Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

✿SátThủ♥♥BúpBê✿

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • Work: Ton Bang Tam
  • School: Genetic_Singapore

Add

✿SátThủ♥♥BúpBê✿ is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sat Apr 18, 2009 Member since July 2006

Bán nhà:mặt tiền 6m..Diện tích sd 140m2.4tầng,7phòng,3fụ,xây mới hiện đại,tiện nghi.ôtô đỗ cách cửa 10m.3tỉ2.Tôn Thất Tùng.Đống Đa HN.chính chủ,liên hệ chị An: 0913024218 Reply

1 - 5 of 109 First | < Prev | Next > | Last

SatThu BupBe's Blog Full Post View | List View

Tôi luôn yêu cuộc sống của mình,cho dù nó có tồi tệ với Tôi

Bác sĩ bảo...
Bác sĩ bảo... magnify
Những lời khuyên của bác sĩ
1.Nghe điện thoại bằng tai trái
2.Ko uống caffe 2lần/1ngày
3.Ko uống thuốc bằng nước lạnh
4.Ko nên nằm ngủ ngay sau khi uống thuốc
5.Ko ăn quá no sau 8h tối
5.Giảm lượng thức ăn có dầu trong khẩu phần ăn
6.Uống nhiều nước vào buổi sáng,ít hơn vào buổi tối
7.Ko nghe tai nghe liên tục trong 1 thời gian dài
8.Ko nên để gần sạc di động ở gần mình,nhất là khi đi ngủ
9.Khi vạch pin đt ở nấc cuối cùng k nên trả lời đt,vì lúc này bức xạ của đt là 1000lần
10.Thời gian ngủ tốt nhất từ 10h tối đến 6h sáng
11.Ko uống sữa tươi rồi uông nước cam hay ngược lại.Vì 2cái này kết tủa rất mạnh với nhau
12.Ko ăn Tôm cả vỏ rồi uống vitamin C.cái này cũng kết tủa
.............
Rất nhiều điều nên biết nữa.Sẽ bổ sung thêm sau nhé.Chúc mọi người luôn có sức khoẻ dồi dào!

Tuesday May 19, 2009 - 10:15pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Xem tuổi cưới CHỒNG,VỢ
Xem tuổi cưới CHỒNG,VỢ magnify

Mặc dù nghiên cứu chưa được hoàn thiện nhưng kết quả ban đầu cho thấy như sau:

- Người tuổi Sửu hợp với người tuổi Ngọ, theo quẻ... "đầu trâu mặt ngựa".

Người hai tuổi này mà cưới nhau chắc chắn sẽ thành công, tấn tới nếu cả hai vợ chồng cùng làm việc trong lĩnh vực… xã hội đen, đâm thuê chém mướn.

- Người tuổi Sửu và người tuổi Ngọ hợp với người cùng tuổi, theo quẻ "ngưư tầm ngưư, mã tầm mã".

Những người này cưới nhau sinh con đẻ cái đảm bảo con cái chắc chắn sẽ… thuần chủng.

- Người tuổi Mão hợp với người tuổi Dậu, theo quẻ "mèo mả gà đồng".

Người hai tuổi này đi với nhau chắc chắn có một tình yêu mãnh liệt và… hoang dại.

- Người tuổi Thìn hợp với người tuổi Dậu, theo quẻ "rồng bay phượng múa"

Người hai tuổi này cưới nhau chắc chắn tình yêu, tiền tài, sự nghiệp sẽ đẹp đẽ, thăng hoa.

- Người tuổi Tỵ rất khắc với người tuổi Dậu, theo quẻ "cõng rắn cắn gà nhà"

. Nếu 2 người này cưới nhau về thế nào người tuổi gà cũng bị người tuổi rắn cắn chết,

không loại trừ khả năng vụ án xảy ra trong lúc yêu đương bối rối, đương sự cắn nhầm.

- Người tuổi Tý khắc với người tuổi Sửu hoặc Ngọ, theo quẻ… "đầu voi đuôi chuột"

(vì voi cũng không có trong 12 con giáp nên ngựa và trâu, hai con giáp to gần bằng voi nhất có thể thay thế).

Người mấy tuổi này cưới nhau thì chỉ được tiền vận suôn sẻ, tốt đẹp, còn hậu vận bi bét,

không loại trừ khả năng gia đình phá sản, vợ chồng ly dỵ, con cái nghiện ngập, hư hỏng.

- Người tuổi Mùi hợp với người tuổi Tuất theo quẻ "treo đầu dê, bán thịt chó".

Hai vợ chồng tuổi này chắn chắc sẽ làm ăn phát đạt, thịnh vượng, đặc biệt là trong lĩnh vực… buôn gian bán lận, lừa đảo.

- Tuy nhiên, người tuổi Tuất lại khắc với người tuổi Dậu, theo quẻ "chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng".

Hai vợ chồng tuổi này chẳng chóng thì chầy sẽ xung khắc, chia rẽ nội ngoại, dẫn tới ly dỵ, chia con, chia nhà.

- Cuối cùng, người tuổi Dậu, ngoài hợp với tuổi Mão và tuổi Thìn như đã nói ở trên,

còn hợp với người tuổi Hợi, theo quẻ "đầu gà má lợn".

Người hai tuổi này cưới nhau nhiều khả năng thành công trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh… nhà hàng, đồ nhậu.

Hi vọng các quẻ này sẽ giúp các bạn sớm tìm được ý trung nhân hợp tuổi với mình. Nếu thành công theo các quẻ trên thì nhớ cám ơn mình nhé

trích blog Cutit

Thursday April 23, 2009 - 10:59pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Tự sự
Tự sự magnify
K có gì là mãi mãi,chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu!


Thursday February 12, 2009 - 12:21am (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Thi thoảng chúng ta cùng nghỉ ngơi
Thi thoảng chúng ta cùng nghỉ ngơi magnify

“Đấy là công việc của em...

Anh chẳng hiểu em gì cả !

Anh phải thông cảm cho em chứ Mr.Lee

Nghề của Em là ca sĩ. Công việc của em thời gian gần đây ngày càng trở nên bận rộn. Các show diễn liên tục được ký với các hợp đồng mới và không có thời gian nhất định. Giữa trưa nắng gió rồi đến cả những lúc tối mịt mùng…Giờ giấc cứ như bất chợt đến rồi lại cũng bất chợt kéo em đi. Thật sự cảm thấy thương và thông cảm cho em lắm chứ. Bởi đó là công việc, là đam mê là sở thích của em, Em yêu nghề và em nhiệt huyết với nghề. Đó là điều mà anh hoàn toàn rất thông cảm. Bởi con chim sinh ra là để hót và sẽ thật là khó nếu như cứ muốn nhốt nó vào lồng khi mà nó đang sung sức và muốn bay nhảy tự do…

Nghề của em là người mẫu ảnh. Em thường phải đi chụp không cho tờ báo nọ thì cũng là cho tờ tạp chí kia. Uốn éo cả buổi mệt mỏi đến oằn người để rồi nhận được những đồng lương – có lẽ dù là ít ỏi nhưng anh bắt gặp được những niềm vui trong ánh mắt của em lúc đó. Anh chợt hiểu và thông cảm cho em lắm chứ. Bởi đó là niềm vui, là mồ hôi, lao động, là nỗ lực của chính bản thân em…


Nghề của em là diễn viên. Em thường phải đi quay phim nhiều. Đi suốt từ sáng tới chiều và đôi khi đi đến đêm đến tối. Em phải nhập vai, phải diễn xuất rất nhiều. Phải tình tứ nắm tay nam diễn viên nọ và đi bên họ trong suốt những tập phim. Nhưng anh vẫn hiểu và thông cảm cho em lắm đấy chứ. Phim thôi mà ! Vả lại đó là sự đam mê, là sự cố gắng trong công việc, là bàn đạp cho sự nổi tiếng mà em đang theo đuổi, đang mong muốn trong suốt bấy lâu nay…


Nghề của em là MC - người dẫn chương trình. Em phải thức hằng đêm để viết nên kịch bản. Để rồi khi đi ngủ vẫn mê sảng tập nói trong cả những giấc mơ. Sáng ngày ra lại vội vã ngáp ngắn, ngáp dài lên nhà đài tập diễn xuất rồi ghi hình thực hiện. Cơm trưa không ăn, bữa tối em cũng bỏ, việc nhà em cũng chẳng lo nhưng anh vẫn hiểu và thông cảm cho em lắm chứ. Bởi anh biết đó là công việc mà em đang mong chờ và đang phấn đấu để tạo điều bất ngờ cho bạn bè và cho cả chính anh…


Nhưng


Anh cũng rất muốn thông cảm khi mà thời gian em dành cho anh đã không còn được nhiều như trước. Dù rằng đôi lúc anh cũng muốn trò chuyện với em, dù chỉ một chút thôi. Nhưng công việc làm em mệt mỏi và bận rộn khá nhiều rồi. Và em nói, em cần được nghỉ ngơi…


Anh cũng rất muốn thông cảm khi mà công việc của em chẳng thể có một giờ giấc rõ ràng. Em cứ đi triền miên, đi từ sớm đến tối để rồi em trả lời đó chỉ là công việc. Công việc ngay cả khi tan sở, công việc bên những quán café với những người mà anh không quen biết. Và theo lý thuyết thì đó vẫn chỉ là công việc, chỉ vậy thôi…


Anh cũng thực sự muốn thông cảm khi mà ngày càng nhiều những anh A, anh B, anh C xuất hiện dần trong cuộc sống của em. Để nửa đêm tin nhắn kêu tít tít và lời lẽ nhắn đến thì cũng tít mít và ngọt ngào chẳng kém gì tin nhắn của anh send…


Và anh cũng rất muốn thông cảm khi mà đến giờ phút này em vẫn cứ xao lòng để nhớ về quá khứ, để nhớ về ai đó, để viết về ai đó, để liên lạc, để trò chuyện với họ chứ không phải là trò chuyện với anh…


Anh cũng muốn học cái cách để thông cảm cho những điều như vậy lắm chứ !


Nhưng lẽ nào em lại chẳng hiểu ? Khi mà anh cũng cần lắm một bờ vai để dựa. Một buổi chiều dạo phố hoặc xem phim. Một bữa tối đầy đủ với gia đình. Hoặc thấy mình có tên trên blog, để thấy em viết về anh, viết cho anh chứ không là ai khác, ngoài anh…

Mr.Lee

Anh cũng muốn học cách để thông cảm lắm chứ !

Nhưng hình như em lại chẳng thể hiểu và thông cảm cho anh…

Và anh cũng bắt đầu cảm thấy như mỏi mệt,

Cũng có lẽ bởi công việc, và anh chợt cũng muốn được “nghỉ ngơi

Thôi thì em... Hãy thông cảm cho anh nhé…


*Đôi khi ta phải chạy thật xa để biết ai sẽ chạy theo mình *Đôi khi ta phải nói nhỏ hơn để biết được ai đang lắng nghe mình *Đôi khi ta phải buông tay cho người mình yêu đi khỏi để biết được người ấy thực sự có mình trong tim *Đôi khi ta phải cần một mình để thấy bên nhau quan trọng như thế nào *Đôi khi ... *Và... *Đôi khi ta phải yêu đủ 1 người ,vừa đủ thôi,vừa đủ để ko yêu thêm 1 ai khác!


Wednesday February 11, 2009 - 02:13am (ICT) Permanent Link | 8 Comments
TRái đắng+ câu chuyện Con chim Vàng
TRái đắng+ câu chuyện Con chim Vàng magnify

Đừng bao giờ nói "Tôi yêu em" nếu bạn không chắc. Đừng bao giờ nói về cảm xúc nếu bạn không có. Đừng bao giờ chen vào một cuộc đời chỉ với ý muốn gây đau khổ. Đừng nhìn vào mắt ai khi tất cả những điều bạn làm là giả dối. Thật tàn nhẫn khi bạn làm cho ai đó yêu nhưng bạn không đón nhận tình yêu đó...

Con trai nói chia tay khi cảm thấy iu 1 người con gái khác~~~>con gái mún chia tay khi cảm thấy giữa 2 người có một khoảng cách~~~>con trai tò mò về tất cả con gái~~~>con gái chỉ tò mò khi có người con trai thích mình~~~>con trai luôn ước mình là người đầu tiên của con gái~~~>con gái luôn ước mình là người cuối cùng của con trai....>>>con gai' vĩ đại ghê!!!










Tôi muốn kể và nhớ về câu chuyện con chim vàng và con chim bạc.Chờ tìm lại đã rồi up load........................ ĐÃ tìm thấy.Câu chuyện



Con chim Bạc, con chim Vàng


1 anh nông dân đi làm ruộng, 1 ngày nọ a bắt được 1 con chim Bạc bị thương, anh mang về chăm sóc nó rất cẩn thận, con chim nhanh chóng hồi phục vết thương. rồi nó hót và múa cho anh nghe vào mỗi buổi sáng thức giấc khiến a thấy thật sảng khoái trước khi đi làm,cất tiếng hót trong trẻo sau mỗi lúc a làm đồng về cực nhọc.

....A ta thật hạnh phúc và tự hào khi có chú chim Bạc.Tiếng hót thánh thót của nó càng ngày càng hay và những điệu múa đẹp mê hồn.A và con chim quấn quít nhau, coi nhau như nguồn vui của cuộc sống!

Thế rồi 1 ngày, anh nghe những người bạn nói, ở đâu đó còn có con chim Vàng, đẹp hơn và hót hay hơn con chim Bạc của A vạn lần. Từ đó, a nông dân cứ thẩn thơ, không để ý gì đến chú chim Bạc đang ngày ngày hót mong làm anh vui, a dần lãng quên con chim Bạc của mình. Ngày đêm mơ tưởng đến con chim vàng kia.Ngày lại trôi qua mọi người xì xào và k ngớt lời khen ngợi con chim Vàng thì con chim Bạc dù biết a đã k còn chú ý đến mình nữa nhưng vẫn miệt mài hót và múa cho a mỗi ngày.

Đến 1 ngày,con chim Bạc không còn đủ sức và tâm trạng quấn quít a như ngày xưa.nó quá buồn vì a nông dân k còn để í đến nó nữa mà chỉ mơ mộng đến con chim Vàng mọi người đồn kia………..Lần ấy………nó vẫn cố hót thật hay, hết mình trong điệu múa, mong anh nghe và yêu nó như ngày xưa...Nhưng không được! A vẫn không mảy may để ý đến. Và thế là chim Bạc gạt nước mắt bay đi, nó bay về phía mặt trời, bỏ lại a nông dân đang tưong tư. Nó bay, bay mãi, tung sải cánh về phía mặt trời, và kỳ lạ thay, dưới ánh nắng mặt trời long lanh,chim bạc hiện rõ ra những sải cánh óng ánh vàng đẹp lộng lẫy..Thì ra con chim Vàng với lời đồn trước đây chính là con chim Bạc của a ngày nào.giờ anh nông dân mới biết : mình đã mất đi Điều quý giá nhất.....nhưng đã quá muộn.Nó đã bay đi và k bao giờ trở lại nữa!




Hãy biết quý trọng những gì mình đang có để ko thấy hối tiếc khi nó đã mất đi!!!




Sunday December 21, 2008 - 01:28am (ICT) Permanent Link | 18 Comments

Add SatThu BupBe's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 109 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS