kisekithuy
Summertime is leaving me
Currenly listening Endless summer _ Bennie K feat Monkey Majik and Yeu trong anh sang _ Duc Tuan (honestly, Duc Tuan's voice is so excelent even though firstly heard this song by Thanh Duy
)
Đang chờ đũa, bát và đĩa và cốc. Đũa chắc tháng sáu, bát và đĩa và cốc hồi hộp chờ đợi từ bạn P chắc tháng tám. Cũng may còn có việc chờ đợi này kéo lại.
Muốn nói chuyện nhiều với bạn P nhưng hình như chưa phải lúc, còn khi nào phải lúc chắc ko thể nói ít được.
Có một bộ dây cho Mèo Tai rồi nhưng chưa dùng được lần nào, chẳng có chỗ nào để đi và dùng cả.
Con người và đầu óc khi không dùng đến nhiều sẽ bị đần đần đi. Những người không như thế với cả những người có thể làm mọi việc theo ý muốn của bản thân thật là tốt đẹp đấy.
Thank you K for inviting me to your wedding. Thank you K for you still remember me.
Buổi sáng tỉnh dậy nghe thấy tiếng ho, cứ lắng nghe mãi vì cảm giác thân quen. Nhưng không phải của bà cụ nữa rồi. Không biết những đồ đạc đã thả xuống dòng sông sẽ trôi về tận đâu, cả cái áo dài cuối cùng treo trong tủ có đường khâu thêm bằng chỉ trắng. Rất nhiều thứ đang bắt đầu quay lại trong trí nhớ. Giống như mỗi lần trở về từ những chuyến đi xa, những gì đã trải qua sẽ hiện ra rất rõ, và cảm giác tiếc nuối, và mong muốn được quay trở lại. Nhưng chuyến đi đã kết thúc mất rồi. Căn nhà cũng đang rộng dần ra, trong khi mình chỉ cần một góc nhỏ.
If only I had a place to run to when something happens. But I am not her – my friend. And my life can never be same to her because people gotta live their own lives.
Life is weird when you are afraid of the moment that you feel happy because you know it will not last forever, just like this piece of a song, you’ll be hurt because you have such things in your head to remember.
And I’d be lying if I didn’t say
When you’re this close I’m afraid
Of the way I feel if I touch your hair
Of the way I miss you when you’re not there
And then I’ll see you when I close my eyes
It’s too late, I’ve crossed that line
(Open all night – Bon Jovi)
The last day of the year, will it be something special. I know I’ve lost something. I know I may not be able to recover what was lost. I know it will be impossible to see someone again who I did want to see. Time has the power of changing. Two strangers can be closer because of time. And also can be strangers again just because of time. And it’s called slowly break-up.
Saying goodbye to 2008. Whatever may come, still welcome 2009 with hopes
.
Đã lâu không ghé vào nhà bác thuê truyện. Bác ý vẫn nhận ra, 2 bác cháu nói chuyện liên hồi về những chuyện vẫn thường nói mấy năm về trước. Nhà bác ý có con mèo đen bé bé nằm ở tấm thảm chùi chân chỗ cửa ra vào. Thấy con mèo đen được hỏi han nhiều quá bác ý lôi luôn con mèo trắng ra với lý do là cho nó tắm nắng 1 tí. Thích con mèo đen hơn con mèo trắng, vì con mèo trắng là loại mèo lông xù không giống mèo truyền thống. Con mèo đen thích leo lên cái hộp giấy có cái túi nylon đỏ này nằm phơi nắng. Nhà bác ý không còn nuôi con mèo khoang mặt tròn xinh xắn ngày xưa nữa. Ấn tượng con mèo khoang này vì bị nó cào và cắn nhiều lần rồi. Mượn được 4 quyển truyện đọc gần 2 ngày chưa xong.
Đã lâu không về nhà muộn, thấy lại mình của ngày xưa, rất nhiều lần ngồi mải mê nói chuyện không để ý đến thời gian, chỉ khi có người sốt ruột thay lên hỏi thì mới giật mình và nhận thức được là rất muộn rồi. Có hôm về gặp trời mưa to, nhưng vẫn thấy vui vẻ, vì trước đó đã nói chuyện vui vẻ quá mà. Hồi đấy vẫn còn đang đi học, chắc là nói chuyện ba la nhăng về sau này khi đã học xong. Đi làm rồi không còn thức khuya được vì rất mệt. Cũng không còn những buổi nói chuyện vui vẻ mãi không hết như thế nữa mà thay bằng một số buổi nghe kể những bức xúc. Đến 1 lúc thấy đầu óc nặng nề thêm. Chỉ muốn có những buổi gặp gỡ nói toàn chuyện vui để thấy buồn cười và cười. Không nói về công việc hay những bức xúc hay những thứ không vui vì tất cả đã đang và sẽ cứ thế tiếp diễn, nên quên được lúc nào thì tranh thủ quên còn hơn.
Không thể quay lại ngày xưa được. Rất khó để gặp được những người cả buổi không nói về các thứ bức xúc. Tuy nhiên vẫn rất muốn được trải qua cảm giác ăn uống trò chuyện vui vẻ với những người vui vẻ giống như hồi trước. Hẹn gặp các em vui vẻ vào 1 ngày nào đấy tuần sau nữa hoặc sau nữa hoặc 1 tuần sau nữa nào đấy của tháng sau. Chắc cũng phải có được 1 ngày chứ nhờ!