I am Chou
Vừa trải qua một tuần căng thẳng, áp lực & mệt mỏi.
27/9, thi IELTS cả buổi sáng. Đề thì ko khó mấy, mà làm bài thì...lại ngu .:T.T:. Thực tình mà nói, lúc đợi ở ngoài & vào phòng thi, thậm chí ngay cả khi thi rồi vẫn ko hề thấy stress hay căng thẳng gì. Thậm chí còn có tâm trí quan tâm các thí sinh khác để mà miss 2 câu nữa cơ mà T_T.
Chiều thì mệt mỏi sau 1 tuần thiếu ngủ lắm rồi. Nhưng vẫn cố gắng perform thật tốt buổi interview vào AIESEC.
Thật ra, sau khi nghe tin là fail sau vòng 2, đã thất vọng & thay đổi suy nghĩ rồi, để ko quá nhiệt thành với AIESEC nữa, để ko phải buồn thêm. Nhưng khi biết là đã có tác động & sự giúp đỡ hết mình của N, thì ở những vòng sau, mình cũng đã cố gắng nhiều lắm. 50% vì vẫn còn nhiệt huyết, 50% còn lại để ko phải làm bạn thất vọng. Vì nếu điều đó xảy ra thì thực sự là khủng khiếp.
Sáng nay cũng đã thi speaking. 5' trước khi vào phòng thi rất là run. Đến khi gặp examiner rồi thì chẳng còn nhớ gì sất, hồn vía tập trung ở đây hết rồi. Chẳng nhớ khi ở nhà đã nhắc nhở mình phải làm gì làm gì...Và bây giờ cũng ko muốn nhớ mình đã thi ntn nữa luôn T_T. Chỉ cầu trời thương cho 2 tháng cố gắng chăm chỉ cày bừa của con.
Tại vì nếu ko đạt được điểm mong muốn, mình ko biết sẽ phải đối mặt với niềm hi vọng & động viên của bama( và đương nhiên, $ họ bỏ ra) như thế nào. Thật sự là kinh khủng khi phải làm ai đó thất vọng.![]()
Hope good news will come!
Wish that all my wishes will come true!
(just kidding
)

|