where we create and inspire emotion...
Tình hình là cả tuần nay tui vật vã tìm cách rinh hết toàn bộ blog sang hết trang này đến trang khác. multiply thì dễ chuyển nhưng mà hổng có chuyển được toàn bộ, chỉ được có hơn trăm cái entry, trong khi tui có tới hơn 700. Tui định xóa entry từ từ rồi rinh qua từ từ nhưng đành phá sản kế hoạch đó. Vả lại, bên Multiply ko có dời comment qua được.
Blogspot dễ xài nhưng ban đầu phải rinh qua từng entry một. Sau này tìm được cách hướng dẫn từ kazenka's blog nhưng ban đầu thiếu kiên nhẫn nên tui định bỏ cuộc, chạy qua multiply, nhưng vì cái sự tình lần nào cũng chỉ được 1 nhúm trên nên tui đành quay lại blogspot. Lần này thì nghiên cứu từng chút một, làm từng bước một. Đến giai đoạn cắt nhỏ file xml cho blog để post ko bị lỗi thì cũng thiếu kiên nhẫn, gửi email nhờ kazenka cắt giùm. nhưng tình hình có vẻ là đang giai đoạn nóng hổi nên nhiều người nhờ hay sao nên sau khi chờ 2 ngày không có hồi âm, tui quyết định tự làm hết luôn. Đúng là kiên nhẫn chút thì gì cũng ra hết.
Và bây giờ, chuyển blog thành công rồi. Được toàn bộ comment luôn. Tốt hơn cả comment bên Yahoo Profile (ko đọc được nick và bị ô vuông). Tuy có 1 chút ko hiểu là sao cái entry CLOSER từ năm 2007 lại nhảy lên đầu, và vì chia ra đến 13 file nhỏ để import blog nên có file làm lại 2, file lên đến 3 lần luôn, nên lặp lại quá trời. Nhưng kệ, vì chế độ quản trị của blogspot khá dễ mò, nên xóa cũng thật nhanh.
Ai có nhu cầu chuyển toàn bộ blog sang blogspot thì xem links hướng dẫn dưới đây nha. Đọc kỹ, đọc từ từ là làm được hết. Blog nào chừng 100 entry là khỏe nhất, chuyển cái rụp hết trơn, khỏi cần chia nhỏ.
http://kazenka.blogspot.com/2009/04/chuyen-blog-tu-y360-sang-blogspot-mot.html
Vậy là từ nay, links blog chính thức của Himiko là http://himikocafe.blogspot.com/
Mọi người đi đâu thì thỉnh thoảng ghé qua chơi nha. comment bên blogspot ko cần phải có blog mới comment được. Còn ai xài blogspot thì add Himiko cho vui nha.
see ya.
![]()
If the sky that we look upon
Should tumble and fall
And the mountains should crumble to the sea
I won't cry, I won't cry, no I won't shed a tear
Just as long as you stand, stand by me"
Darlin', darlin', stand by me...