NẾU THỜI GIAN CÓ QUAY VỀ TRƯỚC KHI GẶP EM...THÌ ANH CŨNG XIN ĐI CÙNG...NẾU NGÀY XƯA MƯA MÙA THU RƠI TRÊN LỐI VỀ..THÌ ANH CŨNG XIN VỘI QUA!!!--> Click here Reply
Blog am nhac!!!Hay kham phá trong blog này!!!
*Đừng vội trách tớ chẳng bao giờ khen cậu, nhé! Mỗi lần cậu "xì" tớ, trông cậu cũng... dễ thương lắm. Nhưng không hiểu sao tớ lại nói: "Trông như... khỉ!". Ui, không phải lỗi của tớ đâu! Chẳng qua là... tớ chưa từng quen cô bạn nào thôi!
* Cậu vẫn giận vì hôm nọ trời mưa tớ không nhường áo mưa cho cậu à? Bởi vì tớ biết cậu sẽ không bị ướt đâu, cái Minh Hằng sẽ đưa cho cậu một cái áo mưa. Vì sao tớ biết? Bởi vì đấy là cái áo mưa của... tớ. Vì sao tớ không đưa trực tiếp cho cậu à? À... ờ... vì tớ biết lúc tớ đưa cái áo mưa cho cậu trông tớ... ngốc lắm! Mà tớ không muốn để lại ấn tượng ngốc như thế trong mắt cậu
* Cậu trách tớ không bao giờ gọi điện thoại cho cậu. Thật ra thì tớ... thèm lắm chứ! Không biết bao nhiêu lần tớ nhấc máy lên rồi lại đặt máy xuống. Không biết bao nhiêu lần tớ bấm số nữa chừng rồi lại thôi. Mỗi lần định gọi cho cậu, tớ mất hàng tiếng đồng hồ để suy nghĩ mình sẽ nói gì sau cái câu "Stress à, ... đây!", thậm chí còn gạch đầu dòng những nội dung "cần thảo luận" nữa kia. Nhưng vẫn chẳng gọi được lần nào. Nhưng không phải lỗi tại tớ. Chỉ vì số điện thoại nhà cậu... khó bấm quá! Không hiểu sao không bao giờ tớ bấm được đến số cuối cùng!
*Cậu đừng sợ mỗi lần đi học thêm về muộn nhé! Chẳng ai "bắt nạt" được cậu đâu, bởi hôm nào tớ cũng đi đằng sau... bảo vệ mà. Tớ thường theo cậu dắt xe lên tận tầng ba, bấm chuông và cáu nhặng lên vì thằng em chậm ra mở cửa tớ mới quay về. Vì sao tớ không đi lên song song với cậu à? Chỉ vì tớ đã trót tuyên bố chưa từng muốn làm "vệ sĩ" cho ai cả.
* Cậu đừng hỏi vì sao tớ xin hai lá bùa may mắn. Tớ sẽ chẳng nói là tớ xin cho cậu đâu, dù biết cậu đã có một cái rồi. Nhưng tớ nghĩ là nếu cậu có tới hai lá bùa thì may mắn sẽ đến với cậu nhiều gấp đôi.
* Cậu đừng thắc mắc là vì sao tớ lại... sến như con gái, cứ hỏi là có, nào CD Lam Trường, nào VCD Đan Trường, nào Poster Phương Thanh,... Chỉ vì tớ thích nghe cậu kêu lên: "Oái, cậu mà cũng có đĩa này hả? Mượn nhé! Mượn nhé!". Tớ không khoái nhạc nhẽo lắm. Nhưng còn gì vui hơn được là người cậu cần.
+ Điều duy nhất mà tớ dám nói thẳng với cậu, và tớ đã nói rồi là "Tớ đã phát ớn các chương trình ăn kiêng của cậu, một trò nhảm nhí, vô bổ, mất thời giờ". Nhưng còn một điều nữa mà tớ chưa dám nói là: Dù béo hay gầy, với tớ, chỉ cần cậu cười hì hì là trông đã đáng yêu rồi
ƯỚC GÌ (REMIX) - MỸ TÂM
Con duong mua - Cao Thai SonNội dung không rõ ràng, ca từ lộn xộn, giai điệu vay mượn là những nguyên nhân khiến người nghe nhạc hiện nay không biết mình đang thưởng thức một ca khúc Việt Nam hay là ngoại lai
1.Tiếng Anh bập bẹ trong nhạc teen
Đã qua rồi cái thời nhạc Việt bập bẹ vài câu tiếng Anh như I, you, I love you…trong một số ca khúc trước đây. Ngày nay, tiếng Anh dường như tấn công nhạc Việt một cách mạnh mẽ khi mà đi đâu người ta cũng nghe thấy chúng ra rả đặc biệt trong các ca khúc đặc”teen”…
Trên các trang web nhạc ngày nay xuất hiện rất nhiều ca khúc Anh - Việt lẫn lộn như thế của các nhạc sĩ trẻ tạm gọi là có tên, có tuổi và cả những nhạc sĩ “vô danh”. Chẳng hạn trong ca khúc “Kẹo bông gòn” do Thu Thủy thể hiện của Duyên Hương mới nghe thì thấy có vẻ rất ngọt ngào, dễ thương nhưng đến điệp khúc thì lại có câu “One day, you said to me: I love you, cotton candy”. Hay trong ca khúc “Hối hận” (Xin lỗi em yêu 2) của ca sĩ Khánh Phương có câu: ”So sorry honey anh biết rằng, giờ đây đã quá trễ để xin lỗi”. Nhóm nhạc Mây Trắng cũng có một ca khúc tương tự như thế là bài “Năm lí do” của nhạc sĩ Phạm Hòa Khánh với một loạt các số thứ tự: one, two, three.. như: “One: anh đây như người điên em luôn mơ. Two: em luôn mong được kề vai bên anh. Three: được nhìn thấy anh cười vui tim em như rộn ràng bao tình yêu đang ngân lên. Four: yêu anh như từ one two three. Five: anh yêu đây chỉ mãi cho riêng em, nếu có lí do nào thì hỡi anh em chỉ yêu”.
Không chỉ vậy, có những bài hát nhạc Việt còn đặt cả cái tên bằng toàn tiếng Anh. Nếu như không chịu khó nhìn xem ca sĩ nào thể hiện thì bạn có thể sẽ nhầm đó là một ca khúc nước ngoài chính cống đấy! Nói ra phải nhắc đến ca khúc “Goodbye my love” của đôi song ca Yến Trang - Yến Nhi hay Vy Oanh với ca khúc tương tự “Goodbye my love goodbye”, “Pop star” của Nguyễn Tuấn Anh, “I miss you” của Bảo Thy - Vương Khang, “Think of you” của Thu Thủy…, tựa các bài hát cứ lặp đi lặp lại ở phần điệp khúc.
Không biết các nhạc sĩ của chúng ta có trình độ Anh ngữ tới đâu mà cứ thích thì viết, nhưng lại viết rất sơ sài hay là sợ dân teen không “tiêu hóa” được những từ cao siêu nhỉ? Ấy vậy mà những ca khúc này được các bạn trẻ khá yêu thích. Bạn Nam Giang (sinh viên trường ĐH Công Nghiệp) cho biết :”Chuyện này mình thấy cũng bình thường, mình chỉ cần thấy giai điệu hay thì nghe chứ không quan trọng phần lời cho mấy”. Còn bạn Minh Tâm (sinh viên trường ĐH Hoa Sen) thì chia sẻ: ”Mình không thích mấy ca khúc loại này vì thấy tiếng Anh sử dụng một cách tùy tiện quá. Nếu dùng không phù hợp sẽ gây phản cảm đối với người nghe”...
2.Từ “lai” cho đến “đạo” nhạc
Điều đáng nói là hiện nay nạn “đạo nhạc” dường như đang tung hoàng trong làng nhạc trẻ Việt Nam trong đó có cả những tên tuổi được nhiều khán giả yêu mến.
Trên các trang web và diễn đàn âm nhạc hiện nay đang xôn xao về chuyện các thần tượng này, thần tượng kia “đạo nhạc”. Ngoài những ca sĩ tên tuổi bị “tình nghi” là đạo nhạc còn hàng loạt những nhạc sĩ hay ca sĩ chưa có tên tuổi cũng dùng phương thức này để làm “xì-căn-đan” hòng dễ bề tiến thân...
Bạn Khánh Hà (sinh viên trường ĐH Marketing) cho biết: ”Do không có khả năng sáng tác nên họ phải “đạo nhạc” thôi. Thường thì họ toàn đạo những ca khúc nước ngoài nổi tiếng. Mà các bạn trẻ hiện nay thì chỉ cần thần tượng mình hát bài gì là thích nên cũng chẳng cần quan tâm nó xuất xứ từ đâu. Nếu không có ai nghe thì họ đạo nhạc để làm gì? “...
Bạn Mỹ Phương (sinh viên trường ĐH KHXH & NV) cho biết: “Có lẽ do thị trường âm nhạc hiện nay quá dễ dãi nên mới tồn tại những ca khúc như thế, nhưng cứ sau vài lần như thế chính họ sẽ tự đào thải mình vì thái độ xem thường khán giả”.
Với sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin thì các bài hát này được “phát tán” một cách nhanh chóng và khó có thể kiểm soát hết được. Tất cả đều do thế hệ những người sáng tác trẻ của chúng ta quá thụ động, thích hưởng thụ những gì có sẵn mà không hề biết người khác đã lao động như thế nào để có thành quả đó.
Đến bao giờ thì nhạc trẻ nói chung và nhạc teen nói riêng mới có những ca khúc thực sự chất lượng về nội dung và hoàn toàn “thuần Việt Nam”? Đây là câu hỏi muôn thuở vẫn chưa có lời giải đáp
P/S:POST CLIP "TRAGEDY - PHUONG THANH"
Nhiều teen cứ nghĩ rằng việc gì phải lao động cho mệt mỏi, chỉ cần dùng nhan sắc đi lừa tình là có ngay xe máy, điện thoại di động “xịn” để... chảnh cùng bạn bè. Nhưng lắm lúc các teen đi lừa tình lại bị…tình lừa đau điếng!
1. P (trường HT) là một hotboy có tiếng, được nhiều nàng trồng cây si nên anh chàng ngồi không cũng có cả khối cô theo chứ chẳng cần bỏ công ra chinh phục. Một ngày nọ P nhắm đến một nhỏ là con của giám đốc ngân hàng B trên đường M. Chỉ cần nhìn nhỏ đi học mỗi ngày bằng xe hơi thì cũng biết đẳng cấp VIP thế nào!Biết nhỏ này nhà giàu nên P nghĩ quen nhỏ thế nào cũng lợi dụng được kha khá. Ban đầu P bỏ công sức ra chinh phục nhỏ bằng cách mua cho nhỏ những món quà đắt tiền, thế là nhỏ đồng ý làm bạn gái P. P hứng chí và nghĩ rằng thôi có bỏ ra chút ít nhưng sau này quen được nhỏ tha hồ mà lợi dụng. Tuy nhiên, nhỏ nhà giàu cũng chẳng ngu, đóan được ý đồ của P nên nhỏ cứ ra tay nhận hết quà mà P tặng. Một ngày đẹp trời khi hắn bắt đầu giở trò lợi dụng thì cô nàng cũng đòi chia tay vì lí do chúng mình không hợp nhau! Cứ ngỡ rằng đi lừa tình nhưng lại bị tình lừa một cú đau điếng - anh bạn P than thở!
2. Cô nàng Q (trường PL) thì chat và quen được một anh chàng Việt kiều qua mạng. Tháng đầu tiên chàng hào phóng gửi cho nàng 300USD. Q cứ ngỡ là mình vô mánh khi ngay sau đó chàng tuyên bố sẽ về nước thăm Q. Ngày về, hẹn Q ở một khách sạn cao cấp tại quận 1, chàng Việt kiều và nàng Q nhà mình “vui vẻ” và quên đi mọi thứ xung quanh. Sau đó họ dắt nhau về miền tây chơi. Chàng Việt kiều than hết tiền, nàng lột nốt chiếc nhẫn bán lo chi phí hai đứa. Lúc tiễn chàng ra sân bay nàng lột thêm chíêc nữa để chàng chi tiêu lặt vặt. Q nghĩ là chàng đã hào phóng cho mình đến 300USD thì mấy tháng sau tiền càng nhiều hơn nữa nên hai chiếc nhẫn có đáng là bao. Khi chàng cất cánh về Mỹ cũng là lúc Q chẳng bao giờ liên lạc với chàng được nữa. Sau đó, Q uống thuốc tự tử nhưng may là gia đình phát hiện kịp. Cứ ngỡ là đi lừa tình nhưng đăng này Q lại bị tình lừa và súyt chút là mất mạng!
3. Có lẽ hai trường hợp lừa tình trên cũng không li kì bằng vụ lừa tình cuối. Cô nàng V (trường KT) quen một chàng “nhà quê” chính hiệu qua bạn bè giới thiệu. Chàng lên Sài Gòn chơi và thăm nàng, mang theo vài trái…bưởi dưới quê lên biếu nàng ăn lấy thảo. V chấm ngay vì chàng tuy “hai lúa” nhưng đẹp trai, đặc biệt nghe đâu nhà chàng cũng khá giàu. V suy diễn rằng “nhà quê dễ dụ”, tha hồ mà lừa tình, moi tiền. Hẹn nhau ăn kem lãng mạn ở một quán kem trên đường N, chàng mang điện thoại di động ra bấm khiến nàng muốn té ngửa vì chóang, chàng xài N95 cơ đấy! V càng mừng thầm trong bụng bì “thằng này chắc chắn đại gia hai lúa”. Được một lát chàng “hai” cho nàng xem điện thoại của mình, chàng cũng mượn "dế" của nàng là cái N73 để xem và khen nàng biết cách trang trí điện thoại. Tin tưởng chàng nên V bỏ cái di động đó và vào trong đi WC. Lúc trở ra thì chàng cũng biến mất cùng cái N73 mới mua hơn 2 tuần! V tá hỏa ra bưu điện gọi cho chàng thì ò…e…í, gọi vào máy mình cũng í…ò…e! Một cú lừa tình trắng trợn!
Đừng bao giờ nghĩ mình đi lừa gạt người khác để rồi tự chuốc lấy hậu quả cho bản thân bạn nhé! Lừa tình không khéo bị…tình lừa thì nguy!
P/S:"POST CLIP "TÌNH LÀ GÌ - TUẤN HƯNG"
| Đoạt giải Miss Audition năm 2006, Bảo Thy vụt trở thành một ca sĩ được tuổi teen yêu thích vào bậc nhất. Nhưng đằng sau vinh quang cũng có nhiều góc khuất. Cô ca sĩ xinh xắn đã dành cho chúng ta những phút trải lòng... |
| - Nhiều người nói thành công đến với Bảo Thy quá dễ dàng, riêng bạn thì cảm thấy như thế nào? ![]() - Bảo Thy nghĩ sao về việc nhiều ca sĩ được học hành bài bản nhưng lại không có may mắn trở thành một ngôi sao, trong khi Bảo Thy chỉ cần trải qua một cuộc thi Miss Audition là đã có ngay một vị trí nổi bật trong làng nhạc? - Có ý kiến cho rằng sự thành công đến quá sớm dễ khiến con người ta trở nên tự mãn. Bảo Thy đánh giá như thế nào về vị trí của mình hiện nay? ![]() - Hiện nay ca sĩ hát nhạc teen rất nhiều. Bảo Thy làm gì để không bị nhạt nhòa giữa rừng ca sĩ này? ![]() "Tôi tin sự nghiêm túc sẽ giúp tôi vượt qua được tất cả những khó khăn". - Bảo Thy cảm nhận sự cạnh tranh trong nghề nghiệp hiện nay như thế nào? - Khán giả trẻ ủng hộ Bảo Thy rất đông, nhưng những người “anti” Bảo Thy cũng không ít. Có thể nói cái tên Bảo Thy hiện đang là chủ đề bàn tán nóng hổi trên các diễn đàn âm nhạc, mà ở đó người ta chê Bảo Thy nhiều hơn khen. Bảo Thy nghĩ sao về vấn đề này? - Đã là người của công chúng thì mình luôn phải tập làm quen với scandal, nhưng quan trọng là những scandal đó có thật hay không mà thôi. Tôi nghĩ mình nên dùng thời gian và sự nghiêm túc trong công việc để chứng minh cho mọi người thấy rằng đó chỉ là tin đồn không có tính xác thực. Và một sự thực là đến bây giờ thì những thông tin được bàn tán trên mạng cũng đã dần trôi vào quên lãng. Tôi tin sự nghiêm túc sẽ giúp tôi vượt qua được tất cả những khó khăn! Hàn Quốc Việt/Ngoisao |
1.EM SAI - NHẠC HOA
2.TỈNH GIẤC - LAM TRƯỜNG & THU THỦY
3.CÔ ĐƠN - THANH THẢO
4.NHỚ - MÂY TRẮNG (7 THÀNH VIÊN)
5.TRỞ LẠI PHỐ CŨ - NGÔ KIẾN HUY & MINH HY
6.CHỜ CƠN MƯA - YẾN TRANG & YẾN NHI
7.HẠNH PHÚC VỠ TAN - QUANG VINH
8.TRÀ XANH - VÂN QUANG LONG
9.CHIẾC XE HƠI THẤT TÌNH - QUÁCH TUẤN DU
10.MÙA LÁ BAY - WANBI & TÓC TIÊN
11.CÁNH ĐỒNG BÔ CÔNG ANH 2 (NHẠC HOẠT HÌNH SAILORMOON) -ĐẠI NHÂN & HỌA MY
12.THƯƠNG YÊU - ĐĂNG KHÔI
13.LIÊN KHÚC TRỞ LẠI PHỐ CŨ (ĐỘC QUYỀN) - VÂN QUANG LONG & UYÊN TRANG
LINKS DOWN NHẠC 25:
http://www.mediafire.com/?wojwe1gnyquDANCE WITH ME - PHẠM QUỲNH ANH
****MISS MỸ TÂM********