Lâu lắm rồi mình ko viết entry, hôm nay mới có thời gian để viết entry và cũng là để nhìn lại mình

.
Dạo này đi làm công việc hơi lắm về nhà mệt đâm ra nhiều khi hay cáu link tink.
Hôm nay đã là cuối tháng, thế là kết thúc 2 tháng thử việc của mình. Mới ngày đầu tiên đi làm, mình thật sự choáng vì phong cách làm việc, công việc cũng như thời gian...
Hệ thống triển khai ko nhỏ, làm việc đúng nghĩa với làm việc.
Thời gian đầu đi làm, mệt vì không quen cách làm việc đó, khung thời gian đó. Hầu như là ko nghỉ trưa, ăn cơm xong là lại lên làm, quy định của cty là 5h30 là về nhưng hầu như hôm nào cũng 6h30 mới về. Thực sự ko quen lắm trong 1 tuần đầu tiên.
Đã có một số người hỏi mình sao vẫn thick làm chỗ đó

đơn giản lắm lý do cũng là vì công việc. Làm việc ở đây mình cảm thấy mình đc làm với đúng cái ngành mà đã học được làm việc với những người có kinh nghiệm và được cuốn hút vào công việc. Đôi khi, mình tự hỏi sao anh Cường ở cty lại có thể làm việc suốt như thế nhỉ ăn cơm trưa xong là lại ngồi bàn làm việc, hôm nào cả cty hầu như cũng fai đợi để về. Nhưng sau khi làm ở đây mới thấy như thế là ... quá bình thường

. Dự án Enkei mình tham gia này, nhiều khi mệt thật đấy ko muốn làm j nữa đâu, nhưng việc chưa xong thì ko thể nghỉ. Nhiều hôm đang ăn trưa, mấy anh em cứ ngồi bàn tán suốt ăn xong chả ai bảo ai cứ thế lên thẳng Enkei

. Có hôm làm thêm đến tận 10h30 tối mới về đến nhà. Cũng chả phàn nàn j, vẫn vui vè vì đơn giản sau hôm đó hầu như mọi công việc đã đc giải quyết !
Dạo này thấy mọi người bảo mình ít nói, chậc ít j đâu ở cty nói suốt rồi về nhà chỉ muốn nằm chứ nói lăng j.
Đi làm cảm giác như thời gian trôi cứ vèo vèo, có hôm đang ngồi ăn tự nhiên hỏi anh lái xe là hôm nay là thứ 3 à , cả mâm quay ra bảo hôm nay đã thứ 5 rồi ...
giật mình....
nhanh thật....
Thoáng nghĩ...
gần hết tuần rồi mà vẫn chưa xong cái mail server
--------------------------------------
Hôm nay tâm trạng ko đc vui lắm
Sáng nay đi làm
hơi lạnh
mới nghĩ
thu về...
đi trời hơi mưa nhưng cũng chả mặc áo mưa nghĩ mưa thế này chả to đc. Thấy đường phố mọi người thi nhau táp vào lề đường mặc áo mưa...
kệ...
xem mưa thế nào...
vẫn ko mặc áo mưa
hết đường yên phụ
hết mưa
trời ko phụ mình

vì mình ko mặc áo mưa

Cả ngày cố gượng cười, nhưng thật khó
Hôm nay ko vui !
---------------------------
6h chiều, mấy anh bên network vẫn thảo luận cái lỗi vpn
nghĩ..
tình hình này chắc còn lâu mới xong
từ từ
mang đống đĩa ra
Setup server
Sếp tổng nhìn hỏi: Chú định cho cty mấy h về?
Cười

tiếp tục... setup
6h30...
Sếp hỏi về chưa
Đợi em sắp xong 1 con rồi
bình thường tầm này mình cũng muốn về rồi
nhưng hôm nay khác, chả muốn về
quay sang nhìn vẻ mặt chị kế toán với admin có vẻ sốt ruột
tặc lưỡi
thôi về, mai cài nốt

.
lên ô tô về trời lại mưa
ảnh hưởng của bão đây mà. Về đến chỗ để xe mưa vẫn ko ngớt nhưng ko to lắm.
Đi một đoạn mưa bắt đầu to dần...
Cũng như mọi người
Tấp vội vào lề đường...
nhưng chả mặc áo mưa
cất di động và usb vào cốp xe và đi tiếp
mưa to dần
ko mặc áo mưa
xem đi nó thế nào
mưa to phết, ừ ướt người rồi nhưng vẫn thick
lạ thật, tự nhiên mình thick mưa to nữa
nhòe kính, chả dám đi nhanh.
Đèn đỏ,
người đi đường vượt đèn khá nhiều để tránh mưa
dừng lại
mới thấy
Lạnh !
Lạnh thật, cảm giác như đang run
mà ướt hết người rồi mặc áo mưa làm quái j nữa
Thế là cứ thế đi về
Hết ngày, hết tháng, hết nhiều thứ khác
Hôm nay ko vui

Mai
Ngày mới
tháng mới
khởi đầu mới
Mai đi xem hòa nhạc để thư giãn mới được !
Và ...
Mai sẽ hết ko vui
