. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã thi hành từ hơn 50 năm trước rồi. Bởi nếu chúng nói đến điều nầy là chúng đã Xác Nhận Chế Độ Việt Nam Cộng Hòa là chế độ đã chọn chân lý đúng đắn. Chế độ cộng sản việt gian là chế độ bán nước hại dân.
Cũng đồng nghĩa chúng lật đổ thực sự cái chế độ thối nát bán nước của bọn chúng, đã vâng lời quan thầy cộng sản Nga Hoa xây dựng suốt 63 năm nay. Với biết bao công sức xương máu, của tiền và thời gian mà dân Việt phía bắc đã phải mất đi vì miệng lưỡi gian xảo của bọn chúng. Nên từ Bùi Tín, Đào Hiếu, Dương Thu Hương, Nguyễn Khải, Dương Hướng, Nguyễn Huy Thiệp, Chế Lan Viên, Tô Hòai, Phùng Quán và rất nhiều tên bồi bút nay đang về già khác, sắp chui xuống lỗ khác. Chúng không khi nào đưa cho dân chúng nhìn thấy con đường sai lầm nguy hại cả dân tộc do lựa chọn quan thầy để bán nước hại dân của bè lũ bọn chúng. Và chúng chịu nhận chúng sai lầm hại dân, bán nước. Ngược lại với hành vi của chúng, có những người chọn lý tưởng chân lý cho dân tộc Việt Nam bị chúng ám hại.
Cũng không lấy làm lạ; khi nhận thấy có vài tổ chức, cá nhân, trong chính quyền chế độ tự do dân chủ làm “PR” quảng giao, quảng cáo cho chúng, nâng đỡ chúng bằng những bài báo, những tán tụng chúng, như những anh hùng chống cộng, thế hệ từ trong ruột cộng sản chống ra. Các nước ngòai nầy trước đó cũng là những thủ phạm Bức Tử chế độ VNCH. Nay tiếp tục dùng bọn Ngụy Phản Tỉnh nầy để tiếp tục bôi xấu chế độ VNCH, hầu che dấu những sai quấy trước kia họ đã a dua nhau bức tử chân lý của chế độ VNCH. Khi họ cho là chế độ đó không vì dân tộc vì tự do dân chủ. Theo cách hễ chê chế độ VNCH sai tức họ đã binh chế độ csbkì là đúng. Họ đã triệt hạ được chế độ VNCH, nhưng thực sự họ đã hại tòan bộ đất nước dân tộc Việt Nam. Khi đưa đẩy ngày trước của các nước nầy dẫn đến Việt Nam mất mọi quyền tự chủ dân tộc đất nước hiện nay.
“Giờ tất cả bọn chúng đều viết đổ lỗi là do dân Việt Nam bị đọa đày khốn khổ khốn nạn là tại thân phận dân tộc nầy phải vậy; nên đành cam chịu vậy. Chứ chúng không nhận lỗi nầy là do bọn khốn nạn bán nước lũ cán cộng và bồi bút của chúng làm nên.”
Đó là tất cả đợt bồi bút hưu rồi, miệng lưỡi chúng Ngụy Phản Tỉnh cũng không khác đám cán cộng lão thành về hưu.
Hiện nay có đám bồi bút, chim mồi khác nối bước thế hệ già lão hết xài kia.
Chúng lại làm như bổng nhiên khám phá ra những điều tưởng như không ai ở tại đất nước nầy biết. Chúng giả như nói những lời chỉ trích chế độ việt gian cộng sản, làm như trong nước nầy chưa ai chỉ trích. Và chúng giả đò yêu nước, yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường; như trước đến nay chưa ai từng bảo vệ, vân vân và vân vân..
Chỉ có một điều chúng không dám nói: Những gì bọn chúng đang làm. Người của chế độ VNCH đã từng làm và làm từ lâu rồi. Bổn Tiệm không binh vực cho chế độ VNCH để viết một bài cực đoan bảo vệ cho riêng chế độ VNCH đâu.
Do kiên kỵ nhắc đến một thể chế chân lý lý tưởng sẽ lòi tội ác của bọn chúng. Chúng phải chối bỏ chân lý tự do dân chủ thực sự. Từ tránh né đó, đã sản sinh ra thứ quái thai tà thuyết. Tôn giáo chúng sản sinh thứ ngụy tôn giáo tại các chùa các nhà thờ. Giáo dục chúng tạo ra thứ giáo dục từ một bọn vô giáo dục. Kinh tế chỉ có thứ kinh tế tham ô độc tài. Hiến pháp của thứ hiến pháp quái dị tránh né, méo mó. Bất cứ điều gì từ bọn gian trá không thể có một sự thực lý tưởng nào do chúng tạo ra được. Nên ngày nay đất nước trở thành một xã hội gian ngoa giả trá. Không một sự việc gì của bọn cán cộng, bồi bút tà quyền tạo được sự tốt đẹp tiến bộ cho dân tộc, đất nước.
Một lần nữa để nhắc các bạn nhìn thật rõ và thật dễ dàng cách phân biệt giọng điệu của con chim mồi. Với giọng hót của đàn chim hót thực sự có tự do, vì tự do. Đó là ai dám nói sự thực chân lý đã có từ thời VNCH; với ai làm như bất chợt “mới khám phá ra” chân lý của thứ Ngụy Phản Tỉnh.
Hồ Chính Nghĩa.