???
hnay kỉ niệm 1 ngày tớ dậy muộn..tớ thấy cuộc đời thật chán nản..tớ quyết định lục lọi lại đống ảnh đi quân sự post lên ...
1 buổi chiều với hoa..bông hoa hồng giấy tự làm..tặng Ngân.
..qua nhà mày tao thấy nó rụng 1 lá
..chắc mày cũng ko mang đi được
...hixxx...dù sao tao cũng đã kịp tự sướng với nó![]()

chụp vào đúng ngày mất điện..trời nóng dã man...nhớ cái ngày nổ trạm phát điện thế...sợ...hôm sau 2 cái đám ma..mà có thể là 3 cáihehe..tự dưng phát hiện ra cái cửa sổ ngồi đọc truyện...anh hùng bắn chim..mình ngửi mãi cũng chỉ loanh quanh luẩn quẩn mấy trang đầu
..haha..
nhưng mà đc cái...ngồi đọc truyện ở cửa sổ giường tầng 2...rất hợp với dáng e
...haha...

đây là tam ca " em thik a"..sau 1 tgian luyện tập ..huhu..mình bị đẩy xuống đóng vai a bộ đội đẹp giai..ko đc hát...huhu...nhưng dù sao tgian tập luyện và công sức chị e bỏ ra cũng xứng đáng...nhỉ...
tự sướng bên lùm cây...ở đấy châu chấu to dã man....Ngọc chip kêu là cào cào cộ..chịu..dù sao thì nó cũng rất rất to...![]()

hôm đấy về thi hát...hát thì cũng phìn phường thôi....đc cái...nuột hơn mọi ngày=)).. đáng yêu hơn chút chút...nhiều ng khen
..tao yêu bọn mày nhiều nhiều...dù có chuyện j xảy ra..dù có ở đội này đội kia..thì tao nghĩ là..bọn mình mãi là đồng đội...mong tất cả bọn mày cũng nghĩ thế...thật sự suy nghĩ rất nhiều về đội mình và tao chỉ muốn mọi ng chơi với nhau như lúc đầu...ko cần chiến thắng...ko cần phải khẳng định 1 cái j cả..chỉ cần đc vui thôi...thật đấy... vẫn rất yêu HM...và a...e cám ơn a nhưng ngày qua luôn quan tâm đến e... ![]()
..yêu a...! ![]()
![]()
nhớ anh...
...lâu lắm rồi chẳng được nói chuyện với anh..anh thay đổi nhiều quá...e mừng mà cũng buồn nhiều..
e:..a chẳng ra sân nữa...e ra a đã đấu rồi..e về..a còn về trước rồi..chẳng nhìn nhau lấy 1 cái...
a:...a xin lỗi...
(hồi trước chẳng baoh mình được nghe những lời nhẹ nhàng như thế cả...)
a:..a cũng muốn có những buổi a e mình đi ăn chè rồi ăn nem chua ngồi buôn chuyện,những chuyện trên zời dưới bể.. vui vẻ..
e còn mong như thế hơn cả anh í...sao mà e nhớ năm ngoái thế..a e mình suốt ngày đi chơi, đi ăn, vui thế,..bâyh..đến 1 câu chào..dường như cũng khó...!
E còn nhớ..có 1 lần..a đã nhận làm người yêu e cho đến khi e đỗ đại học chỉ vì e xem bói người ta bảo người yêu càng cao càng dễ đỗ đại học..ôi sao mà ngốc thế không biết nữa...
những từ duy nhất e nhớ đựoc ở anh là con hâm, con điên, blah blah...nhưng sao bâyh muốn nghe cũng chẳng đc...
hnay..e nghe thấy những từ..lần đầu tiên sau từng đấy ngày quen anh..a cảm ơn..a xin lỗi...e chẳng muốn nghe tí nào í...nó cứ xa lạ...nó cứ như không phải anh í
..a vẫn thế...có lẽ chỉ là 1 suy nghĩ khác, 1 con người khác bên trong a mà đến hôm nay e mới gặp...
..e cũng bảo...có lẽ...thay đổi sẽ tốt hơn cho anh...hồi trc..e mong anh thay đổi lắm í..cứ lông bông đi chơi...nhưng đến bâyh, ngồi chat với a, e lại thấy...thèm được đi chơi với anh, thèm đựợc nghe những câu vừa vui vừa ...bậy bạ của anh..haha..có lẽ...đúng là e điên..điên đúng như a vẫn thường nói...nhưng có baoh...được quay lại....
..lần gần đây nhất gặp a là lần a túm cổ hỏi bao nhiêu cân rồi hả con lợn béo...e vui lắm í..lại được a hỏi thăm và gọi bằng những cái tên ..mà e ko thik tí nào..haha...
dù sao..thì...a vẫn là a...a có cảm ơn, có xin lỗi thì a vẫn là a mà..bâyh phải thế thôi..phải ăn nói tử tế...ôi ..tớ yêu a wa'...!.."dù có chuyện j ae mình vẫn là ae..a ko baoh quên cô e gái này đâu"..nghe câu này..là e yên tâm đi ngủ để sáng mai đi chơi rồi...haha...
chúc a luôn may mắn và thành công trong mọi nỗ lực để thực hiện điều mà a đã đang và sẽ mong ước...quan trọng hơn chúc a luôn đủ nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống...!
e gái của anh: con hâm con điên con lợn. blah blah....
p/s:yêu anh hẳn 20 năm...haha...
dạo này tớ rất hay là tưng tửng, kiểu hay phê wa' đà
( ko biết có ai biết cảm giác đấy ko nữa)..kiểu là làm nhiều việc nhố nhăng
xong rồi lại làm tiếp 1 việc nhăng nhố khác í
..
mà dạo này béo ơi là béo
..axx...sau 1 khoảng thời gian ngắn nữa mà ai ko nhận ra tớ cũng là điều dễ hiểu cực kì luôn í
...haizz..nhưng mà tớ vẫn vui
..khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi
...ko biết đến baoh
...enjoy cái đã...![]()
tớ yêu mọi người nhiều lắm
..kể cả những người tớ ghét tớ cũng cảm thấy đỡ ghét hơn
còn những ng tớ đã đang yêu thì thôi rồi
..yêu lắm í
...ai muốn tớ kiểu là"show me ur love" thì cứ nói nhé
...FREE HUGS...![]()
hwa đang phởn
...có ng biết lí do tại sao
, có người chẳng biết
..nhưng không wan trọng lắm
..bởi vì là..trời biết, đất biết
, tớ biết
và 1 ai đó biết nữa
...
Tớ muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc dến 1 số ng bạn nhưng vì sự chưa thành nên sẽ "ấy "
sau...
I NEVAR WANNA LOSE THIS FEELING..![]()
và lời cuối tớ muốn gửi gắm tình cảm to lớn của tớ đến với các ấy là:
...vì 1 ngày mai tươi sáng hơn
...hãy đội mũ bảo hiểm
...!
![]()
Ông Hoàng thân iu cũa tui
..đừng giận tui nữa nhé
..dạo này do wa' chăm chú vào việc chuẩn bị đi thi này nọ nên tôi quên béng mất chuyện viết 1 entry dành riêng cho ông
...nên bây h tui mới viết đc..đừng trách bạn mà
..nhé nhé..iu iu ![]()
![]()
Ông Hoàng iu ơi,ông có nhớ lần đầu tiên ông nói chiện với tui là khi nào ko
?Hizz chắc chẳng nhớ đâu
..ông toàn bận bịu với các e xinh tươi vây quanh thôi á
..chẹp...1 buổi chiều mùa hè này(chắc rồi..hè mới về mà
)ngồi uống nước nhé..tự nhiên nhé... ông nói chuyện với tôi
..Tôi nhớ rõ là ông nói với tôi trước đấy nhé...hì..Hùi đó cũng hâm mộ bỏ xừ đi í
nhưng mà phải giả vờ bơ
vì căn bản tôi cũng là sao
mà hahaa..Thế xong đột nhiên ông nổi hứng đi xe đạp
thế là ông mượn ngay 1 con xe đạp của 1 thằng pé đáng thương nào đấy
và lao vào sân..Luk đấy vừa chơi xog tui mệt lắm í
nhưng cũng khoái khoái
nhưng người leo lên con xe đó là e Quỳnh chim
....haizzz..mãi 1 luk sau tui vào sân ông mới dừng xe và hất cái mẹt thật ngu lên
mà nói rằng: Đi xe ko?..Co' chứ!Èo ơi thik chết lên đc. í
hahaa..
Tối rồi, muộn lắm rồi í, tui với ông vẫn vòng vòng đạp xe trong sân B ko biết bao nhiêu vòng
...nhưng tôi nhớ là nó rất lâu..và ông đã nói rất nhiều bí mật thật khủng khiếp
...AAAAAAA
( thật ra thì ko khủng khiếp lắm nhưng phải nói thế cho thêm phần long trọng)
...Rồi những tối đi ăn chè này và đặc bịt là bánh giò
..hì..tôi còn nhớ ông kể có đợt ông ốm mẹ hỏi con thik ăn j ông bảo thik ăn bánh giò
..ôi luk đấy yêu ông lắm í, ông Hoàng ạ
..
"bà là bạn thân nhất của tôi bà Huyền ạ"..Tôi ko dám chắc nó đúng đến thế nào nhưng tôi thật sự rất vui,vui lắm lắm í...Rồi chuyện với Hương, rồi chấn thương, rồi buồn, rồi nhớ, rồi những tối nói chuyện ,rồi cái câu" Tôi quí bà lắm í" mà mỗi tối ông ko nói 1 lần là thấy thiếu..., rồi những giận dỗi vu vơ ngớ ngẩn,rồi nước mắt ngày ra đi, rồi những mess ông send ,rồi mail tôi viết..tôi nhớ hết..![]()
Tôi giận tối tối tôi ol mà ông ko thèm chào
, tôi giận vì những lời chào vội vã luk ông offline mà tôi đang hứng kể ko biết bao nhiêu là chuyện
..Luk đó tôi lại nói: tôi ko biết tôi là j trong lòng ông nữa, liệu đã là 1 ng` bạn thân???
...và tôi cảm thấy mình thật sự có ý nghĩa đối với 1 ng bạn biết bao khi sáng hôm sau tôi nhận đc mess offline của ông:
reccafighter phuhoang (8/31/2006 10:57:12 PM): sao ba` co the nghi toi coi ba` nhu the dc
reccafighter phuhoang (8/31/2006 10:57:30 PM): toi luon coi ba` la nguoi ban than nhat cua toi va mai mai se la nhu vay
reccafighter phuhoang (8/31/2006 10:58:26 PM): co the ba` nghi the nao cung dc , moi nguoi nghi the nao ve toi cung dc , toi ko quan tam , nhung doi voi toi , ba` la mot nguoi ban ma ko ai co the , hoac co du tu cach de thay the dc
reccafighter phuhoang (8/31/2006 10:58:31 PM): ba co hieu ko ?
reccafighter phuhoang (8/31/2006 10:58:45 PM): du` sao thi toi cung xin loi vi tat ca moi chuyen da qua
reccafighter phuhoang (8/31/2006 10:59:00 PM): ba ko tha thu cho toi cung dc , day la quyet dinh cua ba`
reccafighter phuhoang (8/31/2006 10:59:26 PM): du` sao toi cung sap di roi , den mot ngay nao do , ba` se ko con phai thay toi tren san nua
reccafighter phuhoang (8/31/2006 11:00:09 PM): ba` se ko phai thay mot thang Hoang` nhay nhot , vui ve ,. choi bong va noi chuyen voi ba` , mot nguoi HAY LAM Y nua
reccafighter phuhoang (8/31/2006 11:00:42 PM): du` sao toi hy vong la ba` se hieu toi , va tha thu cho thang ban nay cua ba` nhe
reccafighter phuhoang (8/31/2006 11:01:24 PM): YOU'VE GOT A ( BEST BEST BEST ) FRIEND IN ME ( FOREVER AND EVER )
Rồi năm nay ông lại về..ông lớn lên nhiều..bạn bè nhiều hơn, quan hệ rộng hơn và tất nhiên các e gái vây quanh thì tăng theo cấp số nhân từng ngày
..haizzz..ông ít fone cho tôi hơn, lần nào cũng là chuyện các e gái
..haizz...nhưng mà tôi vẫn vui vì tôi đọc đc blog cũa ông và ông nói rằng tui là 1 trg 2 ng` bạn thưn nhứt cũa ông...![]()
Cũng ko phải ko có kỉ niệm đâu nhé...những buổi chiều ở Y làm trò lố, tán phét đủ điều, rồi cái điệu nhún nhảy chỉ tay 2 bên rồi cứ "na na na na" ông còn nhớ chứ?
...rồi mỗi lần tôi bảo" ông Hoàng ơi ông cười trán ông xếp li dữ dội"
ông lại lườm tui giận dỗi rồi quay đi" Tôi chỉ thế thôi,nên tôi mới chơi với bà"
...1 luk sao 2 đứa lại cười nói hí hố nhí nhố..
Hôm 2 đứa đội mưa phóng về nhà ông, mưa to ơi là to rồi mà mỗi lần ông gào " Chỉ mưa đc đến thế thôi à?" là như kiểu trời nó nge thấy í,
nó lại dội mạnh thêm
..để rồi về đến nhà ông sợ mẹ mắng chạy ngay lên phòng và chỉ hỏi đc tôi 1 câu" bà có vào ko?" tất nhiên..mẹ ông ghia wa' à...chẳng dám vào í..![]()
Năm nay ông về á..máu nhất là đi hát kraoke nhỉ
...ông thì hát luk nào cũng nhẹ nhàng tình cảm còn tôi toàn gào rú nhảy nhót và làm trò lố trog phòng..hahaaa..hát kraoke là phải enjoy hết mình mà
..hahaa..
À nhắc đến kraoke tôi vẫn nhớ vụ năm ngoái tôi với ông gào rú"Kiếp đỏ đen" năm nay về "Liều thuốc cho trái tim" toàn bài khủng , hát khản giọng luôn xong ngồi cười sằng sặc
...tiếc là kế hoạch đi xem film đã vạch ra nhưng chưa thực hiện đc..haizzz..![]()
Biết bao điều ấp ủ , bao dự định đi chơi tan thành mây khói
khi tôi ...bị trọng thương tại con đường bà triệu thân thương vào 1 ngày trời giông gió
..Cái ngày ông tổ chức chia tay trc khi đi, tui về xin phép pp và mm nhưng ko đc, tôi đã khóc, khóc nhiều..chẹp...ôi năm sau nhớ về đấy..hu hu..nhắc đến lại nhớ...![]()
![]()
Mặc dù ông rất chi là hay thay đổi nhé, hơi lăng nhăng 1 tí nhé nhưng tôi nghĩ con trai ai chẳng thế..hahaa..phải tôi như ông tôi cũng thế mà
...ông sống tình cảm mà, thik nói chuyện sến..hahaa..kiểu những điều bâng quơ lớn lao, kiểu "cuộc sống quanh ta có bao điều kì diệu mà ta mới biết chẳng đc bao nhiêu"í, hì..tui cũng thik nói nên cũng bốc phét đc nhiều..hì...Ông Hoàng ạ, ông là ng` bạn thân khác phái duy nhất mà tôi có được, tôi cảm ơn ông giời đã nhấc ông từ cái phố Lương Ngọc Quyến xa xôi để đến Y chơi bóng rổ
, cảm ơn giời đã xui khiến tui chat và thik D để tôi và ông có thêm chuyện để tán phét
, cảm ơn giời đã cho tôi chỗ đứng trong đội như ngày hôm nay để tôi có đủ máu mặt để làm bạn thân ông
..và hơn hết tôi cảm ơn ông ,ông Hoàng ạ![]()
..ông đã cho tôi những kỉ niệm đẹp, trong sáng và đáng trân trọng nhất mà tôi từng có, cho tôi biết giá trị của những giọt nước mắt yêu thương và hơn hết, ông đã cho tôi có thêm 1 ng` để tôi wan tâm, lo lắng, chia sẻ và đó cũng chính là cho tôi thêm 1 lí do để tôi sống trên cuộc đời này..Bạn của tôi..mãi mãi là như vậy...!![]()
![]()
![]()
p/s: ông biết ko tôi fai? thức đến hơn 2h sáng hì hục viết đấy nhé, lại còn mấy lần suýt khóc vì tôi ko thể nào post ảnh ông lên đc..ôi ..giận bạn nữa ko đây![]()

trán xếp li dữ wa' kìa
...ngũ thui..![]()
![]()
Rukawa sướng ná...no.11 vô đối nhỉ , nốt cái rồi đi ngủ, cái này cắt trộm từ ảnh người khác
..ôi thế là 2r~ rồi nhé..hizzz..![]()
![]()

Hôm nay thật vui vì tớ đã bắt đầu đi đc roài..dù vẫn chưa đc nuột nắm nhưng cũng tương đối ảo roài..haha..Thật ra thì tớ cũng chẳng muốn vít cái buzz!!! Này vì thấy nó hình như cũng hơi lâu lâu roài ( sợ ng ` khác chê là nhà quê nên là tớ..
…chậc nhưng hôm nay tớ cũng thấy có hứng …căn bản sáng nay xuống ăn sáng tớ bảo là "thể nào cũng ăn bánh ngọt cho mà xem" và thế là ăn bánh ngọt thật..hôm nay mình nói thiêng thế này phải ước vội thôi..ko nó phí mất..![]()
![]()
+1, đầu tiên , vì sợ bị đánh giá
nên tớ sẽ giành điều ước này cho gia đình tớ…mạnh khỏe nhé, an khang thịnh vượng tài lộc đầy nhà, tiền vô như nước , tiền ra nhỏ giọt( có mình sống trong nhà thì cái điều này hơi khó hahaa), phúc đức tràn trề, con cháu đuề huề học hành đỗ đạt ,thành công vượt trội so với con cháu nhà khác hahaa..thế thôi..ôi thật giản dị…haizz^^![]()
+2, tiếp tục sợ bị xì xào nên tớ sẽ nhường điều ước này cho bạn bè tớ
…vui vẻ nhé, yêu đời nhé, ai có ng yêu roài thì yêu nhau suốt đời nhé, ai chưa có ng yêu thì nhanh tay nhanh mắt kím lấy 1 cô mà,ai mà cả đời ko muốn có thì tớ cầu cho ng ấy có sức khỏe làm việc hùng hục như trâu vừa quên hết sầu đời vừa có tiền để về già làm mấy cô bồ anh nhí hầu hạ đến luk' nhắm mắt xuôi tay..chậc..uầy..![]()
![]()
+3, ai đọc điều 1+2 roài sẽ thấy là đấy nhé, tớ giành cho bạn bè và gia đình roài
..điều thứ 3 này giành cho tớ
…nói ra thì hơi wa' đáng và xa vời 1 chút và ko ít bạn sẽ mắng chửi tớ nhưng tớ vẫn cứ ước:
đấy là tớ sẽ là ng` nâng áo sửa ví cho a heechul
…nguyện đi với a đến nơi chân trời góc biển như đôi chim cờ u quấn quít bên nhau
..chậc..ôi ôi anh ơi đợi e a nhé..có ai giận ko..hịhị![]()
+4,tớ ước tớ có thể quay ngược thời gian, về lại những luk tớ làm đau 1 ai đấy , tớ làm thất vọng, làm tổn thương 1 ai đấy
..để tớ có thể sửa lại lỗi lầm, để ko phải nói những lời sin nhỗi muộn màng, để ko phải hối tiếc
..tớ cũng sẽ trở lại những luk tớ thấy buồn, thấy cô đơn, thấy..ngu ngu
để chửi thẳng vào mặt tờ là
ơ cái con dở hơi này..điên à..sướng thế còn làm chòe…chậc..có bao h thực hiện đc điều này ko nhỉ???![]()
+5,1 điều giản dị thôi, cũng hơi bình dân và hơi ấy ấy 1 tí là..tớ ..tớ muốn sống trong 1 núi đô ăn..nhưng phải là đồ ăn ngon cơ..với cả ăn lắm mà ko sợ béo..hịhị..thế mới hay chớ![]()
+6, điều này thì hơi trẻ con 1 tí..nhưng tớ ấp ủ lâu lắm roài..từ hồi còn pé tí tị tì ti cơ..đấy là tớ ước tớ có tất cả bảo bối của doraemon..hịhị..bảo sao làm giàu ko khó..hịhị![]()
![]()
![]()
+7, nhanh wa' đến điều thứ 7 roài mà còn bao nhiu điều gửi gắm, đây cũng là điều mà hồi bé khi đc hỏi"nếu cho bạn 3 điều ước bạn ước rì???", tớ luôn giành điều này để ước cuối cùng…tớ ko tham đâu..xin 7 điều ước nữa nhé…iu lắm cơ![]()
..^^
Ai mà đọc hết 7 điều cụa tớ nhé mà cm lại cho tớ thì là bạn tớ, ai đọc xog mà biến 1 trog 7 điều ước của tớ thành hiện thực thì tớ sẽ..iu ng đấy suốt đời..hịhị mà á đến luk tớ mất tớ để lại hết tài sản nhà tớ cho ng` đấy lun đó J)hahaaa..chẳng ai có thể làm đc cả đâu..nói chơi thoai hahaa