Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Candy

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • Work: Viet Nam Air Traffic Management
  • School: St.Peterburg Univesity Of Civil Aviation

Add

Candy is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue Aug 07, 2007 Member since April 2006

1 - 5 of 69 First | < Prev | Next > | Last

Candy's Blog Full Post View | List View

LEO and more...

Relax!!!
massari MASSARI - REAL LOVE
"Real Love"

Girl, girl I'm goin' outta my mind
And even though I don't really know you
I must've been runnin' outta time
I'm waiting for the moment I can show you
And baby girl I want you to know
I'm watching you go
I'm watching you pass me by
It's real love that you don't know about

Baby I was there all along
When you'd be doing things I would watch you
I picture you and me all alone
I'm wishing you was someone I can talk to
I gotta get you out of my head
But baby girl I gotta see you once again, again
It's real love that you don't know about

Girl, girl I'm goin' outta my mind
And even though I don't really know you
I must've been runnin' outta time
I'm waiting for the moment I can show you
And baby girl I want you to know
I"m watching you go
I'm watching you pass me by
It's real love that you don't know about

Every night when I would go to sleep
I couldn't stop dreaming about you
Your love has got me feeling kinda weak
I really can't see me without you
And now you're runnin' round in my head
I'm never gonna let you slip away again
It's real love that you don't know about

Every now and then when I watch you
I wish that I could tell you that I want you
If I could have the chance to talk wit cha
If I could have the chance to walk wit cha
Then I would stop holding it in
And never have to go through this again, again
It's real love that you don't know about

Girl, girl I'm goin' outta my mind
And even though I don't really know you
I must've been runnin' outta time
I'm waiting for the moment I can show you
And baby girl I want you to know
I"m watching you go
I'm watching you pass me by
It's real love that you don't know about

Today when I saw you alone
I knew I had to come up and approach you
Cuz girl I really gotta let you know
All about the things you made me go through
And now she lookin' at me in the eye
And now you got me hopin' I ain't dreamin' again,

Again
It's real love that you don't know about

Every now and then when I watch you
I wish that I could tell you that I want you
If I could have the chance to talk wit cha
If I could have the chance to walk wit cha
Then I would stop holding it in
And never have to go through this again, again
It's real love that you don't know about

Girl, girl I'm goin' outta my mind
And even though I don't really know you
I must've been runnin' outta time
I'm waiting for the moment I can show you
And baby girl I want you to know
I"m watching you go
I'm watching you pass me by
It's real love that you don't know about

You're the one that I want and no one can take

It from me
No, no, no, no, no
Even though I don't really know you
I got a lot of love I wanna show you
And you'd be right there in front of me
I can see you passin' in front of me
No, no, no
Girl I need your love
Baby I need your love
Tuesday November 13, 2007 - 09:46pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Hệ thống Kiểm soát không lưu

Hệ thống Kiểm soát không lưu hay nói ngắn gọn hơn là Kiểm soát không lưu gửi hướng dẫn đến máy bay nhằm giúp các máy bay tránh va chạm, đồng thời đảm bảo tính hiệu quả, an toàn và kinh tế. Nói cách khác, kiểm soát không lưu đảm bảo cho máy bay bay an toàn, điều hòa và hiệu quả từ lúc cất cánh đến khi hạ cánh.

Hệ thống Kiểm soát không lưu được chia thành ba khu vực kiểm soát chính:Đài Chỉ huy tại sân, Cơ quan Kiểm Soát Tiếp CậnTrung tâm kiểm soát Đường Dài.

Đài Chỉ huy tại sân chịu trách nhiệm kiểm soát việc lưu thông của máy bay trong khu vực [sân bay]] và vùng phụ cận sân bay, người, xe cộ và các phương tiện hoạt động trên khu hoạt động. Đài Kiểm soát tại sân chủ yếu kiểm soát việc di chuyển của máy bay từ bãi đậu đến đường băng, hay ngược lại từ đường băng đến bãi đậu và sự di chuyển của máy bay trên đường băng. Trong đó Đài kiểm soát sân bay (Hay còn gọi là Đài chỉ huy) thông thường ở các sân bay quốc tế phân chia làm hai bộ phận là chỉ huy hạ cất cánh và chỉ huy lăn. Phân chia trách nhiệm kiểm soát như sau: Chỉ huy lăn chịu trách nhiệm kiêm soát tàu bay lăn trên đương lăn và sân đậu. Và chỉ huy cất hạ cánh chịu trách nhiệm kiểm soát tàu bay đến hạ cánh, hoặc cất cánh và mọi hoạt động của người, xe cộ hay tàu bay hoạt động trên đường cất hạ cánh.

Cơ quan Kiểm Soát Tiếp Cận chịu trách nhiệm quản lý vùng trời có giới hạn ngang khoảng 40 dặm tính từ điểm qui chiếu được qui định tại sân bay, và giới hạn cao khoảng 3000 mét tính từ mặt đất. Cung cấp dịch vụ chủ yếu bằng Ra đa dẫn dắt máy bay vào hạ cánh hoặc khởi hành.Cơ quan kiểm soát tiếp cận được thành lập ở các sân bay lớn khi mà tình hình không lưu phức tạp. Còn ở các sân bay nhỏ thì công tác kiểm soát tiếp cận được hợp chung với đài chỉ huy sân bay đó cung cấp. Công tác kiểm soát tiếp cân lúc này là kiểm soát không ra đa. Tàu bay đến làm phương thức hạ cánh và cất cánh được thiết lập trước cho sân bay đó.

Cơ quan Kiểm Soát Đường Dài chịu trách nhiệm quản lý vùng trời giữa 2 sân bay, chính xác hơn là vùng trời chính giữa còn lại của cơ quan kiểm soát tiếp cận sân bay đi và cơ quan kiểm soát tiếp cận sân bay đến. Là vùng trách nhiệm rộng lớn nhất bao gồm cả trên biển và đất liền. Giữa 2 sân bay sẽ có nhiều bộ phận kiểm soát không lưu đường dài trên đường bay. Mỗi bộ phận này quản lý một phần nhỏ của phần vùng trời giữa kiểm soát tiếp cận sân bay đi và kiểm soát tiếp cận sân bay đến. Làm việc trong các bộ phận kiểm soát này là những Kiểm soát viên không lưu: Kểm soát viên không lưu tại sân, kiểm soát viên không lưu tiếp cận và kiểm soát viên không lưu đường dài. Dưới đây là mô tả sự chuyển điều khiển của môt chuyến bay thông thường.

Máy bay ban đầu sẽ nhận thông tin về đường băng sử dụng điều kiện khí tượng hiện tại của sân bay khởi hàng và sân bay đến từ tháp điều khiển không lưu ở sân bay đi.Máy bay sau đó di chuyển từ chỗ đậu ra đường băng rồi cất cánh dưới điều khiển của tháp điều khiển không lưu. Sau khi cất cánh, máy bay sẽ chịu sự kiểm soát của bộ phận kiểm soát tiếp cận sân bay. Khi máy bay đạt được độ cao thích hợp, thông thường là 3000 mét (10.000 bộ), bộ phận này sau đó sẽ chuyển điều khiển máy bay cho trung tâm kiểm soát đường dài. Máy bay sẽ được chuyển điều khiển từ bộ phận điều khiển trên đường bay này sang bộ phận điều khiển trên đường bay khác khi đi từ phần không gian này đến phần không gian khác được phân chia bằng các đường biên giới quốc gia hay không phận được quốc tế công nhận, cứ như thế cho đến khi chuẩn bị đến sân bay tới. Khi chuẩn bị đến đích, máy bay sẽ được chuyển điều khiển từ bộ phận điều khiển trên đường bay hiện hành cho bộ phận điều khiển khu vực tiếp cận sân bay của sân bay đến. Máy bay lúc này sẽ được hướng dẫn để giảm độ cao và tiếp cận đường băng của sân bay tới. Sau đó điều khiển sẽ được chuyển giao cho tháp điều khiển không lưu ở sân bay đến cho việc hạ cánh và di chuyển trên đường lăn tới sân đậu.

(sourse : http://vi.wikipedia.org)

Wednesday September 5, 2007 - 10:22pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Ai là nguyên mẫu của nhân vật Thị Nở ?
Ai là nguyên mẫu của nhân vật Thị Nở ?

Tổ khoa học xã hội trường THCS Nhân Hậu, Lý Nhân, Hà Nam trong quá trình đi tìm tài liệu để làm tập tư liệu “Sức sống Nam Cao”, đã sưu tầm được một số mẩu chuyện rất hấp dẫn, lý thú có liên quan đến tác phẩm của nhà văn Nam Cao. Một trong các mẩu chuyện ấy là chuyện về nhân vật Thị Nở - “người yêu” của Chí Phèo trong tác phẩm “Chí Phèo” của Nam Cao.

Ông Trần Khang Hộ, người làng Đại Hoàng, xã Hoà Hậu, Lý Nhân, Hà Nam, bạn học thuở nhỏ của nhà văn Nam Cao, con cụ Kỳ Lân - thầy dạy của nhà văn Nam Cao và một số cụ cao niên khác cùng ở quê hương của nhà văn, có kể câu chuyện như sau:

Hồi ấy, ở làng Đại Hoàng có cô Trần Thị Nở, con ông Phó Kính - ông này làm nghề đóng cối xay nên gọi là Phó. Thị Nở xấu xí, tính dở hơi, rất hay cười nên ông mới đặt tên là Trần Thị Nở. Thị Nở chỉ biết làm việc vặt trong nhà và nhặt cỏ vườn. Thị Nở thường làm bạn với cái chép cùn (có nơi gọi là cái dầm). Tính thị dở hơi, rất vô tâm, sờ vào việc gì được một lúc là lăn ra ngủ, bất kể là đâu. Thôi thì chân đống rạ, gốc chuối, bờ ao... Có lần bà ngoại nhà văn Nam Cao (bà Vân) sai thị đi kín nước về ngâm sợi, mãi không thấy thị về, cho người đi tìm, thì ra thị đang ngủ ở gốc chuối. Người làng ai cũng cười cái tật xấu ấy của thị. Người ta kể cái “tài gia chánh” của thị như sau: ông bố chồng của thị (ông Quản Dung) thường xuyên rầy la thị về tội để cơm sống, cơm khê. Những khi ấy, Thị Nở vênh mặt lên cãi lại bố chồng: “Sống đâu mà sống, chỉ hơi sường sượng thôi mà”.

Tuy thị xấu và dở hơi như vậy nhưng thị vẫn có chồng. Chồng thị là anh Đào. Anh này cùng cảnh làm thuê như Thị Nở. Nhà nghèo lắm, phải mua chức trùm. Thị Nở có ý vênh vang ra phết. Anh chồng thì nai lưng ra làm để trả nợ. Ăn ở với nhau được một thời gian thì thị sinh cho Đào một đứa con trai đặt tên là Trần Bá Xuyên. Năm 14, 15 tuổi gì đó, Xuyên vào Sài Gòn theo người làng đi tìm chú là ông Ba Lễ, rồi mất ở Sài Gòn lúc còn trẻ. Khi đã có gia đình rồi, Thị Nở vẫn còn làm thuê cho bà ngoại Nam Cao. Nhà văn Nam Cao gọi Thị Nở là dì, còn Thị Nở gọi nhà văn là cháu.

Chuyện Thị Nở ở làng Đại Hoàng là có thật. Nhưng với tài hư cấu của nhà văn, ông đã cho ra đời một Thị Nở có một không hai trong lịch sử văn học Việt Nam. Nhờ có Thị Nở mà “Chí Phèo” mới nổi tiếng, mới sống mãi trong lòng người đọc. Cũng nhờ có Thị Nở và Chí Phèo mà tên tuổi nhà văn Nam Cao đã tỏa sáng trên bầu trời văn học Việt Nam.
Friday August 24, 2007 - 11:43pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Anh cuoi Hoang Mit day!!!!!!

Xin thong bao la chat luong anh ko dc tot, day la nhung cai tot nhat ruj day, hic, co mu` xem nhe.^_^. Con mot so anh ca nhan, ai co nhu cau lay thi pm nhe'.

DSC02819.jpg picture by candy_hnh
DSC02820.jpg picture by candy_hnh
DSC02822.jpg picture by candy_hnh
DSC02823.jpg picture by candy_hnh
DSC02839.jpg picture by candy_hnh
DSC02842.jpg picture by candy_hnh
DSC02843.jpg picture by candy_hnh
DSC02870-1.jpg picture by candy_hnh
DSC02844.jpg picture by candy_hnh
DSC02845.jpg picture by candy_hnh
DSC02858.jpg picture by candy_hnh
DSC02854.jpg picture by candy_hnh
DSC02865-1.jpg picture by candy_hnh
DSC02856.jpg picture by candy_hnh
DSC02876-1.jpg picture by candy_hnh
DSC02838.jpg picture by candy_hnh

Hic, tam the thoi nhe, pa` kon nao mun' nua thi gui yeu cau sau nhe, thuc tinh nhieu nua nhung tai cai photosbucket sao y, up toan bi hong. Hehe anh cuoi Hoang Mit hok nhieu, chu yeu la...ben le san co.^^.

Nhac nheo ti nao`. :))

<
Thursday August 16, 2007 - 10:51pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Nỗi ám ảnh thứ Sáu ngày 13!
Nỗi ám ảnh thứ Sáu ngày 13! magnify
www.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.ws

Nỗi sợ bắt nguồn từ thời cổ đại, khi số 13 và thứ sáu - hai điều mang lại vận đen - kết hợp với nhau thì tạo nên một ngày vô cùng bất hạnh. Sự ám ảnh này đang ám ảnh 17-21 triệu người ở Mỹ. Các triệu chứng bao gồm từ lo lắng tới hốt hoảng. Hậu quả còn khiến người ta đảo lộn mọi lịch trình hoặc từ bỏ hẳn một ngày làm việc.

Dossey, tác giả cuốn Holiday Folklore, Phobias and Fun, cho biết con số 13 là bắt nguồn từ truyền thuyết Nauy về 12 vị thần dự tiệc tại thiên đường Valhalla. Khi đó một vị khách không mời thứ 13 xuất hiện - thần tinh quái Loki. Tại đó, Loki đã bày đặt cho thần bóng tối Hoder bắn thần Balder xinh đẹp, luôn mang lại niềm vui và hạnh phúc, bằng một mũi tên tẩm độc tầm gửi.

"Balder chết và cả trái đất chìm trong bóng tối và tang tóc. Đó là một ngày đen đủi, bất hạnh", Dossey nói. Từ đó trở đi, con số 13 trở thành điềm gở và báo trước những điều không lành.

Trong kinh thánh cũng có nhắc tới con số 13 không may mắn. Judas, phản đồ của Jesus là vị khách thứ 13 trong bữa tiệc cuối cùng. Trong khi đó ở thành Rome cổ, các vị phù thuỷ thường tập hợp thành những nhóm .

Nhân vật thứ 13 là quỷ dữ.

<
Friday August 10, 2007 - 08:09am (ICT) Permanent Link | 1 Comment

Add Candy's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 69 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS