*** Đất nước tôi/ Như 1 nắm xôi/ Bao người “tý máy”/ Lũ tham nhũng thì như lửa cháy/ Ngày đêm thiêu đốt lòng tin!?--> Click here Reply
Bỗng phútgiây thành kẻ ngẩn ngơ/Đi vô định giữa thành phố lạ/Con tim cũ tưởng chừng hóa đá/Giờ nát tan giữa đất trời yêu
Nghẹn ngào kẻ ở, người đi
Trời ác thế, lỡ chia ly chúng mình
Người ơi, chỉ 1 mối tình
Như rượu cũ, dẫu cho bình đổi thay!
***
Hôm nay (Thứ Sáu, 03/10/08) vào trang Đọc Báo Tin Tức (www.docbao.vn) thấy trong mục Những bài báo hay gồm 11 bài với tít, tựa như sau:
1- Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm trẻ em
2- Án tù cho 5 tên cướp
3- 19 giờ 15, Việt Nam - SV Hàn Quốc: Không còn đường
4- Người đàn ông béo nhất thế giới sắp lấy vợ
5- Khai mạc Hội nghị Trung ương 8 (khóa X): Tập trung vào trọng tâm kinh tế
6- Phản ứng trái chiều sau quyết định của Thượng viện Mỹ
7- "Dê mẹ" và 30 "chú dê con"
8- Tường trình của kiểm sát viên gí súng vào đầu dân
9- Tuyển Việt Nam - Sinh viên Hàn Quốc: Trận thứ 5 phải khác!
10- Diễn viên Hàn Quốc Choi Jin Sil tự tử: Cú sốc bất ngờ
11- Choi Jin Sil và bài học về quản lý nguy cơ
Đây chỉ là nhận định chủ quan của những BTV trang web này, song liệu những liệt kê ấy có phác họa đc gì về diện mạo báo chí hiện nay???
Ngay sau khi vụ sữa có melamine nổ ra, ông Li Changjiang, Tổng cục trưởng Tổng cục Kiểm dịch, Kiểm tra và Giám sát chất lượng thực phẩm Trung Quốc đã đệ đơn xin từ chức và đc chính phủ nc này chấp nhận.
Trước đó, thị trưởng thành phố Thạch Gia Trang tỉnh Hà Bắc - nơi đóng đô của tập đoàn sữa Tam Lộc - đã bị cách chức cùng với 4 quan chức khác làm việc trong ngành nông nghiệp và kiểm soát chất lượng tại đô thị này.
Nhưng, đó là chuyện xứ người!
Còn ở Việt Nam ta, Vedan dã tâm giết sông Thị Vải, trực tiếp đầu độc môi trường sống của hàng ngàn người dân khốn khó xứ Đồng Nai ròng rã mười mấy năm trời; gây hậu quả trước mắt và lâu dài chưa thể lường hết đc thì kg một quan chức – những công bộc ăn cơm của dân, mặc áo của dân, cưỡi xế của dân – xin lỗi và từ chức!
Thế mới biết, đến rằm Tây đen Ta mới theo kịp anh Tàu (Tàu thôi, còn Tây thì chửa dám)?!