Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

bigbang

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists

  • Work: HUI

Add

bigbang is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue Jun 02, 2009 Member since June 2006

Tình yêu vô tội để lại cho ai, buồn như giọt máu…lặng lẽ nơi này.... Huuu nhìn thằng Zà khú nó để đồng hồ đếm ngược cho cái chết của 360.... đau lòng tui muốn khóc!...--> Click here Reply

1 - 5 of 104 First | < Prev | Next > | Last

bigbang Full Post View | List View

I may be right, I may be wrong, but I share this hoping I am one or the other.

Entry for June 05, 2009

Thật ra thì bạn muốn về thăm bạn í, rủ bạn í đi thăm họ hàng. Nhưng có đứa mời tiệc mà gửi kèm cả list món ngon, chắc không cầm lòng nổi rồi!

Thật ra thì bạn muốn đọc cho xong mớ báo cáo thực tập của tụi nhỏ. Nhưng nhìn tòan chữ và số, chán òm í!

Thật ra thì bạn muốn đi PT hơn là đi ĐQ. Nhưng vì ĐQ đang thiếu sách trầm trọng mà con nít và cả người lớn ở ĐQ đều cần... nên xin bé con ưu tiên cho ĐQ đi nhe!

Thật ra bạn rất muốn nghỉ hè. Nhưng còn bận 1 khóa dài đến hết tháng 6, chắc đợi sang tháng 8 mới bay nhảy được bạn ấy à. Chịu khó chờ nha!

... và thật ra thì bạn đang quá nhiều thứ tơ nhện đầy. Nhưng vì không biết tháo ra từ mối nào. Nên bạn ngồi viết nhảm nà!

Friday June 5, 2009 - 09:03am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Chúc mừng sinh nhật con trai tớ!
Mãi yêu con trai đến hơn một kiếp người!
Tuesday June 2, 2009 - 11:31pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for May 24, 2009
Entry for May 24, 2009 magnify

Dạo này bạn hư lắm. Bạn múa may quay cuồng với công việc, mệt như con ệt, bạn tụ tập giang hồ đi uống ken. Mới uống xong ngày chủ nhật, qua thứ Hai hẹn bạn sếp cũ, bạn lại đi hét hò và uống ken. Sang thứ 3, sinh nhật Bác Hồ, nhân tiện mừng sinh nhật của hai con bạn than, bạn lại đi uống ken. Đến ngày thứ Tư, bạn tưởng hôm nay bạn sẽ mần ăn chí thú, ai dè đến phia con bé em nó âu sầu chi không biết, nó nói “em thèm uống bia quớ”, rứa là chìu nó, mang mấy lon ken ra ban công cùng với một em khô mực. Hết nửa tuần òi, may là ngày thứ 5 bận đi dạy cả ngày, mệt đừ nên tối đến chỉ còn biết dang tay xải lai ra.Nhưng sang thứ 6 thì lại bị hẹn uống bia với khách, qua thứ Bảy bạn thực hiện lời hứa trước đó 2 tuần với NV, nghĩa là xong 1 cái project sẽ đi ăn mừng tưng bừng, thế nghĩa là lại đi uống ken! Cả tuần uống bia miết là sao chứ bạn?!

Đặc biệt hơn trong tuần này bạn còn làm cướp. Đầu tuần bạn cướp em SGH-T809, sau đó cuối tuần bạn cướp thêm em IBM dưới sự tiếp tay của nhóc kun. Hơ hơ… Bạn bắt đầu nghĩ, đã có hai em trợ thủ này ròai, việc sẽ nhẹ và nhanh hơn 1 tẹo, bạn phải cố mần ăn đi nghe! Hết tuần, bao nhiêu là điều muốn nói. Rứa mà chỉ kể được chuyện nhậu nhẹt, cướp bóc thôi. Bạn thiệt là hư rồi!

Thứ 5 này là ngày tết Đoan ngọ, bạn định vìa chơi với bạn má yêu dấu nhưng lại kẹt đến 6 tiết bên HUI. Vậy là lại ăn bánh tro online với má nữa ròai!

Cũng là tuần này có đứa chuẩn bị chuyện cứ hỏi rền rang lắm, nên bạn hy zọng cướp thêm được váy viếc giày dép gì đó…

Cũng là tuần tới này, thiệt là đặc biệt, bạn tính đi PT chơi nhưng nhớ ra có đứa phải đi giỗ mẹ chồng, xù độ với bạn. Bạn đành hân hoan đón đứa khác từ HN vào nghỉ hè 2 tuần. Nghe đồn mẹ con nó sẽ đi hết miền Nam lựng, nên bạn có cơ hội te tua xơ mướp với nghề hướng dẫn ziên nà.

Đang định, không biết việc kết thúc tuần thực tập cuối cùng và duyệt báo cáo của mấy em bên HUI ra răng… vì chỉ mới có 4/22 đứa hòan tất, còn lại thì vẫn phải sưa tới sửa lui, e là bạn phải chong mắt hết tuần, cong đuôi chạy đi hẹn hò tụi nhỏ hết tuần…

Lại thêm chuyện công ty, tuần tới là thời điểm đón 1/6, gấp rút chạy 1 project cho khách hàng nên mình hy vọng em Mel và em Tóc dài chịu khó đi qua tuần tới đầy ắp nỗi niềm của mình. Sẽ rộn rang, bề bộn và đông nghẹt người đó. Hy vọng cảnh này không làm em Lu chóang. Mình nhớ đợt trước, thấy cảnh nàng đi làm về, ngó nghiêng vào đám xe đầy kịt thì vặn ga chạy đi lun. Thiệt là tình!

Bỗng dưng bạn nhớ cái blast của đứa em thân yêu, nó thong báo là đã được nghỉ ngơi rồi, tuyên bố sẽ ăn chơi tử tế… mà them, nước dãi chảy ròng ròng hai bên.

Thiệt tình, đón tuần mới trong tâm thế run bần bật vậy đóa, chịu sao thấu nè trời!

(Chú thích ảnh: Bác sĩ Anna - người mà bạn đang nhớ với lòng cảm phục tình yêu VN và lòng tận tụy với con người. Bác í hiện đang điều hành một bệnh viện từ thiện nơi mà người VN đang sống với tình yêu bơ vơ và hòai vọng...)

Sunday May 24, 2009 - 10:21pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments
VIẾT TRONG CHIỀU THÁNG NĂM

Có những đứa trẻ có chiều cao mét bảy

Tưởng vai mình sánh tợ giang san

Bước một bước bình thiên hạ

Dang một tay nắm gọn đất trời

Có những đứa trẻ quần bò tả tơi

Đi giữa trời lộng gió

Ngước lên cao thấy mình là con Ó

Ngang tàng giữa biển đời

Có những đứa trẻ tay lấm lem sắc màu

Vẽ vời những giấc mơ

Ngủ quên trên bàn phím

Hòa tan vào những sắc màu vô hình

Có những đứa trẻ bỉ đời ngồi một mình

Ký những nét nhăng nhít

Nghe từng sát na trôi tuột phương nào

Có những đứa trẻ cả ngày hứng hoa dầu

Nhìn ngày tháng xoay tít mù

Tất cả đều đáp xuống mặt đất

Tất cả đều tan tành theo mưa

Những đứa trẻ có chiều cao mét bảy

Đầy bơ, sữa nhưng thiếu bò, cừu và những cánh đồng,

Tắm giữa dòng sông là điều kinh hãi,

Những đứa trẻ không có cánh nhưng chỉ thích bay.

T.B

Monday May 18, 2009 - 08:54am (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Entry for May 17, 2009
Entry for May 17, 2009 magnify
Sáng nay bạn đi hẹn hò một bạn TBT hơi lớn tuổi. Bạn ấy, sau khi trao đổi công việc chính thì ngồi làm thinh, bâng quơ môt hồi thiệt lâu, làm như đang cố đẩy bi kịch lên cao… cho đến lúc chạm trần, bạn B sắp nín thở tới nơi thì bạn cao tuổi ấy đột nhiên quay trở lại hiện thực, nhìn chầm chầm vào bạn B, rồi thông báo “Ngoài kia (trước quán 5A Hàn Thuyên) con nít tụ tập cà phê bầy bầy … chú thấy tội tội làm sao đó”… Bạn B còn đang hoang mang không biết ý đồ bạn đối tác cao tuổi này ra răng, nhưng cũng cố phụ họa:

- “Dạ, tội nhứt là lúc bị công an đuổi”

- “Ụa, ngồi công viên mà cũng đuổi nữa sao?”

- “Dạ không đuổi người, đuổi cái xe thôi chú, mà họ thì không có chỗ gửi xe!”

- “Chà, …”

Thế zồi, bạn cao tuổi ấy quay sang hỏi bạn B chuyện khác, “Trong một tuần con thường làm những việc gì?”… Ta nói, trả lời câu này nó cũng gay go kinh hoàng. Nhưng vốn là đã tâm niệm xây dựng mối quan hệ làm ăn trên cơ sở hỉu biết và tín nhiệm nên bạn B cũng thiệt tình kể vầy: “Dà… công việc đầu tiên của con trong ngày là vớ lấy phích nước đun sôi và chế vô phin café, sau đó con vừa làm Ô Sin vừa nghe tí nhạc, dọn dẹp mọi thứ tinh tươm, chuẩn bị nước noi cho nhân viên; sau đó con làm giám đốc, giải quyết các công việc của công ty. Rồi thì con lại làm tạp vụ. Sang buổi chiều con làm cô giáo. Rồi con lại về nhòa làm nội trợ. Buổi tối con coi phin và đọc… báo cáo tốt nghiệp của sinh viên, đọc báo cáo của nhân viên… Thi thoảng con cũng có hưởng thụ, giải trí chút chút thế này, thế này…” Bạn đối tác cao tuổi nghe xong, chép miệng “Chà…” Rồi tạm biệt bạn B và dặn: “Vậy là tối nay con lại thêm việc rồi. Soạn bản hợp đồng gửi qua chú vào sáng mai nhé!

Ze…!!! Hú hồn.

(P/S: Gửi TAK, tấm ảnh trụp tại nhòa mình đó TAK)
Sunday May 17, 2009 - 02:32pm (ICT) Permanent Link | 6 Comments

Add bigbang to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 104 First | < Prev | Next > | Last