Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Venus

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists

  • School: RMIT University

Add

Venus is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sat Jul 05, 2008 Member since October 2005

Happy Bday to my Mum, I love u forever :)

1 - 5 of 49 First | < Prev | Next > | Last

Venus's Blog Full Post View | List View

Try best,success is waiting for you

Entry for April 14, 2009
Entry for April 14, 2009 magnify


Dì và dượng kết hôn đã gần 40 năm, từ cái thưở còn nghèo khó, ăn k đủ no… Ko vì thế mà cuộc sống thiếu đi tiếng cười.

Hòa bình, đất nước mở cửa , cuộc sống của gia đình đã trở nên sung túc hơn….

Rồi gia đình gặp sự cố, bao nhiêu cố gắng công sức của dì dượng đều mất sạch,gia đình lai lâm vào cảnh túng thiếu….Nhưng ko vì thế mà cuộc sống thiếu đi tiếng cười

Dì và dượng lại bắt tay nhau,cùng nhau xây dựng lại cuộc sống gia đình từ con số 0.

Bao nhiêu năm tháng tần tảo vì chồng vì con, dì đã wên đi bản thân, ko chăm sóc cho mình, chỉ 1 lòng chăm sóc gia đình nhỏ của mình, dù kinh tế gia đình đã tốt hơn rất nhiều, dì vẫn thế, vẫn chắt chiu từng đồng cho chồng,cho con. Và,thời gian vô tình cướp đi tuổi xuân của dì.

Để rồi….

Ai cũng bảo trong tình yêu, điều wan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau?…Chẳng fải dì tin tưởng tuyệt đối vào tin yêu của dì và dượng sau bao nhiêu năm cay đắng ngọt bùi đó sao? Cũng vì wá tin tưởng dượng mà dì đã ngất đi khi biết tin dượng có người đàn bà khác. Niềm tin của người phu nữ mấy mươi năm giành cả cho chồng-đâu đó trong dì giờ đây đã lụi tàn.

Dượng và người đàn bà đó, vẫn vui vẻ bên nhau... Vì cái j`? Tình hay tiền?

K biết dượng vui vẻ được thế nào khi người phụ nữ, người vợ cùng gắn bó với mình, cùng mình trải wa bao nhiêu cay đắng ngọt bùi ấy, giờ đây đang nằm đó, tiều tụy và xanh xao, ngày đêm chỉ mong sự trở về của chồng với 1 hy vọng hết sức mong manh.

Khi người phụ nữ độc lập, nhiều người sẽ e ngại, tại sao cô ấy ko yếu đuối 1 chút, dựa dẫm vào chồng mình 1 chút, để cuộc sống.. "tuân theo wy luật" h ơn? Có ai nghĩ rằng,1 khi đã dựa dẫm và chỗ dựa ấy mất đi rồi, thì người phụ nữ ấy sẽ ra sao k?

Nếu như 1 ngày nào đó, dượng mệt mỏi với những giá trị ảo, với những cuộc vui phù phiếm kia.. thì dì,liệu có còn đủ bao dung, để đón dượng way về k?

To these b….: do u really love the men who are same ages as ur fathers? Do u really love them or the money that they give u?Have u ever hand in hand with them overcoming harsh situation? If one day, they do not have enough money to supply u, are u sure that you still be able to tell their wives confidently that u love them?

[Sensitive entry,plz dont leave ur comments]




Tuesday April 14, 2009 - 06:57pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
ten ten ten
ten ten ten magnify
@pix: hình này Bum Bum "hơi đẹp trai" như bạn nè

Này bạn, mình viết new entry cho bạn đấy, để bạn khỏi complain rằng mình lazy, k chịu update thông tin để bạn- cho dù ở xa- vẫn có thể biết rằng mình như thế nào mỗi ngày nhé ^^

Hôm nay mình đi rửa xe, vì mình nhớ bạn dặn mình là con gái phải biết quan tâm đến chiếc xe mà mình chạy mỗi ngày - 4 safety- .Thực ra mình cũng làm biếng thực hiện lời hứa với bạn lắm ah, nếu k mún nói là wên mất tiêu.... Nhưng mà, ...hôm nay trên đường đi học về, mình thấy 1 chiếc xe y hệt xe của bạn, chỉ khác biển số thôi. Mình lại nhớ đến lúc bạn còn ở đây, cứ 1 tuần, là lại bắt mình đi rửa xe, kiểm tra xe [chắc bạn sợ mình mém bị tai nạn như hồi mình cương quyết đòi chở bạn đi chơi- bằng xe của mình ;))- rồi là mình hăng hái wá, xém nữa 2 đứa vo FV thở oxy luôn, gần mà ]

Mình vừa trả tiền rửa xe xong thì trời mưa ầm âm luôn (thấy chưa, đã nói rồi mà, mỗi lần mình tự đi rửa xe là trời mưa mà bạn vẫn k chịu tin, bh thành sự thật rồi đó, bạn tính sao đây hah? )

Trời mưa lạnh ơi là lạnh…gió thổi nhiều lắm...

Mình…nhớ…bạn…Mỗi lúc mình lạnh, bạn là “cái túi giữ nhiệt của mình”

Nhưng k sao, mình lấy hình trong dt ra coi là được chứ j`

Ayda, mà ngộ ghê, sao trong dt của mình k co hình của bạn mà tòan là hình Bum Bum “của mình” thôi, chết rồi,… . Coi hình Bum xong, mình hết lạnh, hết buồn, cũng hết nhớ bạn luôn, iu Bum thế cơ đấy :X

Hết mưa, mình về nhà, hết entry luôn rồi đó [mình thấy entry cực kì nhảm nhí và mất thời gian luôn đó hah, vậy mà vẫn có ng chờ đọc, đọc rồi bạn đừng complain nữa nhá [-x]

Và tối nay, mah phone rings… là bạn...

Thôi mình k nói nữa. Mình mà nói nữa, bạn lên Cyword của Kim Bum coi mỗi ngày thì tội nghiệp Bum Bum của mình lắm, lại có thêm 1 anti fan

P/s: mình đi học Korean nha, để có thể nói chuyện với người mình thích nhất trên đời, bạn biết ai mà đúng k? [là Bé Bum của mình áh =))]

Tuesday March 31, 2009 - 12:25am (ICT) Permanent Link | 2 Comments
14/12 My happinest day ^^
WOW, no word can express mah feeling now, so happiiiiii

In the morning, I went shopping wit mah lovely aunts and got a new LV, mah love :x


Photobucket


In the afternoon, when I was exhausted with a lot of bags, I just wanted to go home and took a spa ;)). However, A BIG SURPRISE CAME, mah "Bung Bu" appeared in front of mah house with a smile. Oh mah God, I cold not believe it, was I dreaming?


After 1 min, I recognized that it was true, I cant explain mah feeling at that time, mah xi-mall heart warmer n warmer. We went out and had a lot of happi time before he went back to the airport, Just 1 day, so happi


When I came back home from the airport, I was very sad, I did not want to go to the airport. Suddenly, received a bunch of flowers that "Bung Bia" had bought for me as he knew that i would be sad and flowers would make me happier .

Again, no word can explain, just wanna say " u r mah sunshine"

Photobucket Photobucket


P/S: do u think that mah room is lighter wit ur flowers, bung bia? :P
Sunday December 14, 2008 - 10:11pm (ICT) Permanent Link | 15 Comments
Sweet
Sweet magnify
Dear do^`ng chi' sunshine




I received all ur candies, they make me fatter n fatter if i keep eating, how "merciless" u r


U r worth having the name "DEVIL"



Anyway, Im sure u know exactly wat I really want to say, dont need to express clearly,do u? ^^

Saturday November 29, 2008 - 11:11pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Entry for November 25, 2008
Entry for November 25, 2008 magnify
Roi nay nhe, nguyen ngay hom nay cua em nhe

Em miss cai anh trong hi`nh den noi ...

Em... chay xe gan 1h dong ho... tu district 7 wa toi district Phu Nhuan


Chi de nhin mat anh ay 1 cai, uong 1 ly nuoc roi em di dzia nha`!!!


wow, how "cuon hut" he is
Tuesday November 25, 2008 - 10:30pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments

Add Venus's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 49 First | < Prev | Next > | Last