Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

MY XINH™

Top Page  |  Blog  |  Friends

Add

MY XINH™ is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Mon May 25, 2009 Member since August 2006

Total Page Views

25,863

Blog 360 chinh thuc close vao thang 7 roi. my xinh don nha qua multiply va facebook ba con.--> Click here

1 - 5 of 101 First | < Prev | Next > | Last

My xinh n's Blog Full Post View | List View

Mùa Đông mang giá lạnh để con tim hiu quạnh, mùa Đông như vây kín em Phút cuối anh xa rời nói không nên lời

Xem Quang Vinh trổ tài... bế em bé
Xem Quang Vinh trổ tài... bế em bé magnify

Hôm qua 7.6, chàng hoàng tử sơn ca Quang Vinh và fanclub Hà Nội (FCHN ) đã có chuyến thăm những trẻ em mồ côi tại chùa Bồ Đề - Hà Nội.


Dù anh Vinh đang rất bận rộn với những dự án âm nhạc của mình, nhưng anh ấy đã tranh thủ dành chút thời gian ít ỏi của mình cho những em nhỏ mồ côi tại Hà Nội.

Từ rất sớm anh VinhFC Hà Nội đã có mặt đông đủ, chuẩn bị sẵn sàng từ bánh kẹo nước uống đến các phần quà cho các em bé nữa. Anh Vinh đã chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo, nước ngọt để cùng các em chơi trò chơi, nghe các em hát, kể chuyện rồi cùng đi thăm chùa nơi các em sinh hoạt hằng ngày. Nghe các em kể chuyện mà anh Vinh hào hứng lắm nha, những câu chuyện đơn giản nhưng qua cách kể của các bé thì thực sự trở nên sinh động hơn rất nhiều.
Có nhiều bé cũng quậy lắm bắt các bạn trong FC phải cõng nè, rồi anh Vinh cũng khéo lắm nhé, bế mà em bé vẫn ngủ ngon lành. Không khí ngày hôm qua thực sự vui vẻ và ý nghĩa.
Dưới đây là những hình ảnh vui vẻ của hoàng tử sơn ca Quang Vinh cùng các fans Nội trong chuyến thăm chùa Bồ Đề ngày chủ nhật hôm qua này:
Nhìn các bé dễ thương thế này anh Vinh cũng vui lây luôn

Bé ngủ ngoan trên tay chị



Anh Vinh đã trích phần quà gửi tặng cho chùa để nuôi dưỡng các bé

Chấp tay cầu nguyện cho các bé ngày càng mau lớn khỏe mạnh


Chị thương bé lắm nha

Anh Vinh bế em bé cũng "pro" lắm chứ nhỉ?

Hai anh em đáng iu chưa nè

Quây quần bên các bé, anh Vinh cũng thấy mình trẻ lại nhìu lắm ý



Không ngại xắn tay cùng làm việc

Cùng pose ảnh lưu niệm thôi
Monday June 8, 2009 - 04:15pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Lấp Lánh Ánh Sao: Chương Trình Ca Nhạc Mới Dành Cho Giới Trẻ ...
Lấp Lánh Ánh Sao: Chương Trình Ca Nhạc Mới Dành Cho Giới Trẻ ... magnify
Sắp tới đây, các khán giả sẽ tiếp tục được thưởng thức thêm một chương trình ca nhạc dành cho giới trẻ với định dạng khá mới. Ca sỹ khi tham gia vào "Lấp lánh ánh sao" không chỉ có hát mà còn có một phần giao lưu ngắn với khán giả ngay tại trường quay. Điểm đặc biệt là phần talkshow mini này được thực hiện một cách hoàn chỉnh như một talkshow lớn mà các khán giả thường thấy trên truyền hình.

Về nội dung, các tiết mục ca nhạc sẽ được thực hiện theo từng chủ đề riêng biệt và ca sỹ cũng chia sẽ với khán giả về đề tài đã được chọn này. Những ngày cuối tháng 3 vừa qua, đợt quay hình lần thứ 2 của chương trình đã diễn ra tại trường Cao Đẳng Sân Khấu Tp HCM với nhiều gương mặt ca sỹ như: Thu Minh, Mỹ Lệ, Hồ Ngọc Hà, Quang Vinh, Hiền Thục, Anh Khoa, Lê Hiếu, Phương Vy, Minh Thư, Kasim Hoàng Vũ,
Thủy Tiên, Minh Hằng, Mắt Ngọc, Nguyễn Phi Hùng, Bảo Thy, Ngọc Ánh (Idol), Duyên Anh (Idol), Phi Trường (Idol), Duy Khoa (Sao Mai Điểm Hẹn), Phương Anh (SMĐH), Đại Nhân-Hòa Mi, Nhật Nguyệt, Lưu Chí Vỹ Yến Trang - Yến Nhi, Khổng Tú Quỳnh, Khánh Phương, Tùng Lâm, Lê Hoàng - Tiến Dũng, Lê Cát Trọng Lý ...

Dưới đây, mời các bạn cùng xem qua những hình ảnh của chương trình "Lấp lánh ánh sao" sắp tới nhé ...

Các hình ảnh hậu trường:














2 MC dễ thương của chương trình: Kim Hiền - Anh Khoa
Hình ảnh sân khấu:


Khổng Tú Quỳnh




Hiền Thục


Kasim Hoàng Vũ


Mỹ Lệ


Hồ Ngọc Hà


Bảo Thy


Khánh Phương


Nhóm Rock Sài Gòn


Quang Vinh


Tùng Lâm


Thu Minh




Minh Thư




Ngọc Ánh (Idol)


Nhóm Lady


Chế Đình Cường


Duyên Anh (Idol)


Duy Khoa (SMĐH)


Phương Anh (SMĐH)


Anh Khoa (SMĐH)




Nhóm Nhật Nguyệt




Đại Nhân


Hòa Mi




Thủy Tiên




Minh Hằng


Minh Hằng - Lưu Chí Vỹ




Yến Trang - Yến Nhi

Monday May 4, 2009 - 11:02pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Hãy để chúng ta đưa nhau về
Hãy để chúng ta đưa nhau về magnify
Không phải con đường nào cũng đẹp như một ước mơ
hãy để chúng ta đưa nhau về...
trong thương nhớ...

Có lẽ không ai muốn nhắc về ngày mai lần nữa
có lẽ khoảnh khắc này là thứ còn lại sau tất cả
có lẽ nên mỉm cười để cảm ơn một phần duyên nợ
có lẽ nên dành cho những cơn mưa tối tìm về trên vòm cây than thở
và chúng ta chỉ giữ lại bình yên...

Hãy để chúng ta đưa nhau về như một thói quen
rồi từ mai sẽ từ bỏ...
rồi từ mai có thể người sẽ đi về cùng ai đó...
rồi từ mai một trong hai chúng ta phải học lại cách bày tỏ...
rồi từ mai biết rằng còn quá ít niềm vui được xếp dưới đáy cuộc đời vốn nhiều đau khổ...
làm sao mới tìm thấy được nhau trên con đường này?

Hãy xắn tay áo cao lên một chút để chạm vào cái lạnh đêm nay
vén tóc cho vành tai mà nghe rét buốt
chúng ta cần hôn nhau như lần đầu biết hôn mà vẫn cười khúc khích
cho phép mình nhìn thấy cả quãng đời vào một giây phút
để dù mai sau có đánh mất
vẫn biết cách tìm lại trong giấc mơ!

Hãy để chúng ta đưa nhau về như những ngày xưa
trong tim vang tiếng chuông gió
mỗi bước chân đều có một giọt sương nhắc nhở
mỗi tiếng cười đều có một vì sao cùng rạng rỡ
như thiên đường...

Đừng trách gì và cũng đừng ủi an
hết con đường này sẽ đến con đường khác
biết thế sao chúng ta vẫn muốn dừng mãi nơi con đường đang bước
biết thế sao chúng ta vẫn muốn hoán đổi tương lai thành kí ức
biết thế sao chúng ta cứ phải tự nhủ mình đừng khóc
khi khoé mắt rung lên...

Hãy để chúng ta đưa nhau về trên đường vắng lặng im
vì nhìn thấy nhau còn hơn vạn lời nói
vì được xác tín niềm tin rằng chúng ta chưa bao giờ nông nổi
kể cả khi cần phải đánh đổi
một phần đời...

Hãy để chúng ta đưa nhau về
dù là tận xa xôi*...

* Hãy chọn con đường dài nhất để bước đi bên cạnh nhau khi chúng ta không thể biết yêu thương kia tan vỡ vào lúc nào!

Saturday May 2, 2009 - 12:35am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
co be va mua
co be va mua magnify
Mưa, từng giọt lăn dài trên khung cửa. Đôi mi cong vút nhìn xa xăm về phía chân trời kia...cố tìm trong góc trời xám xịt một tia nắng nhỏ nhoi....để vực lại lòng tin nơi mình, để cố hy vọng cánh cửa mới sẽ mở ra trong hạnh phúc tràn ngập....Và cô bé mong chờ, thấy cầu vồng sau mưa....

Tiếng nấc vẫn vọng khẽ trong gian phòng nhỏ. Đôi vai cô bé run lên. Trong làn nước mắt cô bé thấy mình yếu đuối...



Mưa...vẫn mưa....tiếng mưa lạnh lẽo....từng hạt tí tách...gợi trong tâm trí cô bé một thời mình từng hạnh phúc...

Lúc ấy, xung quanh cô bé là vòng tay bạn bè, những ánh mắt nhìn ấm áp sẻ chia nhau từng niềm vui nỗi buồn, là lời nói ngọt ngào của nhỏ bạn thân, bao cử chỉ thân thương....Còn không?

Mất mát. Tất cả trôi qua nhanh quá...làm hụt hẫng trong lòng cô bé một nỗi đau...và cô bé chỉ biết gửi gắm tất cả cảm xúc trong làn nước mắt. Nước mắt vẫn lăn dài...

Với lấy chiếc hộp nhạc xinh xắn trên góc tủ, cô bé ngắm nhìn dòng chữ : “Chúng mình mãi là bạn thân nhé!” và lại khóc….nếu là hai năm trước có lẽ cô bé đã khóc vì sung sướng, hạnh phúc khi nhận được món quà này từ những người bạn trong ngày sinh nhật thì bây giờ cô bé chỉ biết khóc cho quá khứ một thời đẹp đẽ. Bật lên những giai điệu thân quen, tựa nhẹ đôi má lên bàn tay để mặc cho nước mắt rơi, cô bé sống trong hoài niệm, cô đơn và sợ hãi. Cô bé ước ao có một ai đó đưa đôi bàn tay ra để đỡ lấy cô bé trong khi mọi người đều đã quay lưng lại với cô bé.

Đôi mắt tròn ngân ngấn nước, khẽ ngước nhìn về phía cửa sổ, mưa đã tạnh, thấp thoáng bóng chiếc cầu vồng bảy sắc, lòng cô bé cũng đã nguôi ngoai bởi cô bé nhận ra rằng khóc lóc chỉ làm con tim nhỏ bé thêm yếu đuối. Ai đó đã nói với cô bé : “ Hãy khép lại cánh cửa của quá khứ và đừng quên nhìn về cánh cửa của tương lai, chúng ta quan tâm quá nhiều về những gì đã xảy ra, những điều thuộc về quá khứ mà đôi khi lãng quên đi những điều mới mẻ đang chờ đón”. Vậy nên cô bé quyết định gạt đi những giọt nước mắt, gạt đi những nghĩ suy yếu đuối để thấy mình mạnh mẽ. Đối diện, dũng cảm vượt qua là tất cả những gì cô bé cần phải làm…

Đã ba tháng kể từ chiều mưa buồn ấy, cô bé vẫn đứng bên khung cửa, ngước nhìn từng hạt tí tách rơi trên mái hiên nhưng lần này, là mưa của sự bình yên, thanh thản nơi tâm hồn. Không còn hình ảnh của một cô bé yếu đuối nữa. Trong màn mưa trắng, ai đó nhìn thấy nụ cười trên môi cô bé. Cô bé mỉm cười như tia nắng nhỏ len lỏi trong mưa….với tiếng nhạc du dương từ chiếc hộp nhạc xinh xắn
Saturday May 2, 2009 - 12:33am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Hậu trưởng Mirinda Fun World photo shoot ^_^
Hậu trưởng Mirinda Fun World photo shoot ^_^ magnify
BEHIND THE SCENE

Chắc hẳn đến giờ này những wallpapers cực kỳ xinh tươi của Hoàng tử Cam Quang Vinh và Công chúa Xá Xị Bảo Thy cưỡi xe đạp chong chóng cùng với nhau đang chễm chệ nằm trên desktop của khá nhiều bạn rồi. Để có được bộ ảnh lung linh ấy, cả êkip quay cùng hai nhân vật chính của chúng ta đã phải làm việc cật lực suốt cả một ngày tại địa điểm quay ở Q8, trong cái nắng oi bức hết cỡ luôn đấy! Nhưng mặc dù vậy, ai nấy cũng đều vui vẻ và làm việc hết mình. Mời các bạn theo dõi bộ ảnh hậu trường độc quyền mới được tung ra này:^_^

Công tác chuẩn bị rất là công phu và mất thời gian, vì vậy bộ phận kỹ thuật phải làm việc hết công sức



Hoàng tử Cam Quang Vinh check lại lần cuối kịch bản shoot



"Giang tay như vầy nè Vinh"



Nhìn hình thì đẹp, còn bên ngoài thì nắng lắm đó +_+



Xem lại tí nào



Phải có sự trợ giúp của chiếc dù thôi!



Anh ý làm gì mà leo cao thế nhỉ?



Một scene với nàng tiên xinh đẹp





Trong lúc đó, Công chúa Xá Xị Bảo Thy cũng đang ráo riết chuẩn bị phần diễn của mình





Dàn đội hình đẹp quớ



"Hơ, tới cảnh đạp xe rồi mà không thấy Công chúa Xá Xị đâu cả "



Hì, thì ra là cô em gái mải lo hái hoa nên đến muộn!



Tòa lâu đài này mới đúng chât làm sao





Make-up lại một tí nào


Bảo Thy cũng rất chì, không sợ độ cao tí nào ^_^


Chị ý đang cầm quả cầu pha lê kìa





Oops, thôi rồi... Chỉ vì một phút sơ ý.



"Làm sao bây giờ? ("



Phew, cuối cùng cũng tạm xong. Tự thưởng 15' nghỉ ngơi xem nào!



"Cho Vinh xem lại cái!"


Hãy tiếp tục dõi theo bước chân của Hoàng tử Cam và Công chúa Xá Xị trong câu chuyện xứ sở thần thoại Mirinda Fun World nhé! Ngày càng nhiều những tình huống bất ngờ và ly kỳ đấy!
Và đừng quên gửi bài tham dự cuộc thi viết tiếp câu chuyện để giành lấy những món quà thật hấp dẫn. CLICK HERE

Tuesday April 21, 2009 - 01:39pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
1 - 5 of 101 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS