Thay moi nguoi` biet blog ne^n du' do*n? ti' cho do~ lac hau voi cac ban.
ảnh bên trên, sorry em Elwood nha .
cứ ngồi và cứ nghĩ về hành động của mày đi, cứ rúc đầu vào đống cứt đấy đi, cả đời mày thì chỉ rúc đầu vào đống cứt đấy mà sống thôi. Còn 3 năm nữa, t sẽ tìm cách vạch mặt mày, cái thằng dáng người mà tâm hồn thì như lũ súc vật.
Đời nó công bằng lắm, đến lúc mày cũng vào tù cả thôi, ngồi ăn cơm tù chắc ngon lắm, ngon hơn cái đống cứt nát mà mày đag đâm đầu vào ấy.
Suy cho cùng, tao sẽ không so sánh mày với những con chó. Bởi vì dù chó nó bẩn thế nào, hôi thế nào thì cũng không bốc mùi nồng nặc như mày.
À, mà tao cũng ba ngơ, để trog túi cho rảnh tay, nhưng mà SH!T, đời nó lại nhục như thế đấy. Chấp nhận và bước tiếp + chửi rủa mày từng ngày =)).
Ngày mai, tao sẽ viết tiếp. ngủ đã. 0h26'
Ngày thứ 2- 30/5=> đến khi blog đóng cửa.
Thân!
Gửi cho thằng phò nào, hay con đĩ nào hôm nay lấy đt của tao. Tao đã cất cẩn thận vào trong cặp, để ở khu vực lớp mình rồi nhá, thế mà chúng mày cũng lấy được cơ à. Kiểu này thì m cũng chẳng phải loại vừa, có khio là nghề của m rồi cũng nên.
Tao tự hỏi, nhà chúng mày đến nỗi nào không, hay cũng được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng, ngày ba bữa, một tuần 7 ngày đến lớp, xe cộ, quần áo đầy đủ đấy thôi. Mày có phải đóng khố cởi trần đi học lần nào chưa??? Hay bố mẹ mày cho mày ăn cơm mà mày không thích ăn, thích ăn cứt, uống nước đấi hay sao? Có phải thế không, hay là như thế nào nữa. Tao chửi thế này cũng chẳng làm được gì, có vặn vẹo mày thì cái mặt chó của mày cứ vênh ngược lên , đến bạn cùng lớp mà mày còn dám lấy thì nói gì đến đưa khác lớp chứ? NHỉ?
Tao mất 2 cái rồi, chẳng vui vẻ gì đâu, cũng là tiền cả đấy, m cứ nghĩ đi, nghĩ thế nào mà sống cho tử tế đi, tao thây xấu hổ cho bố mẹ mày vì có đứa con như mày đấy.
Chửi cho bõ tức, những lời lẽ không hay ho, chỉ đơn giản là cho bõ tức. Thằng phò hay con đĩ , hay là cả thằng phò và con đĩ nào lấy đt của t, sau này chúng mày cũng sẽ không ra gì đâu. Đừng nói tao độc mồ độc miệng, chúng mày chỉ xứng là những đứa khốn nạn, chúng mày chỉ là súc vật thôi,cả cái đời con cháu mày cũng sẽ chảng ra sao đâu, sống cho ra con người đi.
Chào thân ái đến thằng phò và con đĩ!!!!!!!!!!!
Dư vị từ những tình bạn nhạt nhòa
Này Bi này Lữ ơi
hồi tụi minh còn học lớp ba
nắng chắc vàng hơn bây giờ nhỉ?
( Thơ Nguyễn Hồi Thủ)
Tôi có một người bạn rất thân khi học cấp hai. Rồi không hiểu vì sao, do đâu và tự bao giờ chúng tôi không gặp mặt nhau nữa, không trò chuyện với nhau. Chúng tôi mất hút nhau trong cuộc đời.
Một hôm kia, tôi chợt nhìn thấy bạn trên đường đi làm về. Tôi không kìm được mừng rỡ đến bắt tay bạn và nhắc lại thời ấu thơ. Nhưng bạn có vẻ ngại ngần...Và tôi, sau vài câu xã giao quen thuộc bỗng không còn gì để nói. Chia tay bạn ra về, tôi chợt nhận ra tình bạn ấy đã phai nhạt từ lâu lắm. Tôi vẫn yêu quý bạn như ngày cũ, vẫn nhớ về bạn. Và bạn, có lẽ không đến nỗi hững hờ. Nhưng những ngã rẽ cuộc đời đã khiến chúng tôi không còn gì chung để chia sẻ với nhau.
Người ta thường nói tình bạn bắt đầu từ tuổi hoa niên luôn rất đẹp. Nhưng người ta quên không nói rằng tình bạn ở tuổi hoa niên cũng có thể là một bước ngoặt.
Đó là thời điểm về thay đổi thể xác, tâm lý, tình cảm và nhận thức... Nhứng thay đổi đến từ từ và không theo một trình tự nào, không giống nhau ở từng người một. Đó là lúc ta nhận ra mình, ta khám phá ra hình ảnh của mình, ngày một rõ ràng hơn. Và rồi, những người bạn vốn rất thân thiết của ta cũng dần thay đổi.
Nhứng người bạn cùng ta đi qua thời kì mới lớn chông chênh này nhiều khả năng sẽ là những người bạn chân thành và thân thiết nhất trong cuộc đời mà ta có được. Đó là những người đã nhìn thấy ta trong quá trình lột xác, có khi từ một người hiền lành bỗng dưng trở nên cục cằn, có khi từ xấu xí trở nên xinh đẹp, từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ hoặc ngược lại. Người đã chứng kiến những thay đổi lạ kỳ nhưng vẫn ở bên cạnh ta, và người đã thay đổi nhưng em vẫn thấy thân quen.
Có khả năng đó sẽ là người bạn thân thiết.
Giai đoạn thơ ngây và vô vụ lợi này là cơ hội tốt nhất để tìm một tình bạn thân thiết. Em có thể có nhiều mối quan hệ tình bạn nhưng nhứng người bạn thân thiết thì thật sự hiếm hoi. Vì thế, hãy cố giữ chặt lấy họ.
Nhưng nếu...
24/7 u're in my mind........................
24/7 u're in my heart.........................
24/7 u're my Valentine...........................
....This love.....![]()