"cô ấy là Đàm Phương Anh" 8-)








Bước sang năm nay, mình vẫn tiếp tục rỗi việc và nhận trans cho 360kpop. Dần dần 360 ngày càng to lớn, bành trướng và choán hết cả thời gian của mình. Thôi thì cứ đâm theo nó, rẻ tiền mặc kệ, miễn vui là được, nhỉ :"> Đường học hành cần restart lại và bổ sung nhiều thứ. ielts tất nhiên là mục tiêu to lớn nhất, gớm cái kỳ thi mình đã om 2 năm nay =)) rồi thi bằng lái xe, rồi thì tiếng Trung.... bèm bèm cả belly dance nữa :D
Nếu sự tình trôi chảy thì hè này sẽ sang UK chơi với anh zai, hẹn năm sau sang Hàn vậy nhé :">
Quay lại đề tài, mình vẫn quá bấn Tae Yeon. Nó với 8 cáo nhà Sôi cứ làm mình điên cả đầu :)) dổ ôi tới giờ mình vẫn đều đặn xem Chinchin với anh em TaeIn... Chinchin là cầu nối giúp mình tới Te, dần dần thì là 9 cáo.
Dồi ôi đời mình chưa thấy đứa ca sĩ nào hợp tính mình và điên khùng như nó :)) Te cứ như bạn lâu năm của mình rồi í.

Nó với Sún điên rồ với nhau làm nên Lùn couple quá quá yêu xD

9 cáo comebak với Gee làm điên đảo Kpop. Mình cũng quay như chong chóng chạy theo chúng nó: nào thì Điệp vụ, nào thì Chinchin, cả WGM nữa... bao nhiêu là vui buồn, bây h type ra chắc mất mấy ngày :">
Xúc động nhất là hôm Chinchin, mình cứ cười xong khóc. Cả hôm Fany nói về mẹ, rồi lúc chúng nó ôm nhau khóc trên Inki T-T SoShi bond quá tuyệt

Rồi thì từ đấy mình quen nhiều SONE, đại gia đình điên đảo. Con cháu đủ cả, vui hơn tết :))
Bây giờ S1 lẫn S9 là 1 phần ko thể thiếu... thật thích thú.
Hôm qua BDay Mi Youn, mình đã lập thread chúc mừng MY rồi :"> tháng này 4 VOX đều sinh nhật, tự dưng nhớ VOX kinh dị T-T

Quay đi quay lại mình vẫn lảm nhảm về Kpop, đề tài các bạn cho là rất nhảm nhí đúng ko T-T thôi thế dừng nhé.
Chúc các ấy năm mới mạnh khỏe vui vẻ, mãi cười tươi và yêu thương tớ ![]()
(ảnh là 6 Phật bà trong buổi offline nhà 360kpop - Chủ nhật 16/11 sung sướng khó đỡ
)
Mềnh Nai-tin, cái tuổi đẹp đẽ với nhan sắc hương đồng gió nội
. Cuộc sống êm ả đến nỗi Nhạt nhẽo, nghe nhục quá nên gọi là Nhăng Nhố !!
Quá lười để viết blog, chỉ show ảnh và điểm lại những ngày vui thôi :")
16/11 là ngày Nhăng nhố điên đảo. Offline 360kpop đã mang cho mềnh 1 gia đình mới. Bây giờ mềnh thấy rất là yên ấm: có Bà mẹ anh hùng Trĩ & Tịt, các con cháu Sún Tè Sề Giun Sán... Mềnh hóng hớt cả nhà Sôi, giao lưu với các xì tin rất vui ![]()

Mà dạo này mềnh biến chất lắm, toàn vào khen ảnh các xì tin sao Hàn, chỉ nghe Kpop đấy.
Mịe khỉ, mềnh bấn Tae Yeon và Tiff béo - 2 đứa nó đẹp đôi ko tả đc

Thích cả In béo nữa. Nó với Tae điên làm trò trên Chin Chin thì ko đỡ nổi ![]()

TS, hôm nọ xem Chin Chin mà vỡ bụng vì 2 đứa nó. Yêu vãiiiiiii ![]()
Vì thích Sôi nên cũng đú, nhận tranz cả show Factory Girl và Kko Kko. Ep.7 của FG có đoạn yêu lắm nhé:
(à ơi... à ơi... à à ơi
)
Hôm trước lại lên Tzồ uống trà với anh Đức. Buổi sáng trong lành & nhẹ nhàng :x
19/11 cùng Bean về thăm Việt Đức. Xí xớn nhảy vào chụp với tất cả các thày cô: anh Tại, anh Tuấn, cô Sử, cô Địa lều phều...
Lại yêu Việt Đức, nhớ hồi A14 xoắn xít và nhí nhố. Thương ơi là nhớ T__T

Sân trường màu xanh và bác hàng nước quen thuộc - cứ như mềnh vẫn là Con Ong của A14 í ![]()


Cô Sử vẫn nhớ hôm 8 điên đảo tại trụ sở A14. 20 cái mồm liến thoắng nói xấu giáo viên, chuyện trên trời dưới biển... ![]()

Chỉ cần mềnh gằn giọng: "Đàm Phương Anh" là anh Tại đã nhớ ra mềnh
Thày giáo mềnh không bao giờ quên nổi!
Chị Bình xênh đẹp xì tin và Bean cao to ![]()

Những ngày Nhăng Nhố vẫn sẽ tiếp diễn T____T
Now playing: Let's go on a vacation - Lee Seung Gi
I believe I can Fly - em Bianca Ryan (hayt không tin nổi
- sẽ review sau)
Gọi tôi Hà Nội - Ngọc Khuê
Bye bye - Mimi (ft. Jay Z)
Nobody (nghe ko ngừng nghỉ! Wonder Girls muah....)
Thời gian để yêu!! (bài hát số 1 của năm
)
# Mình thích những nốt nhạc từ thuở bé. Hơn 12 năm trước, bố mẹ đã tặng mình 1 cái đàn Org và mời cô giáo Mai đến dạy mình đánh. Học những 4 năm cơ đấy, đánh có nghề lắm. Sau mỗi bài, 2 cô cháu lại thu vào tape - tuyển tập các bài cháu PAnh đã đánh. Và bố bảo đấy là băng nhạc Bố Thích Nhất
. Hồi lớp 3, mẹ đã hăng máu bảo mình tập Taekwondo giống anh zai. Vậy là vừa học đàn vừa đánh đấm Vẫn vui vẻ trẻ khỏe như thường.... Đến bây giờ, cái đàn Org vẫn trịnh thượng vứt trên tầng 3 như 1 kỉ niệm siêu đẹp của em Đàm.
- Nốt ĐỒ đáng ghét như Tuần Mưa vừa rồi. MK, lênh láng lắm nước, ngập ngụa điên khùng
Cuộc sống mình bây giờ cũng đáng khinh và chán nản. Chìm vào muôn thuở rồi. Cuộc sống Nhạt như chưa bao giờ có muối!! Buồn ơi là sầu ![]()
- Nốt RÊ có khá hơn đấy. 1 tháng lăn lộn làm Translator cho iuphimhan và 360kpop.com. TS, OL suốt suốt chỉ để dịch và dịch và dịch. Đã dịch đc 2 show, 2 phim và 2 mẩu tin
Căn bản ôm đồm quá nên cứ chạy thục mạng í. Xong project của SNSD thì rút về cho khỏe, em sợ quá rồi!

Sau đợt này có yêu quý thêm bạn Tae Yeon & Kang In. 2 tên này trên Chin Chin radio nhí nhố vãiiii :x
- Nốt MI nghe thật thanh thoát, mát lành như sáng CN dạo chơi với Ku. Tuy chưa mua kịp bra nhưng đã tậu 1 đôi cao gót già khú, Ku may quần. 2 bạn gái đã dạo bước quanh phố cổ, ăn chè chuối và ngắm cảnh tượng nhí nhảnh nhất đời. Á há á há...
- Nốt FA cứ như là viết tắt của Phương Anh nhỉ, trùng hợp thế
Đương nghĩ lại SN 8/10 với hàng tá sự kiện đáng nhớ. Cảm ơn bạn bè và gia đình. Quả tin đúng 0h của bạn cùng lớp đại học làm mình rất rất xúc động ạ. Sáng mở mắt ra đã có bạn Trương cùng lớp nhắn tin chúc mừng.
Uầy, đỉnh của điểm phải là party bất ngờ của chị Quỳnh iêu. You know I luv you so so so much babe
! Cảm ơn Quang Ku Đức Lê Mi đã tới dự nhé. Yêu moi người cùng những món quà lắm!
- Nốt SOL như là nụ hôn, nhẹ và đằm. Đó là gió mùa đang quất vào mặt mình mỗi lúc đi đường. Tuy lạnh đấy nhưng mình lại thích vậy. Chán kiểu nóng chảy mỡ rồi, đây là thời gian đặc biệt của năm.
Đây cũng là Thời gian để yêu đấy!
- Nốt LA: chính là sự la ó. À ừ, thì CN rồi mình cũng la ó suốt 4 tiếng đấy. Sau khi ăn hỏi chị Linh, mọi người kéo đi đánh bài thì 4 chị em: Mi Si QAnh PAnh (nghe như 4 nốt nhạc
) sang nhà cô Nga gào karaoke. Anh Việt Hàn đủ cả nhé. Vừa hét vừa múa tung trời, hố hố. Sau này mình đã phát hiện thêm 1 bài tủ: Can't take my eyes off of U...
- Nốt SI: là em gái Si Ổi - nỗi ưu phiền không chỉ của mình. Mẹ đang lo lắng về nó, con chị cũng chu miệng bình phẩm nhưng chả động chân tay gì vào giúp. Chỉ cãi nhau với em là giỏi. Tôi là bà chị tuyệt vời thế chăng?
Trời trở lạnh nên ông ngoại lại ốm. Thương ông lắm, mong ông chóng khỏi để kể Tam Quốc cho mình nữa...
- Nốt ĐỐ là đỉnh điểm của sự vui sướng. "Ăn hỏi chị Linh" là keyword của tuần và mọi người đã rất hứng khởi mỗi khi nhắc đến. Các bố loay hoay tìm giày, các mẹ ríu rít may áo dài... Riêng có bà nội, hôm nọ kéo mình sang phong và hỏi nhỏ: "Con thấy bà mặc bộ nào đẹp hơn? Đây hay đây?... "
Không khí nhộn nhịp sôi nổi có thể thấy ở hội nghị Diên Hồng - diễn ra tại nhà mình. Bác Tuyết hào hứng phân chia công việc, các bố mẹ hứng khởi tranh luận. Ôi sao mà yêu....

Và 2/11 trôi qua thật đáng nhớ. Mình vào đội Đỡ tráp, vận áo dài đỏ choét.

Vui thật là vui!

2 đại gia và các thiếu nữ. À, hotboi Quân thối hôm nay về Sing mà mình chưa từ biệt. Chúc em tôi lên đường mạnh giỏi, học tốt cưa gái siêu nhé =))

Với bà chị mà tôi đã dành trọn tình yêu - background toàn khoan cắt bê tông ![]()

